Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC) Bài viết: 7   Thanks: 1008 times Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
|
Năng lực của Thần Chú Uế Tích Kim Cang!
Cuộc đời của một con người thực sự phải trải qua quá nhiều kiếp nạn. Tất cả cũng chỉ vì tâm Tham, sân, si, giận hờn si mê tà kiến mà cứ ngụp lặn lên xuống mãi không yên.
Bản thân mình có lẽ là sự trải nghiệm đủ mạnh để mọi người xung quanh thấy và biết sự vô minh đã đưa cuộc đời mình đến cuộc sống bệnh tật, tính nết khó chịu, thất thường ra sao. Nhưng với người đệ tử Phật lại luôn được vị Minh Sư đầy đủ trí Huệ, từ bi, đại hùng, đại lực ngày ngày chỉ dạy tính đến nay cuộc đời mình đã sang một trang mới!
Mình đã có đủ nhân duyên và Phước Báu nên được cùng Thầy và các anh chị dự đàn tụng niệm thần chú Uế Tích Kim Cang của Thầy. Trải qua thời gian của những ngày đầu cho tới nay mình đã nhận được rất nhiều ấn chứng. Việc đầu tiên mình xin chia sẻ cùng mọi người ở đây chính là sự tỉnh thức nơi thân tâm quá sức vọng động này. Gương mặt của mình trước đây thực sự là rất khó coi, lại càng khó ưa, một chút thiện cảm cũng không có. Lời nói thì thô kệch, chất chứa trong ngữ điệu và âm thanh đầy sự ngã mạn, ngu si. Chính vì thân tướng đó, bản chất đó mà cuộc sống của mình gặp hết khó khăn này, cho tới khó khăn khác. Gặp hết sự kỳ thị này cho tới sự ghét bỏ khác, gặp hết sự tẩy chay này cho tới sự khinh khi khác. Nhưng ngày hôm nay, bất cứ một ai khi tiếp xúc với mình đều có sự yêu mến và nể trọng, một điều mà trên cuộc đời vô thường đối với một con người vô minh không tài không trí, không địa vị mà nói quá sức tuyệt vời. Sau một thời gian dự đàn đọc tụng Thần Chú Uế Tích Kim Cang chính từ sự gia hộ của Chư Vị Hộ Pháp và sự chỉ dạy hết lòng hết dạ với hạnh Bồ Tát Thầy đã từng ngày từng ngày chỉ cho minh thấy sự tham giận si mê tà kiến của mình bao lâu nay đã biến minh thành ra sao, mình từ chính chỗ đó đã ngộ ra được và học tập sự buông bỏ, mỗi ngày một chút và cho đến nay thân tâm mình hết sức nhẹ nhàng, ngày ngày được học tập giáo pháp, hành trì thần trú Uế Tích theo đàn pháp của Thầy và cho tới nay tâm luôn tràn đầy niềm hỷ lạc. Từ sự buông bỏ đó mà năng lực thần chú phát huy, mình từ một người bỏ đi trong mắt bất kể ai biết mình giờ bỗng chốc trở nên xinh đẹp, đằm thắm, thông minh, sâu sắc. Nói ra điều này có lẽ các bạn sẽ thấy bất phục vì cá nhân tự khen mình như vậy có gì hay! Nhưng trong phạm vi bài viết chia sẻ về năng lực của Đàn Pháp mình xin được mượn lời người xung quanh đã nói cho mình nghe để chia sẻ tại đây, mong các bạn hiểu được để nếu đủ nhân duyên chúng ta đều được cùng nhau tu học.
Đấy là một ấn chứng rõ nét nhất của mình phát lồ ra ngoài để những Phật Tử và những huynh đệ đang cùng mình tu học nhất một lòng kính ngưỡng, tin theo giáo pháp của Đức Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Vì đủ Phước Báu nên mình liên tiếp được tham gia Trì Niệm thần chú trong các đàn Pháp Uế Tích chính từ đó mà mình cũng liên tiếp nhận được nhiều ấn chứng trong sự chuyển động của năng lực mật chú này.
Trước đây mình vì nghiệp lực và sự vô minh nên đã đi theo tà đạo, bị điều hành dưới tay một thầy phù thủy có thể nói giỏi nhất Việt Nam về sự điều khiểnr âm binh. Chính vì duyên xấu đó mà mình vô tình bị dính ngải cũng không hay biết gì. Bên thì thế lực âm binh ốp mình, bên thì ngải quật mình, đó cũng là 1 trong số những nguyên nhân dẫn đến bệnh trào ngược dạ dày của mình, ho ốm sốt liên miên hết ngày này sang tháng khác, cơ thể luôn rã rời không sức sống, mặt lúc nào cũng trắng bệch vô hồn. Cuộc đời của mình chẳng còn gì để hy vọng, tâm thức tràn đầy sự chán trường, buông xuôi. Vậy mà nhờ Phước Báu được đọc tụng đàn pháp Uế Tích của Thầy, vào một buổi lễ, có rất nhiều vong tới xin Thầy trao Pháp. Mình là một trong số đệ tử được bám chân Thầy dai nhất cho nên sinh lòng tự tin, tự cho rằng giờ đây bản thân chẳng còn vong nào xung quanh nói chi tới việc vong theo mình xin Thầy trao Pháp mà tu học. Thật bất ngờ khi người cuối cùng Thầy trao cho 2 linh phù để nhận thay 2 vong đang theo sát bên mình, sự choáng váng hiện rõ lên gương mặt của mình, làm cho Thầy và các huynh đệ không nín được cười nhưng vì trong Đàn pháp nên tất cả chỉ khe khẽ khúc khích vì Ko thể nín nhịn nổi với bộ mặt của mình khi đó. Cho tới sau khi kết thúc đàn lễ Thầy biết mình đang rất khẩn trương muốn biết rõ sự tình nên đã nói cho mình nghe. Thầy giảng vì mình đã đọc tụng thần chú trải qua một thời gian nên đến cách đó 2 ngày trong đàn pháp thầy đã nhìn thấy sự kiện mình bị dính ngải, dẫn đến bệnh tật, thất thần như thế. Cũng chính từ đó mới có 2 quỷ sứ áp sát mình làm cho mọi thứ tồi tệ dần, đến bây giờ nếu mình không đọc tụng thần chú nhiều chuyện này không dễ dàng nổi lên, cũng phải nói nếu mình không ngày đêm học pháp của thầy dạy, học hạnh sống của Thầy thì 2 Chư Vị thuộc hàng Quỷ đó không cách gì khuất phục lại sinh lòng ham tu mà tha mạng cho mình 1 cách vi diệu như vậy.
Đúng thật như vậy đó các bạn, kể từ sau ngày hôm đó, hiện tượng trào ngược dạ dày của mình không còn dù chỉ 1 chút, cơ thể của mình bỗng trở lên nhẹ nhàng, y như khi chúng ta vứt được cục đá đang đè lên cơ thể vậy, sức khỏe của mình cho tới hiện tại chưa bao giờ được tốt như thế này. Gương mặt của mình cũng càng ngày càng sáng hồng, ánh mắt cũng sáng và mọi sự dịu đi trong bước đi, lời nói thậm chí cả nụ cười của mình. Chính từ chỗ đó mà rất đông những người bạn chưa từng biết tới đạo Phật nói chi biết đến mật chú Chuẩn Đề, Mật Chú Uế Tích đều một lòng vui vẻ và nhờ mình giúp cho được gặp Thầy, được Thầy Trao Pháp, được dự đàn trì Tụng thần chú Uế Tích và cũng rất đông trong số những người bạn mới sơ cơ bước vào con đường tu học đều nhận được ấn chứng của thần chú Uế Tích, họ đều có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mà từ sự Từ Bi của Thầy họ được thọ nhận đọc tụng Thần chú.
Đối với riêng bản thân mình, còn quá nhiều ấn chứng nữa mình xin chia sẻ dần ở những bài viết sắp tới.
Cuộc đời mình bắt đầu thay đổi thực sự ngoạn mục, thực sự đầy thuyết phục trong mắt huynh đệ đồng tu, trong mắt bất cứ ai thấy biết mình. Nếu không phải từ sự phóng quang tác pháp của Chư Phật, từ sự phát tác năng lực của Thần chú Uế Tích, từ sự gia hộ của Chư Vị Hộ Pháp, từ hạnh Bồ Tát của Thầy thì không có bất cứ một nguyên nhân hay thế lực nào có thể giúp đỡ cho mình có ngày hôm nay: sức khỏe, hạnh phúc, sự nể trọng và yêu thương của xã hội dành cho. Mình nguyện kể từ nay cho tới vô lượng vô biên kiếp luôn trì tụng Ngũ Bộ Chú,thần chú Chuẩn đề thần chú Uế Tích Kim Cang. Dù có sinh ra bao nhiêu kiếp nữa nguyện bấy nhiêu kiếp là đệ tử dưới chân Thầy. Thầy tôi: Cư Sĩ Thanh Hùng!
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.Sửa bởi quản trị viên 10/05/2016 lúc 03:45:54(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 5 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
|
|