Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Anh Tuyet  
#1 Đã gửi : 26/05/2016 lúc 10:06:52(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Vạn Pháp Quanh Ta!


Trong cuộc sống hiện tại, nếu như một người có Phước thì họ sẽ nhận ra được Pháp của Phật có trong tất cả mọi ngóc nghách của cuộc sống này. Trong mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian, Pháp luôn luôn hiện hữu.

Trong một cuộc sống đầy đủ vật chất, danh vọng, hạnh phúc: đó cũng là một phương tiện tốt để Người Con Phật thực hành pháp cúng dường, từ chỗ có uy tín của bản thân mà dễ dàng hoằng dương đạo Pháp, có đủ điều kiện thuận lợi để nương tựa vào Tam Bảo để đưa sự nghiệp phát triển hùng mạnh, vững bền.

Trong cuộc sống nghèo khó, ốm đau, bệnh tật: cũng lại là một phương tiện tốt để họ nhận ra mọi thứ là giả tạm, là nghiệp lực, là nhân quả. Để từ chỗ đó nương vào Tam Bảo, Pháp Bảo, tinh tấn dũng mãnh tu học vượt lên chính mình. Hoán đổi tất cả, từ nghèo khó sang đủ đầy, từ ốm đau sang khỏe mạnh. Chính bản thân đi từng bước chân để có thành tựu tốt đẹp như vậy, không những tự mình cứu mình mà còn là tấm gương cho cả xã hội biết tới và nương vào Tam Bảo để Pháp Bảo mãi trường tồn.

Trong sự kính nể hay trong mọi niềm vui, trong sự thành công: đây cũng chính là phương tiện thuận lợi để nhận ra Phước Báu, từ đâu mà có Phước Báu này? Chính là nhân tốt từ nhiều đời, sự thuận duyên này đưa ta dễ dàng hiểu và tin tưởng Pháp bởi một người có Trí Huệ mới được xã hội kính nể, từ đó mới thành công. Sống cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Trong sự coi thường, thất bại, giận hờn, si mê, tà kiến: Ngay chính từ sự sống đó, con người đã trải qua đầy đủ những sự khổ, sinh, già, bệnh .... Để khi nhân duyên chín mùi được nương tựa vào Tam Bảo, từng bước từng bước nhìn ra cái gốc của tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến nó nổi lên rõ ràng, đầy đủ trong cái tâm thức đó. Khi nhìn thấy nó, nhận ra nó vì nó hiện hữu quá rành mạch, rõ ràng, trải qua sự xấu hổ, trải qua sự chấp nhận và tới cái tập buông bỏ, mỗi ngày buông bỏ mỗi chút, buông bỏ được tới đâu tâm an lạc hạnh phúc tới đó. Rồi từng bước mọi sự tốt đẹp, phát triển (bao gồm thần sắc, trí Huệ, địa vị) khiến cho từ sự coi thường trở nên kính ái, từ sự thất bại trở nên thành công, trong sự giận hờn, si mê, tà kiến trở nên tỉnh ngộ, thông xuốt.

Bởi thế mới nói, pháp có ở quanh ta, ngay trong ánh nhìn, lời nói, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, hạnh phúc, bất hạnh, khỏe mạnh, ốm đau, giàu có, nghèo khổ, nhân tài, bất tài, thông minh, ngu dốt..... Pháp luôn luôn hiện hữu đầy đủ trong đời sống ở thế gian này, nếu người tỉnh thức sẽ nương vào đó để tu học, cầu sự tu học, cầu sự giải thoát, hành bồ tát đạo, hộ trì phật đạo, đưa Giáo Pháp của Chư Phật đời đời cửu trụ.

Úm lam.
Úm xỉ lâm.
Úm ma ni bát mê hum.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.

Sửa bởi quản trị viên 27/05/2016 lúc 08:12:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
cuiyang07 trên 27-05-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 27-05-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 27-05-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 03-06-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.