Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
MatTroi  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết

Đừng nhìn say đắm nữ nhân


Lửa nào sánh lửa tham ...

Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một cô gái dòng quý tộc.

Chuyện kể rằng, vào ngày hôn lễ của con gái, cha mẹ cô mời đức Thế Tôn đến nhà cúng dường. Ðức Phật cùng chúng Tỳ-kheo đến nhà cô thọ trai, cô dâu lăng xăng tới lui để tiếp đãi chúng Tăng. Khi đó, chú rể đứng nhìn cô chăm chăm và lòng khởi lên tham dục. Chú không thấy đức Phật, cả đến tám mươi vị Trưởng lão, chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "Ta muốn ôm choàng lấy nàng".



Ðức Phật biết được ý nghĩ của chàng, và Ngài làm cho chú rể không thấy cô dâu nữa, mà quay sang chiêm ngưỡng Thế Tôn. Khi chàng trai đứng đấy, nhìn Phật chăm chăm, Ngài nói với chàng trai:

- Này con, không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng lòng sân hận, không khổ nào bằng khổ uẩn, không vui nào bằng vui Niết-bàn.

Ngài nói kệ:

(202) Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn?
Lạc nào bằng tịnh lạc?

Nghe xong, đôi vợ chồng trẻ chứng quả Tu-đà-hoàn. Vào lúc đó, Phật cho phép họ lại nhìn thấy nhau.

Theo: Thuongchieu.net

Sửa bởi quản trị viên 16/03/2017 lúc 11:11:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn MatTroi cho bài viết.
Huyentrang89 trên 27-02-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 16-03-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-03-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 17-03-2017(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 16/03/2017 lúc 11:25:09(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ở bất cứ khía cạnh nào. Đức Phật với cái nhìn toàn giác Ngài trí huệ thấu rõ được sự tham đắm ngũ uẩn của chúng sinh. Sự tham đắm nữ sắc cái nhân của nó làm tham sân, tham si, tham dục...Chúng ta khi tham đắm một điều gì đó là chìm đắm trong sự vọng tưởng hoan lạc, mà quên mất đời sống thực tại của mình. Chúng ta sống trong vọng tưởng được vẽ ra, tự mình hoan lạc trong đó mà không biết sự lầm lạc của Thức nó đạo diễn. chỉ nhác thấy bóng sắc mà ao ước ôm mộng phong lưu cùng nàng, các nữ nhân nhác thấy bóng hào hoa,phong nhã tài giỏi cũng ôm mộng trăm năm, người nghèo thấy kẻ giàu ôm mộng phú gia...Tất cả ai cũng lấy cái bóng để tự huyễn hoặc vỗ về cho lòng tham đắm sự thiếu hụt của mình. Mà ngay đó sự hiện hữu chân thật của sự toàn giác không thấy. Một trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn không thể nghĩ bàn. Ta lấy bài học đó biết đường mà răn dạy chính mình.

Chúng ta có đủ can đảm để nhìn nhận lại cái vọng tưởng, sự tham đắm kia của chính mình mà cải sửa.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 16-03-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-03-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 17-03-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 17-03-2017(UTC) ngày, haimat trên 20-05-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.