Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 20/01/2016 lúc 09:40:44(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Chuẩn đề thần chú cứu vớt những linh hồn


Trời khuya ánh trăng sáng soi màn đêm, thứ ánh sáng mang lại cho chúng ta cảm giác của sự thanh thản nhẹ nhàng, êm dịu, nó mát như dòng nước tưới tắm lên vạn vật trong màn đêm. Nhưng ở trong không gian hư không đó có biết bao những cung bậc cảm xúc được thể hiện, hoà quyện. Những lời ca, khúc hát, tiếng gió, tiếng thì thầm của lá, của cây, và cả những tiếng khóc rên của sự thống khổ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, là số của người quen. Tôi bật máy, đầu dây bên kia là sự bày tỏ giúp đỡ cho đứa em gái của họ, và cũng là đứa em họ của tôi. Mọi người mới đưa nó từ nghĩa địa đi về trong hơi men nồng của rượu. Khi tìm thấy nó một bên là chai rượu đã uống cạn, còn M đứa em tôi đang ngủ mê man bên mộ chồng. Khi đánh thức muốn đưa M về nhà, thì M chửi nói lung tung không kiểm soát được. Qua điện thoại tôi mới được biết hiện trạng của M gần đây rất nặng và thường xuyên có những hành động mất kiểm soát như thế. Tôi có hứa với gia đình người thân sẽ về xem tình hình thế nào trước để tìm cách giải quyết.


Hôm đó nhân ngày giỗ của ông bà nội tôi, tôi sắp xếp về từ hôm trước. Ngoài việc về làm đàn cầu siêu cho ông bà gia tiên nội ngoại 2 bên, mục đích của tôi cũng là gặp M để biết thêm những chi tiết khác. Mấy hôm trước M có biết tôi sẽ về và hẹn ra nhà để thắp nén nhang cho ông bà nội tôi và cũng để chị em gặp mặt trò chuyện. Nhưng từ hôm trước tôi và gia đình người thân không gặp được, tôi liên lạc M cũng không có bắt máy, đến nhà thì M cũng đi đâu mất. Hôm sau khi tôi vào mộ cúng mộ cho ông bà, nghe người nhà nói. M chở 2 đứa con của M ở ngoài đường lớn để cho 2 đứa nhỏ vào nhà bố mẹ tôi chơi, còn M không có vào.

Đến trưa khi mọi việc thiết lễ đàn tràng cho ông bà tôi đã xong, tôi kêu chị gái gọi điện cho M, lúc đó M mới bắt máy và khóc tức tưởi. Tôi nói chuyện với M thì M tắt máy không nghe. Biết M đang có chuyện tôi kêu chị gái M chở tôi đi tìm M lần nữa. Khi tôi xuống nhà cảnh đứa em gái tôi thật thảm. Nó đang ngồi thu lu trong xó bếp tối thui, mùi rượu nồng nặc, quần áo thì lếch thếch, điện thoại thì M đập vỡ tan từ hồi nào. Khi thấy tôi và chị gái M bước vào tìm nó, mắt nó long sòng sọc vơ cái điện thoại vỡ tan, ném vào mặt chị gái, chửi chị gái là thế này thế kia. Khi M nhìn thấy tôi thì M không có nói gì mắt cụp xuống, ngồi xuống nói chuyện thì M bình tâm được một chút và nói. Hôm nay là ngày giỗ của ông bà đáng nhẽ em phải ra thắp nén hương cho ông bà, nhưng không hiểu có một thế lực tác động vào em làm u mê sợ hãi không dám ra gặp mọi người, muốn lánh xa, nhất là chị em sợ khi phải nghe tiếng chị, sợ phải gặp chị. Em không biết tại sao em lại thế. M tiếp tục nói:

Ban ngày thì em thấy rõ có người con gái rất xinh đẹp vào nhà em xin ăn, rồi buổi trưa họ cứ đòi vào ngủ với em thậm chí họ còn đòi làm tình, rồi em nghe thấy giọng của một người đàn bà cứ kêu em ra sông chết đi, hoặc họ kêu em ra bờ kè đá cắt tóc em rồi thả xuống đấy. Đã rất nhiều lần em mang kéo ra sông cắt tóc thả xuống đó, nhưng có người biết kéo em lại, dấu kéo đi. Nhiều hôm giữa trưa hoặc chiều tối muộn có lực lôi kéo em bắt em ra bờ kè đá sông hồng đốt tiền vàng và cứ ngồi ở đấy.

Chị ơi! Chồng em đã mất được 5 năm rồi, nhưng cứ ban đêm thì em biết cảm nhận rõ là chồng em về nhà nói chuyện với em, tụi em ngồi nói chuyện ở đây này, cái góc tối này này, rồi khi đi ngủ trong mơ em cảm nhận rõ như thật là anh ôm ấp yêu thương em, thậm chí em cảm giác trong lúc ngủ chúng em ngủ như là thật. Hoặc có hôm cứ như ai xui em là hôm nay mang chai rượu lên mộ chồng em rồi ngủ luôn ở trên đấy đến sáng hôm sau mới về. Trước tết khi còn ở trên nhà bà ngoại thì em thấy tư tưởng thoải mái, từ sau tết đến giờ chuyển về ở lại nhà chồng em thấy mình bị nặng hơn, tư tưởng luôn nặng nề, u ám, em không thiết sống, chỉ muốn chết thậm chí nhiều khi em chẳng nghĩ gì đến 2 đứa con em. Buổi đêm em chỉ thích phóng xe đi lang thang khắp nơi chồng em nói như thế mới thích và mới được ở gần em...Chị xem thế nào chứ cứ như thế này thì em chết mất. Nói đến đây 2 chị em M ôm nhau khóc.

Thời gian trước tôi cũng đã trao pháp cho M kêu M ráng trì tụng, thời gian đầu M rất siêng năng trì tụng nên không có hiện tượng bị nhập xác, hay ngủ mơ mộng mị, hoặc bị dụ uống rượu ( Chồng của M trước khi chết là người nghiện rượu và cũng vì rượu mà chết đuối dưới ao, nước chỉ bằng mắt cá chân) . Nhưng chỉ được thời gian đầu, sau do M sống phóng túng giãi đãi theo cuộc đời, buông thần chú không nhớ trì tụng thần chú, nên hiện tượng đó quay lại và kéo dài có phần nặng hơn trước rất nhiều. Bản thân M ở quê đã đi nhiều thầy bà để giải nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn. Thậm chí còn bị người ta lợi dụng lừa gạt nhiều thứ. Gia đình nhà M và cả gia đình bố mẹ nhà tôi, cũng kêu tôi ráng giúp M, chứ cứ để tình trạng này kéo dài, không biết nó còn toàn mạng, hay trở thành kẻ điên.

Khi cuộc trò chuyện giữa chị em tôi chấm dứt. Tôi kêu M lần này em ráng chịu đựng một chút, chị gọi điện thoại cho Thầy, em nói chuyện với Thầy, Thầy sẽ giúp em nhé. Khi tôi đưa điện thoại cho em, đầu dây bên kia thầy bắt đầu trì tụng cổ ngữ. Thầy chỉ mới tụng được một hai biến thần chú, thì M kêu rú lên ném điện thoại của tôi đi, chân tay co quắp ôm đầu sợ hãi tột độ. Tôi kêu chị gái M ôm chặt M để M không vùng bỏ chạy, tay tôi cầm điện thoại áp vào tai M: M khóc rên rỉ sợ hãi bám chặt vào chị gái như đứa trẻ sợ bị té ngã lẩm bẩm nói: Thầy ơi! Con biết lỗi rồi, lần sau con không dám làm thế nữa, xin Thầy tha cho con, thầy đừng tụng nữa con đau lắm.

Tôi kêu M ráng chịu đựng chút nữa: Khoảng 3 phút sau thì chân tay của M thả lỏng, không còn bám chặt vào chị gái, không còn sợ hãi nữa. Khi M đã tỉnh táo hơn, tôi tiếp tục lấy ly nước trì tụng thần chú vẽ phù và quán chữ Lam vào ly nước cho M uống và vẩy lên người M cho thêm phần tỉnh táo.

Mọi việc xong xuôi thì M lại thành con người khác hẳn, mặt có thần sắc hoạt bát trở lại hơn. Tôi cũng kêu M ráng trì tụng, đây chỉ là bước đầu, M phải kiên trì một thời gian mới mong khỏi được.

Biết hiện trạng của M là rất nặng, thậm chí nếu không kèm sát, rất có thể M cũng sẽ bị dẫn ra sông rồi mất mạng nơi đó. Tôi dặn mọi người ở nhà phải hết sức cẩn thận và trông chừng, 2 đứa con của M tôi cũng kêu chúng nhớ nhắc mẹ trì tụng thần chú hàng ngày. Nếu thuận duyên thì giúp M thêm mấy lần nữa. Nhưng để cho chắc chắn gia đình M, cũng như anh em gia đình nhà tôi thỉnh mời nhờ Thầy về nhà một lần nữa để giải giúp cho M dứt điểm.

Theo lời thỉnh nhờ Thầy và tôi cùng những đạo hữu khác lại một lần nữa về quê tôi. Trước khi về tôi có điện thoại cho M, thấy giọng M có phần khác mọi ngày, giọng khó chịu và không muốn tôi đưa Thầy về.

Về đến nhà tôi cũng đã quá trưa. M đang tìm cách trốn không gặp mặt, nhưng Thầy bảo cứ yên tâm, M không trốn được đâu. Trong lúc chờ M ra nhà, thầy cũng trị bệnh tà cho một người hàng xóm nhà tôi hơn 10 năm nay. Khi ra nhà tôi M trông rất mệt mỏi, khuôn mặt thần sắc u ám, M nằm lăn ngay ra giữa nhà khi đàn pháp còn đang dở để trị cho người kia. M nói: Không hiểu sao hôm nay em không muốn thầy và chị về nhà giúp em. Thầy và tôi chỉ cười không nói gì.

Thầy cho M đảnh lễ phật nói lời sám hối, rồi Thầy bắt đầu tác pháp lên người M một hồi, tôi thấy thầy dùng đến pháp thâu, thầy dùng tiếp đến lá phép ngũ phương pháp. Rất đơn giản nhưng rất nhanh M đã tỉnh trí, người nhẹ nhàng, không còn nặng nề. Thầy trợ lực tiếp cho M. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến. M không thể nhớ nổi để trì tụng thần chú Chuẩn Đề, M đọc tụng một hồi mà giọng như bị rút lưỡi âm vực không rõ ràng, được một hồi Thầy kêu M lè lưỡi ra, thầy tác pháp lên đầu lưỡi của M. Mọi người ai cũng phải ngạc nhiên M đọc được tròn vành rõ chữ lưu loát thuận lợi không giống như lúc trước. Tác pháp cuối cùng là lên lưng của M, lần đầu tôi chứng kiến và quả thật tôi không dám nghĩ bàn. Vì đây là bước quan trọng để những vong linh mượn xác kia không cách gì tá nhập ở trong xác của M được.

Sau khi tác pháp cho M ở nhà tôi xong, thầy trò chúng tôi tiếp tục đi vào mộ chồng của M. Khi vào đến nơi, tôi cũng không khỏi giật mình, cây cối ở đây mọc um tùm giữa đồng hoang, mộ chồng của M cỏ cao ngang người, nằm chơ vơ, hoang vu lạnh lẽo ở một góc, ấy thế mà M thường xuyên bị dẫn vào đây ngủ trưa hoặc ngủ tối. Thầy trò chúng tôi tác pháp nơi mộ phần của chồng M, tôi chỉ bập bõm nghe rõ ràng được một vài câu mà thầy nói. Tôi gửi vong linh Tên .............., tuổi ..........mất ngày ............cho chư vị thần linh thổ địa ở đây. Mong chư vị giữ vong linh này không cho đi linh tinh, uống rượu làm điều tầm bậy nữa. Vong linh cũng ráng tu học theo phật pháp, không theo níu kéo dương gian làm gì, ai cũng có nghiệp quả riêng của mỗi người, hãy ráng mà tu học để được an nhàn ở cảnh giới của mình...Đàn pháp diễn ra rất nhanh gọn vỏn vẹn có 15 phút. Khi bóng chiều đã đổ xuống để nhường cho bóng đêm, thì cũng là lúc xe chúng tôi lăn bánh trở về Hà nội.

Hiện giờ em M đã khoẻ mạnh, tỉnh trí hoàn toàn. M rất siêng năng trì tụng, tôi gọi điện hỏi thăm M cười sảng khoái tươi vui. M khoe: Ôi sướng quá chị ơi. Cái cảm giác được là chính mình quả thật không gì sướng bằng, đầu óc em nhẹ nhàng, thoải mái, thấy cuộc đời căng tràn cả sự sống. Lâu nay em không còn hiện tượng mộng mị ngủ mơ linh tinh, không còn thấy chồng về thủ thỉ dẫn đi chơi đêm, lên mộ ngủ, không còn hiện tượng ma nữ theo đòi, không còn giọng người đàn bà rủ đi chết... M gọi điện cho tôi kêu tôi gửi lời cảm ơn tới Thầy giúp em.

Nếu không được theo chân Thầy, nếu không tu học chuyên sâu vào mật pháp, thì những phương pháp, phương tiện đó quả thật ở đời khó ai mà biết được, khó ai mà hiểu hết được, khó ai mà tu học được. Tôi chỉ được chứng kiến chút chút những lần theo Thầy đi hành pháp và quả thật không dám nghĩ bàn về phật pháp, không dám nghĩ bàn về mật pháp, không dám nghĩ bàn về năng lực vi diệu của thần chú Chuẩn Đề, không dám nghĩ bàn về Thầy.

Câu chuyện, chi tiết trên chỉ là một phần của sự kiện. Nhưng cũng phần nào giúp đạo hữu chúng ta có thêm sự nhìn nhận về những cõi giới khác, những sự tác động vô hình làm đảo lộn cuộc sống, tâm tư, tâm thức của chúng ta ghê sợ như thế nào. Nếu chúng ta có đi chạy nhờ những thế lực tâm linh khác để tìm cầu sự giúp đỡ, thì khó mà thành tựu, vì ngay chính bản thân họ còn chưa thấy được gốc dễ của vấn đề thì làm sao mà cứu giúp được cho kẻ khác. Còn phước báu thì sẽ gặp được người thầy, bậc thiện tri thức chỉ bày cho vấn đề các nút thắt của sự rối rem đó, trợ lực giúp đỡ cho ta có sức rướn, bản thân tự nương theo vào đó để tự dụng công tu tập, trì niệm, mới mong giải được nghiệp quả chướng duyên này.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM




Cuiyang07

Sửa bởi người viết 20/01/2016 lúc 10:09:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
NgocDuc trên 20-01-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 20-01-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 21-01-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 13-05-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2024(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 21/01/2016 lúc 09:15:20(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Những người này là bị mắc duyên âm, như Thầy bà bây giờ chắc phải mất nhiều tiền để cắt duyên âm lắm. Cắt 5 lần bảy lượt mà chẳng thấy ăn giải gì. Chỉ có con đường tu học thì mới giải được, nhưng nếu không chịu khó, mà chỉ trì niệm lướt phướt thì cũng khó. Phải cận kề thường xuyên một thời gian thì mới khỏi được.

Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.