Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
M?t l?nh  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Phép đánh không đau


Từ hôm nhận lá phép của Sh TH đến giờ, do vướng mắc nhiều thứ nên tôi mới chỉ tập được vài bữa. Trải nghiệm phép đánh không đau khác hẳn với phép võ số 1 lần trước ở điểm uy lực, sức mạnh ẩn chứa trong từng đòn đánh, lúc khoan dung, lúc nhanh, lúc thì dứt khoát. Dù ở động tác nào thì ta đều cảm nhận được sự vận khí, dồn lực vào các điểm trên cơ thể trước khi ra đòn. Mỗi lần tập là một lần đổ mồ hôi và thấy cơ thể thật thoải mái, như đẩy được các chất độc ra khỏi cơ thể.
Còn về phép võ số 1 thì quả là ngoài sự tưởng tượng cho những người nào mới đọc hay tìm hiểu về Mật tông. Tôi cũng chưa tập nhiều lắm nhưng có 1 lần đã được Chư vị “chiều lòng” dạy rất nhiều thế võ mà mình thích. Lúc thì xin tập tay không chống vũ khí thì được đi những động tác chống đỡ, ra đòn, bay nhảy, xông phi rất đẹp mắt và mạnh mẽ. Lúc thì xin tập đòn đá, Chư vị liền cho người xoay nghiêng từ từ trên chân phải, chân trái thì tung cước mạnh và nhanh vào tầm yết hầu đối thủ. Sau này, tôi thử lại động tác mà không được như lúc đó. Rồi xin Chư vị cho tập với các binh khí khác như thương, đao, côn 3 khúc, lúc đó mà quay phim cho người khác xem, người ta lại nghĩ mình học võ cũng nên.
Trộm nghĩ, nếu ai chưa quan tâm lắm đến việc tu trì nhưng có cơ hội biết đến các phép võ này thì thật hữu ích, nó vừa giúp tĩnh tâm lại tăng thêm sức khoẻ.
Nếu các đạo hữu đã tập qua các phép võ thì xin mời chia sẻ thêm những cảm nhận của mình để mọi người được học hỏi thêm.

Sửa bởi quản trị viên 23/03/2016 lúc 03:21:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày
M?t l?nh  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Theo bạn luyện thật là sao, mình chưa hiểu hết ý? Mình tập là thật đó chứ, nếu bạn có thời gian hàng ngày tập luyện thì sẽ học điều nhiều điều hay hơn.
thuparis  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: matlenh Go to Quoted Post
Từ hôm nhận lá phép của Sh TH đến giờ, do vướng mắc nhiều thứ nên tôi mới chỉ tập được vài bữa. Trải nghiệm phép đánh không đau khác hẳn với phép võ số 1 lần trước ở điểm uy lực, sức mạnh ẩn chứa trong từng đòn đánh, lúc khoan dung, lúc nhanh, lúc thì dứt khoát. Dù ở động tác nào thì ta đều cảm nhận được sự vận khí, dồn lực vào các điểm trên cơ thể trước khi ra đòn. Mỗi lần tập là một lần đổ mồ hôi và thấy cơ thể thật thoải mái, như đẩy được các chất độc ra khỏi cơ thể.
Còn về phép võ số 1 thì quả là ngoài sự tưởng tượng cho những người nào mới đọc hay tìm hiểu về Mật tông. Tôi cũng chưa tập nhiều lắm nhưng có 1 lần đã được Chư vị “chiều lòng” dạy rất nhiều thế võ mà mình thích. Lúc thì xin tập tay không chống vũ khí thì được đi những động tác chống đỡ, ra đòn, bay nhảy, xông phi rất đẹp mắt và mạnh mẽ. Lúc thì xin tập đòn đá, Chư vị liền cho người xoay nghiêng từ từ trên chân phải, chân trái thì tung cước mạnh và nhanh vào tầm yết hầu đối thủ. Sau này, tôi thử lại động tác mà không được như lúc đó. Rồi xin Chư vị cho tập với các binh khí khác như thương, đao, côn 3 khúc, lúc đó mà quay phim cho người khác xem, người ta lại nghĩ mình học võ cũng nên.
Trộm nghĩ, nếu ai chưa quan tâm lắm đến việc tu trì nhưng có cơ hội biết đến các phép võ này thì thật hữu ích, nó vừa giúp tĩnh tâm lại tăng thêm sức khoẻ.
Nếu các đạo hữu đã tập qua các phép võ thì xin mời chia sẻ thêm những cảm nhận của mình để mọi người được học hỏi thêm.

cám ơn đạo hữu đã chia sẻ với mọi người,chúc đạo hữu Tu tập tốt trên con đừơng đạo
chúc thông linh,sáng suốt,
M?t l?nh  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Tôi vừa trải qua một giấc mơ khá thú vị, xin kể hầu chuyện mọi người. Sau một ngày mệt mỏi, tôi đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ, trước đó cũng “lẩm bẩm” trì chú trong đầu được mấy hồi. Giấc ngủ vừa kéo đến thì tôi bỗng thấy mình đang ở giữa một không gian trống rỗng, rồi bỗng vang lên âm thanh của thứ đang quay rất nhanh xung quanh mình. Tiềm thức trong tôi chưa hiểu đó là thứ gì nhưng liền nhớ đến một giấc mơ trước đó cũng tương tự khi thân mình quay quanh vầng sáng tròn, tiếp đó tôi bình tĩnh trì niệm thần chú Chuẩn đề - Úm chiết lệ, chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, nghe rõ từng chữ một. Ngay khi cất tiếng niệm được 2 biến như vậy, tôi thấy âm thanh như gió rít đó giảm dần. Trong giấc mơ đó, tôi hoàn toàn không nhìn thấy thân thể của mình, chỉ có cái biết là mình đang ở đó thôi.

Sửa bởi quản trị viên 23/03/2016 lúc 03:24:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
HueVong trên 08-03-2024(UTC) ngày
M?t l?nh  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Phải thừa nhận tôi là 1 kẻ lười nhác trì chú hàng ngày, mặc dù vẫn có thực hiện khi đi đứng nằm ngồi nhưng không còn siêng năng như trước. Những điều sư huynh Thanh Hùng chỉ bảo cách hành trì rồi quán tưởng đã được hướng dẫn chi tiết, chỉ còn bản thân mình thực hiện được đến thôi mà vẫn không chăm chỉ, thật là xấu hổ. Tuy vậy, mỗi lần có điều kiện ngồi hành trì tôi đều cố gắng thực hiện theo. Bữa qua tôi lại có một giấc mơ hay hay muốn chia sẻ cùng các đạo hữu.

Giấc mơ bắt đầu với hình ảnh có 2 con yêu tinh đang bò trên mái nhà, chúng muốn hãm hại người nhà của tôi. Nhớ đến vợ con, tôi chạy xuống tầng tìm cách bảo vệ và định gọi điện cho sư huynh để tìm cách hoá giải. Do gấp quá nên tôi nghĩ thử quán chữ Lam lên người vợ con thì thấy không phải chữ Lam mà là chữ Úm và có 1 vầng hào quang bao lấy 2 người. Khi con yêu tinh xông vào, tôi vội kiết ấn, nhắm chặt mắt và hô to thần chú Chuẩn đề thì thấy linh ảnh trước mắt là dải sáng vàng hình chữ nhật, trong đó hiện lên các nét vẽ như các lá linh phù. Thấy lạ tôi mở mắt ra và lại nhắm mắt lại, niệm chú thì vẫn thấy hình ảnh đó, trong đầu nhớ đến câu “Nhất tâm bất loạn”. Ngoài ra, tôi còn thấy hình ảnh của con yêu tinh qua kẽ 2 ngón tay khi kiết ấn Chuẩn đề. Đến đó thì kết thúc giấc mơ và cũng không thấy 2 con yêu tinh đâu nữa.

Sửa bởi quản trị viên 23/03/2016 lúc 03:22:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

admin  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
@ Matlenh: Theo thiển ý của em thì giấc mơ này đánh động tới việc anh ít siêng năng tu hành, thỉnh thoảng em cũng có giấc mơ giống anh và trong giấc mơ đó anh phải vận dụng tòan bộ những kiến thức, kinh nghiệm, khả năng tu học để chống đỡ và chiến thắng những đối tượng kẻ địch của anh. Tất cả những gì anh diễn tả đều là những bài học đã kinh qua trong thực tế và chúng đã trở thành những bảo bối của anh, nên khi gặp chuyện thì chỵển thành khả năng ứng biến của anh. Anh nên cám ơn chư vị đã gởi đến anh giấc mơ đó để qua đó anh biết tự lực của anh tới mức nào rồi khi thức dậy lấy đó làm hứng thú tu tập tiếp, anh hãy nghĩ xa hơn tới ngày anh phải từ giã thế giới nhân loại này ra đi thì liệu những gì anh đang có trong khi tu tập không siêng năng này có đủ sức giúp anh tiến hoá về các cõi Tịnh độ của chư Phật hay là với khả năng ít ỏi dễ bị lùi sụt của cá tính người phàm, mà lại không được vun đắp thêm trong công phu thì sẽ có nguy cơ đưa anh tái sinh vào các thế giới thấp kém chăng ? (Thời gian công phu là thời gian gom lại và phát huy tất cả năng lực trong những lúc chúng ta vì bận việc đời mà tinh thần tu tập không cao).

Bạn đạo ơi, hôm nay hãy cố lên vì tương lai tươi sáng của chính chúng ta phía trước, đừng ỷ lại vào những gì đã làm được hôm qua !

Trân trọng,

HOA SEN NGÀN CÁNH
admin  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thất sơn thần quyền có lẽ cực giống với lá thần võ .Xin trình bày về loại võ này với sự hiểu biết của mình để các bạn tránh có ác cảm và sai lệch về loại võ khá thần thánh mà hoàn toàn dung dị này.Ông chú mình cũng từng tập võ này và tôn bát nhang Quan Thế Âm Bồ Tát để học võ,võ này cũng dựa trên bùa chú .Khi người tập võ này đọc thần chú cũng như là nhập password vào máy tính ,cơ thể sẽ tự tập một loại bài quyền nào đó,thường là nội gia quyền .Khi đánh với ai đó cũng không phải là nhập gì cả mà là chính người đó đánh ,cũng có thể thỉnh mời các ngài xuống giúp sức (cái giúp sức này thì mình thấy trên mạng chứ không phải ông chú mình nói ).Chú mình còn nói người tập võ này lâu ngày bị đánh không có đau ,người như một quả bóng khí vậy .Thật ra người ta ngoài đường nói bừa thì có lẽ mình cũng chẳng tin nhưng mà minh chứng trước mắt chả lẽ không tin .Mình viết bài này vì lòng mộ võ không muốn ai hiểu sai lệch ,thiên vị ,hoặc ác cảm với môn võ này ,mong các bạn thứ lỗi.
admin  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Tuấn_Nguyê Go to Quoted Post
Thất sơn thần quyền có lẽ cực giống với lá thần võ .Xin trình bày về loại võ này với sự hiểu biết của mình để các bạn tránh có ác cảm và sai lệch về loại võ khá thần thánh mà hoàn toàn dung dị này.Ông chú mình cũng từng tập võ này và tôn bát nhang Quan Thế Âm Bồ Tát để học võ,võ này cũng dựa trên bùa chú .Khi người tập võ này đọc thần chú cũng như là nhập password vào máy tính ,cơ thể sẽ tự tập một loại bài quyền nào đó,thường là nội gia quyền .Khi đánh với ai đó cũng không phải là nhập gì cả mà là chính người đó đánh ,cũng có thể thỉnh mời các ngài xuống giúp sức (cái giúp sức này thì mình thấy trên mạng chứ không phải ông chú mình nói ).Chú mình còn nói người tập võ này lâu ngày bị đánh không có đau ,người như một quả bóng khí vậy .Thật ra người ta ngoài đường nói bừa thì có lẽ mình cũng chẳng tin nhưng mà minh chứng trước mắt chả lẽ không tin .Mình viết bài này vì lòng mộ võ không muốn ai hiểu sai lệch ,thiên vị ,hoặc ác cảm với môn võ này ,mong các bạn thứ lỗi.


Những điều Tuấn_Nguyên_Minh_Thịnh viết chính xác. Hiện nay rất nhiều người hiểu sai TSTQ...
Phép đánh lá phép số 1 và TSTQ cũng giống nhau... vì đều là võ của nhà Phật... để hộ thân, giúp đời
phaolon  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
phaolon

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Tuấn_Nguyê Go to Quoted Post
Thất sơn thần quyền có lẽ cực giống với lá thần võ .Xin trình bày về loại võ này với sự hiểu biết của mình để các bạn tránh có ác cảm và sai lệch về loại võ khá thần thánh mà hoàn toàn dung dị này.Ông chú mình cũng từng tập võ này và tôn bát nhang Quan Thế Âm Bồ Tát để học võ,võ này cũng dựa trên bùa chú .Khi người tập võ này đọc thần chú cũng như là nhập password vào máy tính ,cơ thể sẽ tự tập một loại bài quyền nào đó,thường là nội gia quyền .Khi đánh với ai đó cũng không phải là nhập gì cả mà là chính người đó đánh ,cũng có thể thỉnh mời các ngài xuống giúp sức (cái giúp sức này thì mình thấy trên mạng chứ không phải ông chú mình nói ).Chú mình còn nói người tập võ này lâu ngày bị đánh không có đau ,người như một quả bóng khí vậy .Thật ra người ta ngoài đường nói bừa thì có lẽ mình cũng chẳng tin nhưng mà minh chứng trước mắt chả lẽ không tin .Mình viết bài này vì lòng mộ võ không muốn ai hiểu sai lệch ,thiên vị ,hoặc ác cảm với môn võ này ,mong các bạn thứ lỗi.



bạn nói rất đúng vì đều là môn võ nhà phật giúp hành giả tu tập để tăng cường sức khoẻ
2 môn này đều do chư vị về dẫn quyền pháp
M?t l?nh  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Giấc mơ hiện ra với khung cảnh các bạn đạo trong diễn đàn họp mặt đông vui tại nhà của sư huynh Thanh Hùng. Một người giọng phía Bắc hô hào mọi người ủng hộ 1 việc gì đó thì các bạn đạo miền Nam tỏ vẻ không đồng tình. Tự dưng tôi buột miệng nói rằng, khéo sau này diễn đàn lại phân làm 2 nhóm Nam tông và Bắc tông thì có người bảo rằng, cái đó có từ lâu rồi chứ. Tôi có phân bua lại muốn nói có thể diễn đàn sẽ bị phân nhóm.
Cảnh tiếp theo là ra khỏi nhà sư huynh để lấy xe thì không thấy đâu, tôi tìm quanh không được liền thử nhắm mắt trì chú với mong muốn quán tưởng ra vị trí của chiếc xe. Vừa trì niệm vừa định đưa tay lên kiết ấn thì tôi nhìn sang phía đối diện thấy có cái điện thờ, trong đầu nhớ đến việc không nên để lộ các thế kiết ấn cho người ngoài thấy nên thu tay lại. Sau đó, cũng không nhớ tại sao lại tìm thấy chiếc xe đó nữa.
Tiếp nữa là thấy sư huynh TH từ đâu xuất hiện ngay cạnh tôi, tôi cất tiếng hỏi “sao sư huynh biết em ở đây mà tìm thấy vậy”. Sư huynh không nói gì và trao cho tôi 1 tập sách vở, đập vào mắt là thấy có hình vẽ của Quan Công. Tôi hí hửng nghĩ chắc có câu thần chú nào trong đó định mở ra xem thì làm rơi xuống đất. Nhặt lên thì thấy có 1 quyển sách nho nhỏ bằng bàn tay có nổi lên hình của Quan thế âm bồ tát, mở ra bên trong là các câu chữ như các quyển kinh kệ. Tôi thầm nghĩ, mình đã lười trì chú mà cho nhiều chữ thế này thì tập tành sao được. Vừa nghĩ đến đó thì tôi như là tự nhủ hay có ai đó nói bên tai-đại ý rằng, nhiều nhưng mỗi ngày tập dượt 1 ít cũng tốt.
Đến đó thì tôi tỉnh giấc và nằm ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi và vừa nằm vừa trì niệm, quán tưởng các chữ Phạn phát sáng. Cảm giác lúc đó thấy trước mắt là ánh sáng và có cái gì đó như muốn bùng nổ, bật ra từ trong ánh sáng đó mà không thoát ra được, như vẫn đang bị kiềm chế. Mà trước khi đi ngủ tôi như có 1 giao cảm rằng tối nay đi ngủ sẽ nằm mơ thấy được dạy trong vô vi và đúng như thế thật.
Tôi mong rằng sư huynh TH và các đạo hữu đi trước nếu có kinh nghiệm xin cho vài lời góp ý!

Sửa bởi quản trị viên 23/03/2016 lúc 03:23:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
HueVong trên 08-03-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.