Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
LINH KHÍ HÙNG VƯƠNG
BẤT DIỆT MUÔN THUỞ!



UserPostedImage



Mùa Xuân, giá rét vẫn từng cơn lạnh buốt!
Lại một chuyến đi!

Lại một mùa xuân nữa tôi ra thăm đất Bắc - miền đất địa linh, nhân kiệt, nơi có những ngôi chùa cổ kính đã hàng nghìn năm tuổi.

Cứ mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này, dấu tích xa xưa của những ngôi chùa cổ ấy dường như đang sống lại trong tôi: những pho tượng trầm mặc, linh thiêng như có gì đó thật thân thuộc và văng vẳng trong thinh không là câu thần chú Chuẩn Đề...
Một lần, tôi đến thăm Chùa Đỏ ở Hải Phòng, bất chợt thấy lòng mình tĩnh lặng, những nét linh phù lâu nay ẩn hiện trong tâm thức bỗng hiển hiện lên một cách rõ ràng... Trong tích tắc tôi đã ngộ nhập, quãng sự kiện tâm linh trong tiền kiếp đã thật sự sống lại.

Cũng như vậy, hôm nay, tôi biết từ trong vô lượng kiếp tôi đã từng có mặt tại nơi đất Tổ Hùng Vương này.

Giữa trưa ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tôi lên đến đền "Kính Thiên Lĩnh Điện", nơi đây ngày xưa Vua Hùng lập nên điện thờ này là nơi thông thiên giữa Trời Đất, thờ các chư Thần núi .... Đúng 11 giờ 45 phút, một sự kiện huyền linh trỗi dậy trong tôi: tôi nhìn thấy một vầng ánh sáng tròn tỏa xuống ngôi đền. Tôi đưa tay lên xoa mặt để định thần lại và nhìn thật kỹ vòng tròn ánh sáng đó, và nó đúng là sự thật. Tôi chợt hiểu, ngày xưa, vầng ánh dương tỏa sáng này đã soi rọi vào tâm linh của những người con đất Việt để họ lên đường kiến thiết và dựng xây Quốc tổ. Vầng ánh dương đó đã biến chuyển thành Lưỡng Nghi, năm mươi linh thể đi xuống Biển, năm mươi linh thể lên Rừng... Từ đó hình thành nên những vị Vua Hùng muôn thuở bất diệt.

Nhìn vầng dương, lòng tôi náo nức dậy lên một niềm vui khôn tả. Tôi quỳ xuống, thầm nghĩ: “Dân tộc ta chính thật là con Rồng, cháu Tiên!" Điều này quả không phải là truyền thuyết hay ngoa ngữ.

Hôm nay, vầng ánh dương hiển hiện trên đỉnh đền thờ Vua Hùng để báo hiệu đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phồn vinh, hưng thịnh.

Nhìn trên bản đồ thế giới, chúng ta sẽ thấy nước Việt Nam có hình cong như chữ S. Một bên là biển, một bên là đất liền; bên âm, bên dương tạo thành Lưỡng Nghi; quần đảo Đài Loan là nhất điểm chân dương được ký ở âm; quần đảo Thái Lan là nhất điểm chân âm được ký ở dương. Nhìn tổng thể, chúng ta sẽ thấy chữ S đó như một cái "rốn" của thế giới, như vòng tròn vô cực Lưỡng Nghi trong bát quái Hà Đồ. Vị thế địa lý này báo hiệu Việt Nam sẽ là một điểm hội tụ về tâm linh, kinh tế và văn hóa... Thiên đã phú cho một dân tộc tâm đức sống trên một đất nước tuyệt vời.

Từ sự kiện trên, tôi xin quay trở lại với Thần chú Chuẩn Đề.

Thần chú này đã được tu trì cả nghìn năm trước đây trên đất nước Việt Nam . Dấu tích xưa để lại trong những ngôi chùa cổ suốt từ Bắc vào Nam đã minh chứng rằng người Việt đã tu hành, trì niệm Thần chú Chuẩn Đề từ rất lâu rồi. Câu thần chú ấy không nhất thiết nằm trong một bộ phận nhỏ hẹp tăng ni hay cư sĩ, mà hiển hiện ở mọi nơi, mọi giới, vượt qua những biến thiên của lịch sử để đem lại sự an lành cho Dân tộc.

Dân tộc Việt Nam đã có sẵn duyên lành và chân hạnh phúc, vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng cùng nhau phát huy trí huệ tâm linh ấy rộng rãi khắp nơi! Nó không khiến chúng ta mất thời gian, tiền của và không làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày của chúng ta... Đừng mãi chạy theo những ảo vọng xa vời. Dân tộc khác có cái hay của họ, chúng ta cũng có cái hay của chúng ta.

Nếu có tín tâm, mỗi người hãy quay lại và đối diện với tĩnh giác của mình; đi, đứng, nằm, ngồi đều thầm niệm: “Úm chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Qua một thời gian tu học, trong nội thức sẽ tự niệm câu chú Chuẩn Đề và mang câu chú ấy đi đến từng ngóc ngách nhỏ của cuộc sống, tạo ra sự an lạc trong tâm mỗi người.

Khi mỗi cá nhân đã có ý thức phát tâm tu học thì nhất định xã hội sẽ được an bình. Tập khí an bình đó nếu hòa hợp được với tập khí an bình xưa kia của cha ông, của các Vua Hùng thì sẽ tạo thành một dấu ấn muôn thuở, một linh khí tối thượng.
Hiện nay, trên địa cầu đang xảy ra rất nhiều thiên tai thảm khốc, chiến tranh cũng lan rộng khắp nơi. Ở Việt Nam , xét về góc độ tâm linh thì có thể nói là rất tốt. So với nước ngoài, dân Việt sống hiền lành, có đạo đức, xã hội từng bước ổn định và thịnh vượng. Đó là những điềm báo hiệu sự kiện địa lý trên đã thành hiện thực.

Hôm nay, một lần nữa, dấu ấn Hùng Vương bất diệt lại bừng lên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Đứng trên đỉnh núi, ai cũng cảm thấy khoan khoái, an lành. Linh khí đất Việt hội tụ về đây, như tình yêu thương của các Vua Hùng luôn trào dâng và che chở những người con Việt cao quí!

Chuyến ra Bắc đã kết thúc, nhưng lòng tôi vẫn khôn nguôi niềm hứng khởi, vì tôi đã được trở về và được hấp thụ linh khí bất diệt của Hùng Vương muôn thuở!

“Vạn sự từ xưa nay,
Tính nó vốn thanh tịnh,
Và chính là Phật tính,
Ai biết được điều này,
Đó là người thức tỉnh,
Ai để sáu thức yên nghỉ trong tự tính đó,
Người đó sẽ thấy chúng là một sự viên mãn hoàn toàn,
Đừng tin nghe đầu óc đang xao xuyến,
Hãy yên lặng và cứ để tất cả mọi sự như là,
Như là xưa nay vẫn cứ”...
(Sư Tử Tuyết Bờm Xanh).


Cư Sĩ Thanh Hùng ̣̣

Pháp hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 10/06/2015 lúc 09:56:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 10-07-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 16-10-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 07-06-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 10-06-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-06-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 12-06-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 30-07-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 03-08-2015(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 17-12-2015(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 07/06/2015 lúc 07:19:53(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
"Đúng 11 giờ 45 phút, một sự kiện huyền linh trỗi dậy trong tôi: tôi nhìn thấy một vầng ánh sáng tròn tỏa xuống ngôi đền. Tôi đưa tay lên xoa mặt để định thần lại và nhìn thật kỹ vòng tròn ánh sáng đó, và nó đúng là sự thật. Tôi chợt hiểu, ngày xưa, vầng ánh dương tỏa sáng này đã soi rọi vào tâm linh của những người con đất Việt để họ lên đường kiến thiết và dựng xây Quốc tổ. Vầng ánh dương đó đã biến chuyển thành Lưỡng Nghi, năm mươi linh thể đi xuống Biển, năm mươi linh thể lên Rừng... Từ đó hình thành nên những vị Vua Hùng muôn thuở bất diệt. "
Ở đoạn này em chưa hiểu lắm. Vòng tròn ánh sáng ...50 linh thể đi xuống biển, 50 linh thể đi lên rừng. 100 linh thể này được sinh ra từ vòng tròn ánh sánh chăng? Rất mong được mọi người chỉ dạy.
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 10/06/2015 lúc 10:00:04(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
theo như cá nhân mình hiểu thì ý thầy muốn nói đến sự hình thành linh thể đó từ âm, dương lưỡng nghi, và kết hợp từ đất nước gió lửa để hình thành linh thể sự sống con người.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#4 Đã gửi : 31/07/2015 lúc 09:42:21(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
" Nhìn trên bản đồ thế giới, chúng ta sẽ thấy nước Việt Nam có hình cong như chữ S. Một bên là biển, một bên là đất liền; bên âm, bên dương tạo thành Lưỡng Nghi; quần đảo Đài Loan là nhất điểm chân dương được ký ở âm; quần đảo Thái Lan là nhất điểm chân âm được ký ở dương. Nhìn tổng thể, chúng ta sẽ thấy chữ S đó như một cái "rốn" của thế giới, như vòng tròn vô cực Lưỡng Nghi trong bát quái Hà Đồ. Vị thế địa lý này báo hiệu Việt Nam sẽ là một điểm hội tụ về tâm linh, kinh tế và văn hóa... Thiên đã phú cho một dân tộc tâm đức sống trên một đất nước tuyệt vời."

Những gì Thầy viết như một lời tiên tri đang ứng nghiệm Việt Nam chúng ta, con theo dõi tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam thì hiện nay Việt Nam ta đang đúng là hội tụ về tâm linh và kinh tế văn hóa. Nếu quả đúng như vậy thì thật là phước báu cho đất nước Việt Nam chúng ta, xã hội, kinh tế, chính trị phát triển, thì người dân sẽ được giàu sang, sung túc.

Như thầy nói: " Hôm nay, vầng ánh dương hiển hiện trên đỉnh đền thờ Vua Hùng để báo hiệu đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phồn vinh, hưng thịnh."
Cầu cho quốc thái dân an, chúng con được nhiều thuận lợi trong tu học

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Hoatnaovien. trên 17-12-2015(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.