Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chuctinh  
#1 Đã gửi : 22/04/2018 lúc 11:13:17(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Chân Thật


" Thầy ơi trên đời này có người hạnh phúc không?"
Thầy trả lời thật ngắn gọn :"Thầy !"
Một câu trả lời tự nhiên,không đạo diễn, trau chuốt.Mà qua đó, tôi cảm nhận sự tự tại,an lạc đã thắm đẫm và được biểu hiện trong đời sống hằng ngày của Thầy.Tôi chợt nghĩ ,giả sử cũng câu hỏi ấy, ta hỏi nhiều người ,nhiều hoàn cảnh sống khác nhau.Người nghèo khổ,vất vả mưu sinh,họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi kiếm được nhiều tiền.Rồi người có điều kiện kinh tế,trong tâm họ cũng phải đầy rẫy sự lo toan về công việc,sức khỏe,gia đình....Đến những người biết đạo ,tu học mà tôi từng gặp, có thể nhẹ bớt những gánh nặng đời thường ,nhưng những phiền não,nội kết lại chuyển sang một hướng khác,một hình tướng khác.Có thể gọi là khinh an trong những thuận duyên đời sống tu học ,nhưng đó chưa phải là sự an lạc tự tâm.
Những hình ảnh bình dị của Thầy cứ hằng in trong tâm trí tôi.Để rồi một buổi chiều,sau một ngày làm việc vất vả,tôi phải tiếp tục đi làm thêm.Cái cảm giác mệt mỏi,hơi thở nặng nhọc cứ đè nén lồng ngực...Rồi một cơn gió khẽ lướt qua mặt,âm vang Mật chú vang vọng trong tâm,từng chút ánh nắng chiều như đang vỗ về,an ủi,nâng niu tôi.Một cảm giác hân hoan,an lạc,dễ chịu.Tôi cảm thấy hạnh phúc!
Tôi không vội đi làm mà dừng lại một quán nước ven đường,gọi một ly nước mía,ngồi hít thở nhẹ nhàng ngắm cảnh hoàng hôn.Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình không tỉnh thức.Tự mình đem một gánh nặng không tên,gán ghép cho hai chữ "công việc" hay "gia đình"...rồi bắt mình phải đeo mang suốt ngày như một chiếc mai rùa.
Ô hay,ta vẫn có thời gian để hít thở,ta vẫn có thời gian để trì niệm Mật chú,ta vẫn có thời gian để ngắm nhìn mọi người ,hay đơn giản chỉ là nghe một tiếng chim hót,một chiếc lá khẽ rơi trong buổi chiều tà.Công việc là công việc,mọi người là mọi người.Có ai cản trở hay động chạm được hạnh phúc trong ta đâu?Ô hay, đạo tràng ở khắp mọi nơi,sao ta cứ mãi đóng khung mình?
Tôi mỉm cười và chợt hiểu phần nào sao Thầy nghiêm nghị nhưng vẫn rất gần gũi và vô tư thế. ở Thầy,những gì cao siêu đều được thể hiện một cách rất nhẹ nhàng,đôi khi rất lãng mạn,nghệ sĩ.
Thầy sống vì Đạo, sống trong Đạo, vui với Đạo, đó chính là Đạo.Con xin quy ngưỡng,xin được học theo mối Đạo của Thầy!

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM.OM MANI PADME HUM!

Sửa bởi quản trị viên 23/04/2018 lúc 03:54:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 23-04-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-04-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 24-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-04-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-03-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.