Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 23/08/2016 lúc 10:14:48(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
Tiếng Khóc Trong Đêm.



Tu mật chú để đạt thành có được năng lực nhất định trên con đường hành pháp, nó đỏi hỏi ở người hành giả một sự tu chuyên sâu vào tâm pháp, có định lực và huệ lực. Từ đó những điều bí mật tạng ở trong tâm của người hành giả gặp phải, và phải được người thấy tâm ấn lại những điều bí mật trong tâm đó, từ đó sự chỉ dạy của người Thầy, cho người hành giả đó đưa những điều bí mật đó hiển bày tác pháp, thực hiện làm lợi ích cho chúng sinh, theo đúng phật pháp.

Thực tế những điều chúng ta thấy hiển lộ của mật pháp chỉ là 2, 3 phần. Còn 7 phần kia nó giống như tảng băng chìm. Phải thực sự đi sâu vào tâm pháp của mật pháp ta mới dần khai mở được những điều ẩn tàng bên trong mật tạng. Trong bài mới nhất của Thầy có viết. “Mật tông là dùng pháp thuật, để hoằng hoá chúng sinh”. Nhân bài viết này của Thầy, mình cũng xin chia sẻ lại một lần tác pháp giải bùa chú cho một gia đình cách đây không lâu. Và đứa trẻ nhỏ là hệ lụy của bùa chú đó.

Tiếng khóc xé màn đêm của đứa trẻ nhỏ làm cả xóm giật mình thức giấc, cứ tưởng chỉ là trò hờn dỗi, hay theo dân gian nói là mụ dạy cho trẻ hay ăn chóng lớn của nó. Cũng chẳng mấy ai để ý đến nó, đến ngày hôm sau thì tiếng khóc ấy lại làm cả xóm giật mình tỉnh giấc.
Tiếng mèo kêu đêm, và tiếng trẻ con khóc nó gây cho chúng ta một thứ cảm giác rờn rợn, dựng tóc gáy, nó cứ khóc ngằn ngặt như xé vải, như có ai cào cấu, như có ai đánh nó. Và nó khóc cho đến tận sáng hôm sau...hiện trạng như thế cứ diễn ra 4,5 hôm liền, làm cho cả xóm phải xót ruột, vì trông nó gầy rộc, mắt hoẵm sâu, dáng đi thì liêu xiêu, lẹo vẹo, không còn sức sống... Không những thế nó không cho một ai bế, ngoài bố mẹ. Cứ chuyền tay người này, nó khóc đòi người kia, không chịu ở một mình, rồi nó cứ cào cấu, đánh đuổi bố mẹ nó cút ra khỏi nhà. Mà cái lạ là nó không dám vào nhà, cứ vô nhà là khóc, chỉ ra ngoài đường, và tần suất khóc của nó tăng lên, từ ngày đầu chỉ là ban đêm, giờ nó chuyển sang hẳn cả ngày luôn. Cả nhà, lẫn hàng xóm không biết xử lý ra sao.

Vì xóm gần nhà ai cũng biết chút ít là tôi tu theo Phật pháp, và mọi người cứ nói ra vô bảo tôi, thậm chí ngay cả mẹ đứa trẻ đó cứ thập thò bảo tôi , giúp cho đứa trẻ đó, chứ để hoài, sợ đứa trẻ đó đổ bệnh dẫn tới suy nhược cơ thể, không trụ được. Tôi cũng chỉ cười không nói gì.

Hôm đó tầm chỉ hơn 9h, mọi người đang ngồi quay quần nghe tôi nói về chuyện phật pháp, thì đứa trẻ đó lại khóc ngằn ngặt, đánh bố mẹ và đòi đi, thế là cả xóm nhao lên bảo tôi xem giúp thế nào, chứ để thế thì tội cho nó quá. Trong trường hợp tiến thoái không thoát được, tôi đành đi sang bên nhà đứa nhỏ. Một mặt tôi dùng hương vẽ phù trấn cửa xong, mặt khác tôi gọi điện nhờ Thầy, truyền âm qua tai cho cháu tỉnh trí. Khi thầy truyền âm cho cháu thì ngủ ngay. Tôi cũng nói luôn với bố mẹ đứa nhỏ. Chị làm vậy cũng chỉ được một hai hôm thôi nhé, không được lâu đâu, và tôi cũng trao pháp luôn cho mẹ cháu nhỏ, để thêm phương tiện bảo hộ cho cháu nhỏ. Tôi cũng cho mẹ nó mượn cái vòng hàng ngày tôi hay đeo bên mình. Tôi dặn là hôm sau sẽ lấy lại.

Vì công việc tôi phải đi sớm về muộn hơn hàng xóm, nên tối hôm sau tôi có qua hỏi thăm và lấy lại sợi dây. Thì bố mẹ cháu bảo, tôi qua cháu ngủ ngon lắm, không có quấy khóc như những đêm trước. Tôi lấy lại sợi dây về, vừa về mang về đến nhà thì cháu lại bắt đầu cất tiếng khóc ngằn ngặt xé vải đó, tiếng khóc đó cứ lảnh lảnh làm ai cũng phải dợn tóc gáy. Và nó thực sự làm tâm tôi cũng rúng động, cũng thấy xót cho cháu nhỏ, và hỏi ý kiến của Thầy và kể về điềm chư vị báo cho tôi biết về hiện tượng cháu nhỏ, có liên quan đến mật pháp của Thái lan hoặc campuchia gì đó, và tôi thấy có một giọng nói của một người đàn ông ở trong đứa nhỏ đó. Đọc tụng lại thần chú Chuẩn Đề và nhìn tôi chòng chọc. Lúc đó thì Thầy mới nói cho tôi biết, là khi truyền âm qua tai cho cháu nhỏ, Thầy có nhìn thấy một lá bùa, lá bùa này để ở khu vực giữa nhà, trên tường hay một bức ngăn nào đấy, và cái bùa này có nguồn của Thái lan hoặc campuchia, và chính những chư vị cư ngụ trong lá bùa đó, làm cho đứa trẻ quấy khóc...Nhưng đấy là nghiệp quả của gia đình họ, nếu không khéo tôi va vô sẽ gây xích mích trong cõi vô hình và tôi sẽ là người lãnh nghiệp thay cho họ. Và nếu để giải được lá bùa chú này ít ai làm được, vì phải có tâm lực, sự tu học tinh chuyên mới triệu thỉnh được những chư vị ở cung cõi khác về để hoá giải nó . Về nghiệp quả trả vay, tôi cũng có tìm hiểu về giáo lý của đức Phật, nên có sự hiểu chút ít, và tôi cũng thuận tình theo cơ duyên đó.

Nhưng khi về đến nhà tôi muốn xác minh lại những điều tôi nghe, tôi thấy, tôi biết. Nên khi thấy đứa nhỏ đang chơi ở bên nhà hàng xóm, tôi chạy sang bế. Bình thường khi rảnh tôi hay bế cháu sang nhà chơi, và cháu rất quí hay chơi đùa với tôi, không thấy tôi về là nó gọi kêu tên tôi. Từ hôm đứa nhỏ quấy khóc tôi bận không gặp cháu như thường ngày. Khi mới chạm vào người cháu, thế là nó khóc ngằn ngặt hất tay tôi ra. Tôi cố tình đưa cho cháu sợi dây cà tha mà tôi hay đeo bên mình hằng ngày, thì nó càng khóc tợn, dứt sợi dây đó ra. Khoảng hơn tiếng sau, để cho cháu yên khóc tôi dụ nó bế sang nhà, thật không thể tưởng tượng được, vừa bước vào đến sân, là nó dãy đành đạch, đẩy tôi ra, chỉ tay ra hướng cửa ra, ra, ra...không ở đây. 3 lần thử như thế tôi mới quyết định sang nói chuyện với mẹ nó. Và hỏi nhỏ là nhà em có ai mới thỉnh bùa chú nào về không, và vị trí để ở giữa nhà không ?. Sau một hồi suy nghĩ, thì mẹ nó mới nói thật tình là, bố đứa nhỏ mới thỉnh bùa ở Thái nguyên, ở nhà một ông Thầy nào đó, theo như ông thầy bùa nói, cái bùa này có tác dụng bảo hộ trên đường, đi lại xe cộ được an toàn. Ông thầy bùa đó còn khoe, có hàng mấy trăm người đến thỉnh bùa của tôi về. Khi thỉnh về bố đứa trẻ để lá bùa ở trong bóp, tối về mới để trên mặt tủ vách ngăn chắn giường. Sự việc đã rõ, nhưng nghe chừng bố mẹ cháu vẫn chưa tin, nên tôi cũng đành đi về. Tối đó đứa trẻ vẫn khóc cả đêm.

Đến hôm sau mẹ đứa trẻ sang nhà nói: “Bác nói về em mới ngẫm nhớ lại. Bình thường cháu rất ngoan, nhưng từ hôm bố nó mang bùa về là nó bị quấy khóc. Bác xem giúp em thế nào, chứ không là em phải cho cháu về quê, chứ để cháu nó như thế em thấy tội cho cháu nhà em quá”. Tôi chỉ ậm ừ chưa trả lời.

Hôm sau tôi thỉnh ý Thầy, tôi có nên giúp, thì Thầy nói cơ duyên đã đủ em làm giúp gia đình họ đi.

Ngay tối hôm đó về đến nhà tôi gọi mẹ đứa trẻ sang nhà, kêu chuẩn bị, mua đồ lễ hoa trái để tý nữa tôi sang làm đàn. Ngặt một lỗi là bố đứa trẻ đi công tác 2-3 ngày sau mới về, vậy thì tôi không có lá bùa đó để hoá. Nhưng tôi được tâm ấn là cứ làm..

Vì đã được thầy chỉ dạy cách thiết lập đàn pháp, sử dụng linh phù mạn đà la, tôi cứ theo sự hướng dẫn đó mà vào đàn. Lúc chuẩn bị vào đàn, tôi thấy có lực tác động dội về, rõ nhất là làm tôi nhức buốt đầu. Vì cũng đã từng va chạm với cõi vô hình khi sử dụng lá phép này, nên lần này sự tác động đó, không có làm cho thân tâm tôi rướm động. Tôi cứ tự tại đi vào đàn pháp, tụng niệm một lúc, cảm giác đau buốt đó tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự hỷ lạc, an lành. Khi tôi tác pháp cung thỉnh chư vị về tác pháp, hộ trì phật pháp, và dùng phép thâu, thâu những chư vị trong lá bùa đó, cùng một số vong linh khác, thì tự nhiên cháu nhỏ ợ nấc lên mấy tiếng, rồi nó nằm rũ xuống ngay dưới chân tôi. Mẹ cháu tưởng cháu bị làm sao bế lên, thì cháu gục và ngủ luôn, tôi tiếp tục tác pháp lên người cháu bé, rồi dùng hương thư trấn lại nơi cháu ngủ, và trấn lại nhà.

Đàn pháp viên mãn và cháu bé đã ngủ rất ngon đêm đó. Những ngày sau là sự thấp thỏm hồi hộp chờ đợi của cả xóm, và ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cháu lấy lại được thần sắc, ăn ngoan, ngủ ngon, và một điều đặc biệt hơn là cháu lại quấn và theo tôi hơn cả mẹ nó.


Hôm sau tôi có kể lại cho Thầy những hiện tượng thấy trong đàn pháp. Thầy chỉ cười cười không nói gì, và phải đến tận 2 ngày sau thì Thầy mới nói cho tôi về năng lực huyền nhiệm của lá khăn ấn số 2. Trong đó có công năng triệu thỉnh được các chư vị về tác pháp, và để đạt được điều đó đòi hỏi ở người hành giả, phải đi sâu được vào tâm pháp, từ tâm pháp đó phát định, sinh huệ lực, và chú lực, ấn pháp, linh phù, mạn đà la mới phát huy được năng lực. Lá khăn ấn số 2 này tôi được thỉnh cách đây hơn 2 năm, giờ tôi mới có chút gọi là thành tựu về năng lực của lá khăn ấn đó. Nó được chứng minh bằng đàn pháp tôi làm có thành tựu. Và tại sao đàn pháp đó hoá giải được những chư vị quỉ thần ở trong đứa nhỏ, những chư vị đó tới lui, thân tướng dữ tợn làm cho cháu nhỏ hoảng sợ thất thần, tán khí. Chính nhờ công năng chú lực của Chuẩn Đề, vì Chuẩn đề là chân ngôn tổng nhiếp 25 bộ thần chú lớn nhỏ. Vì đã có mười phương thế giới chư Phật đạt thành quả vị là nhờ câu thần chú đó. Nên mới gọi là Phật mẫu Chuẩn Đề. Và chính vì tổng nhiếp 25 bộ thần chú, nên trong đàn pháp đó tôi đã thực hiện được viên mãn, nhờ sự gia hộ, bảo hộ của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Càng đi, thế mới biết phật pháp vô lượng vô biên, như biển lớn, càng đi sâu càng thấy mênh mông, sự tu học của chúng ta vẫn còn thật là nhỏ bé. Nhất là tu về mật chú chúng ta không thể đứng ngoài nói khơi khơi về điều này điều nọ. Các đạo hữu có đi sâu vào nó, thì mới thấy biết được sự huyền nhiệm của mật chú, mà không một từ, ngôn ngữ nào có thể tả được. Và tất cả nó đều được thể hiện, chứng minh năng lực tu học của bạn trên con đường hành pháp.

Đệ tử con nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh chúng.
Đệ tử con nhất tâm đảnh lễ Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Đệ tử con nhất tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Bồ Tát.
Đệ tử con nhất tâm đảnh lễ chư vị Hộ pháp
Đã từ bi gia hộ, bảo hộ cho đệ tử trên con đường tu học giải thoát, hoằng truyền mật chú Chuẩn Đề.

Đệ tử xin cảm ơn, tri ân tới Thầy Thanh Hùng đã tận tình chỉ dạy cho đệ tử trên con đường hành pháp, tu học giải thoát

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 23-08-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 23-08-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 24-08-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 29-08-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 30-08-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 29-09-2016(UTC) ngày, Linhchieu' trên 18-10-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2024(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#2 Đã gửi : 29/09/2016 lúc 03:05:50(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Phật pháp là điều vi diệu.
thanks 1 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Haophuong trên 01-10-2016(UTC) ngày
Linhchieu'  
#3 Đã gửi : 18/10/2016 lúc 04:37:15(UTC)
Linhchieu'

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 6 bài viết
"Đàn pháp viên mãn và cháu bé đã ngủ rất ngon đêm đó. Những ngày sau là sự thấp thỏm hồi hộp chờ đợi của cả xóm, và ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cháu lấy lại được thần sắc, ăn ngoan, ngủ ngon"


tâm lý đám đông hiếu kỳ thường như vậy. nhưng thật tốt khi cháu bé đã quay trở lại được bình thường.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.