Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 24/08/2020 lúc 11:04:20(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết

ĐỜI SỐNG CHÂN THẬT


Pháp tu quán tánh mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm phương pháp này tôi đã áp dụng tu học. Từ chỗ áp dụng tu học cho đến khi thật sự sống chân thật với mật chú. Vì tất cả động dụng ý niệm đa số Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn ĐềTa Bà Ha. Bộ Lâm luôn thể hiện trên từng ý niệm động dụng. Mật chú luôn ở trong tâm thức tôi. Mỗi ý niệm phát khởi, tự phát khởi cũng phát lên mật chú. Khi khởi niệm mật chú ở một vấn đề điều kiện chi tiết cùng nội dung nào đó mật chú đều vang lên. Mật chú đều được cảm thọ tưởng vang lên cảm nhận biết thật rõ. Ngay thân tâm tôi xảy ra những điều biết cảm thọ đó là sao mà được như vậy. Đây là một sự sống chân thật chứ không phải kinh nghiệm hay một pháp nào cả.

Khi thời gian tôi bệnh. Lúc đó rất nhiều ý niệm đau khổ, cùng hoan hỉ…cùng tất cả những cảm thọ đau đớn, ngứa ngáy ma sát đủ điều cùng những sự đói rét, đói lạnh luôn thể hiện trong tâm thức thân tâm tôi đó là một đời sống. Khi đó để có một đời sống thoải mái an lành hơn bệnh tật đói nghèo từng giờ từng phút xâm nhập tác động xúc cảm trên thân tâm tôi. Cuộc sống chân thật đó vì ngay đây hằng không có gì khác hơn. Nó được diễn biến liên tục với một hoàn cảnh sống như vậy. Tôi phải tự tỉnh giác lấy mình, tự tìm con đường giải thoát trong sự đau khổ trên. Nếu không tự mình đi, không tự mình sống thì con đường thoát khổ khó có ngày thoát ly. Nghĩ như vậy, tôi cũng từng phút từng ngày gia tăng sự huân tập tu tập tỉnh thức nhìn ngắm quán sát mọi cảm xúc thọ cảm thân xác dục vọng, sân hận, buồn tủi, bỏn sẻn ích kỷ, tự ái …Ngay trong giờ phút hoàn cảnh của tôi như vậy, những thứ đó những ý niệm đó nó có sẵn, nó diễn biến liên tục. Nó thể hiện không có ngày giờ, nó không ngừng nghỉ. Mới ban đầu thấy thật rồi, thấy đau khổ đủ thứ diễn ra bức bách trong tâm tôi. Nhưng qua một thời gian ngắn, sự sống chân thật như vậy từ từ hồi phục. Một sự phục sinh trong tâm thức do phật đạo đã giúp tôi tỉnh thức mạnh dạn nhìn vào những điều đau khổ đang diễn ra. Ngay giờ phút đó bản tâm thức tôi mới thật sự biết dược cái sự khổ, duyên khổ, trí phân biệt khổ, ma sát khổ, vọng tâm khổ, ngã chấp khổ, thọ giả khổ….một loạt của sự thấy khổ. Thấy như vậy tỉnh giác thấy khách quan như vậy, thì sự sống tướng sống thể hiện - Tướng sống đó thể hiện ngay chỗ tỉnh thức. Khi đã biết khổ như vậy. Đức Phật bảo đó là “ khổ thánh đế” cái khổ đó khi người tỉnh thức thấy thật sự nó rồi thì không có khổ nữa, trở thành Thánh đế một gốc, một nguồn giải thoát ngay đó. Vì sao? Vì tất cả những tướng khổ như trên người ta đã biết chúng là sự duyên hợp lại. Duyên hợp từ những chủng tử hình thành chi tiết, rồi chi tiết này duyên hợp với chi tiết khác trở thành nội dung “ Danh sắc” đều tất cả là sự giả danh, là những cái bóng hình thành lại rồi ngay đó tự chấp lấy nó để rồi huân tập chấp giữ tiếp trong tàng thức. Nói những chiếc bóng những cái bóng của hình danh sắc tướng đôi khi tâm thức ta cũng chưa cảm nhận chứng ngộ đến đó được . Nưng để biết rõ những điều đó nên tỉnh thức phân tích. Như ngày xưa ,quá khứ quí bạn có biết tiếng cười, động tác tiếng cười “ danh sắc” của tiếng cười nó được diễn đạt thể hiện bế tàng trong không biết bao nhiêu kiếp số. Nó được hình thành ở nhiều thời gian không gian khác nhau. Khi đó có một nhóm người mở miệng ra phát ra những âm thanh như vậy. Lúc đó người ta mới đặt cho nó “ Danh sắc” là cười, rồi qua thời gian người khác phát hiện ra trong tiếng cười đó có những cảm xúc rồi đỏ mặt rồi tim đập mạnh. Từ đó đến nay sự duyên hợp trở thành “ Tiếng cười”. Như vậy tướng cười các bạn có thấy không nó đã được hình thành duyên hợp thành…..Bạn có biết ở thời gian nào không? Không thể biết nhất định được. Vì tất cả pháp đều vô thường. Và ngay đó ta, chúng ta mọi người đã công nhận quyết định “ danh sắc” tướng cười như vậy. Cảm xúc tướng cười như thế đó. Diễn biến của tướng cười như thế đó…nó đã xảy ra và ngay bây giờ chúng ta “ Thụ” thọ hưởng có tiếng cười, có tướng cười, cảm xúc tiếng cười….nhưng nó chỉ là những chiếc bóng mà thôi. Vì tướng phát tiết ban đầu không còn, và không có tại đây thôi. Công trình nghiên cứu tư tưởng sự kiện này nền khoa học hiện tại cũng đã thấy điều đó. Cũng như những vì sao có những vì sao nó đã nổ tung trong không biết bao nhiêu thời gian rồi. Những phân nguyên tử nguyên tố bụi của vì sao đó đã lan rộng ra rất xa và chuyển biến từ nguyên thể , đến khác vạn vạn lần rồi nhưng ta vẫn còn thấy ánh sáng của vì sao đó. Đó là những chiếc bóng và để trở lại kinh Tứ Diệu Đế đức Phật dạy cho chúng ta biết được sự khổ như trên kia. Khi biết được sự khổ thì sẽ biết ngay nguyên nhân sinh ra khổ “ Tập khổ đế”, rồi ngay đó người hành giả sống thật sự biết khổ, nguyên nhân khổ để trở thành “ Diệt khổ thánh đế” và đời sống tỉnh giác hiện thật người hành giả là một. Một tỉnh giác giống chân thật như vậy. Thì đạo đế hiện bày. Ngay nơi đây kinh Tứ Diệu Đế trong tâm người hành giả phục sinh sống lại ma sát với tâm từ bi hỉ xả của Đức Phật. Một sự ma sát tâm ấn vô lượng vô biên kiếp số. Ấn tâm đó không sai không khác.

Qua sự ấn tâm này quí vị sẽ thấy tất cả hoàn cảnh sự nghiệp như thế nào, đau khổ cùng hỉ lạc đều giúp ta đến con đường giải thoát. Nhưng ngay đầu nguồn của sự giải thoát đó chúng ta phải biết thực hành thực hiện thể hiện kinh Tứ Diệu Đế này trong từng chi tiết nội dung sống. Phải thật sự chứng ngộ sự khổ thì mới thấy nguyên nhân gây ra khổ cùng thấy phương pháp diệt khổ. Thực hành để thể hiện sự sống chân thật trên 3 khía cạnh trên sao cho tất cả nội dung đó là mình không khác với mình, mà cũng không phải là mình thì đạo lớn hiển bày. Qua lý giác ngộ trên trong những bài viết chia sẻ của tôi hay kể lại những sự sống nghèo khổ đói rách cùng cảm xúc cảm thọ sự bệnh tật. Có những bạn nói tôi hay nói như vậy mãi quí bạn thông cảm. Đối với tất cả mọi người ( cũng một số người nào thôi) cho rằng hoàn cảnh nghèo khổ bệnh tật thiếu thốn ….như vậy là khổ là cuộc sống không tốt. Nhưng đối với tôi tôi rất cảm ơn những điều đó xảy ra và trong tàng thức của tôi. Đó tất cả những cái đó tôi dùng được mãi mãi. Những ý niệm những tướng danh sắc tướng cảm thọ đó nó giúp tôi có một đời sống thật là chân thật đơn sơ đầy sự lạc quan. Khi biết tất cả chúng Phật pháp. Cho nên tất cả những thứ đó là một kho báu nhà thiền trong tôi. Một kho báu mật tông kho báu năng lực, trí tuệ, huyền năng. Và đây là những bài học rất lớn, những bài học dành cho những con người có sự tỉnh giác kính tin giáo lý Đức Phật không ngằn mé.
Như trong hoàn cảnh sống của tôi trong lúc đó phải thật kiên nhẫn, tỉnh thức sống từng niệm tưởng cứ mỗi niệm tưởng đau đến tôi nghe nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hay Om Ma Ni Pad Me Hum hoặc Lam tự, Úm Lam, Úm Xỉ Lâm. Đó là những phương pháp sau này tôi mới gia thêm những câu chú khác vào những niệm tưởng thọ cảm hình danh sắc tướng khác. Lúc ban đầu và đến bây giờ cũng chỉ lấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm nền tảng. Khi ăn nhai gạo lức muối mè. Quí vị cũng đưa mật chú vào từng động tác nhai. Ngày xưa đói nghèo miếng ăn không đủ, tối bụng kêu. Những hoàn cảnh như thế này tôi đều đưa mật chú vào những điều kiện khó khăn đó cho đến những điều kiện dễ dãi hơn. Khi thân ngứa đau ở đâu hãy đưa mật chú vào đó. Lúc đó đôi khi tôi đau bụng đau tay ở những vùng nào trên cơ thể tôi quán tưởng chữ Lam vào ngay nơi đó. Quán một chữ rồi hai chữ. Miệng thì đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tôi thường thường quán tưởng đưa mật chú Chuẩn đề Lam tự hay Lục Tự Đại Minh, Bộ Lâm, Hộ thân chân ngôn bằng hình thức quán tưởng mật chú đó trong một hạt sáng nhỏ rồi đưa vào chỗ đau. Thí dụ như đau bụng ngay rốn tôi quán tưởng một hạt nhỏ mang Lam tự rồi 3,4,5 mầu đỏ xanh vàng hoặc dưa mật chú Chuẩn đề, Lục tự, Hộ thân chân ngôn vào vùng đó rồi đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay hoàn cảnh khổ đau đói nghèo đó chỉ biết có làm như vậy thôi, chứ tôi có tiền đâu mà mua thuốc trị bệnh. Cứ làm như vậy ngày qua ngày bệnh tật lại giảm rồi từ đó ngành Đông y tôi bắt đầu mượn sách vở để tự học rồi đến tịnh xá Bồ đề học làm cho đến hôm nay tôi cũng là y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền cứ duyên mật chú vào tay ấn huyệt xoa bóp, duyên mật chú vào cây kim huyệt đạo vừa trì chú vừa tưởng đầu kim là mật chú. Đó là những kinh nghiệm hay nói đúng hơn là một đời sống chân thật nhất của tôi vì tất cả nó đều hiện hữu. Ngay thân tâm tôi và thân tâm đó có cái gì tôi đều đem ra để phục vụ thiết lập cho sự sống của tôi. Mới ban đầu thấy như là phục vụ cho bản thân nhưng những cái đó những ý niệm phương pháp đó giúp tôi có sự sống chân thật an lành qua sự tu học, tự điều trị bệnh ăn uống ngủ nghỉ thiền quán, thiền định. Những sự hiện hành thể hiện đó nó đã giúp tôi tự giải thoát trong tôi những cái khổ, những cái ràng buộc thọ cảm, cảm xúc u tối đau bệnh đói nghèo. Trong hoàn cảnh bệnh tật đói nghèo thiếu ăn đó nó đã giúp tôi thực hiện được biết chân thật thực dưỡng Ohsawa tiết thực. vấn đề ăn dưỡng sinh này tiết thực này nó đã giúp tôi một phần lớn vượt qua bệnh tật đói nghèo, không đủ cơm ăn thì ăn chỉ một nửa bát gạo lức hoặc nữa bát cơm rau muối, ăn ít nhẹ nhàng tiêu hóa dễ tiêu. Ngồi thiền kinh hành nhiều ăn uống như vậy thực dưỡng đã đưa tôi vào con đường an lạnh hơn trong bệnh tật, giúp cho tôi tu học hành thiền tốt hơn, giúp cho tôi không còn sự vọng tưởng ước mơ quá lớn xa vời sự sống chân thật. Thức ăn toàn dương hay thức ăn tự cân bằng âm dương nó đã giúp tôi hết bệnh rất nhiều. Khi cơ thể dương hóa giúp tôi nhẹ nhàng tu học hơn và trong tu học về thiền quán mật chú Chuẩn đề có rất nhiều vị thầy trong vô hình những vị chân sư đó trong thiền định giúp tôi biết thuốc, biết cách trị bệnh chữa bệnh. Biết cách coi xem sách thuốc hiểu rõ mạch lý, phương pháp điều trị từ những phương pháp học đó tôi đã theo học châm cứu thuốc nam với một vị Tăng cũng là đệ tử của Hòa Thượng Từ Huệ - tức Đại Đức thầy tôi là Thích Huệ Hoa. Con đường tu học và theo học Y học cổ truyền để tự trị bệnh cho bản thân đã đưa tôi vào con đường Y học cổ truyền trở thành Lương y cũng trong khoảng thời gian đó có những người anh em những người thầy trước đó những vị này là huấn luyện viên võ thuật võ sư. Sau thời gian giải phóng quí vị này về quê và tôi được những anh em những vị thầy này giúp đỡ dạy dỗ huấn luyện tôi thành một huấn luyện viên võ sư. Nền tảng về sự học thâm nhập ở phần thô hữu vi quí bạn đã thấy diễn biến như thế đó.

Nhưng ngay phân thồ vô vi trong vô hình tôi gặp và được rất nhiều vị thầy trong vô hình chỉ dạy. Nhất là Thái cực. nhờ những phương pháp này mà đời tôi được phục sinh sống lại. Hoàn toàn sống lại trong sự thực hành giáo pháp của Đức Phật. Trong cuộc đời tôi có 3 nghề đi theo tôi suốt trên 30 năm đó là nghề võ, nghề thuốc, và đạo. Ba nghề này đi theo tôi đến ngày hôm nay tôi kiếm miếng cơm manh áo trong 3 nghề này hơn 30 năm.

Tất cả những chuyện xảy ra như vậy mà tôi vừa kể ra nó chỉ là một phần ngàn hay hơn nữa. Những chuyện đã xảy ra trong đời tôi. Nhưng tựu trung tất cả chỉ là thiền quán thiền tánh mật chú chuẩn đề. Năng lực mật chú Chuẩn đề không thể nghĩ bàn được. Kiếm được miếng cơm manh áo cùng một chút sức khỏe đến ngày hôm nay đối với tôi là quá màu nhiệm không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những diễn biến hoàn cảnh thể hiện ra đều được sự gia hộ của năng lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ chuẩn Đề Ta bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm xỉ Lâm – Úm Lam – Úm A Hùm – A Mi Đà Phật. Mật chú Uế Tích là những mật chú đã thể hiện lên con người tâm thức tôi. Những đồng tiền bát cơm manh áo sức khỏe đời sống của tôi. Khi có một thứ gì đến với tôi như tiền thu được do trị bệnh do hành pháp cúng kiến. Tôi đều quì xuống dâng lên và luôn tâm niệm rằng con thành tâm đảnh lễ chư Phật, Chư Bồ tát, chư Thánh chúng, Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Quan Âm đã giúp cho con có lợi lạc. Con thành tâm cám ơn. Được những công đức này đều do chư Phật, Bồ tát, Chư vị Thánh chúng đã giúp con chứ con chưa đủ trí tuệ công đức đạt được.
Tôi luôn tâm niệm như thế đó vì đời sống chân thật của tôi là như vậy. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ chuẩn Đề Ta bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm– Úm A Hùm – A Mi Đà Phật – Úm Lam


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 15 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
haiha232 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 25-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 25-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 26-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 26-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, haimat trên 17-06-2021(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 25/08/2020 lúc 01:02:11(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 12 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 25-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 26-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#3 Đã gửi : 25/08/2020 lúc 04:42:54(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
“Đời sống chân thật”,hay đúng hơn là sự biểu hiện muôn màu của năng lực tỉnh giác Mật chú Chuẩn Đề.
Đúng-sai Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Vui-buồn:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Đi,đứng,nằm,ngồi:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm…
Cho đến biểu hiện bề ngoài của thân ,tâm dường như không còn một ranh giới rõ rệt nào nữa.Tất cả chỉ là một chuỗi tổ hợp của danh sắc,thọ cảm.Cái năng lực mạnh mẽ của tập nghiệp ảo giác để dẫn lối tâm thức vọng động dường như chậm lại,nhẹ lại khi sự tỉnh giác Mật chú hiện tiền.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Thầy sống “chân thật” với chính mình,”chân thật” chính là Đạo.”chân thật” ,tựa như đôi mắt sắc bén ,tinh anh của vị Thiền sư,nhìn thẳng vào tất cả vạn pháp ,để không bị vạn pháp,ảo giác đánh lừa.Thầy sống “chân thật” với Mật chú,làm bạn với Mật chú,hòa tan cùng Mật chú,để chỉ còn là sự biểu hiện-ẩn tàng;Để chỉ là bài ca Chuẩn Đề với nhiều cung bậc,thanh âm-Chỉ đơn giản là bài ca đó thôi.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Tu như vậy,nhìn bề ngoài thấy thoải mái,nhưng thật ra là cả một công phu miên mật.Tu dường như không tu gì cả.Chỉ là sự quay lại nội thức,hóa giải nội thức,tỉnh giác nội thức.Nhẹ nhàng tựa hồ người nghệ sĩ,khéo léo bầu bạn,sử dụng biết bao thanh âm nội thức để hát vu vơ bài ca Tỉnh Thức.
Là Tinh tấn Ba la mật,vì tinh tấn mà không có tướng người tu.Là Nhẫn nhục Ba la mật vì luôn kiên nhẫn,nhẫn nại để kiên trì hạnh tu.Là Thiền định Ba la mật vì hằng luôn tỉnh giác…Nói không cùng,xưng tán không cùng.Nhưng đôi khi,con lại thích sự đơn giản như Thầy thôi.Đơn giản chỉ là “đời sống chân thật”.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA .BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 12 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 25-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 26-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, haimat trên 17-06-2021(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#4 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 12:32:21(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 175 lần trong 30 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
thanks 9 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 26-08-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#5 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 03:24:30(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 86 lần
Được cảm ơn: 199 lần trong 25 bài viết
Thầy hay thường chia sẻ là. Mật chú luôn ở trong tâm thức Thầy, mỗi ý niệm phát khởi, tự phát khởi đều mang âm hưởng của mật chú. Mọi động dụng chi tiết của sự sống luôn thể hiện cùng mật chú. Khi đó đệ tử tự hỏi mình làm thế nào để được như vậy? Vì thấy rõ rằng những vọng tưởng điên đảo nó không có ngừng nghỉ trong tâm. Nhưng qua thời gian Huân tu đệ tử dù chưa được thuần nhuyễn sâu thẳm vi diệu như Thầy nhưng cũng nếm trải được chút vị tỉnh thức khi thấy rõ được rằng bước chân mình đang đi, động tác dơ chân lên, đặt chân xuống cùng kết hợp ngay đó là nhịp thở, cùng với động dụng của tay. Mỗi sự động dụng vậy thấy biết rõ ràng nhưng ngay nơi đó ý niệm phát khởi hay tự phát khởi nó đều tự âm vang lên thần chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Sự thật ngộ này ngay nơi đó như chứng minh lời kinh ý Thầy về sự tỉnh thức cái dụng Diệu Quan Sát Trí ngay nơi đây được hiển bày. Một chị tiết nhỏ của sự thực hành thật chứng này là rất nhỏ so với sự thắng giải, đạt thành vô lượng của Thầy mà đệ tử mất rất nhiều thời gian của sự thực hành kiên nhẫn tin tưởng cùng với nó. Từ chỗ tác ý Huân tập trì niệm trong từng oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đến mọi ý niệm suy nghĩ tư tưởng chỉ dành cho mật chú. Có những lúc nhiều lúc thất bại nhưng không lấy đó làm phiền luôn lấy sự nhẫn nhục gương của Thầy đi lên. Thế mới Thấy hiếm có ai đạt thành ước mơ nếu không tự mình phấn đấu đi lên. Kẻ bạc nhược không dành cho sự thắng giải cuối cùng. Thiện xảo khéo léo trí Huệ mà không kém đại từ đại bi đại hùng đại lực. Một con người đời thường chân thật nơi Thầy mà đầy đủ oai nghi trang nghiêm năng lực là vậy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 9 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Phuc An trên 26-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, haimat trên 17-06-2021(UTC) ngày
Phuc An  
#6 Đã gửi : 26/08/2020 lúc 04:22:07(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 2 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#7 Đã gửi : 27/08/2020 lúc 04:38:17(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Năm xưa có lần con cứ thắc mắc với Thầy: Thầy ơi sao Thầy không viết những điều dễ hiểu, Thầy viết cao quá con đọc Hoài không hiểu được chữ nào.... Khi ấy Thầy cười hiền và nói rất đơn giản: Tôi không có ý định viết sách để lấy lòng ai, tất cả những gì tôi viết là tâm huyết tôi để lại cho hàng hậu thế, đối với một người tu học khi họ đọc được những điều này họ sẽ tu được và họ sẽ đắc đạo .... ngày ấy con nghe thấy trong lòng thất vọng vì nghĩ rằng vậy là những gì Thầy viết không phải dành cho mình rồi .....
Cho đến giờ đã trải qua 6 năm, 6 năm mà đối với một hành giả tu học miên mật thì họ đã có những bước tiến xa như thế nào tôi không thể biết được bởi vì tôi không phải người hành giả ấy .... nhưng với tôi, không có trí Huệ, không tu, bạc nhược, ôm ấp lẫy lừng tham sân si, tà kiến .... sau 6 năm với những tâm tư đó tôi đã ngộ ra rằng: Nếu mình đọc mãi không hiểu nghĩa là mình mê quá, nếu mình hiểu được ít thôi đời sống mình sẽ an lạc ít thôi, nếu có những giây phút mình thực tập thì sẽ có những giây phút mình an lạc .... và giờ đây tôi đã nhận ra tại sao Thầy cứ viết mãi lên những lời pháp này, bởi vì bất kỳ một ai với tâm thức như thế nào đi chăng nữa khi đọc được sẽ đều có lợi lạc. Người tu chắc chắn sẽ vào được đạo, sẽ tiến tu tinh tấn vững chãi, người không tu sẽ học cách nhìn nhận được sự chân thật thật sự là như thế nào, sự chân thật không phải bằng lời nói hay hành động cố chứng minh mà là quay về với tâm thức của mình, nhìn nhận và thấy được diễn biến trong tâm thức của chính mình, rồi có sống được tỉnh thức trong những diễn biến tại từng sát na ấy hay không!? Với một người không tu mà cố gắng tìm ra được sự sống ấy thì giá trị của những bài pháp Thầy hằng truyền trao đã có những lợi ích lớn lao cho biết bao người như con, mê mà học cách nhận ra diễn biến của cái mê, có nhận ra được hay không, nhận ra được chừng nào lại là do chính bản thân mỗi người, có ráng cố gắng quay về với tâm thức điên cuồng trong từng sát na này hay không lại là do nghị lực của chính mình. Ngày nhớ ngày quên, ngày mê ngày lười nhưng cố gắng học những bài Thầy trao, thấy rằng cũng là tốt hơn nhiều so với sự buông tuồng trong cuộc sống.
Con thành tâm tri ân người, vi ân sư hữu hình vĩ đại nhất trong cuộc đời của con: Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường. Dù có đi về đâu con mãi mãi nương tựa vào người. Dù sau này, sau khi tắt hơi thở sau cùng nếu bị đọa lạc nơi đâu con cũng nguyện trong vô lượng kiếp số được tái sinh dưới chân người, để được rèn luyện, được tu học cho tới khi đạt được đạo, hóa độ được chúng sinh, hộ trì được Chánh pháp đời đời Cửu trụ. Nếu kiếp này không được thì vô lượng vô biên kiếp sau sẽ được. Con xin Tam Bảo, xin Mười Phương Thế Giới Chư Phật tác pháp giúp đỡ cho con được viên thành sở nguyện.

Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 3 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Thuong76 trên 27-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 28-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#8 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 02:48:14(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 201 lần
Được cảm ơn: 66 lần trong 20 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe
thanks 3 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#9 Đã gửi : 29/08/2020 lúc 12:06:34(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm- Om Ma Ni Pad Me Hum... âm lực này là sự thể hiện của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo ( người thọ nhậm trì giáo pháp của Đức Phật) với Thầy luôn luôn là sự thể hiện năng lực trí Huệ ... còn đệ tử vẫn trên con đường thực hành để được phần nào đó sự thấm, phần nào đó thể hiện chứ không bế tàng. Phải cố gắng tinh cần hơn nữa. Lời tự nhắc nhở chính mình .
thanks 3 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Minh Phuong  
#10 Đã gửi : 30/08/2020 lúc 11:07:00(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 382 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
thanks 2 người cảm ơn Minh Phuong cho bài viết.
Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 31-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.