Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
CÓ CÁI TỒN TẠI GỌI LÀ ẤN CHỨNG KHÔNG?

Hỏi

Kính tâm xin chào các vị sư huynh,sư tỷ..
Đệ mới điểm đạo để tu tập mật tông nên có tìm hiểu 1 số bài trên diễn đàn và thấy 1 số điểm hơi mâu thuẫn nhau ạ,ví như khi trì chú đệ gặp 1 số hiện tượng sau :
- người như say xe,chao đảo buồn nôn...
- huyệt mi tâm như có người day ấn kể cả lúc ko trì chú như hiện tại đang gõ email này,còn lúc trì chú thì đệ có giảm như mọi thứ đều tập trung về huyệt mi tâm,lực giay ấn rất mạnh.
- 1 số bạn đạo của đệ thì họ bảo nghe thấy lời nói trong tai,điều nay có được huynh Thanh Hùng nhắc đến trong bài "Nghi Quĩ Hành Trì Ngũ Bộ Chú "...

VẬY CHO ĐỆ HỎI LÀ TRONG TU MẬT TÔNG THÌ CÓ CÁI TỒN TẠI GỌI LÀ ẤN CHỨNG KHÔNG?HAY NHỮNG CÁI ĐÓ LÀ DO NGƯỜI TU TỰ HUYỄN HOẶC BẢN THÂN...?


Đáp





Trên đây là thắc mắc của bạn cong.nx@sunri.....com. Xin thay mặt tâmmat chia sẻ cùng bạn.


Những điều mà đạo hữu thắc mắc, là những thắc mắc chung của đại đa số những người muốn tìm hiểu về mật pháp, cũng như hành giả sơ cơ mới thọ nhận pháp.

Thời trước mật pháp được xem là pháp môn bí truyền không được phổ biến rộng rãi như ngày nay, vì mật tông thiên về huyền năng pháp thuật. Nếu là kẻ còn mang nhiều phàm tâm, thiếu trí huệ dễ bị lầm đường lạc lối, lạc đường tu, bị ngoại ma dẫn dụ theo con đường đi về nghiệp bất thiện, tạo tác nghiệp ác. Thời trước người được trao truyền phải được sự chọn lựa kỹ lưỡng qua nhiều thử thách của người thầy mới được thọ nhận. Ngày nay mật tông được phổ biến rộng rãi hơn, nhưng trên thực tế sự phổ biến này chỉ là phần rất nhỏ, rất nhỏ trong quá trình tu tập mật chú.

Thường người hành giả khi thọ pháp, hoặc sau khi thọ pháp, vào những thời hành trì, những người thọ pháp sẽ cảm nhận thấy những hiện tượng khác lạ như bạn mô tả say xe, chao đảo, buồn nôn, thấy linh ảnh này kia, hoặc nghe thấy điều này điều kia từ vô hình, hoặc cảm giác có lực tập trung ở một điểm nào đấy như ở trán... Đây là điều hết sức bình thường với người hành giả tu mật chú. Nếu bạn tìm hiểu về mật giáo thì sẽ thấy trong kinh tuyên thuyết. Khi đức phật tuyên thuyết thần chú Chuẩn đề. Thì các hàng chư Bồ tát, chư Thánh, chư Thiên, chư Hộ pháp quỉ xứ dạ xoa, càn thát bà đồng thuyết. Bất cứ người trai lành gái tín nào thọ trì đọc tụng thần chú này thì ngay lập tức đến hộ trì cho người hành giả đó, giúp đỡ cho người hành giả đó được sở cầu như ý nguyện.
Theo như kinh tuyên thuyết như vậy, thì người hành giả khi thọ trì đọc tụng sẽ được chư vị phóng quang tác động lên thân tâm người hành giả lực này là tha lực, nhưng do bản thân chúng ta, tự lực chưa có. Chính là thời gian phước báu trì niệm thần chú chưa có, tâm còn mang nhiều tham cầu nhục dục chưa được thanh tịnh như chư vị, nên chúng ta sẽ có những hiện tượng ấn chứng như trên. Đó là sự không tương thích của thời đầu, nhưng sau một thời gian chuyên tâm tu trì, thì những hiện tượng đó sẽ hết, không còn tác động nữa.

Còn những lực tập trung ở một điểm như bạn mô tả, là do sự tập trung tư tưởng tham cầu khi trì niệm sẽ dẫn tới những hiện tượng như vậy. Lời khuyên ở đây của chúng tôi là người hành giả thấy biết rõ ràng như vậy, nhưng không nên chấp trụ ở những điều đó. Vì còn chấp trụ là còn tham cầu, còn ta còn người thì sự tu khó đạt được sự thắng giải, sau một thời gian bị những điều đó dẫn dụ, dắt phóng dật tâm mình mà lầm đường tu. Ở đây phương pháp tu mật chú chuẩn đề là thấy tánh thành phật, bỏ hết thân tứ đại, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tu là về với trí huệ như lai, chứ không phải để bổ dưỡng cho cái thân tứ đại hư hoại này.
Những ấn chứng linh ảnh này kia, bảo nó có cũng không, mà bảo nó không cũng không đúng. Vì nó là duyên hợp giả có không thật thể, thì nó sẽ bị hư huyễn theo thời gian. Tất cả đều là sản phẩm của tâm vọng. Người tu lấy trí huệ quán soi như vậy, biết rành rẽ như vậy, không chấp trụ ở điều thấy nghe, thì không bao giờ bị lạc đường tu. Sự tu hành thênh thang rộng mở, mau chóng đạt được sự liễu ngộ như như.

Sửa bởi người viết 14/03/2016 lúc 03:09:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
lientrung trên 30-03-2021(UTC) ngày
ledao  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ledao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Ledao cũng có trải qua những hiện tượng giống như bạn, lúc đầu cũng chẳng hiểu gì, thậm chí còn sợ hãi không hiểu là như thế nào. Nhưng may là thường xuyên ở gần và được cuiyang hướng dẫn nên không có sinh tâm sợ hãi, cũng đang học cách buông không để ý đến những đến đó nữa, cố gắng trì niệm xuyên suốt mọi lúc mọi nơi.
haimat  
#3 Đã gửi : 19/12/2021 lúc 10:10:43(UTC)
haimat

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-04-2021(UTC)
Bài viết: 3
Viet Nam

Cảm ơn: 198 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Mani Pad Mê Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.