Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 02:04:05(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Giác niệm – Thầy chia sẻ chỉ dạy cách trì niệm như thế nào để có công đức


Thầy nói: Mọi người ráng cố gắng lên chứ. Tụi em trì niệm tôi nói hoài bỏ uổng quá. Mọi người trì niệm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Ta Bà Ha. Bộ Lâm, niệm theo quán tính , không có sự trì giữ lại. Nói theo cách nhà thiền là tầm tứ trì giữ lại nó mới sanh nhất niệm, mới sanh ra hỷ lạc, mọi người niệm tùm lum um xùm. So với mọi người Tôi dạy mọi người rất kỹ, nhưng mọi người ít suy nghĩ đến chuyện đó. Thí dụ mọi người niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nó bị cảm xúc đẩy, cái thọ cảm tăng lên tăng xuống cũng như dòng âm thanh giống khi đo điện tâm đồ nó không bình. Còn người ta niệm Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha…họ không theo âm thanh, họ theo tâm nó khác xa, khác rất xa. Mọi người tôi cứ nói hoài. Vì mọi người đến đây tôi có trách nhiệm nói ai nghe thì tu, không nghe vậy thôi. Ví dụ như anh A, chị B trì niệm tăng lên còn chị C trì niệm lâu lâu thì chìm xuống nó cũng vậy thôi. Vì nó ẩn hiện , thể hiện và ẩn tàng nó cũng giống nhau. Ví người trì niệm to vổng lên, thì nó ở phía trên không à, nó như sóng âm lên xuống không nhất định. Mà khi nó lên nó dẫn mình lên, khi nó xuống dẫn mình xuống, dẫn lên xuống dẫn nó trong tâm thức mình không biết, cho nên không có công đức. Công đức là cái công cái sức là cái sự thể hiện lên sự sống ngay chỗ đó. Nói một cách đơn giản sao mình thể hiện sự sống mình có trên giác niệm đó thì là công đức.

Khi người ta niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm , Úm Chiết Lệ ….Ta Bà Ha, Bộ Lâm nó ra khi âm thanh vừa ra là người ta nhận liền ngay đó , nhận ngay đó, nhận ngay đó, lúc nào người ta cũng có mặt, người ta gọi là giác niệm . Giác là biết cái niệm đó, còn tụi em không có biết cái niệm. Nó khác xa lắm, mọi người niệm niệm hoài theo khoa học người ta gọi là quán tính. Nhưng tất cả các cái nó đều sắp xếp hết. Khi cái ý của mình, cái ý tức là cái ngã nó sẽ tuôn ra vì nó đã sắp xếp bên trong , nó sắp xếp như cái máy, bài số 1 là phải niệm Úm Lam, bài số 2 niệm Úm Xỉ Lâm niệm vậy nó cứ đi theo lập trình của nó , cái điều kiện của nó. Cho nên nó đi qua đi xuông như vậy, nó đi qua đi …đi như dòng nước. Người ta gọi là dòng tâm thức, nó cứ chảy, chảy hết cái này hết cái kia Úm Chiết Lệ….Úm Chiết Lệ….Úm Chiết Lệ…nó chảy, cái ý của mình đưa lên cái ngã cứ chảy chảy , còn mình niệm tức là mình tầm niệm, tức là mình thấy cái niệm duyên cái niệm đó rồi mới phát huy cái niệm đó sáng lên thì mới nhất tâm được , nó mới đắc thiền được. Tu là phải nghiên cứu, tu học chứ .

Ngày 4/3/2019 -28/1/2019

Sửa bởi người viết 05/03/2019 lúc 02:04:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 05-03-2019(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 05-03-2019(UTC) ngày, Thiên Trang trên 05-03-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 06-03-2019(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 26-03-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 17-11-2023(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 11:08:36(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Đôi lúc những điều mình cho là đơn giản, rồi tự mình dễ duôi, dung dưỡng cho cái tập nghiệp.cứ vậy mà tu hoài không thấy tỉnh giác.lâu lâu lại được Thầy,được chị chỉ điểm để điều chỉnh lại sự tu học ,trì niệm.
Con như đứa trẻ mới tập đi,cứ té hoài ,té hoài...nhưng cứ nhìn về phía Người mẹ, đứa trẻ lại có động lực để lại đứng lên tập,chỉ muốn hướng về phía Người.
Con xin được tri ân sự cần mẫn dạy dỗ của Thầy,sự nhắc nhở của chị.Để đệ tử chúng con có sự tu học ngày càng vững chãi,tập sống với giác niệm Thần chú.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
thanks 7 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 05-03-2019(UTC) ngày, Thiên Trang trên 05-03-2019(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-03-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 06-03-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#3 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 02:18:54(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 202 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 35 bài viết
Trong nhứng lúc trì niệm em thấy tiếng niệm của mình khi mà tâm thức chộn rộn không tỉnh giác sẽ phát ra những âm thanh đang niệm theo quán tính như đã được sắp xếp trước như một thói quen , chưa có được tâm chánh niệm , có mặt trong từng âm niệm Mật Chú quán chiếu nhận biết từng âm niệm Mật Chú đang thực sự hiện hữu . Bài pháp Thầy dạy quý báu biết bao trong tâm đệ tử chúng con còn nhiều vô minh , si mê vọng tưởng thường chưa thọ nhận đc những lời dạy của Thầy , đệ tử kính mong Thầy luôn từ bi dạy bảo cho chúng con luôn được tỉnh giác tu học , được tiêu trừ đi tập nghiệp vô minh vọng tưởng tiêu trừ đi ngã chấp tà kiến để luôn luôn biết quý trọng bài Pháp Thầy dạy và chuyên tâm tu trì

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm
thanks 5 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
cuiyang07 trên 05-03-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 06-03-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 12:27:32(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
thầy là bậc đại trí huệ,trong mỗi đàn pháp thầy quán chiếu thấy hết tâm trạng của từng đệ tử.do cấp độ tư tưởng,do sự huân tập của từng cái nhân được thể hiện qua lời kinh tiếng chú tâm thức phơi bầy.sau mỗi buổi trà đạo thầy lại từ bi chỉ dạy đệ tử,tự hóa giải nội kết ở trong lòng mình thì mới tu được.chỉ có thầy mới có phương pháp hướng dẫn đệ tử tu học một cách chân thật nhất,giúp cho đệ tử của mình tỉnh thức để soi dọi lại chính bản thân mình thì mới giải thoát được,sắc,thọ,tưởng,hành,thức.nguyện cầu đến tấm lòng từ bi của thầy chỉ dạy đệ tử chúng con mới biết đường mà tu.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN TÔN THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ UẾ TÍCH KIM CANG BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM
OM MA NI PAD ME HUM
ÚM XỈ LÂM
ÚM A HUM
A MI ĐÀ PHẬT
ÚM LAM

Sửa bởi người viết 09/08/2020 lúc 08:27:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#5 Đã gửi : 04/07/2020 lúc 11:19:44(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Càng kính trọng Thầy em lại cũng kính trọng các anh chị luôn ở bên Thầy, thầy đúng là từ bi - trí tuệ nhưng Thầy lại luôn đánh thẳng vào từng lớp tâm thức của từng anh chị, nếu một người ngã mạn tà kiến không thể luôn sát bên Thầy cả 10 năm hay 6 năm liền như vậy được. Ai là người buông xuống ngã mạn để thọ nhận những lời Thầy chỉ dậy?! Em đã thực sự kính phục sự nhẫn nại của anh chị, anh chị đã dám bỏ dần đi ngã mạn để cố gắng tìm cầu lý đạo. Đúng là minh sư xuất cao đồ. Mỗi mỗi bài viết và sự chia sẻ của Thầy thì em thấy đó là sự hiển nhiên bởi Thầy đã hằng có là như vậy, từ vô thủy vô chung Thầy đã như thị ..... nhưng những bài viết của đạo hữu Cuiyang, Kim Cang Đạo Nguyên, Mật Trí, chuctinh .... đó là những học trò của Thầy, họ đã và đang sống trong lời Thầy truyền trao, những bài chia sẻ của họ đã thể hiện lên tâm thức tâm đạo đã thấm nhuầm từ những tư tưởng, hành động và việc làm hàng ngày của Thầy. Trên đây là một sự nhắc nhở nghe thì thật là đơn giản nhẹ nhàng nhưng ai là người có trí Huệ và sự nhẫn nại để thực hành được lời dậy ấy của Thầy?!
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật
HueVong  
#6 Đã gửi : 17/11/2023 lúc 01:56:28(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Om Ma Ni Pad Me Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.