Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
|
Ma Tây Câu chuyện ma này là người bạn cùng khu trọ thời cấp 3 của chúng tôi gặp phải, giờ nhớ lại xin chia sẻ góp vui cùng các bạn về chuyên mục chuyện ma mà vào thời điểm đó đã làm cho tất cả chúng tôi hoảng hồn và ấn tượng mãi đến tận bây giờ.
Khái niệm về ma hoặc gặp ma là khái niệm mơ hồ với đại đa số chúng tôi vì thực tế đã gặp và nhìn thấy bao giờ đâu mà tất cả sự sợ hãi về ma lon, ma giấu, mà lưỡi dài, ma lợn… là do người lớn kể lại truyền tai nhau.
Vì nhà cách xa trường nên có đứa ở trọ hẳn gần trường hoặc như chúng tôi sáng đi tối đạp xe về. Khu trọ của bạn cùng khối Tôi là khu tập thể của nhân viên hợp tác xã ngày xưa khá tối và âm u đến đây có cảm giác lạnh và rợn người . chúng tôi cũng được nghe người dân ở khu này kể và kháo lại là khu bạn tôi đang trọ là hay gặp và nhìn thấy ma tây.
Thường chúng tôi hay tụ tập ở đây buổi trưa nếu buổi chiều có tiết học, như thường lệ trưa hôm đó chúng tôi lại tụ tập ở nhà đứa bạn, thì thấy đứa nào cũng mặt tái mét, cắt không còn hạt máu, không dám ra ngoài hoặc đi ra ngoài cũng phải mấy đứa đi cùng, hỏi ra chúng nó mới kể sự tình. Như thường lệ đứa ở phòng bên buổi chiều ngồi học bài, cửa phòng mở tung, đang chuyên tâm học bài thì nghe tiếng lạch cạch ở cửa phòng, nghĩ là mấy đứa ở phòng khác trêu nên nó kệ chẳng quan tâm để ý, rồi tiếng cộc cộc gõ cửa phòng khá to làm cho nhỏ bạn giật mình ngẩng lên, thì ôi thôi giật mình. Một khuân mặt trắng bạch đầu trọc hếu, mắt đỏ lòm nhìn nó chằm chằm tay vẫy vẫy nhỏ bạn rồi thụt lại. nhỏ bạn này vẫn nghĩ là mấy đứa khác hù doạ, nên tâm lúc đó không có bị hoảng loạn, nhưng cái khuân mặt đó cứ lấp ló ngoài cửa một hồi lâu, nhỏ bạn mới quyết định đi ra xem đứa nào hù doạ mình. Ra đến bậc cửa không thấy bóng dáng đứa bạn nào mà là một dáng người cao to đang quay lưng về phía nó và tiến đi từ từ về phía nhà vệ sinh chung cách khá xa khu nhà ở, lúc này nhỏ bạn như mê đi không biết chuyện gì cứ lững thững đi theo cái bong dáng cao to về khu nhà vệ sinh chung của cả dãy. Bóng dáng cao to đó đến chỗ vệ sinh chung thì mất dạng, nhỏ bạn đứng ở đó hồi lâu mới rùng mình tỉnh lại thế là ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng mấy đứa khác không nói thành lời tâm bấn loạn và hoảng sợ. Khi nhỏ bạn tỉnh táo thuật lại sự việc thì cả mấy đứa khác ôm nhau chặt cứng chẳng dám thò mặt ra cho dù lúc đó là ban ngày. Đứa nọ truyền tai đứa kia thế là phòng nào phòng đấy đóng cửa im ỉm , mọi sinh hoạt cố gắng diễn ra và canh chừng cho nhau vào ban ngày còn buổi tối đêm là chúng nó bế quan ngay trong phòng.
Buổi trưa hôm sau chúng tôi vào nghe bọn nó kể chuyện không ai nói gì mà tự dưng đứa nào đứa đấy nổi da gà dựng tóc gáy, rồi chúng lôi ra 1 loạt những hiện tượng ma trêu trước kia ra để kể,đối chứng , và chứng minh ở đó thật sự là có ma, ví dụ như khi đi vệ sinh, trời không có gió sao cành cây chĩa vào khu vệ sinh rung tít, hoặc tiếng nước xối trong nhà tắm … Phải mất một thời gian khá dài mọi sinh hoạt ở khu trọ mới trở lại bình thường, nhưng có điều buổi đêm những nhỏ bạn muôn đi ra ngoài thì luôn có ít nhất 2 người vệ sĩ đi kèm và canh chừng.
Một kỷ niệm vui thời học sinh, nhờ có con ma đó mà chúng nhỏ bạn mới đoàn kết, thân tình trợ giúp, bảo vệ cho nhau .
Bản thân Tôi cũng chỉ là người được nghe kể lại, nhưng những ám ảnh, sự sợ hãi được in sâu và hằn trong tâm thức từ khi còn bé xíu chỉ cần có sự gợi nhớ bóng đêm, trời âm u mưa bay lất phất, tiếng động lạ , cơn gió lạnh, là cái cảm giác sợ hãi ùa về. Khi chưa thọ nhận pháp tu Chuẩn Đề thường trong giấc mơ của tôi gặp và nhìn thấy ma là ú ớ, cứng đờ người, chân không nhấc nổi để chạy trốn, tâm thần phân tán, thở rất nhanh. Chợt tỉnh giữa đêm khuya là mồ hôi vã ra, thở dốc, không dám ngủ tiếp vì sợ sẽ gặp ma tiếp trong giấc mơ. Nhưng khi tôi được nhận Pháp tu, bài đầu tiên trong giấc mơ Tôi được chư vị huấn luyện đó chính là đối diện với ma. giấc mơ đầu tiên Tôi nhìn thấy ma là tim vẫn hồi hộp, chân tay vẫn bủn rủn, nhưng có phần tự tin là đi về phía con ma đó, tiếp đến những giấc mơ sau là đối diện trực tiếp, tiếp nữa là đánh nhau đạp bay cả con ma, tiếp nữa là nói chuyện với ma, tiếp nữa là sự tiếp xúc như người bình thường , rồi khuyên họ tu học như tôi. Qua từng giấc mơ Tôi thấy rõ sự tiến bộ của bản thân mình trong giấc mơ không còn sự sợ hãi như trước nữa, chú Chuẩn Đề cũng cho Tôi cái dũng khí ở ngoài đời thường, cho dù buổi tối ra ngoài 1 một mình không còn mang tâm sợ hãi bóng đêm, đến chỗ lạnh lẽo hoang sơ không còn nhiều tâm đối chọi cố thủ như trước Với tôi thần chú Chuẩn Đề giờ đây là hơi thở là cuộc sống là niềm vui nỗi buồn là hành trang của cá nhân, tôi nguyện mang theo bên mình suốt đời suốt kiếp, vì bản thân nhận được sự lợi lạc an lạc trong tu tập, nên nhân tiện câu chuyện ma Tôi chia sẻ lại sự thật chứng chút chút của bản thân trong quá trình tu tập mật chú. Mong điều này sẽ đem lại chút ít niềm vui sự hứng thú nhỏ cho đạo hữu khi tìm hiểu về mật chú Chuẩn Đề.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|