Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 04/05/2016 lúc 09:52:20(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
“Lục Tự Đại Vương Kinh” năng lực vi diệu



Đã mang thân là kiếp con người sự vui sự buồn, thuân duyên trái ý và rất nhiều cái sự khác nữa đến với chúng ta là lẽ thường không tránh khỏi, cái vui đi thì cái buồn đến, hôm nay gặp điều may mắn thì ta sung sướng vui cười, ngày mai gặp trái duyên nghịch cảnh đụng đâu hỏng đó ta ủ ê buồn thảm cứ như vậy một chuỗi trùng điệp của cảm xúc không ngừng nghỉ dẫn dắt thân tâm ta đi mãi trong vòng luẩn quẩn.

Trước kia khi chưa hiểu về Phật pháp tôi sẽ sung sướng tột độ khi được vừa ý gặp may mắn, thuận lợi, rồi hình dung ảo tưởng đủ thứ chuyện, nhưng lại hậm hực khó chịu cau có khi gặp không may, rồi là một chuỗi ác ý, đỗ tội cho người này người kia cho cái sự không thuận của mình. Giờ có duyên biết chút chút về tu tập về mật chú Chuẩn Đề ngoảnh nhìn lại cái khoảnh khắc của sung sướng và đau khổ mình trải qua mà không khỏi bật cười một mình. Tự suy nghĩ, thật đúng cái hỷ nộ ái ố đó là thật cái thân này là thật sao ta không giữ nguyên mãi một trạng thái. Bảo là vui, cái gì là vui? miệng cười, mắt tít, tinh thần sảng khoái, tay chân khua khuắng đấy là vui. Nếu chỉ là 1 động tác khua tay chân ta có cho đó là vui không? Không, mà ta phải kết hợp của rất nhiều yếu tố miệng, mắt, cơ mặt, tay chân, ý niệm, cảm thọ …mới diễn đạt được sự vui sướng, nếu tách riêng biệt ra nó không còn là nó nữa không còn là sự vui mà chỉ là 1 hành động vô thức thừa thãi. Vậy cái sự giả hợp không thật này sao chúng ta cứ ôm ấp chấp chặt, cho nó là mình để mãi chìm trong đủ những cung bậc cảm xúc yêu ghét, tốt xấu, phải quấy.

Câu chuyện của Tôi kể chia sẻ cùng các bạn đây, nó vừa là nghịch duyên, thuận duyên, thắng duyên …nó bao hàm tất cả chứa tất cả ngay trong cái sự ấy. Nó là bài học dạy cho tôi sự thức tỉnh, chỉ cho tôi thấy con đường tôi đang đi là đúng đắn, con đường buông bỏ để trở về an lạc.

Chờ đợi cả một thời gian dài cùng tiền đổ về để làm chuyện lớn ấy vậy mà kết quả cuối cùng chỉ là một con số không tròn trĩnh tôi buồn ghê gớm nằm suy nghĩ linh tinh nói thế nào với gia đình cái kết quả không tốt này. Có cái buồn cười là tôi vừa khóc tâm tôi vẫn vang lên âm thanh của chú Chuẩn Đề, và rất nhanh tôi đã lấy lại được tinh thần thoải mái không còn nặng nhọc chuyện vừa xảy ra nữa. Nhưng vừa lấy lại tinh thần chưa được mấy tiếng khi nói chuyện với Thầy Tôi mới biết thêm 1 việc khác nữa là bị người ta ếm đối hại mình, kể cũng lạ ở vùng núi cấm, ở miền trong thì chuyện ếm đối thư phù này có lẽ là chuyện thường tình vì họ nghe nhiều, chứ ở ngoài Bắc chuyện thư phù này mới mẻ và là chuyện lạ đối với ngay bản thân tôi, mặc dù tôi cũng từng đọc từng tìm hiểu qua nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác hại kiểu như vậy.

Cái ân oán nghiệp duyên quả là muôn hình vạn trạng. Thầy trêu tôi: may là cái việc trước của tôi không thành thì giờ mới thấy được cái nhân khác đang hại mình, số tiền đầu tư mà hỏng việc đó coi như trao đổi để nhận thần chú phá ếm, âu cũng là cái duyên của tôi với thần chú này, thêm một phương tiện đạo cho tôi trên con đường tu tập.
Thầy hỏi và nói ra những hiện tượng của người bị ếm đối. Nhớ lại thì tôi không có gì nhưng người thân có hiện tượng đúng như Thầy miêu tả. Thầy nói, người hành giả thọ trì thần chú Chuẩn Đề nhờ năng lực bất khả tư nghì của câu chú cùng sự tinh tấn trong tu tập của mỗi hành giả thì sự ếm đối hại người của ai đó sẽ không hại được đến người hành giả, không những vậy người sống cạnh mình cũng có ảnh hưởng tốt. Và điều này đã được chứng minh phần nào ở tôi vì tính theo thời gian bị ếm, Tôi đã thọ pháp tu, trong thời gian đó đâu có hiện tượng gì ,mà chỉ có người thân là hiện tượng lạ thất thường. Nhưng để cuộc sống gia đình được thường lạc hạnh phúc, Thầy trao và chỉ cho tôi nghi quĩ hành trì thần chú “ Lục tự đại vương kinh”, cách phá thư phù. Tâm trạng lúc đó của Tôi thay vì buồn vì việc của mình không thành, tức giận kẻ hại mình, lại thấy rất thoải mái như không có sự biến động gì lớn trong cuộc sống của mình, có khi phải cảm ơn người hại mình nhờ đó mà Thầy mới chỉ cho Tôi thêm bí kíp

Nhớ lại thời gian tôi hoàn thành xong thất phá ếm đối, đã nhận được thần khải của chư vị về chuyện phá ếm đối này là thấy hình nộm bị chặt đứt đôi nằm dưới đất trước cửa ngõ nhà mình...và một số những chi tiết khác nữa. Nhưng với tôi ngay từ khi biết người hại mình và đến tận bây giờ tâm không có gì nặng nhọc dính mắc vào chuyện đó. Tôi hành trì Lục Tự thần chú Vương Kinh cũng giống như chú Chuẩn Đề, tôi nương theo pháp môn, phương tiện, để gột rửa tâm thức vô minh của mình. Theo lời thầy chỉ dạy Tôi luôn học cách quán ý niệm thiện, ác khởi lên, những tham sân si, những thanh hương vị xúc pháp, những trần cảnh … là âm thanh của thần chú đưa âm thanh thần chú len lỏi vào tận ngóc ngách vi tế của dòng sông thức từ những thứ ô trược nhất, đến những thứ ta cho là thanh tịnh nhất vẫn đồng một giác niệm thần chú đó, đến những âm thanh ngoại cảnh con người, cuộc sống, những hạt bụi vi tế nhất vẫn đồng những giác niệm thần chú đó. Khi thấy được cái gốc của sự giả hợp không thật tướng kia chuyện người hại mình cũng chỉ là duyên hợp, thì có gì ta phải phí hoài phước báu trí huệ gieo trồng nuôi dưỡng cái mầm sân hận đó. Bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Chúng ta là chưa phải là Bồ tát, chưa phải là Phật, nhưng ít nhiều thấu triệt lý nhân duyên, nghiệp quả ấy, biết được cái quả của nó ngay khi ta vừa gieo mầm. Thì thay vì ta gieo ta hãy thấy biết nó ngay từ ý niệm. Hiểu được và làm được như vậy, cuộc sống của chúng ta an lạc nhẹ nhàng thật nhiều. Tôi luôn cố gắng dụng tâm ý của mình trong từng giác niệm, sống cùng với thần chú, dù chưa có điều gì là sở đạt, nhưng thấy tâm mình nhẹ nhàng an lạc, không thấy nặng nhọc nhiều về tham, sân, si…điều đặc biệt nữa gia đình hạnh phúc. Với tôi như vậy quả là phước báu thật nhiều.

Thiện ý này, lời thô của tôi không thể giãi bày cho tỏ, cũng xin góp chút ít kinh nghiệm bản thân chia sẻ lại với các bạn, hầu mong các bạn hãy thực hiện những giác niệm sống thần chú đó, các ban hãy thực hiện đi sẽ thấy thật linh diệu, con người cuộc sống của chúng ta thật sự bước sang một trang mới an lành và hạnh phúc.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.



Cuiyang07
Tông mật hiệu: Liên Hoa Pháp Hỉ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 04-05-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-05-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, haimat trên 23-04-2021(UTC) ngày, HueVong trên 25-03-2023(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 04/05/2016 lúc 08:39:08(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Cảm ơn cuiyang đã chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình.chúc cuiyang tinh tấn trên bước đường tu học:Nam Mô Thất Câu Chi Phập Mẫu Chuẩn Đề:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.