Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 12/06/2015 lúc 11:41:09(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết


UserPostedImage

Câu chuyện 1: Trợ duyên khai thị cho người sắp lâm chung



Hôm rồi, do một người đệ tử có lời nhờ Thầy từ mấy hôm trước rằng có bà cụ ngoại sắp mất, cụ trước đó cũng thường hay đi chùa, tụng kinh niệm phật A Di Đà. Cụ biết mình sức khỏe yếu nên có lời nhờ trăng trối với con cháu nhờ các sư tụng kinh cầu siêu cho bà để bà ra đi được thanh thản. Và gia đình cũng đã thực hiện theo như lời cụ , cũng nhờ các sư hộ niệm, các chùa tụng kinh, thậm chí cả ban hộ niệm đến nhà, nhưng bà cụ vẫn chưa đi được, rất yếu nằm liệt giường mấy tháng, và không nói năng được gì hơn tháng nay. Mọi người , con cháu đến hỏi thăm sức khỏe của bà cụ, khỏe lắm thì bà mới ra hiệu được bằng cái gật, và lắc đầu rất nhẹ, còn không bà hoàn toàn im lặng.

Hôm trước thấy tình hình bà rất xấu chân tay lạnh, mặt, môi, chân đã tím đen, hôn mê không biết gì, chân tay khua khoắng như chiều đẩy, đuổi cái gì đó trong hư không, nước từ người đã chảy ra. Người đệ tử này đã gọi cho Thầy, nhưng vì ở xa không kịp đến và đang mắc chữa bệnh cho mấy người khác nên không thể bỏ . Sau đó thầy hướng dẫn cho người đệ tử này thực hiện nghi thức trì chú trợ duyên cho bà, cũng như lấy tấm y choàng của Phật thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn độ mang về, kê đầu cho bà. Sau khoảng hơn 1 tiếng bà tự nhiên khỏe, tỉnh táo lại, sắc diện hồng hào môi hồng trở lại, thân thể ấm hơn.

Hôm sau Thầy đến nhà bà cụ theo lời nhờ của người đệ tử này, tôi cũng được đi cùng. Thấy bà cụ nằm thiêm thiếp trên giường, người trong nhà gọi hỏi gì ,cùng lắm bà mới gật và lắc nhẹ ra điều cũng biết. Khi thầy bắt đầu hành pháp, đưa ấn pháp quơ trên người bà cụ cùng linh phù, và tụng phạn âm một hồi. Hướng dẫn bà cụ đọc theo để thầy trao pháp, bà cụ đã đọc rất rành rõ, to chữ “ Úm Lam” làm cả nhà giật mình, thảng thốt, rồi thầy tiếp tục hướng dẫn cho bà cụ trì niệm thần chú “ Úm Lam” bà cũng trì niệm theo cùng mọi người một thời gian dài, rồi thầy nhắc bà nhớ lại bổn nguyện nhiều đời đã từng phát nguyện theo ngài A Di Đà Phật, nhưng vì nhân duyên nghiệp quả sự tu học của bà chưa được tỉnh giác, nên trước khi chết bà vẫn khắc khoải về những ý niệm đó của mình. Thầy tiếp tục trợ duyên cho bà nhớ lại và tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rất thành kính trang nghiêm bà đưa hai tay chắp lên, và niệm danh hiệu của Ngài : Nam Mô A Di Đà Phật, bà niệm rất to và rõ hòa cùng âm thanh đàn tràng trì niệm của chúng tôi, rồi thầy tiếp tục hướng dẫn cho bà sám hối tội lỗi, bà cũng rất rành rõ đọc theo trong sự hoan hỷ vui mừng của cả gia đình, con cháu. Cuối cùng thầy khai thị cho bà cụ buông bỏ những ái luyến gia đình, con cháu mà tỉnh giác để đi theo bổn nguyện của mình là về Cực Lạc Quốc.

Khi làm pháp xong, bà cụ còn chắp tay xá thầy ba xá, nói câu: Cảm ơn Thầy. Thầy hỏi bà có thấy gì không, bà nói tôi thấy ánh sáng vàng chói lòa, và tôi thấy ông này. ( Trước mặt bà là bức ảnh Ngài A Di Đà Phật).


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 12/06/2015 lúc 09:47:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 14 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 12-06-2015(UTC) ngày, chuctinh trên 12-06-2015(UTC) ngày, igothics trên 13-06-2015(UTC) ngày, 21kimngan trên 13-06-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 14-06-2015(UTC) ngày, haiha232 trên 15-06-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 16-06-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 30-07-2015(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 17-09-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 21-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
21kimngan  
#2 Đã gửi : 13/06/2015 lúc 10:48:47(UTC)
21kimngan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 14 bài viết
Em chào chị.Chị ơi chị có thể up video clip nghi quĩ thầy hành trì mật chú cho chúng đệ tử như em để làm theo thầy cách hành trì nghi quĩ cho đúng được không chị.em xin chân thành cảm ơn. Chúc chi và toàn thể đạo hữu va diễn đàn tu tập tinh tấn.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.Bộ lâm
HaiLam  
#3 Đã gửi : 16/06/2015 lúc 08:13:19(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Originally Posted by: 21kimngan Go to Quoted Post
Em chào chị.Chị ơi chị có thể up video clip nghi quĩ thầy hành trì mật chú cho chúng đệ tử như em để làm theo thầy cách hành trì nghi quĩ cho đúng được không chị.em xin chân thành cảm ơn. Chúc chi và toàn thể đạo hữu va diễn đàn tu tập tinh tấn.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.Bộ lâm


Ban nghe file nay cua Thay co huong dan day

http://tammat.net/defaul...sts&t=3100#post10101
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
21kimngan trên 16-06-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 23/06/2015 lúc 10:15:36(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Câu chuyện thứ 2:
Chặt cái đầu đi!


Khi em tu học nghe kinh điển đại thừa, em phải tự chặt cái đầu của em đi. Em còn để nguyên cái đầu trên cổ em, tức còn sanh tử luân hồi.
Em có dám chặt cái đầu của em không?

Tôi nhìn thầy cười khống biết trả lời sao?


Câu chuyện trên là thầy đang chỉ cho tôi tu học, nhưng do tu còn kém nên tôi chẳng trả lời, đối đáp được với Thầy. Đành hổ thẹn im lặng vậy!
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 23-06-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 24-06-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 16-07-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#5 Đã gửi : 26/06/2015 lúc 03:35:00(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Nếu chặt đầu, thì coi như đã chết. Thầy dọa chắc?
Tieuhoathuong.  
#6 Đã gửi : 16/07/2015 lúc 02:38:20(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Chặt cái đầu tức bặt sự phân biệt. Căn trần không có lỗi, lỗi dính là ở phàm tâm mới sinh ra cái sự phân biệt, mới luân hồi sanh tử.

Nói thì như vậy, hiểu là như thế, nhưng chẳng ai thực hiện được, vì vừa mới thấy sắc đã dính, và chạy theo nó rồi.
thanks 3 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Thuong76 trên 17-07-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#7 Đã gửi : 17/07/2015 lúc 11:04:51(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cái tập nghiệp được chúng ta huân tập đi huân tập lại nhiều đời nhiều kiếp từ vô thủy vô chung cho nên nó trở thành ý thức hệ, cái tri thức của thế gian cho nó là hay là dở, là phải là quấy là thiện là ác...Ngay cái sát na đầu tiên ở mỗi mỗi chúng ta đều là tự tánh thanh tịnh trùm khắp khi căn thấy trần, nhưng sau sát na đó rất nhanh là hàng tỷ kiếp của sự luân hồi sanh tử chính là sự phân biệt, đưa ý thức phân biệt vào. Ở đây thầy đang chỉ cho tôi cái như như đó, nhưng vì còn dính mắc thành ra tôi không trả lời được. Vì còn trả lời là còn đối đãi năng sở.

Tôi biết được khái niệm là như vậy, nhưng chưa đột phá được pháp giới tánh, thành ra vẫn chỉ là hàng phàm phu. Đành cứ ôm lấy thần chú Chuẩn đề để một ngày nào đó được thật sự chết đi và được Đức Phật sanh ra.

Sửa bởi người viết 17/07/2015 lúc 11:06:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Haophuong trên 17-07-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-07-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 20-07-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#8 Đã gửi : 30/07/2015 lúc 09:25:48(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Hư không màu gì?



Như Đức Phật thường nói trong vũ trụ bao la này có hằng hà sa số các hành tinh khác nhiều như cát sông hằng. Đức Phật nói thì là như vậy, nhưng có mấy ai thực chứng được sự thấy biết rõ ràng như vậy. Chỉ là những bậc thánh nhân mới có cái toàn tri rõ ràng như vậy, mới thấy được sự sống của các hành tinh khác. thấy được mỗi chúng sinh trên các hành tinh là có sự sống nghiệp lực khác nhau. Khoa học hiện nay mới phát hiện một hành tinh khác có sự sống gần giống trái đất chúng ta. Còn những khám phá khác thì chưa có sự tương đồng. Theo chủ nghĩa duy vật thì vì không có sự tương đồng về sự sống thì nói không có sự sống, nhưng theo cái nhìn trí tuệ của nhà phật thì mỗi hành tinh là những cộng nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, mỗi hành tinh chiêu cảm nghiệp lực khác nhau, nên họ có sự sống khác với sự sống của chúng ta chứ không phải là không có sự sống. Nói đến đây Thầy qua hỏi tôi. " Hư không màu gì"?. Dù em chưa thâm nhập được vào tự tánh , nhưng những khái niệm đó cũng cần phần biết để nương vào chú Chuẩn Đề mà thâm nhập nó.

Nói đến đây tôi ngắc ngớ không trả lời được. Xin chia sẻ cùng các bạn để cùng tu học.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Haophuong trên 30-07-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-07-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 31-07-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 21-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#9 Đã gửi : 01/08/2015 lúc 10:10:33(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Theo dấu chân xưa của Thầy


Chúng tôi thường được nghe Thầy kể nhiều nói chuyện nhiều về con đường tu học của Thầy, trong đó Thầy hay nhắc về Thầy Thích Từ Huệ, Người Thầy đầu tiên trao truyền chỉ dạy cho Thầy về pháp tu Mật chú Chuẩn đề , và trước khi ngài thu thần nhập diệt năm 1997 Hòa Thượng đã bí mật truyền trao ấn thượng - ấn khế, ấn chú bí mật đó cho Thầy. Một vị thầy tôn kính với đầy đủ giới hạnh đáng được người đời tôn kính. Thầy luôn kể về những bước đường hành đạo của Hòa Thượng, hay ấn tượng âm thanh bước chân phình phịch đi trên nền đất, in dấu chân bằng phẳng của Hòa Thượng ( lòng bàn chân phẳng không lõm, nên khi đi tạo nên âm thanh phịch, phịch, là một trong 32 tướng tốt thể thiện người có đầy đủ phước báu), rồi những lần Hòa Thượng đi xa về bàn chân người sưng tấy rớm máu, Thầy đã tôn kính, xót xa cho thầy mình. Một đạo hạnh sáng ngời, một tấm gương tu học đáng kính. Thầy hay kể về thời gian thầy sống trong chùa dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng cùng thời với Thầy hồi là các huynh đệ như Sư Huệ Ngộ, Sư Huệ Thanh, Sư Huệ Được còn Thầy là “ Huệ Thành”.

Nghe thầy kể nhiều nên chúng tôi cũng mong có ngày được gặp, được về thăm nơi thầy đã từng sinh sống, gặp lại những vị huynh đệ cùng thời đó với Thầy, và nhân duyên đó đã được thỏa ước nguyện.
Vì chuyến đi của chúng tôi kéo dài, nên mãi đến trưa mới về đến nơi. Đón chúng tôi là sư Huệ Thanh với nụ cười hiền từ, và rất từ bi. Sư Thanh nói sư trưởng tức sư Huệ Ngộ đang nhập thất một tháng nên không có tiếp khách. Nhưng sư Thanh vẫn cứ chủ động ra báo với sư Trưởng rằng có Thầy và chúng tôi đến thăm. Thật bất ngờ là sư Huệ Ngộ đã phá lệ rời thất. Tranh thủ trong vòng hơn một tiếng chúng tôi được gặp gỡ và được sư chỉ dạy nhiều điều về tu học. Tôi đã từng được diện kiến đảnh lễ, cúng dường rất nhiều vị tăng sư các nước, nhưng quả thật ở sư Huệ Ngộ toát lên cốt cách phi phàm, thoát tục của một vị tu sĩ. Ở sư tôi không dám nói là đã đắc quả gì, nhưng chắc chắn một điều đạo hạnh, sự tu học của Thầy đáng được chúng ta những kẻ hậu học đảnh lễ, tôn kính với nhiều phước báu.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một số tấm ảnh được lưu lại nhân duyên này.


UserPostedImage
Chúng tôi chụp cùng sư Huệ Thanh

UserPostedImage
Chúng tôi chụp cùng sư Huệ Ngộ

UserPostedImage
Sư Huệ Thanh và Huệ Ngộ thời trẻ

UserPostedImage
Hòa Thượng Thích Từ Huệ và các Đệ tử

UserPostedImage
Tịnh xá Bình Phước là một trong những tịnh xá mà Hòa Thượng tạo lập



Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 01/08/2015 lúc 11:26:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 01-08-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 02-08-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 02-08-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 08-08-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#10 Đã gửi : 02/08/2015 lúc 05:31:09(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Thấy hình ảnh sư khác hẳn với mấy sư khoác áo tu hành mà nhảy đồng cốt, ẻo lả như phụ nữ. Phải là những vị sư như vậy thì phật giáo mới phát triển, còn không thì đúng là mạt pháp ma quỉ khoác áo tăng sư ,mà phật tử thì me mờ cuồng tín k biết chánh tà ra sao.
HaiLam  
#11 Đã gửi : 05/08/2015 lúc 09:03:32(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
That tinh la minh cung khong biet hu khong mau gi. rat mong su chia se cua moi nguoi.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#12 Đã gửi : 13/08/2015 lúc 10:44:50(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Vì có mặt trời chiếu sáng, nên phân biệt là ban ngày. Vì có mặt trăng chiếu sáng nên phân biệt là ban đêm. Nếu không có mặt trời và mặt trăng thì bầu trời là màu đen kịt, giống như chúng ta đi vào trong nhà tối không có ánh sáng của đèn điện. Nói hư không là màu đen là theo lỗi phân biệt của trí thế gian, uống đờm dãi của người đi trước. Hư không chẳng sáng, chắng tối, mà cũng chắng phải sáng tối, hư không là hư không thế thôi.

Thật điên cái đầu...........nếu điên cái đầu tức lìa sự tu. Thôi tôi chỉ biết niệm: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 04-09-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 06-09-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#13 Đã gửi : 25/08/2015 lúc 02:47:51(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cái đồng nghe


Thầy hỏi tôi: Khi chúng ta ngồi đây, âm thanh nào chúng ta cũng đều rõ biết hết đồng một lượt. Tiếng mưa rơi, tiếng còi xe, tiếng nổ, tiếng người gọi nhau í ới...Vậy những âm thanh này như tiếng nổ đùng, đùng, đùng...chẳng hạn. Tất cả đều đồng cùng nghe rõ một lượt, không có sự trước sau. Cụ thể như tiếng nổ đùng... đó vào 9h. thì tất cả mọi người không kể gần xa đều đồng nghe âm thanh đó đúng 9h. Vậy sao chúng ta có thể đồng nghe được một lượt âm thanh nổ đùng.. . có phải âm thanh này nó chạy đến tai chúng ta, nên chúng ta mới nghe rõ như vậy?

Sửa bởi người viết 25/08/2015 lúc 02:48:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 25-08-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 29-08-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 21-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#14 Đã gửi : 29/08/2015 lúc 09:51:09(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
có phải là do âm thanh vang dội nên mọi người đều nghe được
khaokhao  
#15 Đã gửi : 31/08/2015 lúc 02:40:28(UTC)
khaokhao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 31-08-2015(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
hư không không màu.
Kyhoadithao.  
#16 Đã gửi : 04/09/2015 lúc 09:48:47(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: khaokhao Go to Quoted Post
hư không không màu.


Bạn mình nói hình như ở đây vẫn còn sự chấp thì phải
cuiyang07  
#17 Đã gửi : 28/01/2016 lúc 01:43:21(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Sạch và dơ


Có một hành giả nữ hỏi Thầy.

- Thầy ơi khi buổi sáng em chưa kịp tắm, chưa kịp đánh răng, rửa mặt, thì em có trì niệm được không? Vì rất nhiều Thầy mà em gặp, hoặc nhiều bạn phật tử khác chỉ dạy em là phải sạch sẽ mới được trì niệm, mới được lên hương?
Thầy hỏi lại người hành giả kia:
- Chị trì niệm theo hình thức nào, trì thành tiếng, hay trì bằng tâm thức?
Người hành giả trả lời:
- Em trì niệm cả 2, khi không thuận tiện, em nhớ lúc nào thì em trì bằng tâm thức. Khi thuận tiện em trì niệm hành trì bằng tiếng, có phát ra âm thanh.
Thầy nói:
- Khi chị trì niệm cả 2 hình thức có âm thanh, và không có âm thanh. Thì chị lấy cái gì để biết nó. Chị nói trì có âm thanh, thì chị nói cho tôi biết cái âm thanh ấy nó phát ra từ đâu mà chị bảo nó dơ không thanh tịnh. Nếu nói âm thanh ấy phát ra từ miệng từ thanh quản, nếu không có cái thức phân biệt đặt để thì chị có biết nó là âm thanh không? Vậy cái âm thanh ấy nếu không có cái biết, không có cái phân biệt thì không có âm thanh đó. Cũng vậy cái dơ cái sạch này từ đâu mà có, nó từ cái tâm phân biệt mà có. Hơn nữa thân tứ đại này vốn sẵn đã là ô trược máu, huyết, đờm, dãi, tóc, lông, thịt, da… đều là thứ bất tịnh. Nếu tính cái bất tịnh theo thế gian, theo sự ràng buộc như thế thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có sự thanh tịnh để mà trì niệm tu học, cũng như chị sẽ chẳng có cơ duyên để mà thọ pháp tu học. Vậy chúng sinh khổ mãi.
Hơn nữa nếu chúng ta thâm nhập kinh Lăng Nghiêm, Lăng già, Kim Cang, Niết Bàn… là tinh thần tu học giải thoát, theo tinh thần đại thừa giải thoát, sống tỉnh giác, thoải mái ngay giờ phút đó, thì đó mới là đạo giải thoát. Nếu còn ràng buộc ở những giáo điều, nhơ, sạch, giới hạn…thì đó không phải là sự giải thoát, mà đó chính là tôn giáo ràng buộc con người vào khuôn khổ.
Nên ở đây chị cũng như tất cả mọi người cứ thoải mái trì niệm trong đi đứng nằm ngồi, trong mọi hoàn cảnh, địa điểm, cũng như thời gian, không gian. Cái tâm thức của chúng ta không phải nằm ở chân, tay, mặt, mũi, mồm, không ở cái đầu. Để giới hạn sự tu học trì niệm của mình.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 28-01-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-01-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 31-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 02-02-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#18 Đã gửi : 30/01/2016 lúc 08:38:37(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
de tu chung con cam on tam long dai tu,dai bi cua thay da chi day chung con.um chiet le chu le chuan de ta ba ha.bo lam
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Haophuong trên 31-01-2016(UTC) ngày
Phuc An  
#19 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 02:49:27(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Câu chuyện thứ 2:
Chặt cái đầu đi!


Khi em tu học nghe kinh điển đại thừa, em phải tự chặt cái đầu của em đi. Em còn để nguyên cái đầu trên cổ em, tức còn sanh tử luân hồi.
Em có dám chặt cái đầu của em không?

Tôi nhìn thầy cười khống biết trả lời sao?


Câu chuyện trên là thầy đang chỉ cho tôi tu học, nhưng do tu còn kém nên tôi chẳng trả lời, đối đáp được với Thầy. Đành hổ thẹn im lặng vậy!



Mấy ngày nay em có câu hỏi cần hỏi chị mà trăn trở mãi không biết làm sao mà hỏi?! May sao lúc này em được đọc bài chia sẻ này của chị, đúng là cầu đạo liền thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Cách đây một thời gian em có đọc được bài viết của Thầy về sự cúng dường của Thầy bằng hình thức các Chư Vị Đại Thần Kim Cang, Tứ Đại Kim Cang, Bát Đại Kim Cang cầm kiếm chặt nát thân của Thầy. Khi ấy Thầy tỉnh giác thấy rõ Mật Chú Chuẩn Đề và một lòng mong được trả ơn báo ơn, một lòng dâng cúng thân thể ấy lên Đức Phật. Rồi vừa qua em lại được đọc một bài chia sẻ khi chị viết về lúc chị quán thấy chữ Lam sáng lên, đốt cháy đầu, tóc, mắt của chị, thấy được cái đau buốt nơi mắt nhưng chị vẫn nhẫn nại rèn luyện pháp tu để chặt đứt đi luyến ái, ngã mạn ..... Rồi em lại may mắn được đọc bài chia sẻ của Kim Cang Đạo Nguyên nói về việc cắt bỏ đi tham sân si giận hờn si mê tà kiến ngã mạn như là cắt bỏ đi cánh tay hay chặt đi đôi chân của mình ....
Vì vô minh, vô trí nên em chỉ hiểu được rất nông cạn rằng: Cái thân thể này của em, bên trong nó, trong máu, trong xương, trong tủy, trong tim, trong gan, trong phổi .... nó đều tàng chứa tham sân si giận hờn si mê tà kiến ngã mạn ..... vậy nên gần đây em hay bắt chước Thầy, bắt chước chị tưởng tưởng ra cái thân này khi thì bị chém nát ra: chém đứt hết đi tham sân si giận hờn si mê tà kiến ngã mạn, khi thì mất thân không còn thân nữa chỉ còn chữ Lam (cố hết sức tưởng tượng ra chữ Lam mà với tâm tham đắm em chỉ thấy mờ mờ, không rõ). Em tưởng tượng ra thân em là chữ Lam và nhớ nghe rõ Mật Chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum, rồi em tưởng tượng ra chữ Lam (mờ mờ) đấy là cái thân em đang dâng cúng lên Đức Phật. Em không biết sự bắt chước ấy sẽ dẫn đến điều gì nhưng quả thật sau những sát na ít ỏi ấy em đều thấy sự chộn rộn nơi ruột ít hẳn đi, đầu óc bình thản hơn, đó chỉ là ảo giác em tự đặt để để đạo diễn chứng minh rằng mình bắt chước vậy là đúng hay đó là điều gì? Em biết rằng sự bắt chước ấy không phải là tu, không phải là đạo nhưng em không biết em phải làm sao mới không ôm ấp tà kiến mà thực hành thực tu được chân thật, giản dị như Thầy và chị. Nhân cơ duyên đọc được sự chia sẻ này em xin Thầy và chị tháo gỡ chỉ dậy cho em ở chỗ này ạ!
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
cuiyang07 trên 07-07-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#20 Đã gửi : 07/07/2020 lúc 10:56:58(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Khi thực hành quán tưởng tu học ngay nơi tâm ý ấy người hành giả thực hiện trên tinh thần tỉnh giác. Ngay tại thời điểm đó người hành giả thực hành trên sự tác ý thực hành nhưng dựa trên tinh thần như lý tác ý không phải là sự gò ép mình bắt chước. Bởi khởi điểm đã đặt nền tảng của tham thì sự thực hành này chỉ được thời gian chốc lát sẽ sinh nhàm chán. Nhưng nếu nói không bắt chước thì cũng không phải. Vì thấy được lợi ích từ năng lực đó mà người hành giả muốn đạt được như vậy nên mới gia công tu học. Cho nên ở đây phải rất khéo léo người tu phải nắm được giáo lý vô thường, vô ngã, khổ, phải thấy được Bất, Vô, Phi, Ly để sự tu thoải mái nhẹ nhàng. Tu mà như chơi, chơi mà tu.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-07-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 18-11-2023(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.