Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 17/08/2015 lúc 04:45:30(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cuộc dạo chơi của tâm thức


Nước sông lên lớn, hết thời gian nghỉ, chúng tôi bắt buộc lên hà nội nhập học. Vì nước lớn mà thuyền thì lại bé nên chúng tôi phải ngồi chờ, nhường cho người khác đi trước. Trong lúc ngồi chờ qua sông thì xuất hiện một người phụ nữ, cùng một vài người bặm trợn ráo riết tìm một ai đó. Khi không tìm thấy, người phụ này tức giận đứng trước mặt mọi người lẩm nhẩm điều gì đó xong nói với chúng tôi đang tìm một người phụ nữ bế một đứa trẻ con. Tôi lúc đó đang ngồi trì niệm trong tâm, khi người phụ nữ này nói đến người phụ nữ và đứa trẻ nhỏ tôi ngoái lại đằng sau lưng mình nhìn thấy 2 người đó, nhưng không biết chắc có phải họ không và tôi vẫn cứ tiếp tục trì niệm. Bỗng người phụ nữ kia tức giận chỉ vào mặt tôi ra điều tức giận nói rằng tôi phá quấy không cho họ tìm người, cùng lúc đó mấy người ngồi bên cạnh sợ hãi kéo tay tôi nhắc nhở, đừng có đụng vào người đàn bà kia, bà ta là người dân tộc biết bùa chú yếm đối hại người đấy, đụng vào họ là không an toàn gì cho tôi. Tôi ngạc nhiên nói: ủa cháu có phá đám gì đâu, hồi nãy giờ cháu ngồi im mà. Người phụ nữ kia vẫn chưa buông tha cho tôi bà chỉ vào mặt tôi ra điều dằn mặt: Đừng có đụng chạm vào tôi, tý nữa thầy tôi đến thì chỉ có chết.

Đúng lúc đấy phía dưới mé sông cách tôi mấy bước được che chắn bởi một bức vải, thấy ồn ào phía dưới, tôi nhìn túi đồ của mình dưới chân không thấy đâu. Vén bức màn lên thì thấy một cái ghe nhỏ, trên ghe là lổn nhổn gần mười cái đầu lâu người ngả màu đen, hai người chèo ghe đội cái nón tốt, khi họ ngẩng mặt lên thè lưỡi thì cả mặt và lưỡi là một màu đen thui.Tôi chỉ tay vào họ nói : mấy người sao dám trộm đồ của tôi, mau trả ngay cho tôi. Họ nhe răng thè lưỡi đen xì cười ra chiều khoái chí, rồi chèo thuyền đi.

Tôi lúc đó rất sợ thầy mắng, vì trong túi đồ bị mất có đồ mà thầy đã gia phép cho tôi để giữ khi làm pháp. Nước lớn quá chúng tôi thuyền nhỏ không qua sông được, nên bắt buộc phải quay về, loáng một cái mọi người đã bỏ về hết, tôi đi theo sau để bắt kịp, nhưng có vẻ là tôi bị lạc đường. Đang leo lên dốc đê thì gặp toàn những người lạ họ đi lại và tôi biết họ là ma. Đi được gần lên đỉnh dốc , thấy ai ai cũng chạy toán loạn nói ông ấy đến rồi đấy chạy mau thôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy từ dưới sườn đê chạy đi lên có khoảng 3, 4 người ma đang thục mạng chạy lên phía tôi. Nghĩ rằng mấy con ma này cũng đang chạy trốn ai đó nên tôi cũng mặc kệ, nhưng không tôi thấy một luồng khí rất mạnh và lạnh ập vào người tôi, phía sau người chạy về hướng tôi là một hình thù kỳ quái thân người, nhưng đầu có hai cái sừng, mắt đen ngòm lòi ra, mặt thì lõm vào (giờ nhớ lại thì giống mặt Ngưu Ma Vương - cha của Hồng Hài Nhi, trong phim Tây du kí) . Khi cái lực mạnh đó ập vào người tôi lạnh ngắt, ép lồng ngực tôi không thể thở được. cái mặt đó, đôi mắt đen sì lòi con ngươi ra kia đang áp sát vào mặt tôi. Tôi có sự sợ hãi, tự bảo mình thôi nhắm mắt lại , chứ mở mắt mặt ông kỳ quái này đang áp sát mặt mình, sợ quá thất hồn vía không tỉnh giác được là sẽ chết . Tĩnh tâm tôi trì niệm thần chú Chuẩn đề, tôi kiết ấn vẽ chữ Lam quán vào thân người kỳ quái này. Được mấy biến chú tôi thấy rõ ràng cái khí chất lạnh kia giảm dần không táp ép tôi nữa, nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt lòi con người ra của vị này dù tôi có nhắm mắt. cái lực đó gần hết thì Tôi nghe rõ từ được, được... từ vị này xong thì tôi tỉnh giấc, miệng tôi vẫn đang niệm chú Chuẩn đề, tay tôi vẫn còn đang kiết ấn.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 11 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 17-08-2015(UTC) ngày, 21kimngan trên 17-08-2015(UTC) ngày, chuctinh trên 18-08-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 29-08-2015(UTC) ngày, NgonHuynh trên 29-08-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 30-08-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày, thhpt trên 08-09-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-09-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 22-09-2016(UTC) ngày, lientrung trên 18-04-2021(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 29/08/2015 lúc 09:59:20(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Nghe thầy giảng thì cũng biết là có nhiều cõi giới khác nhau, nhưng chưa một lần được thực chứng trải qua những cảnh giới khác không biết là như thế nào. Như giấc mơ của Cuiyang mơ thấy quỉ đầu trâu, ngày xưa các cụ nói quỉ đầu trâu mặt ngựa như ở âm tào địa phủ, cai quản trông coi những linh hồn gì đó, không biết có phải là những vị quỉ này không nhỉ?
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 31/08/2015 lúc 10:24:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Như thầy chỉ dạy tôi rằng có rất nhiều cảnh giới khác nhau. Ngay như những vị tôi thấy cũng là những cấp độ khác. Tại sao những vị quỉ xứ dạ xoa, càn thát bà...là những vị có thân tướng rất dị, rất dữ tợn. Có như thế mới điều phục được cô hồn, các đảng... và lực tác động của họ lên thân tâm chúng ta không phải là bình thường như nhiều người mô tả, có thể là nóng như chảo lửa, có thể là lạnh thấu xương, sự di chuyển là những cuồng phong gió lớn khác thường. Để ấn chứng minh chứng về cấp độ trong vô hình.
Tôi viết tôi chia sẻ là như vậy, nhưng thực tế nó cũng chỉ là cuộc dạo chơi của tâm thức. Chúng ta tu học để thấy biết rõ ràng, nhưng vô sự trong đó, không có sự dính mắc. Đó chính là yếu chỉ của Thầy chỉ dạy cho tôi. Chỉ cần nhận cái tinh minh thấy biết rõ ràng hằng có ở tất cả mọi giác niệm. Còn tất cả cũng chỉ là những hư ảo
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Haophuong trên 01-09-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày, lientrung trên 18-04-2021(UTC) ngày
khaokhao  
#4 Đã gửi : 31/08/2015 lúc 02:46:36(UTC)
khaokhao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 31-08-2015(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Như thầy chỉ dạy tôi rằng có rất nhiều cảnh giới khác nhau. Ngay như những vị tôi thấy cũng là những cấp độ khác. Tại sao những vị quỉ xứ dạ xoa, càn thát bà...là những vị có thân tướng rất dị, rất dữ tợn. Có như thế mới điều phục được cô hồn, các đảng... và lực tác động của họ lên thân tâm chúng ta không phải là bình thường như nhiều người mô tả, có thể là nóng như chảo lửa, có thể là lạnh thấu xương, sự di chuyển là những cuồng phong gió lớn khác thường. Để ấn chứng minh chứng về cấp độ trong vô hình.
Tôi viết tôi chia sẻ là như vậy, nhưng thực tế nó cũng chỉ là cuộc dạo chơi của tâm thức. Chúng ta tu học để thấy biết rõ ràng, nhưng vô sự trong đó, không có sự dính mắc. Đó chính là yếu chỉ của Thầy chỉ dạy cho tôi. Chỉ cần nhận cái tinh minh thấy biết rõ ràng hằng có ở tất cả mọi giác niệm. Còn tất cả cũng chỉ là những hư ảo

Hay quá.
thanks 2 người cảm ơn khaokhao cho bài viết.
Haophuong trên 01-09-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày
NgocDuc  
#5 Đã gửi : 22/09/2016 lúc 04:19:48(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Mà làm sao khi mơ thấy điều này chuyện kia , tỉnh mà vẫn thấy mình đang kiết ấn, niệm chú được vậy?
thanks 1 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
cuiyang07 trên 17-10-2016(UTC) ngày
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 17/10/2016 lúc 04:43:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: NgocDuc Go to Quoted Post
Mà làm sao khi mơ thấy điều này chuyện kia , tỉnh mà vẫn thấy mình đang kiết ấn, niệm chú được vậy?


là hành giả mật tông thì đó là mộng tướng của người tu học, sự chỉ dạy của chư vị Thầy vô hình, dạy người hành giả, cũng là một sự kiểm chứng cho sự tu học của chính mình. Đạo hữu chịu khó hành trì một thời gian chuyên nhất chắc chắn cũng sẽ thấy những mộng tướng như vậy. Nó như hệ thống chung của người tu học mật tông tu trước sau gì cũng sẽ thấy y như vậy.


NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#7 Đã gửi : 02/12/2016 lúc 08:20:05(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Như thầy chỉ dạy tôi rằng có rất nhiều cảnh giới khác nhau. Ngay như những vị tôi thấy cũng là những cấp độ khác. Tại sao những vị quỉ xứ dạ xoa, càn thát bà...là những vị có thân tướng rất dị, rất dữ tợn. Có như thế mới điều phục được cô hồn, các đảng... và lực tác động của họ lên thân tâm chúng ta không phải là bình thường như nhiều người mô tả, có thể là nóng như chảo lửa, có thể là lạnh thấu xương, sự di chuyển là những cuồng phong gió lớn khác thường. Để ấn chứng minh chứng về cấp độ trong vô hình.
Tôi viết tôi chia sẻ là như vậy, nhưng thực tế nó cũng chỉ là cuộc dạo chơi của tâm thức. Chúng ta tu học để thấy biết rõ ràng, nhưng vô sự trong đó, không có sự dính mắc. Đó chính là yếu chỉ của Thầy chỉ dạy cho tôi. Chỉ cần nhận cái tinh minh thấy biết rõ ràng hằng có ở tất cả mọi giác niệm. Còn tất cả cũng chỉ là những hư ảo

Hư ảo với người thiện duyên lấy đạo làm sự nghiệp, lấy Minh Sư là nguồn sống từ vô lượng vô biên. Là thật, là đủ hỷ nộ ái ố với người không có căn cơ, đã thường xuyên huân tập những tập khí không phải con đường giải thoát. Nay chỉ lóe lên chút hạt mầm, nhưng không đủ với những gì gây tạo, liền đó tự mình chếnh choáng, lại ngã ngay vào tập nghiệp. Cái khổ của chúng sinh là ở chỗ đó. Có ở ngay chân Phật cũng như không ở. Đến rồi đi như kẻ dạo chơi. Thoắt cái lạc đường như thường hằng vẫn luôn lạc.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.