Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
kingvua  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chào các bạn.Lúc nầy khi xem các bài giảng kinh trên Internet,tôi thường thấy hình vị phật ngồi kiết già trên những hàng chữ kinh.Mong các DH chỉ dạy.Thân.
kingvua  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
quan sát không khởi ý tốt.cứ tiếp tục xem kinh.cái chơn không sanh diệt.cái sanh diệt không là chơn.
kingvua  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Chào bạn Kingvua, việc thấy Phật khi xem kinh,nghe Pháp là một việc vô cùng bình thường không có gì là lạ cả. Ngày xưa khi Okiyo tu Tịnh Độ, mỗi tối vào chùa đóng Đại Hồng Chung, đọc kinh thì vẫn thấy Phật.

bạn có cảm giác gì không?có suy nghỉ gì về cảnh đó không?Phật thấy và phật tượng như thế nào?
kingvua  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Chào bạn Kingvua, việc thấy Phật khi xem kinh,nghe Pháp là một việc vô cùng bình thường không có gì là lạ cả. Ngày xưa khi Okiyo tu Tịnh Độ, mỗi tối vào chùa đóng Đại Hồng Chung, đọc kinh thì vẫn thấy Phật.

bạn có cảm giác gì không?có suy nghỉ gì về cảnh đó không?Phật thấy và phật tượng như thế nào?
kingvua  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Tếu Đạo Go to Quoted Post
Ai dạy anh vậy?


Chẳng phải vọng như anh nói sao?
Hahaha Rắn cắn đuôi!


thấy mà không vọng là người đang hành đạo
thấy mà khởi ý là người đang học chữ.
kingvua  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Tếu Đạo Go to Quoted Post
Nhện vướn tơ nhện! hahaha:o


ý không tướng không nắm giử
nhện và tơ nhện có tướng dễ gỡ bỏ
kingvua  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Mỗi ngày tôi đều thấy Phật. Phật không thuyết Pháp như ở cung trời Đao Lợi hay trong núi Linh Thứu,... mà chỉ nói về những điều đơn giản, những quy luật nhân quả tự nhiên,những điều rất nỗi bình dị trong cuộc sống.Phật mà tôi thấy không phải chỉ có Đức Thế Tôn mà còn nhiều vị Phật khác.
Cứ mỗi ngày tôi thức dậy, được thấy ánh ban mai, được bước đi trên con phố nhộn nhịp và điều không thể thiếu đó là được thấy Phật thì cuộc đời tôi sống ở cõi ta bà này đã rất vui rồi.Nếu bạn kingvua muốn được như tôi thì hãy cởi bỏ 2 chữ "Vô Minh".
Tôi nhớ Đức Thế Tôn đã nói một câu rất hay:" Ta là Phật của hiện tại, các ngươi là Phật của tương lai".Tôi không nhớ nguyên văn câu nói này chỉ nhớ chi tiết là vậy.Bạn hãy suy ngẫm câu nói này của tôi nhé.
Xin nhắc cho bạn biết một câu nữa nhé:"Nếu do sắc thấy Phật, do ân thanh thấy Phật, người ấy hành tà đạo không thể thấy Như Lai".Đức Phật không dạy chúng sanh tìm một ông Phật hình tướng, âm thanh. Tôi nói kỹ vấn đề này để bạn không hiểu nhầm những điều tôi nói từ đầu đến giờ. Đức Phật mà chúng ta tìm không thuộc hình tướng hay âm thanh mà là Đức Phật trong TÂM của ta mà thôi.
Tôi chỉ nói đến đây, mong rằng bạn hãy suy ngẫm những điều tôi nói là đúng hay sai.Một chút chia sẽ cũng bạn, mong bạn hãy tinh tấn tu hành, đừng chấp vào hình tướng, âm thanh mà hãy dùng TÂM mình tu một cách chân chánh.
Thân !
VT_Okiyo


Chào Okiyo.tu phật là tu tâm.tâm vô tướng,tỉnh lặng vậy làm sao tu.Mượn lục căn để tu,mắt thấy tướng,tai nghe âm nhưng không khởi ý để minh tâm kiến tánh.Vậy mắt thấy phật khi xem kinh mà tôi không ý ,bóng tự tan.Thân.
kingvua  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Không bất dị sắc, sắc bất dị không.( Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh)
Thân
VT_Okiyo


văn tự bát nhã hay quán chiếu bát nhã?
kingvua  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Tôi chỉ nói đến đây, tùy đạo hữu suy xét.

miệng niệm ý còn niệm vẫn còn quán chiếu bát nhã.
MrMinh  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MrMinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: Okiyo Go to Quoted Post
Tôi chỉ nói đến đây, tùy đạo hữu suy xét.


Sư huynh vẫn có thời gian comment với mấy nhóc nhỏ này sao.
Trích dẫn:
miệng niệm ý còn niệm vẫn còn quán chiếu bát nhã.

VÔ MINH, VÔ MINH. Làm như kinh điển hay lắm mà nói " quán chiếu bát nhã".
Rút quân thôi.
kingvua  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: MrMinh Go to Quoted Post
Sư huynh vẫn có thời gian comment với mấy nhóc nhỏ này sao.

VÔ MINH, VÔ MINH. Làm như kinh điển hay lắm mà nói " quán chiếu bát nhã".
Rút quân thôi.

chào bạn.kinh là thầy của mọi người khi phật diệt độ.Bạn nói như vậy chứng tỏ mình đã chứng "thật tướng bát nhã".Đệ tử xin chào đại sư,còn đệ tử bất quá chỉ ở mức "quán chiếu bát nhã" thôi mong thầy chỉ dạy cho con được nhiều tiến bộ.
abusacrap  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Tặng bạn Kingvua:
Muốn lìa sinh diệt mà lấy pháp sinh diệt để tu là chuyện trăm kiếp nghìn đời khó thành được. Sao bằng lấy pháp vô sinh diệt mà tu thì ngay hiện đời này lo gì vô lượng pháp môn không thành tựu.
Hy vọng bạn có thời gian đọc quyển sách này http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/thiendonngo0.htm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.