Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
MatTroi  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết
Mattroi là 1 thành viên của diễn đàn tâm mật, theo chân diễn đàn ngay từ thời gian đầu diễn đàn khai mở, dù không phải là thành viên năng nổ của diễn đàn, nhưng mình luôn âm thầm, ủng hỗ dõi theo từng bước đi của diễn đàn tâmmat, và cầu mong đức phật mẫu chuẩn đề luôn luôn bảo hộ gia trì trợ duyên cho diễn đàn trường tồn phát triển, đi đúng theo chánh pháp như lai.
Nhưng thời gian gần đây mattroi nhận thấy diễn đàn đang đi lệch hướng, cũng như không đúng với tôn chỉ là chuyên sâu về mật chú chuẩn đề. Những bài viết và thắc mắc của các thành viên đều đi sâu về vấn đề áp vong , gọi vong, cúng kiến. Mattroi không có ý bài xích, chê bai chuyện này, vì nó là một phần cuộc sống và nét văn hóa của người dân bắc bộ chúng ta, nó đáng được trân trọng và lưu giữ. Nhưng chúng ta đến với ngôi nhà tammat là để học đạo, để trao đổi kinh nghiệm trải nghiệm trên bước đường tu tập mật chú, để tu sửa bản thân, phát tâm bồ đề, hướng đến sự giải thoát và chúng sinh đang trầm luân trong bể khổ muôn kiếp. Chỉ cần sơ sảy một chút là chúng ta đi lầm đường lạc lối. ở phía trước con đường tu còn rất nhiều chướng ngại cần phải vượt qua, để đến cái quả giải thoát, ta không nên tham đắm ở những điều nhỏ nhặt, mà dừng và làm chậm lại bước tiến của ta. Trong tự lực bản thân mỗi chúng ta đã luôn tiềm tàng và hiện hữu sẵn những công năng vi diệu như thế, vì vô minh nên chúng ta không nhận ra, mà mãi chạy theo những điều xa vời nơi đâu. Chúng ta, tự lực chúng ta hãy tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của đức phật mẫu chuẩn đề để phá màn vô minh che lấp, phát khởi chân tâm phật tánh nơi mỗi con người. mattroi mong rằng chúng ta hãy tỉnh trí nhìn nhận lại chính mình, xem chúng ta cần và mong muốn điều gì khi đến với Tammat đến với mật chú chuẩn đề.

Lời thiển ý thô có gì mạo phạm mong các đạo hữu hoan hỷ bỏ quá .
VoMinh  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
VoMinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Mặt trời thân! Tui cũng rất ủng hộ ý kiến của bạn, nhưng tui xin bổ sung thêm thế này bạn xem thử có được không. Mình tu hành ngoài mục đích giúp cho chính mình, còn có một mục tiêu lớn lao hơn đó là cứu giúp chúng sinh. Tui nghĩ là việc cúng kiến, gọi vong...cũng là một hình thức để chúng ta giúp cho người cõi âm được tu học, được thoát khỏi địa ngục. Theo tui đây cũng là một nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta vì khi được điểm đạo chúng ta cũng đã nguyện "cứu giúp chúng sinh, hoằng dương đạo pháp". Tuy nhiên tui cũng thống nhất với Mặt trời như thế này: những chuyện gọi vong và điểm đạo cho vong, kết quả quá trình tu học của vong sau khi được điểm đạo thì mới đăng lên. Còn đơn thuần là kết quả một cuộc gọi vong bình thường không có liên quan gì đến việc tu học, điểm đạo thì nên thôi hoặc hạn chế đăng.
satyakam  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Pháp là phương tiện , tất cả những điều huyền bí lạ kỳ là vật trang trí cho pháp, khiến cho những người vô minh thấy vi diệu mà theo, rồi hiểu bản tánh của pháp, rồi năng tu trì, rồi lấy mục tiêu là quả vị vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Kính !!!
kingthien  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
cam on COLONY
vanminh  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin chào quí vị!
Tôi ít thích tham gia vào việc tranh luận, các bạn là đạo hữu của tôi, có thể trước hoặc sau nhưng tôi muốn chia sẻ với các đạo hữu mấy câu hỏi sau:
1. Các bạn nhận lễ Quán đảnh để làm gì?
2. Trong khi tu học các bạn đã làm được gì cho bản thân và chính gia đình mình, tổ tiên bạn? Nấu Bạn đã làm được thì hãy ghi lại là bạn có phải được đúng như vạy do bạn làm được không?
3. Mục tiêu của các đạo hữu là muốn nhìn thấy và gặp thấy: Vong hay là Phật Tổ hay là chính bản thân mình?
4. cuối cùng là rất cơ bản: Bạn đã đọc hiểu Ngũ bộ chú chưa? Bạn đã kiết ấn thành thạo chưa? ai là người trực tiếp hướng dẫn? và khi bạn dâng chén nước lã hứng từ vòi vào dâng lên thì đó là nước sạch mời tổ tiên hay là chúng ta uống nước đun xôi còn tổ tiên uống nước lã.
dana  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: satyakam Go to Quoted Post
Pháp là phương tiện , tất cả những điều huyền bí lạ kỳ là vật trang trí cho pháp, khiến cho những người vô minh thấy vi diệu mà theo, rồi hiểu bản tánh của pháp, rồi năng tu trì, rồi lấy mục tiêu là quả vị vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Kính !!!

bạn nói hay lắm!!!
abusacrap  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Mình thấy hướng đi hiện tại của diễn đàn là giới thiệu pháp tới nhiều người và là nơi mọi người liên kết với nhau giống như ngôi nhà thứ 2. Như vậy là quá tốt rồi, việc nâng cao, chuyên sâu là tuỳ duyên phước từng người và sẽ được đảm trách bới chư vị vô hình.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.