Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
hoatnaovien  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết


Đôi chút lạm bàn về việc cúng lễ theo tín ngưỡng dân gian.





Mục tin tức có bài “ Phan Thị Bích Hằng chia sẻ kỳ bí về người cõi âm” của đạo hữu Cuiyang sưu tầm trích đăng. Trong đó nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chia sẻ về cuộc sống cõi khác, nơi đó có sự hiện hữu của gia tiên cửu huyền thất tổ của mỗi chúng ta. Trong đó có đoạn như sau:


Có điều, trong hành trình 23 năm tiếp xúc với "vong" để đi tìm hài cốt, tôi ngộ ra một điều, tôn giáo quyết định ý thức tâm linh. Những người theo đạo Phật cực kỳ thanh thoát, nhẹ nhõm. Tôi nói chuyện với vong của các hòa thượng hay các phật tử, chẳng thấy họ kêu ca hay đòi hỏi gì sất. Nhưng những người theo đạo Lão, đạo Tứ phủ thì cực kỳ nặng nề, sân hận, coi trọng chuyện cúng kiếng đủ mọi thứ.”


Ở một khía cạnh nào đó đây quả thật là tiếng nói cảnh tỉnh chúng ta, vì trên thực tế những tư tưởng Lão, đạo Tứ phú, tín ngưỡng ... đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Bắc. Vì là tín ngưỡng dân gian được xây dựng từ xưa. Lợi dụng những điều đó, những tư tưởng tư lợi cá nhân, giả danh hiện tượng coi bói, đồng cốt, cố tạo thành những phong trào mê tín dị đoan, phổ cập vào đời sống dân chúng để họ theo đà mà ăn theo tư lợi, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình của mỗi cá nhân. Nếu từ những cá nhân sống trong mờ ảo mê tín, không biết mình đang ở đâu, đi đâu về đâu, nhân rộng ra cộng đồng xã hội, thì nước không thể giàu, dân không thể mạnh được.

Rất nhiều cá nhân chúng sanh không được tiếp xúc với giáo lý của đức Phật, hoặc có tiếp cận tu tập cũng chỉ là qua loa trên văn tự ngữ ngôn. Nên không có cái nhìn trí tuệ thấu suốt được nhân quả luân hồi. Vô hình chung từ những sự thiếu hiểu biết, bảo thủ , cố chấp, trên nền tảng của sự gọi là báo hiếu gia tiên, hối lộ thần thánh... bằng cách cúng kiến kêu gọi gia tiên về phù hộ độ trì cho con cháu gia đình. chúng ta xây dựng tư tưởng níu kéo hạnh phúc, bình an, thịnh vượng của mình, níu kéo sự giải thoát của gia tiên bằng sự vọng cầu cho bản thân, gia đình... hối lộ thần thánh để đạt mong cầu cá nhân. Phật không ban phước giáng hoạ cho ai. Vậy Thần thánh có quyền ban phước giáng hoạ cho chúng ta chăng?...Tiền vẫn mất, mà nghiệp vẫn đeo đuổi. Như thế có thật sự có tâm thành báo hiếu vong linh gia tiên?, đền ơn nước nhà.



Như nhà ngoại cảm Bích Hằng nói :



Ở Việt Nam, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên Đán hay giỗ chạp, chứng kiến nhiều gia đình đốt linh đình cả sân vàng mã, tôi thấy sợ. Làm như thế khiến cho người âm hoài tưởng đến cuộc sống trần gian, càng khó siêu thoát
.”.


Vậy chúng ta biết đến Phật pháp, biết và thực hành theo giáo pháp của đức Phật, chúng ta hãy mạnh dạn buông bỏ những kiến chấp, hủ tục xưa cũ là cúng thật to, thật nhiều vàng mã, sát sanh thật nhiều, thật linh đình để các cụ có bữa ăn thịnh soạn, thể mới tỏ được lòng hiếu thảo. Ta vẫn cúng lễ tưởng nhớ vong linh gia tiên, nhưng hãy dùng cái tâm thành kính, cái tâm phật pháp là danh hiệu: “ A Di Đà Phật”, là tâm chú của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề “ Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”, hoặc danh hiệu ngài “ Quan Thế Âm Bồ Tát”..., để hướng dẫn các vong linh gia tiên nhà ta biết đến phật pháp, buông bỏ cái nghiệp thức về xác thân, để thân tâm được nhẹ nhàng an lạc. Có như vậy mới thực sự là sự báo hiếu chí thành đối với vong linh gia tiên, không những ở cảnh giới mà họ đang ở, mà họ còn được hưởng ở vô lượng kiếp sau. Khi ta an lạc, biết rõ con đường mình đang đi, cái đích mình đến, thì cuộc sống gia đình an lạc, từ những tế bào nhỏ đó, nhân rộng ra xã hội phát triển, dân có giàu, nước mới mạnh...quả là một việc đáng khuyến khích.

Vậy ngay bây giờ sao chúng ta không mạnh dạn bỏ cái hủ tục cũ xưa làm cản con đường tu tập giải thoát sanh tử luân hồi của chính chúng ta, của những anh em họ hàng bà con quyến thuộc. Tại sao ta không chung tay xây dựng gia đình chúng ta ổn định, nước nhà phát triển phồn vinh như những quốc gia khác?!








Hoatnaovien
TamSuHocDao  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Quả thật đối với những phong tục tập quán trước kia của ông bà xưa chúng ta thật khó mà khuyên được những ông bà, cha mẹ mình không làm theo vậy được. Chúng ta chỉ cố gắng tuỳ duyên khuyến hoá và hướng họ theo chánh pháp và từ đạo lý nhà Phật sẽ dần dần chuyển hoá họ.
quynhphuong  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
quynhphuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Quynhphuong trước đây đã chứng kiến cảnh sếp mình đốt cả nhà vàng mã, mà thấy thật là lãng phí. Không những thế mỗi dịp cúng là cả ô tô tải chở vàng mã về công ty, rất thường xuyên, gà, lợn ăn không hết bởi sếp mua về làm đồ tế lễ, nhất là những ngày sau tết. Nhưng rất may cơ duyên đưa đẩy sếp biết đến Phật pháp, gần đây biết và được sự hướng dẫn của Thầy. Hiện giờ ở công ty tôi thấy sếp cúng chay không cúng mặn, ăn uống thanh đạm, vàng mã đốt rất ít so với trước kia, thậm chí không còn đốt, thay bằng cúng mặn, đốt vàng mã, sếp rất chí tâm niệm chú, cầu nguyện và hồi hướng. Biết đến phật pháp, đi đúng chánh pháp tự nhiên con người ta thân an, tâm an. Ít nhất là về mặt kinh phí lo cúng lễ như trước đã được gần như cắt hoàn toàn.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.