Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 03/06/2016 lúc 01:42:56(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
Pháp đàn cầu siêu






Trong cuộc sống hàng ngày người hành giả chuyên tu mật chú Chuẩn Đề sẽ đem lại nhiều sự an lạc cho chính mình và cho mọi người. Với lòng cầu đạo tìm cầu về con đường giải thoát, sư tu hành tinh nghiêm trải qua một thời gian. Theo tâm huyết của người hướng đạo tùy theo nghiệp sâu cạn của mỗi hành giả mà sẽ được thọ nhận trao truyền chỉ dạy, theo đó mỗi hành giả ít nhiều sẽ có sự trải nghiệm tâm linh thực sự, qua những sự kiện hàng ngày trong cuộc sống của chính mình. Để trau dồi khai mở trí tuệ bát nhã rộng lớn. Từ đó chúng ta mới sáng suốt quán soi nghiệp lực của chính mình, của chúng sanh với cái tâm đại hùng, đại lực, đại bi đi trong biển luân hồi sanh tử mà giáo hóa mình hóa chúng sanh, giúp đời, giúp người.

Trong phần bài này Cuiyang viết về buổi lễ cầu siêu cho người Cậu, như lời hứa trong phần bài trước. “ Sự luân chuyển của nghiệp lực” . Trong tuần thất 49 ngày Cuiyang sẽ về làm đàn cầu siêu cho Cậu.

Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1/5 là đợt nghỉ lễ dài ngày nên Cuiyang sắp xếp để về làm đàn cầu siêu cho Cậu. Buổi tối trước khi làm đàn cầu siêu Cuiyang có cuộc nói chuyện với đại gia đình ý nghĩa của lễ cầu siêu cho Cậu, cùng gia tiên và sự lợi lạc khi cả âm lẫn dương thọ nhận pháp tu, linh phù. Vì ít nhiều gia đình đã chứng kiến Cuiyang làm pháp trong đáng tang của Cậu, nên sự thuyết phục của Cuiyang với đại gia đình không có gì là khó khăn.

Sáng hôm sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Trước khi làm vào đàn cầu siêu Cuiyang tiến hành trao pháp và trao linh phù cho từng người trong gia đình dòng họ. Để đổi lấy công đức phước báu cho đàn cầu siêu được thành tựu viên mãn, thì từng người trong dòng họ thọ nhận pháp tu và có lời phát nguyện trên con đường tu học và hoằng truyền phật pháp, hoằng truyền mật chú. Số tiền công đức cúng dường chư Phật của gia đình, sẽ được dùng trong việc thiện nguyện, là giúp đỡ một em học sinh bị bệnh máu trắng cần sự giúp đỡ của mọi người.
Khi vào làm đạo Cuiyang được chư vị ban thần lực gia trì vẽ linh phù khăn ấn trợ lực giúp cho Cuiyang làm đạo được thuận lợi, và đúng như vậy việc làm đạo được tiến hành thuận lợi, suông sẻ, ai cũng có ấn chứng thần lực nhanh, mạnh rõ ràng khi thọ pháp và nhận linh phù. Một điều khá thú vị xảy ra khi làm đạo, là đến lượt người mợ vợ của cậu vừa mới mất lên nhận linh phù. Có ấn chứng rất nhanh, thấy mợ vừa quỳ thẳng đứng người cong uốn gập về đằng sau như con tôm, rẽ mọi người quỳ ở phía trước ào ào đi lên, vừa đi lên vừa múa làm ai cũng ngạc nhiên. Đi lên đến bàn thờ Phật thì vái lấy vái để Cuiyang trao lá thiên thơ cho mợ, thì thấy rõ là mợ có hiện tượng nhập xác. Nghĩ đây cũng là cái duyên, nên Cuiyang kêu người thân lên hỏi xem là cụ nào trong gia tiên dòng họ gia đình về dạy bảo con cháu.

Gia đình xúm lai kêu tên từng cụ, để xác nhận xem là cụ nào?. Thì mợ im lặng không nói gì. Cuiyang cười nói, chào cụ xin cụ xưng danh tánh, thì cụ mới chỉ về ban thờ Thánh lúc đó gia đình mới ớ người ra. Là Thánh về: Nói về thánh, trước kia trong nền đất của gia đình có dựng một ngôi miếu, hay điện thờ đức thánh, mà thờ thánh gì Cuiyang không có đi sâu tìm hiểu nên chẳng biết. Không hiểu vì lý do gì mà ngôi miếu ấy bị phá đi. Giờ khi miếu bị phá đi, gia đình nhà Cậu thay bằng bàn thờ Thánh trong nhà, nhang khói mỗi khi tuần tiết. Khi thánh về người đầu tiên quay ra cảm ơn là Cuiyang vì nhờ có cuộc làm đạo, và đàn cầu siêu mà gia đình mới biết về Thánh, về sự hiện diện sự độ trì của Thánh với gia đình. Khi gia đình hỏi về cái chết của Cậu. Qua lời của Thánh cũng nói là nghiệp quả của cậu đã chín, cậu tới số đó là điều không thể thay đổi: sự buồn đau tiếc thương của gia đình chẳng giúp ích gì cho cậu, mà nó như sợi dây vô hình níu kéo người mất quẩn quanh bên gia đình không siêu thăng. Nhưng một điều may mắn cho Thảnh( tên của người cậu Cuiyang vừa mất ) nó ra đi rất nhẹ nhàng an lạc, thoải mái không có gì là đau đớn. Hôm nay vì chữ duyên ta về để giáo hóa gia đình nhà các ngươi.

Điều lợi lạc an nhàn đó của Thảnh chính là sự linh diệu của mật chú Chuẩn Đề đem lại, sự tín tâm vào pháp môn tu trì , rồi lập đàn pháp hồi hướng của vợ con nó trong những ngày vừa qua, đã ảnh hưởng, lay động tâm thức giúp ích cho nó rất nhiều ở cõi giới bên kia, giờ nó đang bay, đang thanh thoát nhẹ nhàng ở cõi giới đó. Nhưng nó cũng buồn cho sự mê mờ vô minh mà các ngươi đang gặp phải. và gia đình họ Nguyễn nhà ngươi bớt đi sự khổ đau chính là nhờ người Thầy này. Phước báu đó mà gia đình không biết hưởng ( Thánh hướng về Cuiyang nói điều đó). Gia đình nhà các người đừng có mê muội chạy thầy này thầy kia, nếu còn mê mờ không tin phật pháp thì còn khổ lắm các con ạ. Hãy hướng về phật đạo đó mới là ánh sáng mà các ngươi nên theo và kính tin. Ta nói ra như thế, nhưng ta biết rõ từng sự suy nghĩ của các ngươi tin hay không tin vị Thầy này, các ngươi bàn ra tính vào như thế nào sau lưng Thầy ta rõ hết. Vì rõ hết, thấy thương cho sự mê muội của nhà người mà hôm nay ta về để giáo hóa. Nếu không kính tin nơi Phật Pháp đại gia đình nhà các người sẽ còn khổ nữa, lúc đó không kêu được ai đâu.


Cuiyang kể lại sự kiện trên không phải là sự khoe khoang ngã mạn cho mình là hay là giỏi, ở đây là sự chia sẻ nói lên sự linh diệu của mật chú Chuẩn Đề tâm chú của Đức Phật Mẫu, vị cổ phật ở ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài đã đem lại niềm hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh. Ngài đã đem Cái duyên hóa độ của “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ba. Bộ lâm” bao trùm hư không khắp các cõi giới. Để chữa lành những căn bệnh, vết thương của chúng sanh. Nay cái duyên đó đang hiện hữu ngay trong tôi, trong bạn mỗi mỗi hành giả, trong từng chi tiết của sự vật sự việc, trong từng giác niệm của sự sống. Khi chúng ta cùng ngân lên tiếng nói đại đồng, ngôn ngữ chung “ Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” nó có sức lay động, công phá mọi thành quách của sự si mê, sự luyến ái, sự yêu sự ghét…Để trở về với cái một như như tâm thể thanh tịnh. Quốc độ của niết bàn, cực lạc sẽ hiện ra không dời đổi, nó không có xa, nó ở ngay trong mỗi chúng ta, ở trong từng sự tỉnh giác, ở ngay cái như như bất động hằng tri hằng giác.

Như người cậu của Cuiyang nhờ năng lực của mật chú, nhờ lòng từ bi sự thanh khiết của chư vị đã tác động, lay chuyển tâm thức cậu, buông bớt sự luyến ái, sự tiếc thương, sự đau đớn về cơ thể. Để nhẹ nhàng thanh thoát hơn ở cõi khác. Có được điều này phần lớn nhờ vào sự hồi hướng tín tâm của gia đình vợ con.

Cuiyang xin kể thêm về điềm mộng mà mợ được cậu về báo. Sau đám tang của cậu khoảng 10 ngày. Đêm đó mợ có giấc mơ về cậu. Cậu chạy ùa vào sân ôm mợ, khuôn mặt phảng phất nét buồn khi gặp lại người vợ đầu gối tay ấp. Khi mợ thủ thỉ hỏi về cuộc sống của cậu về những điều cuiyang, mợ và các em làm cho cậu, thì mặt cậu hoan hỷ cười nói rổn rang, nói một câu: “ Linh diệu, hiệu nghiệm, hiệu nghiệm lắm em à. Anh nhận được hết.” Chỉ là một chi tiết nhỏ này thôi. Nó đã thể hiện lên, hiện bày lên đầy đủ công năng vi diệu của mật chú Chuẩn Đề.

Sau buổi làm đạo, pháp đàn cầu siêu diễn ra trong sự trang nghiêm tinh chuyên, ai ai cũng nhất tâm, dùng tâm lực thanh tịnh cộng hưởng đại gia đình hồi hướng đến hương linh gia tiên trong dòng họ. Nguyện cầu cậu và gia tiên được nương theo ánh sáng từ bi của Chư Phật, Bồ Tát chiêu cảm đến cảnh giới an lành tốt đẹp hơn.

Chúng ta hãy đem phước báu hồng ân của chư Phật “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” ban giải, thắp sáng khắp muôn nơi. Chúng ta hãy đem theo hành trang viên ngọc tâm mật này trong suốt hành trình ở cõi ta bà, và vô số cõi giới khác.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

cuiyang07
pháp hiêu: Liên Hoa Pháp Hỷ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 12 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 03-06-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-06-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 06-06-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 06-06-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 06-06-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 11-06-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 13-06-2016(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 10-03-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, haimat trên 19-12-2021(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2024(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 06/06/2016 lúc 10:44:26(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Một người làm quan cả họ được nhờ. Như chị Cuiyang là một người tu cả họ được nhờ.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.