Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Anh Tuyet  
#1 Đã gửi : 22/05/2016 lúc 09:41:37(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Lễ Phật Đản



Nếu là một người đệ tử Phật có đầy đủ trí Huệ và Phước Báu thì sẽ hiểu được rằng, Chư Phật không sinh ra, càng không mất đi. Người chỉ vì hoá độ chúng sinh, hoằng hoá đạo Pháp, vì hạnh nguyện của mình mà tái sinh ở cõi Ta Bà này. Trước khi xuống Ta Bà Người đã nghiên cứu tập tục, văn hoá của loài người để hoà nhập, sống cuộc đời không sai khác để từ đó mà con người tin theo, hiểu được mà tỉnh ngộ. Vì nhân duyên này Ngài thấy biết rõ ràng sự sống , tập khí, tập nghiệp ở cõi ta bà của chúng sinh, mà ngài thể hiện len sự sống không khác để từ đó mà tin theo, hiểu được...Bởi từ lẽ đó mà Chư Phật không sinh ra, càng không mất đi, Người đã nói: Thấy Pháp là thấy Ta. Nhưng thế nào là Thấy Pháp? Là Hiểu, Biết, Thực Hành. Chứ không chỉ đơn giản là xem, đọc, thấy Tượng, đảnh lễ.

Ngày Phật Đản năm nay huynh đệ chúng tôi có xin với Thầy được tổ chức buổi lễ, Thầy vì lòng từ bi đã lập đàn pháp cho chúng tôi cúng dường Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Ba Đời Thầy Tổ Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Chư Vị Long Thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.
Thầy không khi nào đối với Chư Phật hay chúng sinh mà làm gì sơ sài, như vậy cũng không có mang ý nghĩa cầu kỳ, kiểu cách, rườm rà. Nhưng Nghi thức bao giờ cũng đầy đủ, trang nghiêm, thanh tịnh. Cũng lại không muốn đệ tử Phật mà mờ mờ ảo ảo không rõ căn nguyên nguồn gốc của Lễ Phật Đản, ý nghĩa và lợi ích cũng như tâm thức khi tổ chức cúng dường Chư Phật. Vì thế mà chúng tôi lại một lần tiếp theo được Thầy trao truyền giáo Pháp.

Người Giảng: Trong tất cả chúng ta, bất cứ ai cũng đều có Phật Tánh nhưng vì nghiệp quả và Phước Báu khác nhau nên đều không biết và không nhận thấy Phật Tánh trong chính tâm thức của mình. Chư Phật chính là bao gồm đầy đủ năng lực, đầy đủ trí Huệ, từ bi, đại hùng, đại lực. Chư Phật chính là sự trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta đâu cần tắm Phật bằng hình thức dội nước lên tượng Phật! Cách thức tắm Phật ý nghĩa, thành tựu và đúng đắn chính là sự tu học, ngộ đạo, gột rửa thân tâm mình. Hành trì giáo pháp, thực hành pháp để thân tâm thanh tịnh, đó có thể nói là tắm chính tâm thức của mình, để cho Phật Tánh của mình sáng lên, đó chính là những gì Chư Phật chứng minh và phóng quang tác Pháp giúp đỡ được cho chúng sinh.

Lời của Thầy, một người tu học tinh chuyên, thực hiện pháp xuyên xuốt. Có đầy đủ tâm lực, đạo hạnh. Người ẩn mình trong thân Cư Sĩ nhưng đã thể hiện được đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện: Chúng con đã tỉnh ngộ trong bài giảng này, để ngay tại giây phút đó, anh em huynh đệ chúng con được hành trì mật chú, dập đầu sám hối, gột rửa thân tâm, dùng Pháp tắm đẫm tâm thức này, quán Chữ Lam, cúng dường Chư Phật.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.

Sửa bởi quản trị viên 23/05/2016 lúc 08:26:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 22-05-2016(UTC) ngày, cuiyang07 trên 23-05-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 23-05-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 27-05-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 03-06-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.