Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 05/07/2016 lúc 09:55:11(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Sự sợ hãi- Những cơn sóng tâm





Người hành giả tu mật chú Chuẩn Đề, hành trang mang theo là – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, ngoài ra còn phải kể đến sự Tín. Sự tín tin vào tâm chú chư Phật, gia hộ đưa người hành giả trên con đường tu tập đến bờ giải thoát. Từ niềm tín tin vào pháp môn mà người hành giả có cái nguyện độ sanh.

Nói đến độ sanh kẻ phàm phu thường tình sẽ có cái nhìn nhận biên kiến hiểu lầm “ độ sanh” là việc làm cao siêu, vượt ngoài tầm tay của những kẻ hậu sanh, phải là những bậc hiển bày được đầy đủ được thân tướng tốt đẹp như Phật, phải là những người thuộc kinh, thuyết pháp làu làu, phải là những người xây dựng được nhiều tín đồ phật tử. Nhưng thực tế ý nghĩa độ sanh ở đây chính là độ cho những chúng sinh ngay trong chính bản tâm của mình. Trong kinh Kim Cang nói: “ Hóa độ vô lượng chúng sanh, nhưng không có chúng sanh nào diệt độ”. Vô lượng chúng sinh chính là những vọng niệm điên đảo không ngừng trong bản tâm chúng ta. Chúng như những lớp sóng cuốn đuổi nhau, cứ hết lớp sóng này, tiếp nối lớp sóng khác. Do vô minh vọng chấp mà sanh ra điên đảo. Nhưng ngay chỗ đó ta thấy được tướng duyên hợp, giả tướng không thật thể, do duyên mà thành. Thì ngay chỗ đó ta ngừng, tâm vọng động lặng xuống. Tức ta thấy được Phật nơi mình, và cũng chính là ta đã hóa độ được những chúng sinh, tham, sân, si, ái luyến, chấp ngã, chấp pháp…Vậy để độ sanh. Trước ta hãy độ được cho chính vọng tâm của mình, cũng tức ta độ được cho chúng sanh bên ngoài.

Nhân bài viết chia sẻ này. Tôi chia sẻ về cái chấp ngã trong bản tâm của tôi qua một lần hành pháp.


Theo lời của một người bạn chị cùng công ty, là nhờ tôi giúp dùm về chuyện thờ cúng trong nhà chị. Cách đây hơn 5 năm do nhân duyên mà chị được tặng bức ảnh rất đẹp. Bức ảnh này thuộc tôn giáo khác. Chị đem về treo trên bàn thờ chung, nhưng không có khái niệm thờ phụng. Mà chỉ nhang khói mùng 1, rằm. Trong tâm của chị là cúng Thần Linh, Thổ Địa, Gia tiên nhà chị. Qua một lần làm pháp Tôi cúng ở nhà chị, và được Thầy ấn chứng, chỉ bày một số chuyện, trong đó có chuyện thờ cúng. Do không hiểu sâu về phật pháp, cũng như các tôn giáo khác, cho nên chị treo bức ảnh về hữu hình coi cho uy nghi và đẹp, nhưng về vô vi chư vị bên cung cõi đó vẫn có sự qua lại nơi chị thờ. Chị sợ thất lễ trong chuyện thờ cúng, muốn đem gửi vô chùa bức ảnh đó. Do không có sự thân quen nên không gửi được. Chị đến nhờ tôi giúp.

Theo lời hẹn tôi đến giúp, đồ lễ cũng đã chuẩn bị xong, rất đơn giản chỉ là nhang đèn, trái cây. Tôi đi vào đàn pháp. Âm thanh – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm đang vâng lên trong tâm tôi một hồi, thì tôi thấy có một luồng lực như những làn sóng tác động lên thân làm cho cơ thể tôi nóng, lạnh bất thường, đầu thì nhức. Tự nhiên trong tâm thức tôi rúng động, dấy lên sự sợ hãi tôi nghĩ : “Nếu tôi không đủ năng lực thì sự va chạm với chư vị cung cõi đó khi họ dùng pháp đánh tôi, sẽ làm tổn hại đến thân tâm tôi”. Nhưng ngay khoảnh khắc sợ hãi đó, tôi vẫn niệm – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tôi tự hỏi: “ Tôi tu để làm gì? Phải chăng để cung dưỡng cái thân thối này để cho nó tốt đẹp, hay để xây dựng tiền tài danh vọng? Cái gì là thật ở đây? Có cái gì là thật đâu? Tôi đã phát nguyện một lòng hướng phật, tu trì theo pháp Chuẩn Đề, người mẹ màu nhiệm đang che trở cho tôi, đang hướng cho tôi đi về ngôi nhà của mẹ. Có điều gì đâu phải sợ hãi, dù cho thịt nát xương tan tôi vẫn niệm và đi theo tâm chú của Ngài”. Nghĩ đến đó tôi hoàn toàn tự tin, và tin vào tâm mình, tin vào năng lực của mật chú. Nên khi tôi dùng phép thâu vô phép tôi thấy tâm mình an tịnh, thanh thản lạ kỳ. Không còn nóng lạnh, không còn nhức đầu. Tôi cứ theo sự chỉ dạy của chư vị mà thực hành pháp. Cuối cùng đàn pháp viên mãn với cái bụng đói meo của tôi kêu lên òng ọc, òng ọc…

Thật là ghê sợ, trong sát na tích tắc mà vọng tâm của tôi điên đảo không ngừng, nó lôi dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Vì động tâm, nên khi bị lực vô hình tác động. Cái ngã sâu thẳm trong tôi nổi lên, cái ngã chấp cho cái thân này là cao quí, là thật nổi lên, nó tác động làm cho thân tâm tôi rướm động. Nên cái cảm thọ sợ hãi nó đến, tôi mới có hiện tượng nóng lạnh, nhức đầu.

Như đã nói ở trên, trên con đường tu tập phải luôn luôn có hành trang niềm tin,từ niềm tin đó ta sẽ có chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh nhẫn nhục …và có cả chánh kiên trí. Sự kiên trí này là sự bền gan vững tâm, dù cho gặp bao gian nan thử thách cũng bền trí một lòng đi theo ánh sáng của chánh pháp. Nếu không có sự kiên trí, khi gặp khó khăn chướng ngại, ta sẽ như con rùa rụt cổ. Như lần hành pháp ở trên, nếu tôi không có niềm tin vào pháp môn, không có niềm tin vào chính bản tâm thanh tịnh của mình, thì lần lần tôi sẽ bị vô minh, sự nhu nhược hèn nhát, tập khí nhiều đời lôi kéo, dẫn dụ tôi thoái chuyển sự tu, sinh tâm sợ hãi. Mà sự tu hành là cả một sự trông gai không bằng phẳng. Nó cần cái đại hùng, đại lực của người hành giả, sự mạnh dạn đối diện với khó khăn. Vì tập nghiệp tập khí nghiệp chướng nhiều đời nó chẳng chịt như bụi gai, nếu không dùng thanh gươm Trí huệ Bát nhã, thân Kim Cang bất hoại để phá rừng tre gai đó, thì ta sẽ không bao giờ tinh tấn được, sẽ không bao giờ thấy được ánh quang minh của Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Chúng ta hãy dùng thanh gươm - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm để về với như thị…!


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 13 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 05-07-2016(UTC) ngày, Bích Thủy trên 05-07-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 06-07-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 06-07-2016(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 07-07-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-07-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-07-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 01-03-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 02-03-2017(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 30-03-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 06/07/2016 lúc 03:30:21(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Trong mỗi người luôn luôn chứa đầy nỗi sợ hãi, nó làm tim đập nhanh, nóng lạnh, mất kiểm soát. Chỉ có tu tập mới làm chủ được ý, thân của mình.
NgocDuc  
#3 Đã gửi : 01/03/2017 lúc 07:43:47(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Có va chạm thì mới biết mình thê nào , biết mình tu học ra sao. Nói thế thôi nhưng tôi nghe nói đến ma mà buổi tối là cũng xốn bụng dạ, tâm ý lắm .
thanks 1 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Huyentrang89  
#4 Đã gửi : 17/03/2017 lúc 11:18:09(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 1 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Xich Tu  
#5 Đã gửi : 22/06/2017 lúc 08:32:14(UTC)
Xich Tu

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-06-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 1 lần
Còn sợ...còn tu...Um Chiet le chu le chuan de ta ba ha Bo lam
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.