Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
SỰ DI CHUYỂN CỦA QUỈ THẦN





Lâu nay tôi ít viết về Huyền linh, mặc dù trong hành đạo xảy ra rất nhiều. Hôm nay nhân dịp về làm đạo ở Bình Thuận thấy có một câu chuyện rất hay, nay kể lại để chúng ta cùng rút kinh nghiệm tu học.

Ngày mùng 1 tháng 03 năm 2013, tôi được một vị sư Đại Đức mời đến trao pháp Chuẩn đề và cúng dùm ngôi chùa của sư. Ngôi chùa này được rất nhiều phật tử chung tay góp tiền vật chất vào để xây dựng, nhưng mấy năm nay xây dựng không thể hoàn tất được, nguyên nhân do nhiều lý do khác nhau lẫn hữu hình và vô hình.

Khi tôi đến ngôi chùa, thì quang cảnh ngôi chùa con ngổn ngang vật liệu, chùa xây dang dở. Vị sư này dẫn tôi đi xem xung quanh chùa. Sau khi xem qua 1 lần, tôi nhìn thấy ở phía trước chùa có 2 cái tháp. Mặc dù 2 tháp này đã được nhà sư đập mất rồi, nhưng ở đây tôi vừa đi xem vừa đọc thần chi, tâm thấy hình bóng 2 ngôi tháp đó vẫn còn in nơi sân chùa. Thấy trong tháp vẫn ẩn hiện lên những linh phù bùa chú sáng lên và dưới đất nơi 2 cái tháp đó có những loại cây mọc loang quanh toả ra những vệt khói mờ mờ. Liền đó tôi biết ngay đó là 1 loại ngải được một vị thầy nào trước đây, ở tại chùa này trồng. Qua những hình ảnh trên tôi thấy biết rằng ngôi chùa này trước đây có một vị thầy chuyên tu về bùa chú, ngải. Nhà sư tiếp tục dẫn tôi đi vào phía sau chùa, vào một căn phòng nhỏ khoảng 2, 3 chục mét vuông. Khi vào nhà tôi nhìn thấy một người đàn bà, già, tóc dài 2 mắt sáng choang, hình tướng rất dữ. Qua hình tướng đó tôi biết ngay là 1 vị Quỉ thần chứ không tầm thường.

Về đến nơi thất của nhà sư, tôi mới hỏi sư: “ Trước đây có thấy hiện tượng huyền bí gì lạ không? Phía trước chùa này, chùa cũ trước chùa có phải có 2 cái tháp không? Và ở đây phía trước chùa đó có ai trồng ngãi không?

Thầy trả lời rằng: “Tôi nghe thầy nói mà tôi nổi óc thật sợ. Sao thầy biết? Trước chùa có 2 cái tháp cũ tôi đã đập rồi, và ở xung quanh 2 tháp đó người ta trồng ngải rất nhiều, tôi đều phá hết để xây dựng chùa mới. Còn chuyện lạ ở đây, khi tôi về nhận chùa này, tôi thường thầy một người đàn bà, già, tóc dài tướng rất dữ đi tới đi lui. Khi tối tôi tụng kinh xong vào ngủ thì cánh cửa tôi đã đóng lại rồi, nhưng nghe đùng đùng y như tiếng cửa bị gió đập vào, và lúc đó gió thổi lên như những cơn lốc xoáy cuốn bụi cát rào rào ngoài cửa thất tôi, tôi nghe thấy vậy rất nhiều lần”.

Khi nghe câu chuyện kể vừa xong, tôi mới nói với sư rằng: “ Ngôi chùa cũ trước đây, Vị mà ở chùa này chuyên tu về bùa ngải, hai tháp trước chùa đó được trấn yểm rất kỹ, và trước chùa được thầy đó nuôi ngải, chiêu tập âm binh các đảng, thầy không biết đập phá hai ngôi tháp kia, cùng phá hoại những đám ngải. Cho nên tác hại đến sức khoẻ thầy, thầy bị bệnh và việc xây dựng của thầy gặp nhiều trắc trở. Trong việc này do thầy tu trì theo Phật đạo, cho nên được chư thiện thần, hộ pháp giúp đỡ thầy. Nếu người thường là phải mất mạng tai hại ghê gớm ( Trong sự vụ này nhà sư mất tốn tiền tỷ nhưng không hoàn tất được ngôi chùa, bị kéo dài nhiều năm, nhà sự thì tổn hại đến sức khoẻ rất nhiều, bệnh tật liên tục). Nhà sư nghe nói rất sợ. Tôi kể lại những việc thấy biết như trên cho nhà sự nghe.

Sau khi nói chuyện với sư xong, lúc đó khoảng 12 giờ hơn, chúng tôi vào đàn để cúng. Sư giao cho tôi toàn quyền cúng hôm đó. Vào đàn tôi trì niệm, hoạ phù, dùng những mạn đà la phá trấn ếm. Trong đàn pháp này cúng rất phức tạp dùng rất nhiều pháp để gỡ ra từng chi tiết một, phải dùng đến phép thâu, thâu lại những bùa ngải trên. Dùng phép trấn ếm chôn phép xuống lòng đất. Khi dùng những phép này, thì tức thì gió ở đâu cuồn cuộn như lốc xoáy, cuốn trên nóc chùa, cuốn như cuộn gom lá cây cùng cát đá mù mịt. Ngay lúc đó 12 giờ mấy cơn nắng như đổ lửa, không có một chút gọi là cơn gió cả. Tự nhiên hình thành nên cơn lốc ghê gớm. Cơn gió đó cuốn đập cánh cửa vào tường nghe đùng, đùng, đùng ...,rất lớn, tiếng nổ đó như tiếng giận dữ của Quỉ thần, cánh cửa đập liên tục như vậy. Tự nhiên tôi đang trì tụng mặc cho gió cuốn, cửa đập. Thình lình thấy rất nhiều bóng đen đến theo cơn gió đó vào. Trong đó có bà già dữ tợn kia. Lúc đó tâm tôi không có gì sợ cả, vì những chuyện như vậy đến va chạm rất nhiều. Nhưng ngay đấy có một điều là mặc dù tôi không sợ, nhưng da tôi lại rợn lên những da gà. Những rợn trên da tôi do khí chất của quỉ thần đó tác động đến thân tứ đại này.

Ngay đây cũng xin đưa ra một chút kinh nghiệm cùng quí đạo tâm. Khi chúng ta vào đàn pháp cúng những trường hợp trên phải kiết ấn Chuẩn đề ấn khắp cơ thể chúng ta trước đi để những khí thể kia không tác động đến. Tôi ngay nơi đó, lòng tỉnh táo xem biết coi khí thể của quỉ thần ra sao, nhờ sự thử nghiệm này mà thực chứng được khí thể của một vị quỉ thần rất dữ. Khi những vị đó di chuyển, gió động như lốc xoáy cuồn cuộn. Qua câu chuyện này tôi muốn chia sẻ quí đạo tâm rằng: Phẩm vị trong vô vi thuộc về quỉ thần, chư vị đó người ta có một năng lực nhất định theo sự tu chứng của họ. Họ cũng đã trải qua nhiều kiếp tu học, nhưng vì chưa thấy được bản tánh thanh tịnh, chưa thật sự đi vào con đường phật đạo, còn ăn thịt uống rượu quá độ, còn giận hờn. Cho nên phải nhập vào dòng thần, còn thân mạng trong nghiệp thức thì nhẹ nhàng hơn, lưu chuyển nhanh, nhẹ nhàng, có năng lực tốc độ, cho nên gió cuốn động dụng dữ tợn. Đó là sự di chuyển, còn nói về năng lực, thì những vị quỉ thần ấy có năng lực điều binh, khiển tướng của âm binh các đảng, hay những thế lực vô hình khác, tuỳ theo sự tu chứng của họ. Đó là năng lực của Quỉ thần, nếu là Quỉ thần sẽ làm được những điều đó.

Tôi thường hay làm đạo trao pháp cho rất nhiều người ở khắp nơi, có những vùng miền tôi thấy rất rõ là do những âm binh, các đảng, nhập vào những lư hương, bát hương của mọi người tự xứng là thổ công, thổ địa. Thật tế những vị đó chưa vào phẩm vị của một vị thần linh. Phần đông chỉ là những vị tướng soái khi chết được phong tặng là thần linh, thổ địa thổ công, hoặc do giúp đỡ một vài người thì được phong phẩm vị thần nơi đó. Chứ thật tế ít ai có những năng lực như vị quỉ thần trên.

Để trở lại câu chuyện trên, khi giông gió đến thì những bóng đen đó đi vào theo con gió rất nhanh. Khi họ vào nơi đàn pháp đó, do năng lực của Mật chú Chuẩn Đề, Uế tích, Lục Tự Đại Minh chân ngôn, mà chư Thiên, chư vị Hộ pháp đến giữ họ lại. Viết bài này nghe như huyền thoại, hoàn toàn nhìn thấy như bài viết để khoe khoang sự tu học của người viết. Mặc dù biết như vậy nhưng mong rằng quí vị thông cảm cho, vì sự chia sẻ cùng tiến tu mà hình thành nên bài viết này. Nếu có gì làm rợn tâm quí vị hoan hỉ giúp đỡ, hỉ xả dùm. Thật tế khi Đức Phật nói ra thần chú Đà la ni này, thì chư Bồ tát, chư Thiên, Thánh chúng cùng chư vị Càn thát bà, Quỉ sứ dạ xoa đều huân tập đến nghe. Sau khi nghe xong chư vị đồng thệ nguyện rằng: Nếu sau này có kẻ thiện nam, tín nữ nào đọc tụng tu trì thần chú này, thì chúng tôi sẽ đến để hộ niệm giúp đỡ cho người đó đạt thành ý nguyện”. Vì lời thệ nguyện đó mà ngay đàn pháp đó thấy chư vị Hộ pháp lưu giữ vị Quỉ thần đó lại, không tác hại đến mọi người, để cho vị Quỉ thần đó hướng về đường Phật pháp, đừng di hại đến sự xây dựng chùa đó nữa. Lúc đó tôi lấy trống đánh những hồi trống truyền những mật ngữ đó đến chư vị Quỉ thần trên. Sau khi dứt những hồi trống, người đó bảo rằng: Tôi sẽ đi theo tu học, nhưng để chứng minh điều đó, khi tôi đi sẽ làm mưa giông lớn, rồi tôi mới đi”. Khi nghe làm mưa thì tôi nói cho mọi người là: Một lát sau sẽ mưa, mọi người hình như không tin, vì trời đang nắng gắt, không có hiện tượng gì chuyển mưa cả. Nhưng tôi biết chắc là sẽ mưa. Vì trong đàn pháp này tôi đang dùng phép Ngũ lôi. Khi dùng phép Ngũ lôi trời hay mưa để có sấm chớp hình thành trợ cho phép Ngũ lôi.

Mặc cho mọi người tin hay không tin, tôi đi vòng xung quanh chánh điện, vừa làm phép vừa đi kinh hành. Thì khoảng 20 phút sau trời chuyển và mưa một trận rất lớn, gió giông cũng nhiều.

Qua câu chuyện, bài viết này chúng ta sẽ thấy năng lực của Mật chú Chuẩn Đề . Uế tích, Lục tự đại minh rất vi diệu, mà muốn phát huy năng lực đó phải luôn thể hiện qua đàn pháp, linh phù, pháp ấn cùng những Mạn đà la. Thì linh lực sẽ phát huy. Cho nên người hành giả mật chú Chuẩn Đề phải luôn tu học trì niệm chuyên cần.

Nếu trong hành pháp tác duyên giúp mọi người mà không chuyên tu, trì niệm, mà có những hiện tượng huyền nhiệm đến toàn là những sự kiện thể hiện ra không đúng theo Phật pháp. Một lần nữa bài viết này chỉ là một điểm chỉ chia sẻ cùng quí đạo hữu nhận thấy năng lực của chư vị Quỉ thần cũng rất linh diệu, chứ không phải tầm thường. Với linh lực, năng lực đó người ít tu, hay không theo mật chú của chư Phật thì rất khó khi chạm đến năng lực đó.
Có người bảo rằng họ gặp con quỉ mấy ngàn năm, mấy trăm năm, khi gặp như vậy mà họ bình thường đó là một điều vô lý. Vì những vị đó trong cuộc sống tu học thứ nhất chưa thể hiện được lòng từ bi, không ăn chay tịnh được nhiều, không có pháp ấn linh phù, mạn đà la của phật pháp. Toàn dùng những lời cầu nguyện mơ mơ màng màng cho rằng mình là A La Hán, mình là Bồ tát.

Quí vị thấy chỉ một chút năng lực của Quỉ thần như trên, họ chưa thể hiện hết năng lực của họ mà như thế. Còn những bậc A La Hán, Bồ tát thì năng lực thế nào? Mình không thể nào vọng tưởng như thế được, loạn ngôn như thế được. Bản thân hiện tại là đệ tử của chư Thánh quí phủ, người đỡ đầu bổn sư của mình là Thánh, mà mình là đệ tử. Mà đệ tử là bậc A la hán, bậc Bồ tát chuyện đó khó có. Họ cứ tự do xưng tán cho sướng cái miệng, đáp ứng thọ cảm, chứ thật tế điều đó là một điều vọng ngữ. Còn đức Bổn sư của mình là thánh thần, mình là đệ tử. Đệ tử còn thấp kém hơn, dùng những lời cầu nguyện của chư vị đó mà đứng ra cầu siêu cho người, bảo rằng vong linh kia sẽ siêu thăng tịnh đô, không có chuyện đó được. Vì bản thân người đó thiếu sự từ bi chay tịnh, giết hại chúng sinh vô bờ bến, ăn thịt quá độ, và quan trọng ở đây là mỗi người đều có nhân quả cả. Gieo nhân nà gặt quả đó không chạy khỏ. Nếu người khác làm được điều ác, khi chết cứ bỏ ra một số tiền mướn thầy tụng là siêu thăng tịnh độ được. Không có điều đó, bản thân người thầy chưa làm được điều đó. Có hay không chỉ cho người ta biết phương pháp tu học, chỉ cho người ta tạo phước điền tu học trì niệm hồi hướng công đức cho người quá cố. Nhờ công đức của mọi người mà vong linh kia có thể đến những nơi, những quốc đố thanh nhã, an lạc hơn chứ chưa chắc là siêu thăng tịnh độ.

Đức A Di Đà phật cùng 10 phương chư Phật rất từ bi, nhưng mỗi cá nhân chúng sinh đều có nghiệp quả, nhân quả riêng, mỗi cá nhân phải tự tu học giải nghiệp của mình. Chư Phật, Bồ tát đại từ, đại bi chỉ chỉ cho chúng ta phương pháp tu học, con đường đi dến chánh đạo giải thoát. Chứ không có lãnh nghiệp tội báo của chúng sinh.

Qua tất cả những sự kiện các chi tiết trong câu chuyện bài viết này, để thể hiện tốt đẹp nhất, quí vị nên bỏ xuống hết tâm nhẹ nhàng, chỉ cần thọ trì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, năng lực của mật chú này sẽ giúp quí vị có cơ duyên thể hiện được linh phù, mạn đà la, pháp ấn.

Rất mong cùng tỉnh giác tu học.



Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.




Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 24/06/2014 lúc 09:23:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 12 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 10-07-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 25-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 13-08-2014(UTC) ngày, cuunhan trên 27-01-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 16-03-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-03-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 18-03-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 28-05-2017(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 28-03-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày, lientrung trên 13-03-2021(UTC) ngày, haimat trên 12-01-2022(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Nói về năng lực của Quỉ thần quả thật không hề có sự đơn giản như chúng ta nghĩ hoặc nghe thấy. Tôi qua một số lần hành pháp cũng đã có sự va chạm với những thế lực vô hình, và thực tế sự tác động của họ rất dữ. Vì bản thân những chư vị đó họ cũng là những người tu hành, có sự tu tập...Nhưng như thầy nói vì chưa thấy được bản tánh thanh tịnh, họ còn những tập khí như người đời là tham, sân, si, còn luyến ái. Nên họ vẫn bị những nghiệp thức dẫn dắt trong vòng vô minh đó.

Nếu không có sự tu hành tinh nghiêm, kết hợp những ấn pháp, linh phù bí mật, thì thật khó có thể chạm đến được năng lực đó, khuất phục hoá giải thế lực khác theo con đường phật đạo.

Đệ tử cảm ơn sự chia sẻ của thầy

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
21kimngan trên 25-07-2014(UTC) ngày, cuunhan trên 27-01-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-03-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 20-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
TamSuHocDao  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Đàn pháp linh nghiệm hay không do Tâm mình là chính. Nếu mình làm pháp đàn với mục đích vì danh lợi cá nhân, hay mong cầu sự nể phục của người khác thì hoàn toàn không dúng với tinh thần chánh pháp. Mà khi đã không đúng với tinh thần chánh pháp thì tà ma sẽ lợi dụng mà xâm nhập vào tâm mình. Và dần dần tâm của người hành pháp sẽ trở nên lu mờ và đi vào con đường ma đạo lúc nào mà ta không hề hay biết. Rất nhiều bậc tu hành đắc đạo, sau một thời gian dài tu hành khổ luyện chỉ vì nghĩ mình có chút công năng đi ra hành pháp cứu đời để rồi bị chính nghiệp lực của đời làm cho họ xa rời chánh pháp mà họ không hề hay biết.

Đôi dòng chia sẽ cùng các bạn đạo đồng tu, mong mọi người luôn luôn TỈNH GIÁC trong mọi việc làm của mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
thanks 2 người cảm ơn Guest cho bài viết.
cuunhan trên 27-01-2015(UTC) ngày, NgonHuynh trên 20-03-2016(UTC) ngày
cuunhan  
#4 Đã gửi : 27/01/2015 lúc 02:09:15(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Mỗi bài viết của sư thầy mà đệ tử đọc hay nghe, nó đều lắng động vào tâm thức của đệ. Đệ đọc xong hay nghe nó làm cho đệ lớn lên thêm.
Cám ơn.Sự hoan hỷ của Sư Thầy và các tỷ các Huynh.
Nam mo That Cau Chi Phat Mau Chuan De.
Um Chiet Le Chu Le Chuan De Ta BA HA Bo Lam
vietthang82  
#5 Đã gửi : 15/03/2016 lúc 10:04:29(UTC)
vietthang82

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-02-2016(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 27 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 11 bài viết
Thật kỳ diệu khi đọc được bài viết này trong hoàn cảnh hiện tại của tôi.Cha vợ tôi vừa mới qua đời.Tùy theo vùng miền mà các thủ tục ma chay khác nhau.Nhưng đa số là kế thừa thủ tục,ít ai hiểu rõ về các thủ tục đó.Nên sinh ra nhiều ý kiến trái chiều.Tôi xin nêu ra vài vấn đề mong các vị chỉ bảo.về việc coi ngày chôn:để tới 6 ngày mới chôn khi coi thầy thì không thể chôn sớm hơn được.làm tuần 7ngày trước mở cửa mã có được không?Lọ hương dưới mộ không được thắp trước khi mở cửa mã đúng không?còn nhiều chuyện mang tính huyền bí xin được trình bày sau.mong các vị cho ý kiến để thêm phần hiểu biết.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 17/03/2016 lúc 10:01:10(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: vietthang82 Go to Quoted Post
Thật kỳ diệu khi đọc được bài viết này trong hoàn cảnh hiện tại của tôi.Cha vợ tôi vừa mới qua đời.Tùy theo vùng miền mà các thủ tục ma chay khác nhau.Nhưng đa số là kế thừa thủ tục,ít ai hiểu rõ về các thủ tục đó.Nên sinh ra nhiều ý kiến trái chiều.Tôi xin nêu ra vài vấn đề mong các vị chỉ bảo.về việc coi ngày chôn:để tới 6 ngày mới chôn khi coi thầy thì không thể chôn sớm hơn được.làm tuần 7ngày trước mở cửa mã có được không?Lọ hương dưới mộ không được thắp trước khi mở cửa mã đúng không?còn nhiều chuyện mang tính huyền bí xin được trình bày sau.mong các vị cho ý kiến để thêm phần hiểu biết.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.


Theo quan niệm Phật giáo thì ngày nào cũng đẹp. Nhưng ở quan niệm khác thì chúng ta ít nhiều bị chi phối bởi khí chất vận chủ của ngày giờ đó, tháng, năm đó. Nếu chúng ta tỉnh giác trí tuệ thì có thể nương nhờ những khí chất vận chủ đó để trợ duyên cho sự tu học. Còn không có trí huệ thì chúng ta dễ bị mê mờ tin theo. Chúng ta hay gọi là mê tín dị đoan.và bị những điều mê tín đó dẫn dắt theo ý đồ của thầy bà.
Tôi có cơ duyên tìm đọc được những sách nói về sự tu học của những vị tái sinh như Đạt La Lạt Ma, hay Kamapa, hay những nguồn tài liệu khác nói về các vị chân sư, danh sư nổi tiếng bậc nhất Tây tạng. Hầu tất cả những vị lãnh đạo, những vị hóa thân, tái sinh của nguồn Mật tông Tây Tạng các vị chân sư đó để chuẩn bị cho sứ mệnh lãnh đạo tinh thần, cũng như giáo hóa chúng sinh, phổ hóa, hoằng truyền phật đạo. Các vị đó luôn được chăm sóc với một chương trình tu học vượt bậc, trí tuệ vượt bậc, sự thành tựu vượt bậc. Trong đó có những pháp môn chiêm tinh, thiên văn, y khoa, võ học, dược liệu...và họ rất thành thục trong các phương pháp, pháp môn đó

Nói những điều như vậy để thấy rằng xem ngày, vận chủ khí tốt xấu để tránh kiết hung hầu như toàn là những bậc chân sư với trí huệ siêu việt thấy rõ sự vận chuyển của vũ trụ họ tỉnh giác để chuyển pháp, không bị phụ thuộc mê mờ vào đó để pháp chuyển mình. Còn ngày nay thời nay hầu tất đều là những trí huệ hẹn hẹp dù không hiểu, biết nhưng thường lấy những điều như vậy để hù dọa người, ngày giờ tốt xấu, kiết hung.

Nhưng với tập quán, tín ngưỡng của vùng miền thật khó để thuyết phục được họ. Điều quan trọng là hướng tới sự tu học cho họ khi còn sống, khi thác còn có cách giúp họ tỉnh giác được. Còn không một người hoàn toàn không biết gì với tâm trí trong sự vô minh, mê mờ, thì khi chết có làm cách mấy đi chăng nữa, chọn ngày đẹp, giờ đẹp, thậm chí mời tăng sư hộ niệm trợ niệm thì cũng chẳng ích gì.

Đây là ý kiến cá nhân của tôi, không mang tính chất rộng rãi. Chỉ là sự tham khảo cho một ý niệm sự sống tu học.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuannadl. trên 17-03-2016(UTC) ngày, vietthang82 trên 17-03-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-03-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 18-03-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 20-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#7 Đã gửi : 18/03/2016 lúc 09:48:13(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Phong tục tâp quán vùng miền do đã được ăn sâu vào tâm thức nhiều đời nên để thay đổi thì rất khó. Hoặc nếu là người có tiếng nói mới quyết định được.
Như trường hợp của đạo hữu đưa ra nếu nói về thời gian thì không hợp lý vì chưa chôn. Nhưng thật tế khi lập thất cúng cơm hoặc cầu nguyện cho người mất thì có thể làm luôn càng sớm, càng tốt. Vì gia đình là chăm lo cho hương linh kia, tức cái linh hồn nghiệp thức, an ủi hướng dẫn, khai thị cho hương linh không có ôm giữ xác thân, luyến ái gia đình. Còn cái xác cũng đâu quan trọng.
Khi xác chưa chôn thì sao thắp hương ở mộ được.

Đây chỉ là ý kiến riêng thôi nhé.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
vietthang82 trên 19-03-2016(UTC) ngày
vietthang82  
#8 Đã gửi : 19/03/2016 lúc 07:47:46(UTC)
vietthang82

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-02-2016(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 27 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 11 bài viết
Khi còn nằm ở bệnh viện thì cứ 12h dêm dến 3h sáng là ông rất mệt phải thở ôxy.Khoảng 1 tuần như vậy riêng chỉ có 1 đêm tôi ở lại cùng ông,tôi ngồi niệm NBC thì ông ngu ngon không mệt như mọi khi.Về nhà tôi có đưa co ông 2 câu chú Úm Xỉ Lâm và Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.nhưng ông chỉ thuôc được câu Úm Xỉ Lâm vì sức khỏe quá suy kiệt.@ ngày sau thì ông mất.ông ra đi rất thanh thản,trút hơi thở khi ngồi trên chiếc ghế dựa.Sau khi Liêm ông có một chú Ngựa trời bám trên quan tài ông,đến khi chôn xong thì cú Ngựa trời ấy lại ở trên bàn thờ ông.Khi Mở cửa mã xong thì không thấy đâu nữa.Ai đã gặp trường hợp tương tự chia sẻ để thêm phần hiểu biết.Úm Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
cuiyang07  
#9 Đã gửi : 23/03/2016 lúc 03:32:52(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: vietthang82 Go to Quoted Post
Khi còn nằm ở bệnh viện thì cứ 12h dêm dến 3h sáng là ông rất mệt phải thở ôxy.Khoảng 1 tuần như vậy riêng chỉ có 1 đêm tôi ở lại cùng ông,tôi ngồi niệm NBC thì ông ngu ngon không mệt như mọi khi.Về nhà tôi có đưa co ông 2 câu chú Úm Xỉ Lâm và Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.nhưng ông chỉ thuôc được câu Úm Xỉ Lâm vì sức khỏe quá suy kiệt.@ ngày sau thì ông mất.ông ra đi rất thanh thản,trút hơi thở khi ngồi trên chiếc ghế dựa.Sau khi Liêm ông có một chú Ngựa trời bám trên quan tài ông,đến khi chôn xong thì cú Ngựa trời ấy lại ở trên bàn thờ ông.Khi Mở cửa mã xong thì không thấy đâu nữa.Ai đã gặp trường hợp tương tự chia sẻ để thêm phần hiểu biết.Úm Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.



Khi người hành giả thọ trì đọc tụng với một tấm lòng, một cái tâm chân thật tha thiết dành công đức đó muốn trợ duyên, hồi hướng cho một ai đó. Có thể người hành giả đó chưa có đầy đủ năng lực tự bản thân để có thể thực hiện được những điều như vậy. Nhưng nhờ tâm trí thanh tịnh, đủ số biến để trong thời khóa trì niệm đó, nên họ có được sự gia hộ từ chư vị hộ pháp cho ý nguyện của mình. Đây có thể là lời giải thích chia sẻ từ cá nhân tôi trong trường hợp của đạo hữu đưa ra là ba vợ ngủ ngon không khó thở khi đạo hữu trì niệm ở gần bên.

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
NgonHuynh trên 23-03-2016(UTC) ngày, vietthang82 trên 25-03-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
Huyền Mai  
#10 Đã gửi : 07/09/2016 lúc 09:00:13(UTC)
Huyền Mai

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-06-2016(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Cám ơn sự chia sẻ và hướng dẫn của thầy tới chúng đệ tử
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.