Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 01/02/2022 lúc 03:38:02(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
XUÂN VÔ ƯU





Khoảng khắc chợt đến chợt đi một khoảng thời gian không gian trong ấy, trong đó có lẽ là rất nhanh. Nhưng ngay nơi đó sát na thời gian là rất thô. Vì không có ai và điều đó không xảy ra; không ta, không người, không thọ giả, không chúng sinh.

Để nói mùa xuân như không có. Nếu như không có mùa xuân đến và đi thì ngay nơi đó "Như xuân" sẽ có mãi mãi không đến không đi. Mùa xuân cửa thiền là vậy.

Nơi ấy mọi cảm giác, cảm xúc, cái biết như hiện thực. Mùa xuân có mãi. Nếu nghĩ về mùa xuân, người hành giả ngay cửa thiền đó, thì mùa xuân mãi mãi là, như là; không khổ, không đau, không hỉ lạc và hành giả cũng không. Như vậy mùa xuân không ở nơi đâu cả, không nhất định.   Mùa xuân hoa nở trong hiện tại, hiện thực của thời khắc  xuân. Nhưng qua hè, thu đến, đông sang chúng hoa -  sự ấm áp, hỉ lạc, hoan hỉ  - chúng cũng đang nở rộ trong mùa xuân trong ấy. Có những thời khắc những chủng hoa, vô lượng loại mang theo vô lượng cảm xúc, hình sắc, biết nghe hay thấy ở khắp mọi nơi luôn cả 10 phương 3 đời chư Phật, Bồ tát, Thanh văn, chư Thiên, Chúng sinh, Địa ngục, Ngạ quỉ. Khi cơ duyên chín mùi loài hoa ấy nở. Có những quốc độ, cõi nước thích ngắm nhìn hoa nở, nhưng cũng có những cõi nước hoa tàn là một hiện tượng, hiện lượng an lạc, hạnh phúc, hoan hỉ. Hoa tàn để có hoa nở, nở rồi tàn “ Ưng vô sở trụ - Nhi sinh kỳ tâm”.

Có khi bỏ lỡ một hình ảnh, hình sắc, hoa cảm thọ giận hờn, si mê, tà kiến chưa nâng niu – tỉnh thức chăm sóc cho chúng. Trong khoảnh khắc đó nó đi. Rất tiếc kêu gọi nó trở lại nhưng không được. Đến đi là của chúng vạn pháp gọi lại làm gì. Đưa đi làm gì! Chúng chỉ là như thế. Một không gian như thế, mảnh đất như thế. Nếu được gieo trồng những loại hoa vô ưu, hữu ưu, đau khổ, hỉ lạc, phiền não, niết bàn, chăm sóc chúng bằng những hình ảnh thợ lành nghề được học hành làm theo chương trình huấn nghiệp “ vô sự nhân”. Ngay đó hoa gì sẽ nở? Hay cái gì nở, rồi mất? Hiện hữu, vô hữu, hiện thực, chân thật, thật “ vô sự nhân” trở lại đi. Ông hãy lấy nước ngay nơi ấy, mảnh đất đó tưới lên những chủng loại đó sẽ nở hoa.

Người hành giả hỏi “ Vô sự nhân” chứ nước  đó ở đâu? “ Vô sự nhân” Ông hãy trả lời rằng. Ông ở đâu – Từ đâu đến – Vô sự sẽ cho ông biết nước đó ở đâu! Tôi đến từ khoảng khắc mùa xuân đó. Đi từ khoảng khắc đó.

Vô sự bảo rằng: Nước đó cũng ngay khoảng khắc đó – Khoảng khắc mùa xuân đó đến đi. Đến ngay nước đó. Vì tôi vô sự nên chưa từng tưới nước đó bao giờ.

Như vậy mãi mãi là mùa xuân, đau khổ, sinh diệt, phiền não, Niết bàn vẫn là mùa xuân.  Hoa đó, cây đó, cảm xúc đó chúng đều sống bằng loại nước đó. Mặc dù thành trụ, dị, hoại diệt. Những loại cây hoa chủng tử đó vẫn xuân. Người hành giả vô sự, không tưới nước đó nhưng hằng sống, sống chân thật như nước đó thì muôn thuở xuân bất diệt.




Khoảng khắc mùa xuân, vô sự. Mặc dù vô sự nhưng gửi đến vạn niệm, vạn vật từng ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Gửi đến ai đó bất tận chủng loại. Khi thấy biết đến dù đó là một hạt cát, hạt bụi vi trần, vi sinh, nguyên phân tử. Những hạt hạ nguyên tử hay nhỏ, nhỏ hơn cho đến ranh giới sắc không cũng đều biết ngay đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Có người hỏi “ Vô sự sao nói tùm lum về chủng tử này chủng tử nọ. Xem ra rất đại động cùng cộng hưởng niềm vui xuân sao ngay đây lại nói thêm về cái thấy cái biết hiểm cảm thọ. Khi biết một hạt bụi, hạt vi trần đều nghe thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum”. Ý nghĩ đó cũng là một ý niệm. Khi chúng ta nghĩ biết như vậy rồi đó, thì ngay tâm thức chúng ta đã thấm thọ nhận. Biết và nhớ nghĩ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum nó đã vào nơi ấy và chúng cũng trở thành loại nước kia để mùa xuân mãi mãi “ Như là”.

Khi biết, hay, cảm thọ, cảm xúc như thế thì bạn, mọi người, ở mỗi khía cạnh tín ngưỡng tôn giáo khác, tôn giáo nào đó hoặc ở một khía cạnh nào đó trong tư tưởng cảm thấy mùa xuân ấm áp vui tươi thì hãy “ ý niệm vào đó” như thấy một hạt bụi vi trần, một đóa hoa, giọt nước, tiếng động ánh sáng, ánh chớp. Nếu tín tâm về hồng danh A Di Đà Phật. Thì ngay đó là A Di Đà Phật – Quan Âm – Đại Thế Chí… Hay tín tâm đến Chúa – Đức Giêsu …hay Tam Tòa Thánh Mẫu. Hãy để ý – ý niệm kính tin của mình ngay nơi đó – “ Nước” đó hoa mùa xuân trong đó sẽ nở; Tịnh độ an lạc độ - hạnh phúc độ - hoan hỉ độ - từ ái độ  vô số  cõi nước quốc độ sẽ thị hiện ngay tâm ta. Khi đó ta mơi thấy, mới chứng ngộ rằng là 10 phương 3 đời chư Phật, chư Thánh, chư Thiên, Chúa, Thánh thần, Địa mẫu, Thiên mẫu, những Anh linh Hiền giả đều nơi tâm đó. Và ngay nơi đó chúng ta sẽ thấy một mùa xuân đầy an lạc, hạnh phúc, từ bi, hỉ xả, nhân ái, hiếu nghĩa, sum vầy.

Năm mới mượn ý niệm trên Kính chúc mọi người, mọi nhà, Quí phật tử, Quí vị Tăng Ni, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Quí tín hữu, tầng lớp tư tưởng tín ngưỡng gần xa Như Thấy – Như Thấy hiện thực trên . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum.




Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-02-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-02-2022(UTC) ngày, chuctinh trên 03-02-2022(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-02-2022(UTC) ngày, haimat trên 07-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 21-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 02/02/2022 lúc 05:26:34(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Úm Bút Quát Hốt Lốt Ma Ha Bát Ra Ngân Na Ngái Vẫn Tráp Vẫn Hê Ma Ni Vĩ Hiệt Vĩ Ma Na Thê Úm Chước Cấp Na Ô Thâm Mộ Hốt Lốt Hùm Hùm Hùm Hùm Hùm Phấn Phấn Phấn Phấn Phấn Toá Ha Bộ Lâm Úm Xỉ Lâm Úm Lam Úm A Hùm A Mi Đà Phật - Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Con kính chúc gia đình Thầy sức khoẻ và bình an.
thanks 4 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
chuctinh trên 03-02-2022(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-02-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 09-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 02/02/2022 lúc 07:33:01(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Mỗi mùa Xuân đến chúng con được thọ nhận và đón đọc một bài pháp mới và rất quý của Thầy.Thầy đã chỉ dạy cho chúng con thấy mỗi mùa đến và ngay giờ đó người hành giả thọ trì mật chú Chuẩn Đề luôn phải tỉnh thức tỉnh giác trong từng ý niệm giác niệm của mùa Xuân,để thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.luôn luôn tuôn chảy trong tâm trí của người hành giả.thần chú Chuẩn Đề đã giúp cho người thọ trì được vững tâm và tự tin hơn trước mùa Xuân.tấm lòng từ bi của Thầy đã tiếp sức cho mùa Xuân thêm tươi vui.
Đầu Xuân năm mới đệ tử con kính chúc Thầy Sức dồi dào mỗi một ý niệm của Thầy là hoằng hoá Phật Đạo và hoá độ vô lượng vô biên chúng sinh đắc quả vị và hộ trì Phật đạo đời đời được cửu trụ
Đệ từ con kính chúc diễn đàn tâm mật.diễn đàn kim cang kiết tường được hưng thịnh phát triển và giúp cho các đạo hữu gần xa tìm về bờ giác mà hướng tâm theo Phật tu học giải thoát
Đệ tử kính chúc tới tất các bạn đạo năm mới thật nhiều sức khỏe tu học tinh tấn và được bình an.An Lạc trong đạo pháp
Nam Mô Bổn Sư Kim Kiết Tưởng
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
thanks 5 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-02-2022(UTC) ngày, chuctinh trên 03-02-2022(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 21-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#4 Đã gửi : 03/02/2022 lúc 05:19:46(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Chúng con cảm ơn Thầy!
Con kính chúc Thầy cùng toàn thể anh chị năm mới luôn đủ duyên lành trên con đường đạo.
Úm Bút Quát Hốt Lốt Ma Ha Bát Ra Ngân Na Ngái Vẫn Tráp Vẫn Hê Ma Ni Vĩ Hiệt Vĩ Ma Na Thê Úm Chước Cấp Na Ô Thâm Mộ Hốt Lốt Hùm Hùm Hùm Hùm Hùm Phấn Phấn Phấn Phấn Phấn Toá Ha Bộ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm Xỉ Lâm Úm Lam Úm A Hùm A Mi Đà Phật - Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
thanks 4 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
chuctinh trên 03-02-2022(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-02-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 09-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
chuctinh  
#5 Đã gửi : 03/02/2022 lúc 12:04:48(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Năm mới, đệ tử kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào,thân tâm thường lạc.Kính chúc sự nghiệp Hoằng Hóa Đạo pháp của Thầy được hanh thông,để nhiều người hữu duyên được thọ nhập Pháp bảo trân quý của Chư Phật.
Em kính chúc Sư tỷ và các anh chị em trên diễn đàn gia đình hưng thịnh,an khang thịnh vượng,đạo tâm kiên cố,sự nghiệp tu học phát triển.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
thanks 5 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 05-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 05-02-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 09-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 21-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 05/02/2022 lúc 04:02:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
hành giả chúng ta cúng dường xuân Di Lặc bằng chính nơi tâm xuân kia. Luôn luôn là sự tươi mới không khí xuân ấy, sắc xuân ấy, cảnh xuân ấy là nơi tâm của người hành giả là sự sống tỉnh thức, an lạc thường ngày. Đó là mùa xuân miên viễn không chỉ xuân này mà muôn xuân, muôn năm, vạn kiếp. Dù ở bất cứ thân tướng tư tưởng quốc độ nào từ thô đến tế cũng trọn vẹn tâm xuân tỉnh thức an lạc nơi tâm xuân.

Xin đảnh lễ cúng dường xuân Di Lặc mười phương chư Phật.
Xin đảnh lễ cúng dường vị Thầy đáng kính ông lái đò vô sự
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 05-02-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 09-02-2022(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 21-02-2022(UTC) ngày, Minh Phuong trên 22-02-2022(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.