Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
"Chào Đại Sư Huynh THANH HÙNG!

Dạ chào Chú!

Cháu là Sơn Hà! cháu đã được Anh Minh Thiên điểm đạo, hiện tại cháu đã được nhận lá phép số 1 và lá Thần Võ!
Cháu cũng là bạn của Bình (Bắc Giang), và chị Thủy Hà Nội đã từng đến nhà A.Minh Thiên gặp chú đó ah!
CHáu có một điều băn khoăn ko hiểu là mỗi khi cháu gặp Bình ( đã được khai mở con mắt 3), Bình đều nhìn thấy một ông đứng cạnh Cháu. VỊ đó có khuôn mặt đen dữ tợn, răng nanh dài, tai nhọn.Đầu đội mũ cánh chuồn, Mặc áo đen, đeo đai đỏ. Tay cầm chiếc Búa hai lưỡi. Khi cháu ngồi ngoài quán nước thì ông ấy đứng cách 1 mét, hai tay buông thõng, khi cháu ngồi xếp bằng trước Điện thì ông ý cũng ngồi xếp bằng bên cạnh!
Hôm cháu nhận lá Phép số 1, Bình nhìn thấy ông ý đá đá chân vào mông cháu lúc Cháu ngồi chuẩn bị lên nhận Phép!!!
Cháu ko hiểu Vị đó là ai ạh, người thì nói là Vị độ của cháu, người thì nói là Quỷ dưới âm đi theo Cháu để giám sát chờ lệnh là ra tay??!!?
Xin Đại Sư Huynh giải thích giúp cháu ạh!
Cháu xin Cảm ơn Chú! "

Qua bài viết của em Tôi có vài ý,

Những linh ảnh trên đều là chư vị hộ pháp cả. Vì nếu những linh ảnh trên không phải hộ pháp thì họ không củng cử chỉ đồng nhất với em (Khi em đứng thì đứng, khi em ngồi thì ngồi). Còn hình ảnh thì không nhất thiết phải dịu hiền, hiền hòa hay dữ tợn. Có những vị luôn thị hiện thân tướng rất dữ tợn để cho ma quân thấy là khiếp đảm. Người tu về Mật tông phải thật là bình tĩnh, gan dạ. Người xưa bảo rằng người tu Mật tông phải ở một mình được trong rừng cây nhân thọ ở Ấn độ mới đủ nghị lực, dũng trí để tu Mật Pháp. Vì rừng cây nhân thọ là một cánh rừng chuyên để người chết trên cây để cho chim đà điểu bu vào. Ở đó, không có ai cả chỉ có xác chết và chim điểu. Cho nên, cảnh giới rất âm u ghê khiếp. Người yếu tâm, thần, thiếu dũng trí sẽ không ở đó được. Con người như trên mới có đủ khả năng tu trì Mật pháp. Chư vị hộ pháp ở quanh ta có đủ những hình tướng khác nhau. Em cứ bình tĩnh niệm chú, tu trì thì em sẽ thấy rất nhiều hiện tượng lạ nữa. Mong em đừng sợ, những linh ảnh trên rất tốt.

Một lần nữa, mong em hãy bình tĩnh tu học. Phật pháp cùng Đức Phật không bao giờ đưa con người đền chỗ chết, chỗ đau khổ. Chỉ có những con đường không phải là phật pháp mới đưa đến sự đau khổ. Quỉ vương tức là Vua của Quỉ. Vị Vua Quỉ là một chức phẩm rất lớn, tột cùng trong giới Quỉ. Cũng như trên thế gian này là một Vị Tổng Thống. Một Vị Tổng Thống, một vị Vua Quỉ như vậy họ không có tâm nhỏ nhen, nhỏ mọn mà phải thị hiện bên em để chờ đợi giờ phút ra tay sát hại em. Họ chỉ cần một ấn lệnh thì tám đời em cũng không còn nữa chứ nói chi một thân nhỏ nhen như thế này.

Có một điều ở đây Tôi muốn nói với em là Pháp của em nhận hoàn toàn là của Phật Pháp, từ Đức Phật tuyên nói. Thì sẽ có vô lượng, vô biên Chư vị hộ pháp gia hộ. Dù quỉ ma dữ tợn như thế nào đi nữa em cứ nhất tâm trì niệm “Úm Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ Lâm” thì quỉ ma sẽ không xâm hại đến em. Mong em hiểu,

cư sĩ Thanh Hùng

Sửa bởi quản trị viên 22/09/2014 lúc 04:12:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.