Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

UserPostedImage


IMG_7760 by Tâm Mật, trên Flickr


Hật rị thần chú


Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở cảnh giới khác và thân xác tôi không còn mà chỉ còn cái hình bóng để cho tôi biết đó chính là Tôi. Tay tôi cầm 1 tờ giấy khổ như A4 ở đấy có các ô và chữ chia ra , tôi lạ lẫm và ngạc nhiên vì chưa nhìn thấy mẫu giấy nào như thế , dòng suy nghĩ hiện ra ồ hoá ra là thế này. Khung cảnh chỗ tôi đang đứng nó cứ bồng bềnh, bồng bềnh như đang đứng ở trên mây có rất nhiều người đứng ngồi xung quanh, Tôi chỉ nhớ trong đó có 1 người chú họ nhà mình, chú tôi là một người được cả dòng họ kính mến vì sự thành đạt của chú cũng như tấm long yêu thương bác ái mà chú dành cho tất cả mọi người. Trong giấc mơ đó, Tôi có nói với mọi người là con chỉ còn một chút duyên ở đây thôi còn sẽ tái sinh ở một cảnh giới khác còn nhắn nhủ mọi người gắng tu tập và bản thân con cũng sẽ gắng tu tập để quay về độ cho mọi người, tôi thấy rõ mình rất hoan hỷ vui tươi không có gì là buồn khổ khi biết mình chết.

Rồi một cảnh khác hiện ra trước mắt là một nhóm người cùng tu tập ở đó tôi nhận ra 1 bạn đạo đã từng gặp, trong nhóm mấy người đấy chỉ có tôi và một người bạn đó là có thiên nhãn nhìn thấy đuợc mọi cảnh giới khác. Người bạn đó và tôi cùng nhìn thấy vị siêu hình người hướng đạo, tâm tưởng trong mơ của tôi lúc đó là cả một sự kính trọng giành cho vị Thầy đó. Người bạn đạo đó thao thao bất tuyệt là nhìn thấy này kia, nhưng tôi tuyệt nhiên im lặng không có phản ứng gì, tự nhiên trong hư không có một tiếng nói vang lên hiển hiện ngay trước mặt, cái ý của Tôi lúc đó biết chính là vị Thầy hướng đạo siêu hình, vị đó nói Tôi và một người bạn đạo khác tu thần chú Hật Rị. Vị đó nhắc lại 2 lần bảo chúng tôi phải gắng lo chuyên tu để còn giúp nhau làm đạo.

Giấc mơ này Tôi ghi nhận lại coi đó như một bài học của bản thân, nay góp vui cùng quí đạo hữu, không có ý đúng sai, và tuỳ theo tâm thức của mỗi cá nhân để có cái thấy cái biết khác. Cuộc sống này ngay cả cái thân tứ đại này cũng là mộng, nên tất cả những âm thanh hình ảnh, những sự, những vật , những yêu thương, buồn giận, những luyến ái …cũng là mộng và khi mộng tan rồi ta cười vui vẻ vì biết tất cả đều như mộng như huyễn, còn gì làm vướng bận chân tâm ta! Không có chỗ đến và cũng chẳng có chỗ đi.

Sửa bởi người viết 14/01/2019 lúc 10:57:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 07-03-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 11-03-2017(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 13-03-2017(UTC) ngày, haimat trên 13-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 12-03-2024(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Chào Cuiyang,

Trong giấc mơ này, nói lên một kiếp quá khứ của Cuiyang sau khi bỏ xác đã sanh vào trong cõi Trung ấm. Do sức tu ở kiếp đó cũng có những công phu tốt nhưng chưa đủ sức để đưa mình đến một cảnh giới tốt hơn. Đây là Thân trung ấm. Thân trung ấm không còn là xác thịt nữa chỉ là một cái bóng thôi. Trong kiếp thân trung ấm này mà ở bồng bềnh như vậy chắc có lẻ Cuiyang trong kiếp đó mới bỏ xác thân chưa được 49 ngày chuẩn bị đi tái sanh.

Do nhờ sự tu hành của nhiều kiếp về Mật chú cho nên được một Mật sự đã trao cho Thần chú Hật Rị. Đây là chú A Di Đà Phật, nhất tự tâm chú Hật rị, có công năng đưa người đến cực lạc quốc. Và Thần chú này nó cũng tiếp duyên tạo duyên lực cho người mau đến cực lạc quốc.

Qua điềm mộng trên, thầm cho biết là kiếp trước đã có tu học về Mật chú, có tu học Tịnh độ nhưng chưa đủ duyên lành để về Cực Lạc Quốc do chưa chí tâm phát nguyện thoát sanh về cực lạc quốc.

Trong kiếp này, nên cố gắng tu học, chay giới, lạy Phật, trì niệm, sám hối, phát nguyện thì sẽ đạt thành toại nguyện.

Chúc thành công,

Thanh hùng,

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 10:00:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày, cuiyang07 trên 12-03-2017(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 13-03-2017(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cảm ơn sư huynh, mong đỏ mắt mới thấy Thầy giải mộng. Chắc có lẽ kiếp trước đệ tử đã từng tu, nhưng do tâm còn vướng trần ai quá, nên vẫn phải lang thang ở nơi đây.

Thôi kiếp này thì biết ở kiếp này, đệ tử cố gắng tu tập.

Sửa bởi người viết 04/10/2021 lúc 05:46:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 02-12-2016(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 02/12/2016 lúc 08:36:02(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Hay quá Sư Phụ và Sư Tỷ ơi. Làm sao em có thể được sống trọn vẹn, học đạo trọn vẹn như Sư Phụ và Sư Tỷ đây. Giờ đây em luôn khao khát và trăn trở. Biết rằng tất cả duyên hợp do tâm khẩu ý em tạo thành, nhưng giờ muốn 1 lòng được như chị thấy mình xa xôi quá, trong bất giác thấy bất lực chị ah.
Kyhoadithao.  
#5 Đã gửi : 07/03/2017 lúc 08:12:24(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Thần chú " Hật Rị" là tâm chú của ngài A Di Đà Phật. thay vì niệm A Di Đà Phật ta có thể niệm Hật rị chăng?
thanks 1 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
cuiyang07 trên 12-03-2017(UTC) ngày
Huyentrang89  
#6 Đã gửi : 11/03/2017 lúc 11:15:00(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
cuiyang07  
#7 Đã gửi : 12/03/2017 lúc 10:43:55(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: Kyhoadithao. Go to Quoted Post
Thần chú " Hật Rị" là tâm chú của ngài A Di Đà Phật. thay vì niệm A Di Đà Phật ta có thể niệm Hật rị chăng?



Hật Rị là tâm chú của ngài A Di Đà, bạn trì niệm danh hiệu ngài hay trì tụng câu thần chú này đều có những kết quả tốt đẹp. Nếu đạt được sự nhất tâm như 7 biến không gián đoạn thì chắc chắn Ngài sẽ hiện ra rước bạn về cực lạc quốc. Cho nên bạn thấy thoải mái ở ý niệm nào thì thực hiện ở ý niệm đó. Về hữu hình thì thấy nó khác , còn về tâm thức sự biểu hiện của vạn pháp thì nó không khác. Như chúng tôi cũng thường trì niệm Om Ma Ni Padme Hum - Hật Rị.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.


NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
haimat trên 13-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 12-03-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.