Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-05-2016(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 2 bài viết
|
Thần chú, lời cầu nguyện đạt thành (tiếp) Nam mô bổn sư Thich ca Mâu ni Phật Nam mô thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Nam mô Quan thế âm Bồ tát Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ tát
Như lời tôi đã kể với các bạn về câu chuyện của tôi, về ấn chứng thực tế hữu hình của tôi, về niềm vui không thể nói thành lời khi nhờ có đàn pháp Uế tích kim cang thần chú mà tôi đã có bầu sau hơn 2 năm cố gắng mong mỏi. Tuy nhiên tôi bị cảm cúm sốt 39,5 độ khi thai được 4 tuần, khả năng dị tật rất cao. Tôi cũng rất lo lắng. Vẫn cố gắng trì niệm thần chú, hồi hướng mong cho thai nhi được khỏe mạnh, phát triển bình thường, bình an vô sự. Và rồi khi bước sang tuần thứ 12, Thầy tôi vẫn luôn nói rằng tôi hãy yên tâm. Thai nhi của tôi hoàn toàn bình thường nhưng tôi vẫn đi siêu âm xem thai nhi có dị tật hay không. Và quả đúng như lời Thầy. Tất cả các chỉ số đều bình thường, khoảng mờ sau gáy bình thường. Tôi mừng rỡ vô cùng. Rồi đến tuần thai thứ 16 là tuần phải xét nghiệm Triptess xem thần kinh, chỉ số khả năng donw hay dị tật ống thần kinh của thai. Không hiểu sao lúc này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thai nhi của tôi bình thường. Như tôi tin tưởng đã có sự gia hộ của Thầy, của các chư vị. Nên tôi chỉ đi xét nghiệm như cho đủ thủ tục. Rồi cầm trên tay kết quả thai nhi hoàn toàn bình thường, khả năng down hay dị tật là rất thấp, tôi cảm thấy như là dĩ nhiên phải vậy. Trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc và thầm hiểu tôi và thai nhi của tôi được bình an, phát triển tốt như thế này là nhờ thần lực của Uế tích kim cang thần chú. Và cũng thấy áy náy vì gần đây bụng to, ham ngủ khiến tôi không tham gia tụng đàn uế tích được đầy đủ. Thầm nghĩ chắc các chư vị và Thầy vẫn luôn gia hộ cho.
Nói rằng linh cảm và tin rằng thai nhi của mình bình thường. Nhưng cũng không khỏi chột dạ khi có năm người vào nhận kết quả. Thì 3 người trong đó có tôi được nhận kết quả thai nhi bình thường. Còn 1 em gái chạc 22 tuổi nhận kết quả khả năng thai bị dị tật cao, rồi 1 em chạc 27, 28 tuổi nhận kết quả khả năng thai nhi bị down cao. Tôi ngồi nghe mà cũng thương cảm cho các em. Con cái mình sinh ra yêu thương chiều chuộng. Nhưng giờ bị mắc chứng bệnh thì là người bố người mẹ mình sẽ đau lòng vô bờ. Chưa kể đứa bé đó sẽ mất cả 1 đời người. Dẫu biết mọi việc đều do nghiệp dẫn. Nhưng mình vẫn không tránh được sự thương cảm và càng thấy mình may mắn biết dường nào khi gặp được Thầy, được làm đệ tử của Thầy. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.Sửa bởi quản trị viên 05/07/2016 lúc 01:54:06(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 7 người cảm ơn Bích Thủy cho bài viết.
|
|
|
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC) Bài viết: 9
Cảm ơn: 1330 lần Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
|
Chúc mừng đạo hữu:chúc đạo hữu tinh tấn trên bước đường tu Mật Chú Chuẩn Đề:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.
|
|
|
|
Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
|
Chúc mừng em, tu học tinh tấn sẽ luôn luôn nhận được sự gia hộ từ chư vị. |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
|
|
|
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC) Bài viết: 6
Cảm ơn: 217 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
|
Chúc mừng đạo hữu. Con cái là điều tuyệt vời nhất đối với người làm cha mẹ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.