Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Anh Tuyet  
#1 Đã gửi : 18/05/2016 lúc 04:03:41(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
UserPostedImage



Giọt nước mắt cùng giọt cam lồ không khác


Trong cs hàng ngày của chúng ta thường thì suy nghĩ, hành động, lời nói của mỗi người hầu như theo một quán tính. Khi thấy vui ta cuốn mình vào niềm vui, nói sâu hơn một chút ta muốn níu giữ niềm vui đó. Khi gặp chuyện gì buồn thì cũng như vậy ta cứ buồn miên man theo mãi, thật khó mà dứt ra được.

Mình cũng vậy, thậm chí còn lậm sâu vào sự buồn vui hơn tất cả mọi ng. Bởi bản chất mình là người si mê. Nhưng cũng chính từ chỗ đó mà Thầy mình luôn dùng đủ mọi phương thức phù hợp để dạy dỗ và chỉ bảo cho mình nhận biết mọi sự một cách chân thật từ gốc cho tới ngọn, Người chỉ rõ cho mình thấy chân tướng của sự vật sự việc. Tất cả chỉ là sự giả hợp, ngay cả cái thân tâm này cũng không phải là thật, nhưng vì sự vô minh nên thấy điều gì không phù hợp liền sinh tâm giận hờn, buồn tủi.... Thấy điều phù hợp thì sinh tâm vui mừng, níu giữ... Cuối cùng thì tất cả mọi cảm xúc đều đến và đi không ở lại mãi. Nhờ đó mà cho đến nay mình đã có được chút trí Huệ.

Trước đây nếu như mẹ mình buông lời rủa xả thậm tệ lập tức bao nhiêu uất ức, cay đắng, tủi hờn, bất mãn liền nổi lên làm cho toàn thân thể mình nóng bừng bừng, tất cả đều nằm ngoài kiểm soát và mình cứ thế lời qua tiếng lại, lời nói sâu cay, lớn tiếng áp đảo. Làm vậy tưởng như được thỏa mãn nhưng sự thực thì tất cả những uất khí đều tồn đọng và sinh sôi trong cơ thể mình, chính từ đó mà bệnh tật sinh ra. Cái khổ đau chồng chất khổ đau mà mình không cách nào nhận thấy và thoát khỏi.

Nhưng với trí Huệ và sự từ bi Thầy đã từ từ chỉ cho mình thấy gốc gác chân tướng ở ngay câu chuyện không có hồi kết giữa mình và mẹ mình. Thầy ân cần nói: Mẹ mình vì nghiệp lực nên từ khi sinh ra cho tới ngày nay là một người không đủ Phước, bởi vậy cuộc đời chưa có điều gì gọi là thuận lợi, may mắn, hạnh phúc càng không có. Ai cũng muốn làm người tốt, việc tốt, là người có ích cho gia đình và xã hội. Không ai muốn mình là người bỏ đi hay thất bại, càng không muốn nói lời hung dữ nhưng vì nghiệp báo lại không đủ Phước mới dẫn tới mọi chuyện của ngày hôm nay, nếu là một người phật tử, một người con hieu thảo thay vì hận thù và gây gổ với mẹ mình phải thấy thương mẹ hơn. Cũng chính vì Phước không đủ nen me mình không thể có niềm vui trong cuộc sống, lời nói không thuận tình vui vẻ dễ nghe.

Nghe lời giảng của Người mình chợt bừng tỉnh, từ đây mình đã biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.

Bài học sâu sắc đó đã thấm đẫm vào tâm thức của mình, ngay cả khi đi đứng nằm ngồi, điều này tới, điều kia đi mình đều thấy được và biết hơn về diễn biến tâm thức mình nó đang đạo diễn sự buồn vui trong từng lớp từng lớp ra sao.

Trước đây, nổi tiếng là người nóng nảy, thậm chí chưa từng biết sợ hay kiêng nể điều gì. Tính khí ấy thể hiện lên thân tướng rất khó coi của mình, dẫn tới lời nói thô kệch, chói tai. Ai cũng quá quen với tính cách cũng như hình thức khác người đó. Nhưng giờ khi đang học và nhìn nhận sự thấy biết chính tại nơi đi đứng nằm ngồi của mình, lời nói của mình nhẹ đi, hành động từ tốn, suy nghĩ không nóng vội và ích kỷ. Chính từ nội tâm đó mà hình tướng bên ngoài của mình hoàn toàn thay đổi, người không tu học, không biết đến phật pháp thì hoàn toàn không lý giải được. (Tướng do tâm sinh). Còn những ai là đệ tử Phật, từ câu chuyện rõ ràng của mình, họ càng tinh tấn, chuyên sâu.

Ở bài viết này mình muốn chia sẻ một phần nhỏ của cái BIẾT, cái BIẾT thực tế còn sâu thẳm hơn nhiều, mình chưa đủ trí Huệ để đi vào nó nhưng mình đang học tập và rèn luyện sự tỉnh giác. Tỉnh giác trong đời sống, trong tâm thức đưa ta đến với trí Huệ sáng xuốt, đời sống an lạc nhẹ nhàng. Tu học là chính tại nơi đây, là biết được diễn biến của tâm thức nó đang đạo diễn điều gì, chứ không chìm trong nó để vin vào cái không biết rồi sinh ra giận hờn si mê tà kiến.
Con đường phía trước của mình còn dài, mình nguyện cho sự tu học mãi mãi không bao giờ dừng lại. Mỗi ngày đều có sự tiến bộ, trước tiên để mang lại lợi ích cho bản thân, tiếp theo sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho những bạn còn đang mông lung đi tìm con đường tu học, tìm con đường nương tựa vào Tam Bảo mà chưa sáng tỏ để quyết nương theo.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.

Sửa bởi quản trị viên 19/05/2016 lúc 11:16:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 8 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
cuiyang07 trên 18-05-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-05-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 19-05-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 19-05-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 19-05-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 20-05-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 22-05-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 19/05/2016 lúc 08:40:59(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Chúc em trí huệ luôn luôn tỉnh thức, tinh tấn trên bước đường tu học.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 19-05-2016(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 19/05/2016 lúc 09:35:07(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Chúc đạo hữu tinh cần nhiệt tâm trên con đường tu học, chúc đạo hữu luôn sống được với sự tỉnh giác.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 19-05-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 20-05-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.