Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Quanghuy2310  
#1 Đã gửi : 26/03/2018 lúc 05:33:35(UTC)
Quanghuy2310

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-03-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 2 bài viết
Tôi bước trên con đường của ý



23/10/1997 là ngày mà tôi được sinh ra trên cõi đời này. Cuộc đời tôi vốn đơn giản khi nhà nội tôi có 4 gia đình anh em họ cùng nhau chung sống sát vách nhau. Mọi thứ cứ êm đềm vui vẻ, tôi lại được danh là cháu đích tôn nên từ bé đã đc bố mẹ chiều chuộng như một công tử bột. Rồi khi tôi 16 tuổi bố mất, thế giới quan của một thàng con trai mới lớn 15-16 của tôi cũng thay đổi dần. Vì không được kèm cặp từ bé nên lúc bố mất, gia đình gặp chuyện nợ nần, tôi đã không biết làm gì mà vẫn cứ ham chơi. Gần tròn 3 năm thì người mẹ yêu quý của tôi cũng theo bố mà đi. Để lai một mình tôi, một thằng bé bỡ ngỡ mới bước vào đại học ở lại một mình trong cuộc sống này. Rồi từ đó tôi bắt đầu bê tha hơn, chả thiết tha cái gì, sống 1 cuộc sống bạc nhược. Học hành chểnh mảng, ham chơi điện tử, làm thêm thì không đâu vào đâu.

Cứ thế tiếp diễn một thời gian , một người chị gái tôi đã dẫn tôi lên gặp thầy. Đó là một ngày đầu tháng 12 năm 2017, lúc đó tôi vừa mới bước sang tuổi 20. Ấn tượng đầu tiên về thầy; thầy là một người trông vẫn còn khá trẻ nhưng có thể thấy rõ thầy cực kì từng trải và thâm sâu. Khi tôi lên gặp thầy cũng là lúc được nhìn thấy các ban phật ở trong phòng lúc đó. Quá nhiều tượng lạ và cách trang trí cũng khác những nơi tôi đã từng đi qua. Rồi tôi được thọ pháp, sau khoảng vài tháng được gặp thày và nói chuyện với thầy tôi dần dần như một con người mới. Cứ như mới được tái sinh vậy, thế giới quan của tôi ngày một có những cái nhìn khác nhau, lạc quan hơn, sáng suốt hơn. Nhờ thầy và các chị cùng tu học tôi đã thấy được các lớp tiềm thức ẩn sau trong mình, sự ích kỉ, tham lam cũng dần được nhìn rõ hơn. Như 1 đứa bé bỡ ngỡ chào đời tập đi, tập nói. Giờ tôi cũng vậy, tập cứng rắn, làm chủ cuộc sống của mình, không ngừng học hỏi những điều tốt mà thầy đang dạy mình. Từ cách đi cách đứng, cách ăn mặc. Từng tí từng tí một và dần dần cũng thay đổi. Nhờ có thần chú và năng lực của đức phật, giờ đây tôi bắt đầu trở thành 1 con người tốt hơn! Và nơi đó như 1 ngôi nhà thứ 2 cho 1 đứa bé như tôi.

Cảm ơn thầy và các anh chị cùng tu học đã giúp tôi được như hôm nay. Nguyện một lòng tôn kính thày và nghe theo lời thày.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.
Quang huy
Pháp danh: kim cang phổ sắc

Sửa bởi quản trị viên 27/03/2018 lúc 10:55:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn Quanghuy2310 cho bài viết.
cuiyang07 trên 26-03-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 26-03-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-03-2018(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 27-03-2018(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 27-03-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 29-03-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-03-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 19-04-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.