Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Bộ Lâm  
#1 Đã gửi : 09/09/2014 lúc 12:03:50(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Bộ Lâm có hai giấc mơ xin Thầy và đạo hữu chỉ giúp xin cảm ơn!
- 01 Trong khi ngủ Bộ Lâm thấy mình đi trên mặt nước ,mới đi được mấy bước thì đứa con trai khoảng 5-6 tuổi đòi đi cùng .Lưỡng lự một chút mình quay lại, thế là hai bố con nhẹ nhàng tản bộ. Dưới chân là nước trong xanh như nước biển ,riêng cho hai bố con là một dải nước dài cao hẳn lên như một con đê, đẹp lắm .Cứ theo hướng đó hai bố con đi về phía cuối của dải nước trong biển nước mênh mông đó mình thấy có sóng, nhưng sóng chỉ cuộn ngầm phía dưới mặt nước mà không ảnh hưởng tới bước đi của hai bố con. Cuối cùng thì thấy một nắp cống màu trắng, chìm dưới làn nước trong suốt. Mình tính tiến tới đó mở xem phía sau có gì ,nhưng thấy nước có vẻ dữ và nắp cống lớn khoảng 2 mét nên lại thôi .Cũng thấy tiếc vì không được khám phá.
- 02 Bộ Lâm thấy một mình tự bốc mộ cho bố ,trong khung cảnh mờ mờ, tối tối . Thấy quan tài nhỏ hơn bình thường khá nhiều, nắp quan không đóng ,nhìn vào thì tối mà không thấy mùi gì .cảm giác rất sạch sẽ .Vì không nhìn thấy xương cốt nên Bộ Lâm đang loay hoay không biết làm sao thì vợ Bộ Lâm đi vào,rồi Bộ Lâm giấu luôn không cho vợ biết việc mình đang làm.
thanks 1 người cảm ơn Bộ Lâm cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 14-09-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 12/09/2014 lúc 01:39:29(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Với người hành giả tu mật pháp mộng tướng cũng thể hiện lên sự tu tập cũng như sự chỉ dạy từ chư vị thầy vô hình cho người hành giả. Giấc mơ của đạo hữu đi trên biển nhẹ nhàng an toàn, nhưng đến lúc thể hiện sự thực hành huân tập tu trì mật chú của đạo hữu lại do sự sợ hãi khi đối diện: “ Nắp cống màu trắng chìm dưới làn nước trong suốt” . Sự sợ hãi này thể hiện nói lên rằng sự huân tập tu trì niệm của đạo hữu chưa tin sâu tinh nhất, trong lòng mơ hồ vẫn còn có sự do dự với năng lực của thần chú. Nếu một lòng tin sâu vào năng lực mật chú, cùng sự công phu, thì cho dù là sự do dự ban đầu nhưng vẫn sẵn sàng tin tưởng đi qua nó.

Những giấc mơ kiểu giống như đạo hữu tôi cũng đã từng trải qua trước đây rất nhiều. Lúc đầu tôi có sự do dự bản thân vì mình không biết bơi sẽ chết. Nhưng ngay lúc đó có một sự tỉnh giác tắp lự tôi vẫn lao về phía cột sóng dữ tợn đó. Trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi ban đầu. Khi tôi hoà mình vào nó thì lại là một sự nhẹ nhàng thoải mái an lạc, trong tâm thức tôi lúc đó là âm thanh thần chú Chuẩn đề vang lên.


Giấc mơ thứ hai của đạo hữu. Có thể do trong cuộc sống đạo hữu đang và đã từng ôm ấp những kỷ niệm về người cha, và sự thực hiện sang mộ, cùng ôm ấp những chuyện gia đình, vợ chồng, con cái. Nên giấc mơ phản ánh lại sự lăng xăng, xôn xao tâm thức của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Với những người tu học, thì nôm na nói rằng vọng tưởng nhiều chưa có sự chuyên sâu chuyên nhất vào tu học.

Đôi lời chia sẻ giải mã giấc mơ của đạo hữu

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM

Sửa bởi người viết 12/09/2014 lúc 01:40:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Bộ Lâm trên 13-09-2014(UTC) ngày
Bộ Lâm  
#3 Đã gửi : 13/09/2014 lúc 06:20:46(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Cảm ơn cuiyang07 đã chia sẻ ,khá chính xác.

Cũng cùng trong cuộc sống này, nhưng lại có người đạt đến ước mơ, người lại không. Sự khác biệt đó phải chăng là ở niềm tin và nghị lực nơi mỗi người? Niềm tin và nghị lực là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công, và mỗi chúng ta ai cũng sẵn có chiếc chìa khóa ấy. Nhưng có lẽ vì biết mình đã có được chìa khóa nên chúng ta có thái độ ỷ y và chờ đợi, thời gian vẫn còn dài và ta vẫn còn trẻ, vội gì lo lắng chuyện ngày mai. Chính vì lẽ ấy mà nguồn năng lượng “niềm tin & nghị lực”không được ta nuôi dưỡng thường trực. Và cỗ xe vô thường thì không hề báo trước cho bất cứ ai, tuổi già hay tuổi trẻ.

Sửa bởi người viết 13/09/2014 lúc 07:43:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Bộ Lâm cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 14-09-2014(UTC) ngày
Bộ Lâm  
#4 Đã gửi : 13/09/2014 lúc 07:00:05(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Đêm qua Bộ Lâm mới nằm thiu thiu ngủ thì bỗng thấy có nhiều bước chân rầm rập chạy quanh người ,muốn hù dọa mình. Hơi bị hoảng, nhưng nghĩ mình bị vong lạ đến quấy nhiễu .Mình niệm nam mô A Di Đà Phật , nam mô Địa Tạng bồ Tát rồi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha , Bộ Lâm. Nhưng không có biến chuyển gì .Bực quá mình thỉnh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát "xin các ngài cho phép con đánh đuổi chúng" lập tức mình ra tay đánh bốn hướng tả ,hữu ,tiền ,hậu .Thế là một nhóm nam nhân co túm lại một góc.
Nhìn nhóm người đáng thương mình nói ,tôi chỉ học Phật hành thiện tích đức chứ có làm hại ai đâu mà các vị quấy phá tôi ,họ im lặng. Tôi nói tiếp nếu các vị muốn tôi sẽ giúp các bạn học phật để thoát khỏi cảnh khổ này ...Họ có vẻ không tin và trả lời tôi "Thôi lại cho một quyết định tổng hợp " .Tôi đã nghe rõ tiếng một người nam nói như vậy. Rồi bừng tỉnh tôi kết ấn Chuẩn Đề và niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
thanks 1 người cảm ơn Bộ Lâm cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 14-09-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 13/09/2014 lúc 09:52:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: Bộ Lâ Go to Quoted Post
Đêm qua Bộ Lâm mới nằm thiu thiu ngủ thì bỗng thấy có nhiều bước chân rầm rập chạy quanh người ,muốn hù dọa mình. Hơi bị hoảng, nhưng nghĩ mình bị vong lạ đến quấy nhiễu .Mình niệm nam mô A Di Đà Phật , nam mô Địa Tạng bồ Tát rồi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha , Bộ Lâm. Nhưng không có biến chuyển gì .Bực quá mình thỉnh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát "xin các ngài cho phép con đánh đuổi chúng" lập tức mình ra tay đánh bốn hướng tả ,hữu ,tiền ,hậu .Thế là một nhóm nam nhân co túm lại một góc.
Nhìn nhóm người đáng thương mình nói ,tôi chỉ học Phật hành thiện tích đức chứ có làm hại ai đâu mà các vị quấy phá tôi ,họ im lặng. Tôi nói tiếp nếu các vị muốn tôi sẽ giúp các bạn học phật để thoát khỏi cảnh khổ này ...Họ có vẻ không tin và trả lời tôi "Thôi lại cho một quyết định tổng hợp " .Tôi đã nghe rõ tiếng một người nam nói như vậy. Rồi bừng tỉnh tôi kết ấn Chuẩn Đề và niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


Mộng tướng của người hành giả luôn thể hiện được sự chỉ dạy từ chư vị vô hình. Chúng ta chỉ khác nhau bởi hình tướng bên ngoài, còn tâm chúng sinh ai ai cũng đầy đủ sáu đường trong đó. Vì đã là tâm phàm chúng sinh nên tâm tánh vô minh không khác, thật tướng không khác. Những kinh nghiệm tâm thức khi đối diện với vong linh thật tế tôi đã từng kinh qua rất nhiều. Tôi thường rất hay sợ ma. Nhưng khi thọ trì đọc tụng thần chú sự sợ hãi đó không còn. Khi đối diện với họ là sự trao đổi thân tình là sự giúp đỡ cho họ có phương tiện tu tập, hay nôm na tôi đến chỗ đó nói chuyện đạo pháp tu hành cho họ hiểu. Vì sao? Vì họ cũng là những chúng sinh như bao những chúng sinh khác, họ cũng có những cuộc sống ở cõi giới đó, họ ít phước hơn chúng ta nên cuộc sống của họ rất khổ. Chúng ta sống chỉ lo cho người sống, chứ rất ít ai có tâm lo cho những chúng sinh đói khổ đó, và ít ai có năng lực thật sự đã bố thí được cho những chúng sinh đói khổ đó. Họ cũng cần sự sống như chúng ta.

Như giấc mơ của đạo hữu là sự cố thủ trong tàng thức là những vong ma chuyên đi hại người, phá đám. Nên một phản ứng vô thức vi tế rất nhanh là bạn có những hành động ý niệm đánh đuổi họ. Một bài học nữa của vị thầy vô hình chỉ dạy cho đạo hữu và ở đây đạo hữu nói lên sự huân tu tin tưởng của mình ở danh hiệu ngài A Di Đà, ở nguyện lực của ngài Địa tạng vương, hay ở năng lực của mật chú... Cũng giống như giấc mơ trước, mặc dù có sự huân tu, nhưng có sự phân biệt chấp trước, niềm tin nhất của bạn chưa trọn vẹn nên chưa hoá giải được tình huống đó. Đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát. muốn hoá độ chúng sinh chúng ta phải đủ lòng đại từ, đại bi, dùng tâm thanh tịnh để họ tỉnh giác, tự nguyện thọ nhận pháp bảo. Như vậy chúng ta mới đầy đủ năng lực hoá độ những chúng sinh ngay trong tâm thức chúng ta được.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Bộ Lâm trên 14-09-2014(UTC) ngày, lientrung trên 09-04-2021(UTC) ngày
Bộ Lâm  
#6 Đã gửi : 14/09/2014 lúc 06:22:25(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Trước khi học mật thì mình đã thường niệm lục tự Di Đà .Có vài lần mình niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bị bóng đè .Nên trong tiềm thức chưa thể chuyển đổi ngay sang mật chú .Mình cũng chưa đủ công đức để giúp những vong kia ,đây cũng là một thước đo để hoàn thiện mình.
Tieuhoathuong.  
#7 Đã gửi : 15/09/2014 lúc 10:06:20(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Như trường hợp của tôi là tham, thần chú nào tôi cũng muốn trì niệm. Mà đã tham như vậy là do tâm không tin tưởng vào vào năng lực của thần chú, nên mới cố tác ý tự bào chữa, trì chú này không linh nghiệm thì sử dụng thần chú khác sẽ linh nghiệm. Thầy chỉ dạy cho tôi là phải biết căn cơ của mình sâu dày ở đâu, thì đào khơi dòng ở đó. Không thể chạy bên này một tý bên kia một tý. Thì cứ sẽ chạy suốt đời suốt kiếp không dừng trụ. Sự tu khó thành. Nhờ đó mà tôi mới bắt đầu học được cách tu sửa sự tham lam của mình.
thanks 1 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Bộ Lâm trên 15-09-2014(UTC) ngày
Bộ Lâm  
#8 Đã gửi : 15/09/2014 lúc 06:50:17(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Cảm ơn Tieuhoathuong nhiều.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.