Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
|
Những câu chuyện đạo Cuiyang chia sẻ một câu chuyện huyền linh khác trên con đường hành pháp của chính mình.
Từ khi bước chân vào con đường tu tập, Cuiyang không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một pháp sư. Từ “ Pháp sư” này Cuiyang tạm mượn để diễn đạt con đường hành pháp của mình, và từ này thật tế nghe có vẻ hơi sang trọng với một người như cuiyang07. Nhưng thôi thì cũng ráng tạm mượn để diễn đạt ý mình vậy. Cũng rất mong quí đạo hữu hoan hỷ cho những ngôn ngữ này.
Cách đây 4 năm theo sự khuyến khích của Thầy, Cũng như lời nhờ của một đạo hữu, lần đầu tiên cuiyang07 nhận lời hành pháp làm pháp đàn cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong cho mười mấy gia đình. Rồi từ pháp đàn đó, những lời nhờ giúp rất nhiều, nhưng cuiyang đều có sự quán sét rõ ràng. Vì tính chất tu tập của người hành giả tu mật ngoài việc tự lợi, lợi tha cho bản thân mình, Cuiyang còn có hạnh nguyện hoằng dương phật pháp, hoằng dương mật chú Chuẩn Đề và hoá độ chúng sinh. Theo hạnh nguyện đó ở đâu có sự lợi ích cho phật pháp, duyên nào làm lợi ích cho chúng sinh thì ta tới đó phụng sự cho sự nghiệp phật pháp. Nhưng phải hoàn toàn trên tinh thần tỉnh trí, trí tuệ sáng suốt, không phải là sự mù mờ vô minh.
Cuiyang rất tâm đắc câu nói của một vị Thầy. “Ta tu học không phải là nô lệ của tôn giáo, cũng không phải nô lệ của chúng sinh”.
Để không phải là nô lệ của tôn giáo, cũng không phải nô lệ của chúng sinh. Nên cuiyang tự so với bản thân trước kia không ngừng nỗ lực tu học thiền hành, thiền lý để tìm và thấy cho mình một con đường đúng đắn nhất, tự tìm cho mình một con thuyền tốt nhất cho hành trình vượt trùng dương mênh mông. Và con thuyền đó cũng cần phải có người chỉ huy tài giỏi vượt bậc trợ giúp cả vô hình lẫn hữu hình. Và từ “Song kiếm hợp bích” ở đây cuiyang muốn diễn đạt chính là tự tha và tha lực phải có tự lực bản thân mới có tha lực hỗ trợ của Đức Thầy Bổn Tôn Chuẩn Đề Vương vô hình, người thầy hữu hình ấn tâm cho mình trên con đường vượt trùng dương, vượt phong ba bão táp để về đích.
Cuiyang nguyện xin nương tựa vào Thầy, người thầy hữu hình Thanh Hùng bậc thiện tri thức trên con đường tu mật, chỉ dẫn cho cuiyang. Chính vì thế khi mỗi lần hành đạo cuiyang thường thỉnh xin ý kiến của thầy. Vì thầy là bậc thiện tri thức đã trải qua biết bao chướng nạn trên con đường tu đã thấu đạt lý sự. Nên Thầy hiểu rõ mọi ngõ ngách của nội tâm vi tế của chúng sinh. Cuiyang còn phàm tình nên không thấu hết được cái tướng vi tế của nó, cũng chưa thông đạt được sự tướng, nên rất cần thầy ấn tâm cho những lần hành pháp. Và thực tế luôn là những trải nghiệm nhỏ nhỏ sau mỗi lần hành pháp của cuiyang.
Lần này qua người bạn cùng công ty nơi cuiyang làm. Em và gia đình đã rất nhiều lần nhờ Cuiyang tới giúp cho việc lập an vị bàn thờ bát hương thần linh, thần tài, gia tiên. Phải đến tận 3 tháng, sau khi từ chối lần khất mãi không được Cuiyang đồng ý nhận lời giúp. Nhưng trước khi nhận lời giúp cuiyang có nói: Nếu gia đình thuận tình thọ nhận phật pháp thì cuiyang mới nhận lời giúp, đây không phải là sự bắt buộc, nhưng vì sự nghiệp phật pháp cuiyang không thể phung phí sự tu hành của mình cho những việc ngoài sự nghiệp phật pháp. Mới nói có đến đây chưa kịp phản ứng gì thì em kia đã cướp nói. Em đã nghe chị em kể nhiều về chị, gia đình em tin tưởng nên mới thỉnh nhờ chị giúp, còn con đường phật pháp chị không nói gia đình em có ý lần này xin thọ nhận . Vì chị đã từng giúp chị em mấy lần nên em rất tin tưởng.
Tôi có nói lại chuyện này với Thầy, thầy bảo không sao, em cứ nhận lời người ta, qua mỗi lần như thế em sẽ ngộ ra được rất nhiều điều, không thể ngồi một chỗ mà chỉ tay 5 ngón được.
Ngay đêm hôm đó sau khi hành trì tôi đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó tôi có thấy những linh ảnh. Có người nhờ tôi giúp làm bàn thờ, trên đường đi tới giúp thì tôi thấy có 2 con hổ đang nhảy vô cắn xé một người, khi tôi dùng thần chú can thiệp giúp đỡ người bị hại, thì một con lảng đi không cắn nữa, một con thì quay ra chết. Khi tới nơi tôi thấy mình bắc một cái ghế lên để ngó một cái bàn thờ. Trên bàn thờ đó có 2 cái ống trụ khá to, ở giữa là một cái đỉnh có một ông nghê ở trên đỉnh khi tôi khoán phù vào bàn thờ bát hương thì tôi nghe thấy trong linh ảnh đó nói: Tôi làm vậy thì người ta mới không hại được người này. Mơ đến đây thì tôi choàng tỉnh dậy, định bụng hỏi lại đứa em ở công ty xem bàn thờ nhà em kia có đúng như thế không, nhưng chuyện tới lui tôi cũng quên mất.
Theo hẹn tôi tới giúp, trước khi vào đàn pháp tôi cũng trao pháp cho 5 người gia đình nhà em, khi tôi lấy ghế đứng lên để dọn dẹp lại bàn thờ thì thật ngạc nhiên đúng như trong linh ảnh tôi nhìn thấy ở giữa là đỉnh thờ bằng đồng có ông nghê ở trên đầu, 2 bên là 2 chân đế đèn tất cả đều bằng đồng, và tôi có chỉnh di dời lại theo đúng sự hướng dẫn của chư vị chỉ dạy. Sau khi pháp đàn viên mãn xong, thì em kia có tâm sự lại với tôi rằng, tự nhiên ở đâu ra công ty cũ ngày trước của em bắt em ký nhận khoản nợ mà không do lỗi của em, nhưng nó lại thuộc trách nhiệm em phụ trách. Nếu không chịu thì em sẽ bị kiện ra toà. Tôi chỉ cho em cách cầu nguyện và kêu em ráng trì niệm, thì mọi việc cũng sẽ qua. Và thực tế một thời gian sau mọi chuyện êm đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy đến.
Quả thật có đi thì mới biết, có uống nước mới biết nó nóng lạnh ra sao. Chúng ta phải thật đi, thật chứng, mới thấy được phật pháp quả thật là vi diệu, thần chú Chuẩn Đề thật không thể nghĩ bàn. Chỉ sợ chúng ta không kiên định, không vững tâm trên con đường tu. Còn nếu một lòng một dạ, thành kính tin tưởng nơi ngài bằng con mắt trí tụê, thì không bao giờ chúng ta phụ công sức tu học của chính mình. Cứ đi đi các đạo hữu sẽ tự chứng được thành quả lao động của chính mình.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
Cuiyang07 Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp HỷSửa bởi người viết 12/08/2016 lúc 02:35:22(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|