Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 10:57:06(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cách trì niệm hoá giải ý nghiệp khi từ tâm đưa ra


Trò :

Thưa Thầy bình thường khi đi trên đường con vẫn nhớ lời Thầy chỉ là trì niệm luôn luôn trong đi đứng nằm ngồi . Nhưng có những lúc con không có sự tác ý nhắc nhở mình trì niệm , nhưng trong đầu tự nhiên vẫn nổi lên thần chú . Như vậy là sao ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con .

Thầy :


Khi người hành giả thọ niệm thần chú , nhờ công năng, năng lực của thần chú giúp người hành giả tiêu trừ nghiệp chướng , tăng trưởng trí Huệ Phước báu . Khi tập nghiệp tiêu trừ thì những thiện nghiệp phát triển . Như việc em thấy từ trong vô thức tự thể hiện thần chú không cần sự tác ý , nó là những nghiệp thiện em đã Huân tập từ trước , kiếp trước được tàng trong tàng thức . Tàng thức này là kho chứa nhóm các chủng nghiệp thiện và bất thiện. Chính vì thế sự tu học là nhận lại những gì mà bản thân đã từng thực hiện những thiện duyên như thế . Tôi luôn nhắc nhở các em thực hành là như vậy. Nghiệp là sự Huân tập nhiều lần trở qua trở lại lâu ngày lâu thời gian trở thành tập nghiệp . Cho nên để hoá giải nghiệp thì ngay khi những hình ảnh chủng nghiệp đưa ra người hành giả tỉnh giác trì niệm thần chú ngay chỗ đó . Ta Huân tập thường xuyên như vậy đến khi mỗi âm thanh sắc tướng nghiệp đưa ra thì ngay đó thần chú cùng đưa ra . Có như vậy mới hoá giải được những nghiệp bất thiện , nghiệp thiện được tăng trưởng . Đây là cách hoá giải nghiệp ở mức thô . Còn để diệt nghiệp thì đòi hỏi người hành giả quán sát và thấy được những chủng nghiệp đó là những hạt nhỏ nhiệm như hạ nguyên tử nằm sâu ở trong tủy , ở trong tim, ở trong dạ dày , nằm trong hư không . Khi ý nghiệp hình thành đưa ra thì những hạt đó xoay chuyển như thế nào để hình thành ý nghiệp từ ý nghiệp đưa ra thân khẩu ý . Đó là những tiến trình mà người hành giả phải thấy biết mới nói lên được sự chuyển hoá diệt nghiệp .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum

Sửa bởi người viết 26/08/2019 lúc 11:26:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 16-08-2019(UTC) ngày, yennguyen trên 26-08-2019(UTC) ngày, Thiên Trang trên 30-08-2019(UTC) ngày, nguyentritien040488 trên 01-10-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 03-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 26/08/2019 lúc 11:51:17(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
nói như vậy để diệt nghiệp công phu thật khó. " để diệt nghiệp thì đòi hỏi người hành giả quán sát và thấy được những chủng nghiệp đó là những hạt nhỏ nhiệm như hạ nguyên tử nằm sâu ở trong tủy , ở trong tim, ở trong dạ dày , nằm trong hư không ..." phải chứng tứ thiền trở lên thì mới thấy được những điều như vậy . tụi em mong tu sao để chuyển nghiệp được là tốt lắm rồi.
thanks 4 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Thiên Trang trên 30-08-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 03-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#3 Đã gửi : 04/07/2020 lúc 08:14:04(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Lời của Đức Phật luôn luôn đúng, nhờ ơn Thầy chia sẻ chúng con mới biết được những phương pháp thiện sảo để thoát khổ, đúng như lời Đức Phật nói và cũng đúng như những gì Thầy luôn chia sẻ lại: Nếu không có Mật Chú Chuẩn Đề thì chúng sinh không cách nào thoát khổ, với những Chư Vị Bồ Tát họ quay lại các cõi là vì hạnh nguyện độ sinh và bảo vệ Phật Đạo nên họ ung dung tự tại trên con đường mà không hề bị điều gì chi phối. Nhưng đối với những chúng sinh đi theo vọng tưởng điên đảo trong từng sát na thì ngay việc làm chủ thân tâm cũng không thể làm được, ngay việc biết mình đang nghĩ gì, khi ăn biết thật mình đang ăn, biết được hương vị của thức ăn cũng không thể nào làm được từ đầu buổi ăn cho đến trọn vẹn buổi ăn uống đó, ngay việc cử động chân tay, quyét nhà, rửa bát .... cũng không thể sống trọn vẹn duy với những điều đó mà thôi ..... không thể làm được nói gì đến tu chứng đạo giải thoát .... nhưng với trí huệ như hải, với lòng từ thương sót chúng sinh mà Đức Phật đã đưa ra phương tiện thiện sảo là Mật Chú Chuẩn Đề, Ngũ Bộ Chú Chân Ngôn, Uế Tích Kim Cang Chân Ngôn, Lục Tự Đại Vương Kinh Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Nhất Tự Đà Na Ni Chân Ngôn, Tam Tổng Trì Mật Ngôn, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Hộ Thân Chân Ngôn.... thật vậy, tôi đã ôm ấp tham sân si giận hờn si mê tà kiến, ngã mạn mà tụng niệm Mật Chú nhưng đến nay tôi đã bắt gặp được những sự chia sẻ của Thầy và của sư tỷ Ciuyang như một hồi chuông bát nhã: cứ một vọng niệm nổi lên liền chuyển thành Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum - mỗi một vọng niệm ấy chính là mỗi chúng sinh, như trong kinh Kim Cang đã nói: độ hết thảy chúng sinh mà không có chúng sinh nào diệt độ .... tôi đã nghe, đã nghe mà như vịt nghe sấm .... nhưng tiếng sấm của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum ngày hôm nay đã cho tôi ngộ ra sự thật ấy .... tôi cứ mãi viển vông với bao điều bao La bát ngát mà chẳng có ích lợi gì cho mình cho người. Đến hôm nay tôi học tập và cố gắng nhớ nghĩ để thực hành: mỗi vọng tưởng đến sẽ đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum - mỗi vọng tưởng đi đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum. Lúc quên thì đau khổ chìm đắm, nhưng đúng là khi nhớ được, thực hành được tôi thấy bình thản không vướng mắc .... tôi cố nhớ lời Thầy dậy: không chấp buồn, không chấp vui, không chấp an lạc, không chấp khổ đau. Nhớ được thì tôi chăm chỉ hoá độ chúng sinh trong tâm thức tàng thức của chính mình, rồi khi quên tôi lại trỗi dậy ngã mạn tà kiến lẫy lừng ..... con xin Chư Phật và xin Thầy gia hộ cho con có đủ Phước duyên để trong từng sát na sống trọn vẹn với Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum, nếu con sống được như vậy thì con tin lời Thầy nói 6 năm trước sẽ thành sự thật: Mật Chú Chuẩn Đề giúp kẻ phàm phu tục tử trở thành thánh nhân. Con đã hiểu thánh nhân không phải danh hiệu đạt được để ngã mạn đứng lên trên phàm phu tục tử mà thánh nhân ở đây như lời Thầy Thích Thanh Từ giảng trong kinh Kim Cang: người thoát ly khỏi sinh tử luân hồi là người bậc nhất trong tam thiên đại thiên thế giới.
Con thành kính tri ân ân sư: Cư Sĩ Thanh Hùng - Mật tông hiệu - Kim Cang Kiết Tường.
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.