Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
atm74  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Vừa rồi trong lúc nóng giận cãi nhau người nhà mình lấy lư hương thắp đức Chuẩn Đề đổ bỏ rồi. Mình thấy nghiệp mình sao nặng quá. Mình đã cầu xin sự sám hối, sau khi thắp nhang, mình quì thẳng lưng tay chắp lại để trước trán, miệng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ma ha tát ,chừng năm phút thì tự nhiên khấu đầu ba lần, sau đó thì ngồi trì chú. Nhưng quả thật tâm mình loạn quá không thể tịnh được, mình định ngồi tới tàn nhang nhưng không được, trong lòng hối hận vô cùng.
Mong là Thầy có thể quán chiếu chỉ cho con cách giải nghiệp xem nên như thế nào ?
Mong là huynh đệ tỷ muội chân thành góp ý.

Xin thành thật cãm ơn tất cả.

Úm Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
hcdung18  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Tội phỉ báng bổn tôn rất nghiêm trọng đó bạn. Bạn hãy thành tâm lạy sám hối 108 vị phật trong sách quy thức nhật tụng thật nhiều lần , kết hợp với lạy sám hối Phật mẫu chuẩn đề nữa. Chúc bạn cố gắng.
Minh Chi?u  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
ATM 74 cùng quý bạn thân mến mỗi hoàn cảnh thuận duyên và nghịch duyên với quý bạn có đồng và khác.Về hình tướng thì quý bạn có thể thấy nơi thờ cúng hoặc Phật đường bị đập bể do nhân duyên bản thân hay ngoại cảnh tạo tác.Vậy ở đây cái gì làm ATM 74 sám hối?Nó chẳng phải là cái "Phật tâm" mà bạn hay các quý bạn vốn có đấy ư!.Chính cái "Phật tâm" đó của ATM74 dẫn động bằng hành động"hối hận" và "sám hối" mới diễn ra.Còn tâm ATM74 loạn ư?Bạn chỉ loạn trong phạm vi của câu chuyện!vì sao? Nếu bạn còn loạn thì sao bạn chia sẻ được cùng quý bạn trên đây?cái gì khiến bạn, dẫn động bạn chia sẻ nó chẳng phải là "cái tâm thường tịnh" vốn có kia ư!
Bạn thấy đấy tội lỗi do thân,khẩu,ý....tạo tác.Do quý bạn quên mất mình có "cái tâm thường tịnh".Bạn đã có thần chú hãy dùng đó để giải nghiệp,nó luôn là kim chỉ nam để về với an lạc.Bạn hãy chuyên tâm trì niện thần chú để mà sám hối tội lỗi từ vô thủy vô chung đến nay(tội tạo tác từ kiếp này đến vô lượng các kiếp),khuyến thỉnh,tùy hỉ,phát nguyện,hồi hướng.Qua sự huân tập đó bạn sẽ nhận ra sự "thanh tịnh vẹn tròn" có ngay nơi quý bạn.Để vượt qua các hoàn cảnh,an lạc ngay nơi mình.
Chúc quý bạn tinh tấn

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bất Không Thành Tựu Như Lai Phật

22/03/13
MC kính ghi!
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 11-09-2018(UTC) ngày
hieuthaychua  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Nam mô A di Đà Phật!
Bn nên tham khảo các bài viết của các huynh đệ ở trên điều chân thành sâu sắc.
Mình xin chia sẻ với bạn 1 số điều như sau:
Chúng ta là những người phàm nên ai cũng có sai lầm, ai cũng có tham sân si, ai cũng có bản ngã, nếu ta không có bản ngã thì ta là một vị thánh rồi. Chính vì bản ngã của chúng ta lớn nên dẫn đến chúng ta suy nghĩ, hành động vô minh. Nhưng không sao cả, chính vì vô minh nên ta mới tu, mới sửa dần dần từng ngày từng ngày một, từng ngày một ta huân trưởng cái chơn tâm mình lớn lên và làm teo tóp dần cái vọng tâm, diệt dần cái bản ngã. Vì thế, mà bạn không nên quá lo lắng hay buồn về hành động vừa rồi thì sẽ gây cho bạn phiền não và lại càng không tìm đến cái chơn tâm của mình.
Mình xin phân tích cái vọng tâm của bạn ở trên:
1) Cái bản ngã của bạn quá lớn làm cho cái vọng tâm (tâm sân si) của bạn nổi lên nên bạn cảm thấy tức giận khi cãi nhau với người nhà.
2) Cái bản ngã của bạn lại càng phát triển lên đến đỉnh điểm mà bạn không kiềm chế được nên gây ra hành động vô mình là đổ bỏ lư hương đức Chuẩn Đề.
3) Tâm của bạn còn vọng động khi hành trì tâm của bạn con nghĩ về việc tức giận vừa rồi, nghĩ về tội lỗi của mình gây ra nên không định tâm, bản cảm thấy bất an.
Và đây là cái chơn tâm của bạn:
1) Niệm Phật xám hôi tôi lỗi của mình.
2) Cảm thấy nghiệp nặng và hối hận mình đã gây ra những việc ở trên.
Vì thế mình đưa ra cách bạn giải quyết vấn đề như sau:
1) giải pháp trước mắt (giải quyết phần ngọn) là bạn làm theo lời các sư huynh ở trên: phải thành tâm lạy 108 lần Nam mô cầu Xám hối bồ tát ma ha tát. Trong đầu bạn nghĩ đến các tội lỗi mình gây ra từ trước đến nay mong chư phật, chư bồ tát cho bạn xám hối. bạn hứa với chư Phật không nên tái diễn nữa.
2) Sau khi xám hối rồi bạn tiếp tục hành trì theo nghi quỹ hành trì mật chú Chuẩn Đề. Không nên quá lo lắng, không nên suy nghĩ nhiều, Không để tâm vào sự việc vừa qua, vì khi bạn còn để tâm thì tâm của bạn không còn tĩnh nữa, còn vọng động thì bạn cảm thấy bất an. Bạn yên tâm khi bạn đã thành tâm xám hội thì không có vấn đề gì nữa đâu vì chư phật, chư bồ tát rất từ bi, luôn luôn cứu độ chúng sinh tu học, luôn gia hộ cho các đệ tử biết quay đầu trở về chánh pháp.
3) Giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Đây là giải pháp tất cả mọi người mong muốn bạn làm kể cả chư Phật, chư Bồ Tát. Là làm sao bạn chiến thắng cái bản ngã của bản thân không để sự sân si nổi lên lần nữa. Vì nếu bạn không làm cho bản ngã nhỏ đi thì bạn lại tiêp tục nóng giận, lại tiếp tục gây ra tiếp các hành động vô minh. Muốn chiến thăng được bản ngã cần phải có thời gian lâu dài không thể thực hiện một sớm một chiều. Vậy bằng cách nào bạn có thể chiến thắng được bản ngã của mình. Đó là hàng ngày bạn tinh tấn tu học, diệt tham sân si, tìm hiểu phật pháp, đi làm từ thiện... Khi bạn thấy tâm mình bắt đầu động lên bạn nên niệm Phật hay niệm Úm chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Bạn ráng cố gắng thực hiện như thế thì bạn sẽ từ từ thấy sự vi diệu của Phật Pháp. Mình hạ thấp bản ngã của mình xuống, vì khi bản ngã cao quá thì khi thấy ai chê mình, ai nói không tốt về mình, ai nói oan cho mình, ai làm trái ý mình...là lúc đó tâm mình bắt đầu động lên, sân si nổi lên, tức giận nổi lên, rồi làm ra nhiều hành động vô minh mà mình không kiềm chế được. Vì thế, hãy hạ cái bản ngã mình xuống từ từ, mỗi ngày giảm đi một ít.
Rất mong bạn an lạc và tinh tấn tu học.
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp Chiếu.
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 11-09-2018(UTC) ngày
atm74  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin chân thành cám ơn Tất cả bạn đạo đã quan tâm chia sẽ, góp ý hướng dẩn cho tôi sữa chữa lỗi lầm. Thật ra thì người nhà của tôi đổ chứ không phải là tôi , nhưng trong thâm tâm tôi, tôi thấy cũng như mình làm vậy, tôi thấy mình bất kính với Đức Bổn Tôn nên tôi hối hận rất nhiều.
Hôm qua tôi có liên hệ với Thầy , Thầy nói ngắn gọn “ đổ rồi thì đi kiếm cái khác làm lại, thành Tâm sám hối, đừng cãi nhau nữa” lòng tôi cũng an ổn ít nhiều, thấy mình còn nóng nãy lắm.
Hôm nay lên xem, thấy các bạn đạo góp ý chân tình, như là người thân vậy lòng tôi thêm vững tin, một lần nữa xin chân thành cám ơn tất cả.

Úm chiếc lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha. Bộ Lâm.
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 11-09-2018(UTC) ngày
hoatnaovien  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, atm74 có sầu buồn cũng không giải quyết được gì. Nếu thấy làm lại được thì làm lại bát hương thờ Phật khác, còn nếu thấy tình hình không thuận cho chuyện đó, thì bạn cứ khéo léo tùy duyên, hành trì quán tưởng kính đàn mỗi khi hành trì, cũng đã thay cho bàn thờ Phật được. Bạn tự tâm sám hối tội lỗi cho bản thân và gia đình mình. Cứ chuyên nhất trì niệm hoatnaovien mong mọi chuyện dần dần sẽ thuận như ý.

" Tướng tự tâm sanh, tướng tự tâm diệt".

Chúc đạo hữu tinh tấn.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 11-09-2018(UTC) ngày
atm74  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chan thanh cam on ban.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.