Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thuongjk  
#1 Đã gửi : 28/03/2016 lúc 10:50:51(UTC)
thuongjk

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-02-2016(UTC)
Bài viết: 0
Man
Đến từ: Khanh Hoà

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Dạo này mỗi khi tối e đều trì nghi quỹ và quán 9 chữ phạn trên kính đàn
Sau khi xong e kiết ấn kết thúc trì niệm e lại thấy trên bát nhang lúc nào cũng có cây nhang từ cao đến thấp theo thứ tự từ trái sang phải , lần nào e trì chú xong cũng thấy vậy , nhưng e cũng thắt mắt như vậy có ý nghĩ gì không ?
Sư huynh , sư tỉ nào hiểu biết về vấn đề trên thỳ có e chút ý kiến đi ạ

XIN CẢM ƠN
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TABAHA BỘ LÂM
thanks 1 người cảm ơn thuongjk cho bài viết.
NgonHuynh trên 29-03-2016(UTC) ngày
NgonHuynh  
#2 Đã gửi : 29/03/2016 lúc 05:11:52(UTC)
NgonHuynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-08-2015(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 69 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: thuongjk Go to Quoted Post
Dạo này mỗi khi tối e đều trì nghi quỹ và quán 9 chữ phạn trên kính đàn
Sau khi xong e kiết ấn kết thúc trì niệm e lại thấy trên bát nhang lúc nào cũng có cây nhang từ cao đến thấp theo thứ tự từ trái sang phải , lần nào e trì chú xong cũng thấy vậy , nhưng e cũng thắt mắt như vậy có ý nghĩ gì không ?
Sư huynh , sư tỉ nào hiểu biết về vấn đề trên thỳ có e chút ý kiến đi ạ

XIN CẢM ƠN
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TABAHA BỘ LÂM


Mình cũng gặp trường hợp giống vậy, lúc đó cũng nghĩ rằng mình quá đa tưởng. Cái này chỉ là tò mò vui vui bạn cũng đừng nên quá để tâm, vì như vậy ko tốt cho việc tu hành, vạn sự đều vô thường, cứ để tâm trống rỗng, đừng chấp vào nhiều chuyện xung quanh sẽ thấy an lạc. (3 cây nhang tượng trưng cho tam bảo)

OM CALE CULE CUNDE SVAHA, BHRUM
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 29/03/2016 lúc 09:13:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Như đạo hữu Ngonhuynh nói, người hành giả không nên để tâm quá vào những điều như thế.Chúng ta lấy tinh thần trung đạo Không nhận - Tức không cho nó là điều hay, điều lạ, ôm ấp mong chờ cho những lần sau hành trì, cũng không buông - Tức không chối bỏ nó, cho nó là một điều gì xa rời sự tu học. Vì tất cả đều là những nghiệp lực đủ duyên biểu hiển, không đủ duyên nó ẩn tàng. Chúng ta tu học dùng trí huệ, lấy cái biết, thấy ở ngay chỗ đó, chuyên nhất trì niệm. Tôi nói thì nghe có vẻ nó xa, nhưng chúng ta tu học nên cần tìm hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật để không bị lầm trong phương pháp tu học, cũng như trong sự tu quán.

Chúc bạn tu học nhiệt tâm, chuyên cần, tỉnh giác.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
NgonHuynh trên 29-03-2016(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 16-05-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 13-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.