Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
|
Con đường tìm đạo Tôi cũng như bao người dân bình thường khác xây dựng gia đình và có cuộc sống tương đối thuận lợi. Tôi là một công chức nhà nước, có cuộc sống ổn định có trai gái đầy đủ. Chồng tôi làm nghề kinh doanh cũng khá thuận lợi, có của ăn của để, xây được một ngôi nhà tương đối khang trang. Một biến cố lớn xảy ra đến với gia đình tôi, năm 2006 bố chồng tôi mất thì cũng là lúc gia đình tôi khánh thành ngôi nhà mới. Đến gần 50 ngày để cúng cho bố chồng, thì các chị chồng có gọi hồn cho bố chồng tôi ở cửa điện thờ tứ phủ, sau đó có nói với gia đình là bố chồng mất vào giờ trùng tang lên phải làm lễ mới hóa giải được cái trùng đó, nếu không làm lễ thì người tiếp theo là chồng tôi. Cả nhà nghe nói thế rất sợ và hoang mang có nhờ thầy làm lễ cắt bỏ trùng tang tại gia đình và tại cửa điện. Từ đó tôi bị cuốn vào vòng xoáy mê tín. Bất kỳ gia đình có công việc gì thì lại đi xem bói, gọi hồn, hầu lễ ,ai mách đâu có thầy xem bói hay là lại đến đó. Công việc làm ăn của gia đình tôi ngày càng thuận lợi hơn và gia đình tôi cũng mua được rất nhiều đất, nhà, xe ô tô đắt tiền. Vì lòng tham của con người không có giới hạn. Tôi có đầy đủ trai, gái, kinh tế khá giả tôi lại càng đi cúng, lễ để mong giàu hơn. Khi bất động sản đang trên đà phát triển rầm rộ, thì chồng tôi cũng đầu tư vào mở công ty bất động sản. Những dự án đầu tương đối thuận lợi và cũng kiếm được nhiều, nên chồng tôi lại tiếp tục đầu tư thêm vào một số dự án khác. Lúc đó bất động sản bắt đầu lắng xuống, tiền nằm im một chỗ, dự án không bán được.Nhưng để đầu tư vào những dự án chung cư bất động sản phải cần huy động rất nhiều nguồn vốn, thời gian đầu vẫn mang niềm tin và hy vọng vào thị trường bất động sản thay đổi, tiền hết chồng tôi đi vay bạn bè, ngân hàng để tiếp tục đầu tư. Nhưng sự thật không có được như vậy. Các dự án đóng băng nằm im một chỗ đến tận bây giờ, không ai mua, bán, trao đổi. Tiền ngân hàng đến thời kỳ phải thanh khoản, nợ ngoài đến lúc phải trả. Khi đó sự thật mới được phơi bày ra. Chồng tôi không có khả năng thanh toán những món nợ lớn khổng lồ như vậy. Thế là tất cả mọi thành phần đổ dồn đến nhà tôi truy đòi nợ, hình ảnh, khung cảnh đó tôi không thể tưởng tượng được ( thống kế số nợ là gần 30 tỷ). Người tốt thì cho trả nợ dần, còn không thì họ chửi bới, nhiếc móc…tôi rất đau khổ, ôm một nỗi sầu khổ tưởng có thể chết đi để được giải thoát. Nhà có bao nhiêu thứ đều bán hết, vay mượn người nhà để cầm cố bớt một phần. Để tìm cách giải quyết cho gia đình tôi lại lao đi đến cửa điện để hầu để lễ. Cô đồng tại cửa điện có nói với tôi phải mở phủ trình đồng để đổi “ đen” sang “ đỏ” tôi như con thiêu thân lao vào việc cúng lễ, hầu mở, nhận khăn áo bản mệnh của mình. Nhưng cúng xong tình hình gia đình càng đi xuống trầm trọng hơn, thậm chí tôi bị thêm bệnh mới bắt đầu bị vong nhập xác, cứ ngồi hầu, lễ là tôi lại bị. Lúc đó tôi thấy việc mình bị nhập là niềm vui, một điều gì đó nó hay ho. Tiền mất, tật mang tôi không biết bấu víu vào đâu. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên ánh sáng , chỉ có Đức Phật từ bi mới cứu giúp được chúng sinh và tôi tìm đến lễ tại một ngôi chùa cách nhà khoảng 2km. Trong vòng một tuần liền tôi lạy Phật, lạy đức Quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn. Và cơ duyên đến tôi được chị bạn hàng giới thiệu cho tôi được biết đến Thầy. Trước khi gặp thầy tôi đã có một giấc mơ là gặp được một vị thầy có tướng mạo như thế , người thầy này rất giỏi có pháp phật, đầy đủ năng lực giúp đỡ được tôi. Đến khi chị bạn hàng dẫn tôi đến gặp Thầy mà tôi ngỡ ngàng, vì Thầy rất giống người mà tôi gặp trong mơ trước đó. Tôi đã được Thầy trao pháp, hướng dẫn cho cách tu học, từng bước, từng bước thầy giúp đỡ tôi cùng gia đình từng bước tháo gỡ những khó khăn trong kinh tế, cùng những mối quan hệ xã hội để vợ chồng chúng tôi chuyên tâm làm ăn kiếm tiền để trả nợ. Thầy nói chỉ có tu học mới thay đổi được nghiệp lực xấu. Sự việc xảy đến cho gia đình đó là do nghiệp lực, khi hết phước thì những nhân xấu trổ quả nổi lên làm cho cuộc sống gia đình sóng gió, tâm thức xáo trộn. Vì chúng ta vô minh nên mới bị những nghiệp lực đó lôi kéo dẫn đến sự khổ, không khéo còn mất mạng. Còn tỉnh giác, tự ngay đó mà gắng tu học trì niệm thì nghiệp lực được tiêu trừ, mọi việc sẽ được giải quyết, không có điều gì là ghê gớm. Vì nó là vô thường mà. Vì tôi chỉ còn thầy là phao cứu cho mình, cho dù lúc đó chưa hiểu gì nhiều về tu học, nhưng tôi một lòng nhất tâm, tin tưởng theo sự hướng dẫn của thầy. Trước tiên là lập bàn thờ phật, bày biện nơi làm việc theo con mắt sinh khí mà Thầy thấy, rồi sắp xếp lại nơi xưởng sản xuất, trấn lại đất nơi đó…và một điều nữa, thầy có nói cho tôi biết chuyện để cho vong nhập nó nguy hiểm như thế nào. Vì tự bản thân tôi cũng thấy được mỗi lần vong nhập xong là đầu óc tôi không còn tỉnh táo, lơ mơ mọi chuyện, cơ thể mệt mỏi không còn sức sống, không muốn làm ăn gì. Trong một đàn lễ tôi bị 3, 4 vong nhập, lúc là người này, người kia, rồi vọng tưởng cho mình là thần thánh, một tiểu bồ tát tái thế xuống giúp thầy làm đạo. Nên khi thầy khuyên tôi phải tỉnh táo trong tâm thức, quyết tâm dứt bỏ những ý niệm ham thích, đồng cốt thì thầy mới giúp được tôi. Trước phải là sự tự nguyện, giác ngộ từ chính bản thân mình, muốn dứt trừ mọi sự ràng buộc từ thế lực vô hình bên kia, để đi theo con đường phật đạo, có như thế thì thầy mới giúp được. Thế là tôi quyết tâm nhờ thầy giúp bỏ khăn áo, bản mệnh mà cô đồng đó trao cho tôi. Ngay như chuyện dứt bỏ, thoát ly được thế lực bên tứ phủ đối với tôi là cả một sự huyền diệu của phật pháp, của Thầy. Nếu không tự bản thân mình trải nghiệm thì tôi không thể hình dung được sự nguy hiểm do vô minh mà tự bản thân mình ràng buộc mình với thế lực vô hình bên kia. Không chỉ nói về đàn pháp, hay sự giúp đỡ của thầy, mà những tập khí, tập nghiệp về bên tứ phủ nó ăn sâu vào trong tâm thức, máu thịt của những con nhang đệ tử như tôi. Phải là một sự quyết tâm mạnh mẽ, dưới sự bảo hộ của phật pháp, của thần chú mới giúp tôi thoát được. Còn không thì tôi thấy cơ hội đó với những người khác thật khó, và mong manh. Giờ đây tôi đã theo thầy được 3 năm, sự nghiệp gia đình đã khác, con cái chăm ngoan học giỏi, kinh tế gia đình được khôi phục lại tôi đã có cái nhìn thực tế về sự sống, nghiệp lực của mình, tôi đã thoát ly được sự ràng buộc kia, không còn bị vong nhập nữa. Nghĩ lại quãng thời gian đó mà thật hú vía. Để được sự sống như ngày hôm nay. Tôi phải kể đến ơn của Thầy. Thầy là ân nhân tái sinh lại sự sống cho tôi và gia đình tôi. Nếu không có Thầy chắc gia đình tôi đã khác, không được như ngày hôm nay, Thầy là biểu hiện của phật đạo đưa chúng sinh như tôi thoát khỏi khổ đau bằng thần chú Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. Tôi tu học chưa đến đâu do còn vô minh, tham chấp nhiều điều, vẫn còn phụ ơn thầy trong sự tinh tấn tu học. Nhưng tôi nguyện một lòng được theo thầy, dưới chân thầy, được sự bao bọc dưới ánh sáng của đức Phật Mẫu Chuẩn đề. Tôi cũng cảm ơn người bạn đạo, người em ở bên cạnh Thầy đã luôn giúp đỡ tôi trong sự sống tu học này. Nguyện bài viết này giúp cho những người có hoàn cảnh sự sống như tôi gặp được để thấy con đường sáng của phật đạo, của ánh sáng Phật Mẫu Chuẩn Đề. Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng hóa đạo pháp của Thầy được hanh thông, mong những đứa con lầm lạc như con biết trở về với phật đạo, gặp được Thầy. Nam mô Thất câu chi Phật mẫu Chuẩn đề. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm Con xin được đảnh lễ thầy, sư phụ Lê Thanh Hùng.
Thanhhuyen
|
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|