Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
tu? tâm  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[SIZE="3"]
[SIZE="6"][COLOR="#8b0000"]TU LÀ PHẢI LUÔN TỈNH GIÁC[/COLOR][/SIZE]




Hôm nay Tuệ Tâm xin phép được chia sẻ đôi điều trong việc hành pháp phổ độ chúng sanh sau một buổi café tối được Thầy giáo huấn vì tội kém hiểu biết, học hành hời hợt dẫn tới sự tu hành chệch hướng và bị nhận những hậu quả không mong muốn.

Về bản chất Thần chú giúp và nâng đỡ chúng ta trả nghiệp quả của kiếp này và vô lượng kiếp chúng ta tạo dựng chứ không phải gánh nghiệp một cách nặng nề như tai nạn, mất việc, ốm đau ,bệnh tật… Ngược lại đem lại sự an lạc,thịnh vượng, tiền tài và sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày. Nếu nghiệp đổ nặng ta phải xem lại ngay cách tu vì giữa Phật Pháp và Tà Pháp chỉ cách nhau một cái liếc mắt qua một sợi chỉ mong manh.

Chúng ta đi thí Pháp, mang Phật Pháp đến truyền bá cho mọi người để họ tự trả nghiệp chứ chúng ta không phải đem cái thân xác của chúng ta mà phẩm hạnh bằng một nhúm muối, công đức bằng một nhúm gạo nếp để đi ban phát và gánh cái nghiệp cho mọi người. Người ta ốm đau bệnh tật là do nghiệp lực, người ta làm ăn thua lỗ cũng do nghiệp lực, người ta bị vong theo cũng do nghiệp lực……Không ai trả những cái nghiệp lực này cho họ cả mà bản thân họ phải tự trả, còn nếu ta làm thay họ ta phải gánh nghiệp cho họ mà phước của ta có được bao nhiêu mà làm việc đó? Vậy việc chúng ta phải làm là gi? Khi nhận lời hành pháp phải trao đổi với họ nếu chịu làm lễ quy y tam bảo( nói tránh) sau đó truyền cho họ ấn chú để họ tạo công đức và bản thân ta cũng nhận được vô vàn công đức. Người hành giả chúng ta chỉ là trung gian chia sẻ lại con đương tu tập hướng về giải thoát, chứ không phải là người đứng ra làm giúp họ, giúp họ cầu tế để giải hạn, giải tai, giải ách sau đó đón nhận những nghiệp quả của số phận người khác, cái mà đáng nhẽ ra họ phải trả bằng cách này cách khác.

Đạo Phật dựa trên nền tảng tự giác nên khi đi đâu quán thấy ma quái gì thì không nhất thiết phải ra tay làm đến tận cùng mà phải quán đảnh, khuyên răn và để cho các vong linh tự giác hướng về Phật đạo từ bỏ những luyến ái trần gian… sau đó trao linh phù cho vong, vong nhận hay không là tùy ở vong. Ta trao linh phù và quán đảnh cho gia chủ, hàng ngày gia chủ tu đạo sẽ dần dần tự giúp giải nghiệp cho bản thân họ.

Xin các bạn đạo nhớ rằng từ pháp lớn đến pháp nhỏ nếu ai nhờ chúng ta,phải nhớ giúp họ nhận quán đảnh để bản thân họ tạo công đức trước khi chúng ta đứng chung gian giải quyết các vấn đề cho những người này. Đối với những người đã quy y( theo Tịnh Độ) ta cho họ quỳ xuống chắp tay và niệm Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, Bộ lâm. Nam mô A di Đà Phật! Những người này ta chỉ trao thêm thần chú để họ biết thêm chứ không nên cải giáo vì Phật pháp Thiền,Tịnh, Mật đều từ Phật mà ra.

Bàn về tiền bạc, đây là vấn đề nhạy cảm! Quán đảnh phải cúng dường vì sau lưng ta là quỷ thần nếu họ nhận pháp họ không cúng dường thì cái họ mất còn nhiều hơn cái mà họ cúng dường, chúng ta làm lễ ở đâu họ phải cúng dường( nếu khéo ra mà không muốn nhận tiền thì bảo chủ nhà đi cúng kiếng chùa, làm công đức nhưng nhất định phải làm) Đối với gia chủ nhà giàu thì phải cúng dường, ta dùng tiền in ấn kinh sách, làm từ thiện, mua pháp khí kính đàn cho các bạn đạo nghèo để họ tu học, họ tu được bao nhiêu phước ta nhận được bấy nhiêu phước.

Chúng ta đi ban pháp cho mọi người tốt hơn hết dạy luôn họ tự làm sau khi nhận quán đảnh là tốt nhất. Đừng biến mình thành nô lệ của chúng sanh, hay bất cứ ai! Cũng đừng biến mình thành những ông, những bà Thầy! Chúng ta đi hoằng hóa chúng sanh, hoằng dương phật pháp tức là chúng ta gieo nhân duyên cho mọi người và giúp họ tự tu học, tự giải nghiệp thay vì tự biến mình thành ông bà Thầy và lẽ dĩ nhiên là chuốc lấy nghiệp quả của họ và thân xác chúng ta.

Tu Mật rất khó nếu không hiểu rõ nguyên lý của nó vì thế có biết bao nhiêu người rơi rụng thậm chí bỏ luôn vì họ bị dính nghiệp nhiều quả do họ làm sai mà họ không hề biết, khi đó họ đổ lỗi do Thần chú, do pháp môn và do đám người đi trước dụ dỗ họ vào tà đạo mà bản thân họ cũng chẳng biết thật tướng là đâu?

Tốt hơn hết chúng ta nên vừa tu tập hành trì vừa thí pháp quán đảnh cho mọi người. Như vậy, chúng ta mới tăng trưởng trí huệ, trong những trường hợp khác thì tùy duyên mà hành pháp. Có như thế mới thành đạt phát triển được công danh sự nghiệp thay vì cứ mở mồm ra là Đổ Nghiệp này nọ….lâu ngày thành những người có vấn đề về thần kinh và thiếu trí huệ trong ngay cả cuộc sống thường nhật cơm áo gạo tiền.

Đặc biệt mình cũng muốn nhắc các bạn đạo sơ cơ về những giấc mơ, theo khoa học nó là sự giải phóng của vỏ não sau một ngày làm việc căng thẳng, ngày nghĩ sao đêm mơ vậy nên các bạn nên quên luôn đi đừng nên chấp vào nó vì việc gì đến sẽ đến. Nếu cứ này nọ lâu ngày tu chẳng thấy đâu chỉ thấy ảo tưởng, lẩn thẩn và không thực tế.

Tu phải luôn Tỉnh Giác! Đó là lời Thầy dạy mà Tuệ Tâm thấy vô cùng tâm đắc và quý giá vô cùng trên bước đường tu tập.


Đệ chúc các huynh tỷ tịnh tấn![/SIZE]
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Anh Tuyet trên 08-09-2018(UTC) ngày
chanhphapsanghata  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
chanhphapsanghata

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Chào bạn tuetam!
bài viết của bạn mình cảm thấy vui vui, vui ở chổ đó là cái nhìn CHANH KIẾN.hành giả tu tua61p mà không có cái nhìn chánh kiến không biết luật nhân quả, không biết cuộc đời vốn VÔ THƯỜNG... thì càng học càng thấy tâm sân si, tà kiến.
rất cám ơn tuetam
chanhphapsanghata@gmail.com
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.