Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 29/09/2015 lúc 09:20:07(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết


Lời mộng cho kẻ ngủ mơ



Khi biết đến Phật pháp, thấy thế gian sanh diệt vô thường, không chừa một ai, cuộc đời này là bể khổ,…ở một khía cạnh nào đó chúng ta muốn thoát khổ, muốn có một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy sung túc. Một khát vọng rất chân chính ở cõi nhân này. Nhưng đã sinh ra ở cõi đời này, từ loài người đến cây cỏ, luôn phải chịu chi phối bởi sinh, trụ, hoại diệt, sanh lão bệnh tử. Không ai có một cuộc sống viên mãn như họ hằng mơ ước, không ai có một cuộc sống toàn vẹn đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.

Tiết trời đang vào xuân, hoa đào, hoa mai nở rộ. Nó báo hiệu mùa xuân, sức xuân. Nhưng xuân hạ, thu đông lại xoay vần. hoa đào năm trước, nụ cười hoa năm trước, cành mai năm trước nó khoe sắc có khác xuân này? ngàn cánh rụng rơi vương vẫn sầu. Xuân đến xuân đi như mộng ảo.

Thật nghịch lý họ tìm cầu những điều hạnh phúc, thiện lành đến với bản thân. Nhưng họ lại sống và tạo tác những nhân, những nghiệp bất thiện …Là người con của Phật chúng ta càng phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ai cũng muốn tốt, muốn tu giải thoát, nhưng không thấy cái gốc của nó. Không thấy cái nhân níu giữ chân người giải thoát. Thì làm sao tu giải thoát. Nếu là người phật tử còn chưa thấy cái nhân, còn chưa thấy đạo. Họ tu cũng chỉ là trên văn tự, cũng chỉ là tu theo phong trào…cho đến hết kiếp này qua kiếp khác cũng khó thoát được sanh tử luân hồi. Phải thấy được cái nhân của sanh tử luân hồi… là cái thân này là giả tạm, cái tâm vọng theo dáng 6 trần mà ta đang nuôi dưỡng nó cũng chỉ là tâm vọng. Phải thấy được một điều chân thật ngay trong cái tâm vọng đó, là một chân lý sáng ngời bất sanh, bất diệt. nó tròn đầy viên mãn từ vô thủy vô chung đến nay . Từ chư phật đến chư tổ vẫn hằng sáng, vẫn hằng có không thêm, không bớt. Đó chính là tâm như lai bất sanh, bất diệt ai ai cũng hằng có, nó trùm cả hư không vũ trụ này.

Khi thấy được cái nhân đó ta mới quyết chí tu hành. Tôi đang dùng lời mộng để cảnh tỉnh sự kẻ ngủ mơ là tôi, để quyết chí tu hành, để sự chân thật kia một ngày được ló rạng.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 11 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuannadl. trên 29-09-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 29-09-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 04-10-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-12-2015(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 17-12-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 17-01-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 26-01-2016(UTC) ngày, kelacloi trên 06-02-2016(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 24-06-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, haimat trên 24-04-2022(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 15/12/2015 lúc 04:11:18(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Khi tôi đọc về sự nghiệp tu học của Mea Chee Kaew. Một bài học quí giá cho sự vọng tưởng của tâm, và sự tu học không mệt mỏi của những vị thầy, trong đó người thầy của bà đã đã chiến đấu tu học không mệt mỏi để đấu với vô minh, ngài truy tìm nguồn sức mạnh ẩn giấu của chúng, và rốt ráo giác ngộ cốt lõi của chân thật.

Khi chúng ta chứng ngộ được nó mới thấy rõ được sự chân thật của vô minh. "Vô minh sai sử các đạo quân của tham, sân, si, luôn được che đậy khéo léo ở nơi sâu kín nhất của tâm. Là kẻ chỉ huy chính của toàn bộ cõi luân hồi, vô minh được bảo vệ đến chết bởi đội quân ghê gớm của ô nhiễm tinh thần". Vậy Muốn thoát khỏi phiền não đau khổ, chứng đạt sự giải thoát chỉ có con đường tu học thiền quán chuyên tâm không mệt mỏi dưới sự hướng dân của một đạo sư chân chánh. Đó là bài học kinh nghiệm nhỏ của tôi xin chia sẻ cùng quí đạo hữu

Sửa bởi người viết 15/12/2015 lúc 04:22:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Haophuong trên 15-12-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-12-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-12-2015(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 17-12-2015(UTC) ngày, kelacloi trên 06-02-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày
thoquangninh  
#3 Đã gửi : 24/01/2016 lúc 04:16:10(UTC)
thoquangninh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-01-2016(UTC)
Bài viết: 0

chu van miet mai tu nhung co nhieu trac tro tu ban be vo con
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 25/01/2016 lúc 08:56:57(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: thoquangninh Go to Quoted Post
chu van miet mai tu nhung co nhieu trac tro tu ban be vo con


Tại sao chúng ta luôn không thấy thỏa mãn, hài lòng với những không thuận đến với mình. Vì đó là lòng tham, và thiếu trí huệ. Với nhà phật nghịch duyên luôn là thắng cảnh trên con đường tu học. Có nghịch duyên thì ta mới càng phấn đấu tu học. Chú thấy sự trắc trở thường xuyên từ gia đình, bè bạn là do chú thấy vướng mắc trước trong tâm thức mình, thì mới phân biệt đó là trắc trở. Người tu học phải tỉnh giác ở chỗ này, nếu không thì sự tu học chỉ được thời gian rồi tự bỏ. Vì tự cho rằng tu học hoài mà không thấy phát triển, không thấy thuận. rồi đổ lỗi cho đủ thứ cho ngoại duyên, cho thần chú, cho phật pháp. Điều cốt lõi chính yếu ở tâm thức mình lại không nhận ra. tâm phân biệt dính mắc vào nhiều điều không thuận, ôm ấp, mang nó suốt trong thời khóa hành trì, trong sự sống của mình...vì ôm ấp những điều không thật thì đâu còn tỉnh giác để mà trì niệm, có trì niệm được thì đã mê trong vô ký, mà đã mê vô ký thì là gốc của vô minh rồi. đã vô minh thì đâu còn sự tỉnh giác để trì niệm có năng lực để tiêu trừ đi nghiệp chướng.
Nên chú phải tỉnh giác để không bị những trắc trở đó dẫn chú trong sự mê lầm đó, sự trắc trở cũng chỉ là ngày một ngày hai nó sẽ qua đi nếu chú tỉnh giác để thấy được nghiệp lực của nó, thấy sự vọng tưởng của nó . Vì bản chất của thế gian là vô thường mà không có gì là trường tồn, cơn sóng sau đè lên cơn sóng trước. Tất mọi sự việc buồn vui, thuận nghịch đều vô thường.

Chú hãy tỉnh giác và tiếp tục trì niệm rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đúng như bản chất vô thường của chúng sinh.

Chúc chú tu học tinh tấn.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 25-01-2016(UTC) ngày, kelacloi trên 06-02-2016(UTC) ngày, Trúc An trên 26-03-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày, haimat trên 24-04-2022(UTC) ngày
haimat  
#5 Đã gửi : 24/04/2022 lúc 11:43:44(UTC)
haimat

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-04-2021(UTC)
Bài viết: 3
Viet Nam

Cảm ơn: 198 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Lời sư tỷ như đánh thức lại kẻ ngủ mơ, như em. Thật cảm thấy xấu hổ cho việc cứ đánh mất bản thân, chìm nổi trong những mộng mơ ảo tưởng, mà quên mất cái sự thật sâu lắng nơi chân tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Úm Chiêt Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Ma Ni Pad Mê Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.