Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
tranthilan  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Các huynh đệ trong diễn đàn nếu có kinh nghiệm thì hãy phân tích giúp mình. Mình đang bị một cái tà nào đó ám hay sao vậy, chuyện đó xảy ra cách đây 2 năm rồi, cách đây hai tháng mình mới nhận ra, mình đã cố gắng diệt trừ nó nhưng vẫn chưa hết , cả ban ngày và ban đêm mình đều nhin thấy hình ảnh một tên con trai bệnh hoạn cứ ám ảnh mình, no cứ bám sát theo mình và đòi quấy rối tình dục. điều đó làm cho mình hoảng loạn và rất sợ con trai, mình không giám lại gần họ vì cứ nhin thấy họ mình lại tượng tượng ra những hình ảnh bệnh hoạn ở trong đầu. Đêm trước mình nằm mơ thấy rõ hình ảnh và khuân mặt của nó, nó đang tìm kiếm và truy đuổi mình, còn mình thì cứ sợ hãi và chạy trốn nó. Và mấy đêm kế tiếp đây mình toàn nằm mơ thấy rắn, hôm thì bị nó cuốn vào đầu, hôm thí bị nó cắn chết, hôm thi nó biến thành một người con gái đến phá nhà mình, mình đã bắt được nó nhưng không làm cách nào giết chết nó được. Nó còn cười toe toét và thách thức mình nữa. Phải chăng mình đang sống trong tình trạng rất nguy hiểm nên các chư vị mới báo mộng như thế. Nhưng làm sao có thể tiêu diệt được những dâm dục và nọc độc ấy được nhỉ. Các huynh đệ nào biết xin chỉ giùm.
hungvuong  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
hungvuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Vâng, có huynh tỉ nào biết thì chỉ dùm em đệ với. Đệ xin cảm ơn huynh tỉ.
MatTroi  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết
Bạn là thành viên của diễn đàn tammat, vậy bạn cũng đã được thọ nhận mật chú để tu trì, và bạn vẫn đang hàng ngày trì niệm, vậy trước tiên mình mattroi chỉ đưa ra lời khuyên nếu đó là căn duyên nghiệp chướng tiền nghiệp của bạn, bạn chỉ có cách ngày càng tinh tấn trì niệm và làm đạo lập công đức để nghiệp chướng đó tiêu bớt. mỗi lần hành trì bạn cầu nguyện chư vị trợ độ cho bạn sớm thoát khỏi nghiệp kiếp này, nhưng bù lại bản thân bạn cũng phải có sự tinh nghiêm tương ứng để bù đắp.
Bạn có thể đọc bài tham khảo của HoangTuJang, trong đó có đoạn nói đến tiền kiếp của HTJ và nhờ công năng vi diệu của mật chú HTJ đã hóa giải được nghiệp tiền kiếp của bản thân, tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống bằng chính pháp nhà Phật, mật chú Chuẩn đề.
Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui, sự an lạc trong cuộc sống.
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Gửi đạo hữu Tranthilan,.

Câu chuyện của đạo hữu nghe thấy không mấy gì vui. Hôm nay, xin chia sẻ lại vài ý niệm mong được giúp bạn nhiều an lạc.

Trước nhất bàn về mộng, thấy rắn trong mộng tướng của Pháp tu Mật chú có nói lên những sự kiện nằm mộng thấy rắn là một điềm không mấy hạnh thông, vui vẻ. Mà thấy nó cắn, quấn vào cổ nữa thì những điều trên nó báo trước cho bạn sẽ gặp những điều trói buộc, nặng nề trong cuộc sống cứ luôn mang nặng bên mình và bạn không tìm thấy phương tiện nào để trút bỏ những gánh nặng đó nên bạn thấy con rắn cười toe toét. Và bạn luôn thấy người con trai cận kề bên mình, luôn lúc nào cũng muốn làm hại bạn. Mặc dù, sự kiện trên nó rất xấu nhưng bạn cứ bình tĩnh không có gì đâu cả. Bình tĩnh, tĩnh tâm và hãy cố gắng thực hiện những điều tôi sẽ hướng dẫn cho bạn:

Thứ 1: Bạn hãy tìm một cái ca đựng nước sạch đem để trước mặt mình, kiết ấn Chuẩn đề miệng đọc Thần Chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm. Úm lam”. Niệm và nhìn vào thau, ca nước quán khi thấy chữ Lam trong đó phát sáng. Niệm 1.080, biến Thần chú Chuẩn đề rồi đổ ca nước đó vào chai nước. Khi nào bạn khát thì cứ lấy nước đó mà uống. Hết thì cứ lấy nước mới tiếp tục trì 1.080 biến thần chú Chuẩn đề và quán chữ Lam vào trong đó. Cứ như thế làm trong vòng 49 ngày. Mỗi lần trì như vậy là liên tục 7 ngày làm như vậy 7 lần tức 7x7 là 49 ngày.

Thứ 2: Cũng trì tụng thần chú trong ly nước sạch đúng 1.080 biến (lần). Tay trái cầm ly nước, tay phải dùng một cành hoa chấm vào ly nước tụng chú kia rải khắp nhà để làm trong sạch khu đất ở. Làm như thế cứ rải nước, uống nước trì niệm chú trong vòng 49 ngày thì mọi chuyện trên kia sẽ hết ngay.

Thứ III: Trong sinh hoạt hằng ngày, khi rảnh là trì niệm thầm trong tâm Thần chú Chuẩn đề. Trong đi, đứng, nằm, ngồi quyết tâm trì niệm Thần chú như vậy thì vong linh kia không còn theo bạn được. Khi thấy linh ảnh đó hiện lên trong đầu hay thấy trong không gian bạn hãy kiết ấn hai tay hết bằng ấn kim cang cũng như hai tay nắm thành nắm đấm, ngòn tay cái bắt vào đốt cuối của ngón áp út gần ngón út. Nắm ngón tay nắm lại thì thành ấn kim cang. Hai hàm răng cắn chặt lại tỏ vẻ giận dữ niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Trong cuộc sống, không phải ngẫu nhiên mà ta nhìn thấy hình ảnh người con trai kia cận kề bên mình đâu mà đó cũng là có cơ duyên gieo trồng với nhau trong kiếp nào đó. Cho nên, bạn cũng nên trì niệm Thần chú Chuẩn đề phát tâm từ bi hồi hướng công đức cho vong linh trên. Bạn nguyện như sau:

“ Con hôm nay tên…tuổi…Nguyện trì tụng Thần chú này hồi hướng công đức này đến cho vong linh hay đến với con được siêu sinh tịnh độ ta bà ha, bộ lâm. Con nguyện đem công đức này hồi hướng về với tất cả pháp giới chúng sanh đồng sanh tịnh độ ta bà ha, bộ lâm”.

Vài ý gửi đến bạn, mong được nhiều phước lành đem đến sự an lạc. Chúc bạn Thành công!

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
tranthilan  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Vâng, Cháu cám ơn chú ThanhHung và mattroi, cháu sẽ thực hiện đúng như vậy. Nhưng thưa chú, cháu có gặp một sự khó khăn khi thực hiện phương pháp của chú,đó là cháu chưa thể quán chữ LAm được, hiện tại bây giờ cháu mới chỉ niệm phật,trì chú và quán hơi thở được thôi. Cháu sẽ hết sức cố gắng.
Nhat Thang  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Nhat Thang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Theo kiến thức hạn hẹp của em, chị đang bị tiền duyên quấy rối. Đó là người chồng, người yêu của kiếp trước chị. Có nhiều câu chuyện cho thấy rằng, những người ( đa phần là nữ ) nằm mơ bị làm những chuyện rất bậy bởi 1 người con trai lạ nào đó, thì phần nhiều đó là tiền duyên của họ. Em cũng nghĩ rằng cách tốt nhất là như sư huynh Thanh Hùng nói, điều đó vừa lợi cho mình, lợi cho vong kia. Âu cũng là cái duyên của cả 2 người.
tranthilan  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Vâng. mình cám ơn các huynh tỉ đã cho mình lời khuyên bổ ích; sau 2 ngày mình thực hiện theo phương pháp của chú ThanhHung mình thấy các hình ảnh đã giảm đi nhiều rồi. mình sẽ tập cách học quán chữ lam. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.