Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xích quỷ nhân  
#1 Đã gửi : 14/05/2015 lúc 09:00:57(UTC)
xích quỷ nhân

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-05-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
đêm qua xích quỷ nằm mơ thấy mình đi vào 1 căn nhà lạ ...
những người trong căn nhà đó , xích quỷ ko quen biết ..nhưng khi nhìn lên ban thờ nhà họ thấy có thờ 1 đầu người phụ nữ khoảng 55-60t .cảm giác hơi sờ sợ

lúc sau thấy cái đầu người đó nói chuyện với xích quỷ ..nhưng ko rõ là chuyện gì...chỉ nhớ cái đầu đó và xích quỷ ko ưa nhau !

tiếp đến xích quỷ rời khỏi nhà của họ và quay ra nói với 1 người bạn của mình rằng " chuyện trên đời này thật kì lạ "

nếu mọi việc chỉ vậy thôi thì xích quỷ cũng quên luôn ,nhưng lúc tỉnh dậy cảm thấy tâm hơi xao động nên đến trước ban thờ , thắp hương và nói rằng
"nếu giấc mơ vừa rồi của con có gì ko tốt xin hãy hiển linh cho con biết "
nói xong xích quỷ vào phòng rồi bật đèn thì lạ thay nó đột nhiên phát sáng (vì cái đèn này nó bị đơ đơ mấy hôm rồi , bật ko có lên )_có thể chỉ là sự trùng hợp hoặc chẳng biết giải thích thế nào.

xích quỷ được sư huynh thanh hùng điểm đạo cách đây 4 năm , từ ngày đó đến giờ hôm nào xích quỷ cũng trì chú chuẩn đề , tuy có hôm ít hôm nhiều nhưng vẫn duy trì được đến bây giờ.
ko giống như 1 số đạo hữu khác , sau khi điểm đạo thường xuất hiện 1 số ấn chứng , xích quỷ từ lúc trì chú đến giờ chưa thấy nó xuất hiện bao giờ , được cái tâm tư lúc nào cũng thanh thản , an lạc ^_^

duy có lần này là cảm thấy kì lạ thôi ,vì xích quỷ rất hiếm khi nằm mơ , và mơ thấy người chết thì cả đời cũng chỉ thấy xuất hiện 1 vài lần

mong sư huynh và các đạo hữu bớt chút thời gian xem xét cho trường hợp của xích quỷ
chúc mọi người hoan hỷ ^_^
thanks 2 người cảm ơn xích quỷ nhân cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 24-05-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 15/05/2015 lúc 09:20:27(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Bạn thọ trì thần chú Chuẩn đề đã 4 năm, và trong 4 năm đó có những biến cố trong cuộc sống đời thường làm cho sự tu học, trì niệm, cũng như niềm tin vào pháp tu bị lay chuyển. Vì trong tư tưởng của bạn còn ôm ấp quá nhiều điều và nền tảng của sự ôm ấp, vọng tưởng đó chính là sự tham dục. " Dục tốc thì bất đạt". Lấy sự tham dục cho sự tu học của bản thân thì rất nhanh chóng thoái lui. Bởi khi tham cầu mà không đạt, chúng ta đều sanh tâm nghi ngờ thần chú. Trong giấc mơ bạn thấy hình đầu người phụ nữ trên bàn thờ, và bạn thấy rằng giữa bạn và cái đầu người đó có gì không ưa nhau. Giấc mơ là một bài học để chỉ dạy cho bạn: Hình ảnh đầu người phụ nữ 55 -60 tuổi là thể hiện cho sự tu học của bạn bị bó hẹp, nó không có gì mấy gọi là phát triển, vì nó mang nặng tư tưởng ích kỷ của người phụ nữ, với mong cầu quá lớn. Mong cầu lớn, nhưng thời gian bỏ ra cho sự công phu tu niệm không được bao nhiêu. Một ngày bạn có tu niệm được quá 108 biến chăng? Vì không đạt được mong cầu của bạn nên một tư tưởng khác đối chọi lại chính mình và thắc mắc, nghi ngờ. Tại sao mình không có gì là ấn chứng, hay có huyền năng như những đạo hữu khác.

Giấc mơ chỉ là một một giấc mơ ngắn trong cơn trường mộng của đời người nếu không tỉnh giác, thì chúng ta chìm đắm trong vô lượng kiếp không tỉnh. Nhờ bạn vẫn có ý niệm về sự trì niệm nên bạn vẫn nhận được sự chỉ dạy từ chư vị, vì sự chỉ dạy của chư vị luôn ở mọi khía cạnh của cuộc sống người hành giả. " Bạn bật điện lên thì thấy nó sáng" . Cái tỉnh sáng này chính là cảnh tỉnh cho bạn thấy hãy từ bỏ tất cả những gì bạn ôm ấp trước đây về quyền năng, phép thuật. Nếu bạn còn giữ nó thì sẽ giống như bóng đèn hư kia chập chờn sáng tối. Hãy mạnh dạn thoát ly những tư tưởng tham cầu của thế gian để cho sự khởi đầu mới, bạn sẽ nhận được hơn thế rất nhiều. Sự tỉnh biết này sẽ giúp cho bạn thấy biết rõ ràng hơn lợi ích của mật chú đem lại cho bản thân bạn, cũng như gia đình nếu bạn tìm cầu hạnh phúc thế gian. Và bạn sẽ đạt được lợi ích xuất thế gian. Nếu bạn khởi ý phát nguyện tu hành.

Hai ý niệm tu học thế gian và xuất thế gian đều khởi đầu từ niềm tin, sự kiên cố không thối chuyển vào pháp tu Chuẩn đề này. Khi đã có rồi thì hãy bắt đầu hạ thủ công phu. Chắc chắn bạn sẽ thấy!

Đôi lời chia sẻ với đạo hữu về giấc mộng.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
21kimngan trên 15-05-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-05-2015(UTC) ngày, Thuannadl. trên 16-05-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 24-05-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 14-11-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 02-03-2017(UTC) ngày, haimat trên 13-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 24-03-2024(UTC) ngày
xích quỷ nhân  
#3 Đã gửi : 17/05/2015 lúc 03:06:24(UTC)
xích quỷ nhân

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-05-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
cảm ơn tỷ cuiyang07 đã giải đáp những thắc mắc cho xích quỷ ^_^
hiện tại xích quỷ đang quán xét lại bản thân để có thể tiến tiếp trên con đường tu tập.
cảm ơn tỷ rất nhiều
nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề
úm chiết lệ , chủ lệ , chuẩn đề ta bà ha bộ lâm
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 02/12/2016 lúc 08:43:07(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Sư Tỷ hay quá, qua đây em cũng học được nhiều điều. Hình bóng của em có đầy đủ trong sự phân tích trên. Em sẽ phải cố gắng hơn nhiều. Đối với Phật Pháp như vậy là em đã được nhiều rất nhiều so với sự tu tập hời hợt cạn cợt của mình. Cảm ơn sự chia sẻ của chị.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.