Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 15/04/2023 lúc 03:27:38(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Giấc mơ đạo pháp




Vào chiều cuối thu năm ngoái(10/2022). Một cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình nhưng duyên đã định.

Một người a trai yêu quý của tôi đã gieo duyên cho tôi gặp được người e trai vô cùng yêu quý(❤️). Nói là duyên với Phật Pháp vì anh em cùng đến để làm việc tại một trung tâm thương mại rất lớn ở Hà Nội, hai anh em mỗi người 1 mảng ( tôi làm công tác bảo vệ, còn e tôi là 1 doanh nhân thành đạt ). (Tôi thì trong giai đoạn này tâm luôn muốn tìm cầu gặp được Minh Sư và Chánh Pháp để tôi có thể an trú tâm vào đó để theo học Phật Pháp). Tuy không ai nói là đang tu học gì cả nhưng chỉ vì trong 2 anh em đã có tính Phật sẵn trong lòng và chỉ một câu nói về Phật Pháp ra là tự nhiên cái tàng thức Phật trong 2 anh em đã trổ ra…a xin chân thành cảm ơn e trai..😍😍😍
Và rồi vào ngày đẹp trời tôi đã được gặp Thầy tôi nhờ e trai gieo duyên tại “Tuệ Kiết Tường ” (thầy tôi cũng là con nhà võ như tôi, thầy tôi luôn có sẵn Tâm Phật và tinh thần thượng võ trong người nên lần đầu tôi được thầy đón nhận và trao pháp danh cho tôi..tôi chỉ biết nhận và cảm ơn thầy tôi thôi, vì tôi cũng không nghĩ bao năm qua sự tìm tòi và cầu mong của tôi đã thành hiện thực. Tôi vui và hân hoan vô cùng…Con cảm ơn thầy nhiều ạ)💐💐💐.

Trước khi được thầy nhận làm đệ tử theo Thầy tu học, thì tôi cũng đã từng đi lễ, đi chùa và đi những nơi nào mà tôi thấy tâm mình được an ( và tụng kinh niệm Phật🙏🏻🙏🏻🙏🏻). Nhưng sau mỗi buổi đi về thì tôi lại càng thấy không an vì tôi nghĩ nếu an thì phải vào tận cảnh chùa tu học, từ bỏ sự nghiệp gia đình…nhưng vì tôi vẫn còn đang phải sống và làm việc cũng như chăm sóc cho gia đình bé nhỏ thân yêu của tôi nên tôi không thể ích kỷ mà bỏ đi như thế đc.Hiện tại cuộc sống của tôi thì có mối quan hệ rất nhiều( vì tôi từng là vận động viên được rất nhiều người quý mến và còn công việc của tôi cũng phải đi quan hệ để kiếm việc cho cty) nên hàng ngày tôi ngoài công việc ra là tôi lại phải xoáy theo vòng xoáy quan hệ của cuộc sống( ăn nhậu, tiếp khách). Thật sự tôi vô minh cũng không biết lên lựa chọn như thế nào. Rồi tôi được thầy khai sáng và cũng đốn thẳng vào cái mà tâm tôi đang rối bời..đó là cái bản ‘Ngã’ của tôi… tôi thức tỉnh sau mỗi lần thầy đốn và chỉ bảo cho tôi( từ cách tôi lập một ban thờ Phật và hàng ngày huân tập và hành trì chánh pháp mà thầy trao cho tôi) để tôi nhận biết rằng là 1 cư sĩ tu học thì không phải là bỏ hết( vẫn công việc và chăm sóc gia đình) và trong các cuộc vui không phải có tôi thì mọi người mới vui, họ vẫn vui bình thường. Tùy vào từng hoàn cảnh mà tôi có thể tùy duyên để dự…Ngay chỗ này tôi hiểu rằng cái biết khắp, biết rõ trong cuộc sống này luôn hiện hữu. Chỉ cần người hành giả tỉnh giác tiến về phía trước( dù cho 6 căn ” mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ” luôn biết rõ rệt con đường phía trước. Có cái biết khắp (ví dụ là biết đi trên 1 con đường này..nếu cứ thanh tịnh tiến về phía trước dù cho 6 căn của người hành giả có biết và nhận biết rõ rệt là con đường phía trước có gì…và đi qua những đâu)..Nhưng nếu mình luôn nhận biết mọi thứ đều là mới và không phân tích, không thêm không bớt, không vọng động , an trú tâm mình ngay tại nơi biết đó …và sống với cái NHƯ NHƯ và tùy duyên mà chuyển pháp, phá sự đóng khung khuôn phép trước đó và mình hãy luôn để mình được rỗng mỗi lúc mỗi nơi…thì ngay lúc này là tôi đã bỏ được cái “Ngã” của tôi rồi.

Trước tôi rất hay cáu và nóng tính trong gia đình của tôi cũng như trong cuộc sống, nhưng nay thì tôi đã biết tu sửa và thay đổi bản thân và nhận được kết quả thật viên mãn🧧🧧🧧💐💐💐
Thật sự là cảm ơn 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thanh Văn, Duyên giác, Hiền Thánh Tăng , con cảm ơn Thầy và những người ae đạo hữu đang cùng đồng hành với tôi trên con đường Phật Đạo cầu sự tu học, cầu sự giải thoát..😘😘😘😘
Con xin kính chúc thầy và tất cả anh em đạo hữu tại “Tuệ Kiết Tường ” sức khỏe, hạnh phúc và Thân Tâm An Lạc, Vạn Sự Kiết Tường..❤️❤️❤️💐💐💐🇻🇳🇻🇳🇻🇳
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Bổn Tôn Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT…🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕉🕉🕉💐💐💐
Úm Lam..
Úm Xỉ Lâm..
Óm MaNi PadMe Hùm,
Úm Chiết Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề.TA BÀ HA.BỘ LÂM…🙏🏻🙏🏻🙏🏻

11/4/2023.✍️( đệ tử.. KIM CANG ĐẠO PHÁP THẮNG).
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.