Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
kelacloi  
#1 Đã gửi : 06/02/2016 lúc 03:46:49(UTC)
kelacloi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-05-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
Chào thầy thanh hùng và tất cả sư huynh tỷ trên diễn đàn tâm mật , em là kelacloi nay thành tâm quay đầu lại nương tựa vào phật pháp , quyết tâm tu hành theo pháp môn mật tông . sau khi em bắt đầu trì niệm chú thần chú PHẬT MẪU CHUẪN ĐỀ đi đứng nằm ngồi đều niệm ( chưa được tinh tấn lắm) nhưng khoãng được 4 hay 5 ngày em mơ thấy giấc mơ cảm giác như thật và sợ ,em bị gió thổi cuống bay lên không ,em rất sợ nhưng không biết ở có một sợi giây thừng rất là dài được cột ở trên tầng sân thượng (nhà cao tầng) , tay em nắm được sợi giây mà gió thì thổi em lên cao rồi lại ngưng làm cho cơ thể em rơi xuống , cảm giác lúc rất là sợ , vừa rơi xuống khoãng độ 5 giây thì gió lại thổi tiếp và chuyển hướng (giống như trò chơi cảm giác mạnh trong đầm sen) .lúc đó em thấy làm lạ tại sao cảm giác thật quá vậy và em bình tĩnh nhớ đến câu thần chú PHẬT MẪU CHUẪN ĐỀ , thì em thấy hết sợ , em thả lỏng cơ thể , tay thì nắm chặt sợi giây thừng , cứ mặc cho gió thổi lại ngưng và chuyển hướng liên tục , miệng niệm liên tục thần chú , tâm trạng lúc này rất là vui nha mấy sư huynh tỷ hi hi, được một hồi thì bị thổi văng vô tường nhưng không hề bị gì hết vì em lúc nào cũng niệm thần chú . khi bị văng vô tường thì gió không thổi nữa , em suy nghĩ thật là thú vị , giấc mơ em còn rất nhiều nhưng em đã quên những thử thách lúc sau vì hôm nằm mơ, sáng em quên lên diễn đàn viết bài gữi lên , cho đến hôm nay em rãnh lên viết nên chỉ nhớ nhiêu đó. chữ nghĩa hay bài viết của em còn non kém , mong thầy và các sư huynh tỷ hoan hỷ bỏ qua cho em . xin cảm ơn
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
........................................
thanks 1 người cảm ơn kelacloi cho bài viết.
yennguyen trên 07-02-2016(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 07/02/2016 lúc 02:32:29(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Mình cũng hay có những giấc mơ cảm giác rất chân thật, có lúc tim như không thở được vì sợ hãi, khi thấy ma, hoặc bị đuổi đánh. Choàng tỉnh mà vẫn còn thở dốc...mơ mà thật, thật là mơ. Thầy có bảo đó là tâm của mình chưa tin vào Đức Phật, nên chưa ăn sau vào tam thức, thành ra như thế. Còn bạn vẫn hơn mình ở chỗ còn nhớ nghĩ đc đến thần chú
thanks 1 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
kelacloi trên 07-02-2016(UTC) ngày
kelacloi  
#3 Đã gửi : 07/02/2016 lúc 03:23:05(UTC)
kelacloi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-05-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: yennguyen Go to Quoted Post
Mình cũng hay có những giấc mơ cảm giác rất chân thật, có lúc tim như không thở được vì sợ hãi, khi thấy ma, hoặc bị đuổi đánh. Choàng tỉnh mà vẫn còn thở dốc...mơ mà thật, thật là mơ. Thầy có bảo đó là tâm của mình chưa tin vào Đức Phật, nên chưa ăn sau vào tam thức, thành ra như thế. Còn bạn vẫn hơn mình ở chỗ còn nhớ nghĩ đc đến thần chú


mình cũng rất là sợ , khi biết sắp đối diện với cái chết , tâm mình rất hoản loạn ,ko biết làm gì , đối diện với nổi sợ , lúc đó ko ai cứu cũng ko có cách nào thoát mối nguy hiểm thì mình lại nhớ đến cạu thần chú , thì tâm mình bình tĩnh , miệng cứ niệm ,cứ niệm , cảm giác thiệt là an lành . một lần nữa con cảm ơn PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ , ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM ...........
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.