Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Bộ Lâm  
#1 Đã gửi : 22/11/2014 lúc 08:21:02(UTC)
Bộ Lâm

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-08-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 15 bài viết
Bộ Lâm có 02 giấc mơ xin Thầy và các đạo hữu giải mộng giúp?
01- Gần đây mỗi khi đi ăn nhậu tiệc mặn về thì Bộ Lâm thường mơ thấy cảnh tượng ghê sợ. Như một lần mơ bị quỉ tấn công,lúc đó Bộ Lâm chỉ nhìn thấy vũ khí của họ mà chẳng thấy hình dạng của quỉ đâu. Đầu tiên mình cũng hoảng, sau vài giây Bộ Lâm định thần được và nhớ đến thần chú Chuẩn Đề ,tay bắt ấn chuẩn đề ,miệng niệm chú. Được 05 biến thì mình đoạt được vũ khí của quỉ ( quỉ là trong tâm mình tự nhận thấy chứ không nhìn thấy)và đánh lại chúng thế là dẹp được lũ quỉ.
Mới đây Bộ Lâm có buổi gặp mặt các bạn học thời phổ thông ,rồi cũng ăn thịt, uống rượu. Đêm về mơ thấy con trai Bộ Lâm mổ thịt một người thân của Bộ Lâm,mang đến cho Bộ Lâm. Phần đầu và tay chân đâu mất ,Bộ Lâm cứ hỏi con mình là : cái đầu con để đâu? Trong bụng thì nghĩ là lấy về để mai táng.
Bộ Lâm đã ăn chay được 02 năm nay.Trường hợp gặp đám cưới ,đám tiệc quan trọng Bộ lâm mới ăn thịt uống rượu.
02- Vừa rồi về quê Bộ Lâm có trì chú (Tán sa)Tỳ lô Giá Na vào cát và đem rải lên phần mộ gia tiên . Sau kỳ nghỉ Bộ Lâm trở lại nơi làm việc.Được nửa đường lúc đó khỏang 03 giờ sáng đang ngủ trên xe thì Bộ Lâm mơ thấy một đồng nam khoảng 04 tuổi, trong tâm Bộ Lâm nhận biết đó là con trai của mình .Nó đang nằm lăn qua lăn lại ngay lòng đường nơi phố chợ,như hờn dỗi. Rồi bỗng đứa trẻ vừa hờn vừa xưng tên hai lần và nói là em gái của Lộ Lâm (Cô ấy chết năm 21 tuổi). Bộ Lâm chưa kịp hỏi thì cô ấy nói :" Cúng như vậy không nhận được đâu, cúng như vậy không nhận được đâu" .Bộ Lâm băn khoăn hỏi cô ấy :"Vậy phải làm như thế nào?" Cô ấy trả lời rằng:" Phải cúng liên tục 50 ngày cơ". Rồi Bộ Lâm tỉnh giấc, kết thúc giấc mơ giữa đường.
chúc Thầy và bạn đạo an lạc.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề .
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha ,Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 23/11/2014 lúc 06:22:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Bộ Lâm cho bài viết.
HaiLam trên 25-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 26-11-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 26-11-2014(UTC) ngày, haimat trên 14-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 24-03-2024(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 25/11/2014 lúc 10:06:15(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Nếu bác ăn chay trường như vậy, khi ăn mặn uống rượu có thể tự tâm thức của mình thấy tội lỗi,nó giống như mình đi ăn trộm vậy, nên sinh ra những hình ảnh tư tưởng sám hối tội lỗi. Đúng là vạn pháp do tâm tạo. Tội chướng từ tâm, mà không tội chướng cũng từ tâm. Khi nào thấy tánh thì mới không còn bị dính mắc. Lời thầy dạy luôn nằm ở đời sống hàng ngày. Thấy đời là thấy đạo, thấy đạo là thấy đời, đạo và đời không hai. Chỉ sai khác khi tâm còn vô minh. Từ câu chuyện của đạo hữu tôi như hiểu được phần nào lời thầy dạy.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
HueVong trên 24-03-2024(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 26/11/2014 lúc 09:52:51(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Giấc mơ của đạo hữu làm tôi nhớ đến 1 giấc mơ của mình. Đó là lúc tôi ăn chay gạo lứt muối mè, nhưng vì tập khí, tập nghiệp sâu dầy, nên có chót lỡ ăn tôm. Vậy mà đêm về tôi ngủ mơ thấy những con tôm đó đuổi tôi ráo riết chạy mãi mà không thoát thân được. Chỉ là hàng thánh nhân thấy tánh rồi thì họ mới thỏng tay đi vào chợ đời để hoá độ chúng sinh, việc chay mặn đối với họ không còn là sự dính mắc, nhưng chúng ta đều là hàng phàm nhận đụng đâu dính đó, đụng đâu mắc đó, nếu huân tập, trưởng dưỡng được lòng từ bi đối với chúng sinh thì thật là tốt biết mấy. Đạo hữu ăn chay trường được 2 năm thật đáng ngưỡng mộ.

Còn giấc mơ thứ hai của đạo hữu tôi không dám luận giải, nhưng xét ở góc độ để làm hiểu theo ý cá nhân của tôi, thì thường khi một người Thầy đủ năng lực để đứng ra làm chủ lễ một đàn pháp nào đó không hề đơn giản. Việc thứ nữa có đủ năng lực để biến thực biến thuỷ thành đầy khắp mọi nơi, mọi chúng sinh đều được hưởng phần...lại là một vấn đề về năng lực nữa. Tại sao có những cảnh chúng sinh phải nhảy vào cướp bóc, trấn lột của nhau, ma mới bắt nạt ma cũ. Hình ảnh này lúc trước tôi không hiểu nhiều, nhưng giờ đi sâu vào tôi mới thấy sở dĩ có những cảnh tranh cướp như vậy là do người Thầy đó chưa đủ năng lực để có thể biến thực, biến thuỷ đồ ít quá nên chúng sinh phải cướp, phải thể hiện cái uy của một đại ca để dành phần hơn, hơn nữa đàn pháp cúng đó không có sự hộ đàn của chư vị hộ pháp nên mới có những sự hồn tạp, lộn xộn vậy. Thứ nữa người thầy đó chưa có đủ năng lực nên họ có tụng niệm cả ngày thì cũng không có sự tác động gì đến tâm thức của những vong linh đó để họ tỉnh giác được phần nào đó mà thọ nhận thức ăn vật thực được cúng. ..

Nói về chuyện làm chủ một đàn lễ cúng phải được thể hiện ở nhiều khía cạnh góc độ, cũng như thể hiện được tâm lực tu hành của người hành giả hay người thầy đó. Chúng ta có phước duyên là được thọ trì đọc tụng thần chú, tâm chú của chư Phật, với sự nhất tâm chuyên sâu tụng niệm đó...một thời gian sau nhờ duyên lành đó mà chúng ta mới có một chút tâm lực để hồi hướng được cho những người cần được hồi hướng, và họ sẽ được thọ hưởng một phần nào đấy nhờ tâm lực, nhờ sự thanh tịnh của người hành giả đó phát tiết ra năng lực tâm lực.

Chính vì vậy. Ở góc độ cá nhân tôi. Nếu đạo hữu muốn hồi hướng những công đức đó cho người thân quá vãng của mình, đạo hữu hãy tự lập đàn pháp trì tụng cầu siêu liên tục trong 49 ngày về cho những người đó. Nhờ đàn pháp tâm lực đó những người quá vãng được tỉnh thức, tự họ thọ nhận pháp bảo tu học thì họ sẽ được an lành siêu thoát ở những cảnh giới tốt đẹp hơn.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 26-11-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 26-11-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-11-2014(UTC) ngày, Bộ Lâm trên 13-01-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày, haimat trên 14-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 24-03-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.