Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nguyên toàn  
#1 Đã gửi : 15/02/2016 lúc 07:39:13(UTC)
nguyên toàn

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2016(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
hồi còn học lớp 7 hay lớp 8, tôi phát hiện mình bị bệnh. lúc đó sợ lắm nên khôg dám nói ai nghe hết. bệnh đó là bệnh suy nghĩ nhiều. lúc đó ngây ngô, thấy bạn bè anh em vui vẻ sống, tôi nghĩ họ khôg có ai suy nghĩ trog tâm giống như tôi hết.
khoảng giữa năm 2014, khi nhân duyên đủ đầy, hứg chịu bao nhiêu nỗi hổ cuộc đời, tôi mới từ bỏ cuộc sống ở đời mà chuyên tâm vào việc tu hành. hi tiếp xúc kinh điển tôi mới biết rằng mọi người đều bệnh giống như tôi hết. chỉ có điều đa số họ bệnh mà hôg biết mình bệnh thôi.
trong khoảng hơn 1 năm được trợ duyên đi núi non đình chùa, số lần đi trong một năm bằng mấy chục năm tôi sống. có duyên gặp nhiều người lắm. những người trong huyền môn, phật tử, tín đồ phật giáo hòa hảo, cao đài giáo, căn cô cậu đạo mẫu...
qua tiếp xúc và nhữg chuyến đi, tôi học hỏi nhiều điều về phật pháp ở họ, cộng với việc có nhiều thời gian nên tôi tìm nhiều kinh sách để đọc.
khoảng thời gian đó, trong tâm tôi đặt ra những câu hỏi mà cứ canh cánh trong lòng. khị tôi viết những câu hỏi này ra, không kèm theo câu xin lỗi với quý vị, nhữg người cô, người chú mà tuổi đạo các vị hơn cả tuổi đời của tôi. vì tôi biết với tâm ừ bi của những người tu hạnh bồ tát, các vị chắc chắn sẽ nói: tội nghiệp cháu nó mới bắt đầu chữa bệnh, chắc bị sốc thuốc.
lúc đó, tôi tự hỏi những người này sao họ tu mấy chục năm rồi mà không mấy ai giải thoát? mình tu sau họ mà đi theo con đường của họ thì mấy chục năm sau mình cũng như họ bây giờ hay sao. rồi tại sao 500 năm sau cùng, thế tôn vừa gọi là thời kỳ chánh pháp cuối cùng, người cũng gọi là thời kỳ mạt pháp? khi thời kỳ chánh pháp cuối cùng kết thúc thì chuyện gì sẽ xảy ra?
những câu hỏi cứ quanh quẩn cùg với ngày tháng tôi đi tìm phương pháp tu để giải thoát cho mình.
dạo gần đây khi đọc đọc lại kinh điển, cộng với việc thân tâm được hanh tịnh hơn những ngày đầu mới tu, tôi mới tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó.
nhưng tạm thời chỉ được cái lý trong kinh điển chứ cái sự thì chưa. tôi định ở bài viết kế tiếp, cũng là bài viết cuối cùng trên diễn đàn, tôi sẽ nói cả lý và sự để các vị có được sự nhìn nhận và đánh giá khách quan, nhằm mang lại sự lợi ích trong đường tu giải thoát và đền đáp tứ trọng ân.
nhân duyên tôi với các vị trên diễn đàn là đến đó thôi. tạm thời tôi phải sắp xếp để tăng thời gian công phu để mau đủ duyên viết bài cuối. hơn nửa tháng nay bệnh trả nghiệp nên chểnh mảng quá.
thanks 3 người cảm ơn nguyên toàn cho bài viết.
Thuong76 trên 16-02-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 17-02-2016(UTC) ngày, vienminh trên 21-02-2016(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#2 Đã gửi : 15/02/2016 lúc 10:26:44(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Vì nó đã sẵn có thì không cần chuẩn bị. Nếu còn chuẩn bị thì chưa tròn. Còn suy nghĩ thì thì chân tánh bặt tăm không dấu vết. vậy chưa đủ năng lực để gánh thế gian, để biện giải lý giải thoát. Khó lắm thay cho sự tu hành. Ngồi thiền cả ngày không thể tự mãn cho mình là tu giỏi, đi đứng cả ngày cũng không phải là người ta không biết tu. Cũng vậy niệm chú công phu cả ngày mà không có trí huệ, cũng không khác kẻ phàm phu mà chẳng biết lối đi. Giống kẻ mài đá để mong thành phật.
thanks 4 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Thuong76 trên 16-02-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 17-02-2016(UTC) ngày, vienminh trên 21-02-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 21-02-2016(UTC) ngày
vienminh  
#3 Đã gửi : 21/02/2016 lúc 11:28:17(UTC)
vienminh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 11-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Tieuhoathuong. Go to Quoted Post
Vì nó đã sẵn có thì không cần chuẩn bị. Nếu còn chuẩn bị thì chưa tròn. Còn suy nghĩ thì thì chân tánh bặt tăm không dấu vết. vậy chưa đủ năng lực để gánh thế gian, để biện giải lý giải thoát. Khó lắm thay cho sự tu hành. Ngồi thiền cả ngày không thể tự mãn cho mình là tu giỏi, đi đứng cả ngày cũng không phải là người ta không biết tu. Cũng vậy niệm chú công phu cả ngày mà không có trí huệ, cũng không khác kẻ phàm phu mà chẳng biết lối đi. Giống kẻ mài đá để mong thành phật.


Đã đi được đến đâu đâu mà vuông với tròn?
thanks 1 người cảm ơn vienminh cho bài viết.
NgonHuynh trên 21-02-2016(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#4 Đã gửi : 22/02/2016 lúc 08:16:38(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Originally Posted by: vienminh Go to Quoted Post


Đã đi được đến đâu đâu mà vuông với tròn?


Ngay chỗ Vienminh nó cũng là một nghi ngờ rồi.

thanks 1 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
vienminh trên 24-02-2016(UTC) ngày
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 22/02/2016 lúc 08:34:38(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Hãy cứ ôm lấy thần chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tất sẽ được sáng rõ những điều chúng ta từng nghi ngờ trong công phu tu học. Không lấy sự hơn thua, lý luận suông để thể hiện bản ngã cá nhân mỗi người. Như vậy cả tôi và các đạo hữu đều đang tự rời xa con đường chánh pháp, rời xa Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 22-02-2016(UTC) ngày, vienminh trên 24-02-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 03-03-2016(UTC) ngày
vienminh  
#6 Đã gửi : 24/02/2016 lúc 06:46:39(UTC)
vienminh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 11-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Tieuhoathuong. Go to Quoted Post
Originally Posted by: vienminh Go to Quoted Post


Đã đi được đến đâu đâu mà vuông với tròn?


Ngay chỗ Vienminh nó cũng là một nghi ngờ rồi.



Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
nguyên toàn  
#7 Đã gửi : 25/02/2016 lúc 11:50:49(UTC)
nguyên toàn

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2016(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
thế tôn có nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh. tôi trước đây có đọc qua kinh duy ma cật và tích thường bất khinh bồ tát mà không mấy hiểu. nay nhờ nhân duyên các vị bình luận khen chê, tốt xấu mà giúp tôi phá thêm một tướng chấp để phát tâm trong sạch với các vị.
chính các vị giúp tôi hiểu sâu hơn về hạnh bồ tát trog kinh duy ma cật và hạnh của thường bất khinh bồ tát. chính các vị đã thị hiện tướng thuận duyên hay nghịch duyên để trợ duyên cho tôi tăng tiến trên đường giải thoát.
xin thật lòng chấp tay lễ ta các vị. thật là:
phật và bồ tát ở đâu xa
hãy ráng lặng tâm sẽ thấy mà
tốt xấu khen chê là sắc tướng
tâm người vốn lặng phật chẳng xa.
thanks 1 người cảm ơn nguyên toàn cho bài viết.
vienminh trên 29-02-2016(UTC) ngày
nguyên toàn  
#8 Đã gửi : 02/03/2016 lúc 11:38:37(UTC)
nguyên toàn

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2016(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
chánh pháp cuối cùng ai sẽ mở ra
đường giải thoát ai là người chỉ lối
thương bá gia đường tu nay mê muội
mắt xa xăm rơi lệ biết bao lần

kẻ bảo ta khùng người lại nói điên
gia đình đó anh em hằng chối bỏ
bạn hữu kia nói tên khờ tên dại
cùng xóm giềng kẻ nói nhỏ nói to

năm thân này cùng mùa hè sắp tới
hẹn nơi đây cùng lời nói như vầy
giải thoát đường ta sẽ chỉ đến nơi
cực lạc nẻo sẽ nói rành cho biết

thời chưa đến bá gia nào biết đến
kẻ nhạo cười người lại khéo khinh chê
chừng đến thời lũ lượt kéo đến mê
người thưa cậu người thưa ông lảnh lót
Tieuhoathuong.  
#9 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 12:12:00(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Ma hay phật cách nhau trong gang tấc. Mê thì mới thấy mình là phật thánh. Còn tỉnh thì chẳng có phật thánh nơi đây.
nguyên toàn  
#10 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 02:16:17(UTC)
nguyên toàn

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2016(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
xin cám ơn đạo hữu đã trợ duyên cho tôi tinh tấn tu hành. các vị đều là bồ tát cả, và tôi học được rất nhiều điều từ các vị.
xin được hồi hướng công đức trì chú và thí thực đến đao hữu, xem như là sự cảm ơn. chúc đạo hữu nhẹ nghiệp, tuệ sáng và tiến nhanh trên con đường giải thoát.
Tieuhoathuong.  
#11 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 08:57:08(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Originally Posted by: nguyê Go to Quoted Post
xin cám ơn đạo hữu đã trợ duyên cho tôi tinh tấn tu hành. các vị đều là bồ tát cả, và tôi học được rất nhiều điều từ các vị.
xin được hồi hướng công đức trì chú và thí thực đến đao hữu, xem như là sự cảm ơn. chúc đạo hữu nhẹ nghiệp, tuệ sáng và tiến nhanh trên con đường giải thoát.



Xin cảm ơn đạo hữu với công đức của tấm lòng từ bi này của đạo hữu. Mong đạo hữu sẽ tĩnh tâm, tỉnh giác, tiêu trừ đi nghiệp chướng tai ương, tật bệnh, hướng theo con đường phật đạo cầu sự tu học, cầu sự giải thoát.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm.
cuiyang07  
#12 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 09:26:28(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Y kinh diễn nghĩa, ba đời Tam Thế chư Phật oan. Cho dù có thuộc làu kinh điển mà chưa thấy đạo thì cũng chỉ là hàng tà kiến. Tất cả chúng ta đều chỉ những chúng sinh vô minh chưa đủ năng lực trí huệ mà lấy kinh điển, giáo lý ra hý luận. Nương kinh điển để thực hành, chứ không phải nương kinh điển để đi hý luận so tài hơn thua với nhau. Người đến với đạo cầu sự giải thoát, sẽ tự biết mình phải buông tất cả những cái trí thức thể gian mà cầu đạo, còn vướng víu thì rất khó đến gần đạo. Chúng tôi diễn đàn Tâm Mật chỉ luận sự tu học, thực tu thực chứng. Không cần những hý luận suông của quí đạo hữu. Có thể là hàng sơ cơ chưa biết gì, nhưng đến với đạo với tâm thành, một lòng tin tưởng, nhiệt tâm, còn hơn những người mang tâm thức mình đi so tài thiên hạ, để thiên hạ thấy mình hay, mình giỏi. Đây không phải là con đường chân chánh, và không phải con đường mà tâm mât hướng chỉ, chia sẻ từ Thầy Hùng.

Chính vì vậy,Để diễn đàn đi đúng với tôn chỉ hướng theo con đường giải thoát của Đức Phật với những tư tưởng không đồng trên con đường tu học, đến với diễn đàn để biện luận hơn thua. Chúng tôi sẽ xóa bài, hoặc khóa nick. Nếu quí đạo hữu thấy mình giỏi, hay, đủ năng lực có thể tự thiết lập, lập ra những diễn đàn khác để tự do tranh hùng, biện luận thể hiện tài tu học của mình.

Rất mong quí đạo hữu hoan hỷ cho con đường của diễn đàn Tammat.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuannadl. trên 03-03-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 03-03-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 03-03-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 03-03-2016(UTC) ngày, lientrung trên 10-04-2021(UTC) ngày, haimat trên 12-06-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.