Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
TRẤN YỂM VÀ SỰ KỲ BÍ



Qua đọc các bài viết của quí bạn đạo viết về chuyện phá ếm, thư phù. Hôm nay, Thanh Hùng cũng góp nhặt thêm một chút gì đó để hầu đem lại cho quí bạn đạo những niềm vui.

Trước khi tiêu đề phá ếm, thư phù được viết lên diễn đàn, trước đó vài ngày, tôi có nằm thấy một giấc mộng rất lạ. Nội dung trong giấc mộng đó, chư vị dạy tôi về vài nét trong vấn đề phá ếm.

Đây chỉ là những linh ảnh trong mộng, Thanh Hùng cũng muốn quí bạn đạo đừng nên xem đó là thật và cũng đừng nên xem nó là giả hoàn toàn. Vì trong cuộc sống đầy va chạm, học hỏi tìm tòi đủ mọi điều nhưng khi ngoảnh lại thì cuộc đời như giấc mộng “được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không”.

Mặc dù chỉ là giấc mộng nhưng chúng ta chấp chặt là giấc mộng thì cũng khó sống. Có những vị khi nghe những bậc giác trí, cao minh nói đến cái không này, không kia…luôn cả không thần chú, không pháp ấn…rồi chấp vào đó, nói năng, làm lung tung không biết mình đang ở đâu và là ai? Một sớm một chiều trong tu hành bảo rằng mình bắt ma, bắt quỉ, bảo Thần, gọi Thánh, điều Phật, chư Bồ tát thật là quá sức tưởng tượng!

Trong bước đường tu vì sao có như vậy? vì họ nghĩ rằng không thần chú, không cần pháp ấn gì cả như vậy thử hỏi chúng ta tu bằng cách nào? Con người mới vào đạo không có thọ nhận gì cả , họ đọc Thần chú rồi tưởng tượng rằng tôi là Bồ tát, là Thánh Thần. Khi họ tưởng tượng như vậy là do họ chấp chặt trong ý niệm không có thần chú, không pháp ấn lấy cái đó làm con đường tu hành cho bản thân họ. Những cái đó cũng là pháp tu và nói lên những thứ bậc tu học mới được thọ nhận như vậy để nhắm mục đích hỗ trợ, tác động trong việc tu hành.

Vì sao hôm nay tôi viết về một chút khía cạnh về phá ếm, thư phù mà lại nói lên những vấn đề này. Vì câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây có liên quan đến thần chú, linh phù, pháp ấn, đàn pháp:

Một đêm nọ, tôi trong giấc ngủ say, thần thức đã đi đến một vùng đất rất mênh mông dính liền với biển cả. Khi đi đến đó thì có rất nhiều chư vị trong hư không bước ra. Trong đó, có một vị râu tóc rất dài, bạc trắng rất đẹp. Chân mang giày hồng, tay phải cầm cây phất trần sáng rất đẹp. Tay trái cầm một tượng hình bát quái. Vị đó kêu tôi đến: “Hôm nay, ta dạy cho con những phép phá ếm, trừ ếm trong bát quái bằng ấn pháp”. Ông vừa nói thì xuất hiện một Vị Thiên tướng mặc áo giáp trắng trên tay cầm một chiếc ấn vàng sáng chói do ánh sáng từ trong chiếc ấn đó phát ra. Chiếc ấn đó hình tượng vuông được sắp xếp theo trình tự của bốn khăn ấn. Nghĩa là hai khăn ấn của Mật Tông Phật Giáo Nam Tông nằm ở trên và lá phép hội và lá phép của Chư vị Năm ông nằm ở dưới. Chiếc ấn đó gồm 4 món trên hợp lại thành một cái ấn vuông. Vị đó bảo rằng: “Con dùng ấn này phối hợp với Lục tự Đại Vương Kinh, Chú Chuẩn Đề, Lục Tự Đại Minh, Tịnh Pháp Giới, Hộ Thân chơn ngôn. Vì sao? Khi vào đàn pháp niệm Tịnh Pháp Giới chơn ngôn để thân tâm thanh tịnh, không nhiễm tạp niệm vì khi vào phá ếm cơ quan vô vi, hệ thống thần linh chuyển động rất dữ. Nó cuốn đi rất nhanh, trong đó có những âm thanh, màu sắc khác nhau sinh khắc rất dữ tợn. Tâm không thanh tịnh sẽ bị cuốn hút vào torng cơ âm dương mất hút thành ra điên loạn hoặc chết đi. Tâm thức, thần thức bị cuốn đi. Những trận đồ bát quái như vậy có những tiếng ma quỉ kêu khóc, gió cuốn, đá bay, lửa cháy, nước trào dâng. Con người không hội đủ pháp ấn, linh phù không thể phá được ngược lại còn hại đến bản thân mình. Vì những sự xung động đó nên cần phải có thần chú hộ Thân, Thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp tất cả những thần chú trên làm mất tác dụng của ác chú. Bên cạnh đó Lục Tự Đại minh chơn ngôn giúp cho được an định, sáng suốt. Kết hợp những Thần chú này lại thành uy mảnh phá tan những cơ quan huyền vi trong vô hình. Còn Lục Tự Đại Vương kinh là vua phá trừ các ếm đối bất cứ nơi đâu trong gió, trong mây, nước, đất v..v.v.. đều tiêu trừ hết. Vì có nhiều Vị quỉ Thần họa phù trong gió, trong hư không. Trong hư không thấy trống không như vậy nhưng khi họ họa phù vào thì những đường nét cong, thẳng, uốn éo của linh phù ẩn hiện thành ánh sáng bay bổng trong không gian hay ẩn trong nước, đất, lửa. Nếu không có Lục Tự Đại Vừơng Kinh không sao phá được. Còn Ấn con phải nên thuộc rõ từng nét vì phải họa bằng mắt, bằng ấn chú tạo thành đàn pháp trên vùng bị ếm đối, phá hại. Ấn đó cũng là đàn pháp rất tốt vì trong đó có hai linh phù hộ mạng rất mầu nhiệm. Khi vào trận đồ phá ếm sẽ giúp cho nhiều sự may mắn, phát triển được nhiều sáng trí khi bị dịch chuyển mở ảo, ghê rợn trong trận pháp. Nó trừ được tà pháp cộng với lá phép Năm phương Phật ở năm phương đều có Phật thì cơ quan huyền vi của trận đồ phá ếm không dịch chuyển hại người được. Và có năm đạo binh trời ở thế gian này những thế lực binh tướng đều nằm trong năm đạo binh này. Năm đạo binh này có vô lượng binh tướng không có thế lực nào trừ nỗi. Khi mọi cơ quan huyền vi, vô vi không dịch chuyển được thì linh phù Phép hội sẽ thu tất cả phép ếm kia vi linh phù này có giá trị trừ tất cả các ếm đối, thư phù. Có điều là người thực hiện phép này phải tu hành tinh nghiêm. Phải có Đại ấn, ấn khế bí mật mới thực hiện được. Những điều cần thiết thì ta đã nói, còn bây giờ hãy theo ta”.

Nói xong, vị đó dẫn tôi đến một nơi khác. Nơi này là nơi nào, ở đâu tôi không biết gì vì lúc này tôi không còn thân nữa. Liền lúc đó vị nói: “Đây là trận Bát Quái, trấn phá phép”. Vị đó quăng ấn có hình bát quái lên hư không, tay kiết ấn vẽ liên tục, miệng niệm Thần chú. Thật kỳ bí những nét vẽ ấy hiện thành linh phù bằng ánh sáng. Liền lúc đó, vị đó chân đạp, tay vẽ linh phù đà ấn đó xuống đất. Thật ghê rợn! trời đất nơi đó bỗng nhiên đổi màu biến chuyển hút những tinh hoa của cây cỏ, sinh khí tươi tốt, không khí trong mát vào. Cảnh vật đổi khác biến thành ảm đạm, không khí ghê rét, tiếng gió thổi kêu như tiếng ai đang than khóc nghe rất khó chịu. Đây là một cảnh trấn ếm rất dễ sợ.
Vị đó nói: “Nếu dùng trận trấn ếm này thì cây cỏ, đất nước, con người đều bị chìm đắm trong đau khổ, bệnh tật, ma quái, cuồng điên. Con người không phát triển trí huệ được”. Và bây giờ ta hóa giải trận Trấn ếm trên. Vị ấy quăng ấn tôi vừa kể trên và cũng kiết ấn vẽ liên tục những nét vẽ thành những linh phù ánh sáng trên thành một chiếc ấn ụp xuống. Miệng niệm liên tục các thần chú trên. Ấn đó vừa lún xuống đất thì khí lạnh lẽo như khói bốc lên, ánh sáng từ đâu chiếu đến. Hai luồng này gặp nhau tạo thành những trận sét đánh kinh khủng. Rồi mưa xuống, mặt trời lên, những cơn gió mát dịu kéo đến như những bản nhạc xuân. Cây cỏ hoa lá mọc lên xanh ươm. Ánh trăng sáng, trăng thanh gió mát… một cảnh trời thanh thoảng vui tươi”.

Và khi đó những tiếng chân chạy nhảy, những tiếng cười đùa của những người tập thể dục buổi sáng đã kéo tôi ra khỏi giấc mộng lạ kỳ!

Giấc mộng như vậy đó! Tôi thấy sao thì kể lại cho các bạn nghe như vậy mục đích là đem lại niềm vui cho mọi người. Đây là giấc mộng nhưng sự thật những linh phù, pháp ấn trên đã có thật!

Rất mong cao ý của các vị.

Quán soi một chiếc lá rơi
Vô thường đắp đổi, bao đời loanh quanh


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 09/07/2014 lúc 03:09:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 09-07-2014(UTC) ngày, vietthang82 trên 04-03-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 09-09-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
TienThinhNG  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
TienThinhNG

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Xin chào Sư Huynh Thanh Hùng !
Em có nghe về việc bố trận của đạo gia, thì như Huynh nói về cái ấn mà chư vị dùng phép và họa phù đó nó là năng lượng để vận hành trận pháp.
Giống như cái đồng hồ thì cần cục pin để chạy, thì cục pin trong trận pháp là trận nhãn. Con mắt của trận pháp là do thứ một thứ liên kết với trận chủ để vận hành, như pháp khí, tính mạng của người bố trận...
Trong đạo gia nghe nói có Thượng cổ thập đại kì trận, là trận pháp khống thiên diệt địa, nếu có người bố ra thì làm đại địa hoang tàn...
Em chỉ đọc thấy vậy chứ ko có duyên chứng kiến như Sư Huynh.
minhthuc  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
minhthuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Chào Sư Huynh, tôi là người mới vào Tammat.net này. Sau khi đọc qua lời kể của Sư Huynh tôi thấy không biết có thật không? hay chỉ là tự kể cho vui thôi, tôi chưa thể tin chúng ta đạt đến cảnh giới đó. Vì từ lâu tôi đọc truyện cũng đã nghe nhiều về vấn đề này nhưng đó cũng chỉ là truyện kể mà thôi. Nếu là sự thật mà Suy Huynh chứng ngộ đến cảnh giới đó tôi cam bái hạ phong
hazelnut  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: minhthuc Go to Quoted Post
Chào Sư Huynh, tôi là người mới vào Tammat.net này. Sau khi đọc qua lời kể của Sư Huynh tôi thấy không biết có thật không? hay chỉ là tự kể cho vui thôi, tôi chưa thể tin chúng ta đạt đến cảnh giới đó. Vì từ lâu tôi đọc truyện cũng đã nghe nhiều về vấn đề này nhưng đó cũng chỉ là truyện kể mà thôi. Nếu là sự thật mà Suy Huynh chứng ngộ đến cảnh giới đó tôi cam bái hạ phong


Chào đạo hữu, tôi không biết đạo hữu có đọc kỹ bài viết của sư huynh chưa nên đặt câu hỏi mang tính chất nghi ngờ như thế...Tôi thiết nghĩ, sư huynh cũng như các vị đạo hữu khác lên diễn đàn để học hỏi và chia sẻ trải nghiệm cũng như cảm nhận của mình, ngoài đời thường cũng như trong mộng, tất cả hợp-tan, thật-giả , vô thường...Thế cho nên, mở đầu bài viết sư huynh có viết " Trước khi tiêu đề phá ếm, thư phù được viết lên diễn đàn, trước đó vài ngày, tôi có nằm thấy một giấc mộng rất lạ. Nội dung trong giấc mộng đó, chư vị dạy tôi về vài nét trong vấn đề phá ếm.

Đây chỉ là những linh ảnh trong mộng, Thanh Hùng cũng muốn quí bạn đạo đừng nên xem đó là thật và cũng đừng nên xem nó là giả hoàn toàn. Vì trong cuộc sống đầy va chạm, học hỏi tìm tòi đủ mọi điều nhưng khi ngoảnh lại thì cuộc đời như giấc mộng “được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không”.

Xin đạo hữu đọc kỹ và cẩn thận trước khi có những nhận xét, thắc mắc không hợp lý. Sư huynh đã kể về giấc mộng của mình. Đương nhiên là không ai có quyền ép đạo hữu phải "tin" hay "không tin" vào những câu chuyện trên diễn đàn. Bởi vì những câu chuyên ấy mang những thông điệp quý giá mà Phật Tử học hỏi được gì từ bài học đó, chứ không phải để mang ra so tài cao thấp gì ở đây cả...

Rất vui khi bạn tham gia diễn đàn và đặt câu hỏi, điều đó cho thấy bạn rất quan tâm đến Mật Tông Chuẩn Đề. Nếu có những thắc mắc, xin đạo hữu đừng ngần ngại nhé. Và vui lòng để lại thông tin liên lạc (email, điện thoại nếu tiện...) các bạn đạo khác sẽ liên lạc và mời bạn tham gia những buổi offline để giao lưu nếu đạo hữu muốn..

Cám ơn và chúc an lạc.
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Chào bạn 5thanhcuchi.

Những điều mà thầy Thanh Hùng chia sẻ trong bài viết" Trấn yểm và sự kỳ bí" chỉ là những chi tiết, tiểu tiết nhỏ. Chúng ta không nên lấy đó là cách hành trì khăn ấn vuông và đem ra ứng dụng. Tất mọi sự từ lý và sự đều phải trải qua sự tu hành trì niệm quán tưởng rất lâu. Ngay cả 4 khăn ấn đó cũng vậy.

Điều cuiyang nói ở đây chỉ mong, hành giả mật pháp chúng ta hiểu rằng tất cả linh phù ấn chú mật pháp đều phải trải qua sự tu học, chỉ dạy từ người Thầy hữu hình để thâm nhập, thật chứng, trải nghiệp... không thể tự ý sử dụng khi ta thấy nó hay, nó màu nhiệm... Khi bản thân chưa trải qua sự tu học, để rồi chuốc hoạ vào thân, từ điều đó sanh tâm huỷ báng, hay đổ lỗi cho phật pháp, cho mật chú.

Trên đây chỉ là lời chia sẻ thật lòng, nếu có chỗ không phải mong đạo hữu hãy xem như là lời gió thoáng qua tai

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#6 Đã gửi : 09/09/2016 lúc 09:09:53(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Bài này của Thầy thật hay, lúc trước em đọc mang một tâm thức khác, giờ em đọc em mang một tâm thức khác.Sự vật luôn hiện hữu chỉ tại ta không thấy mà thôi.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.