Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 15/04/2017 lúc 10:09:46(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Âm thanh trì niệm cũng nói lên tâm thức ai!



Nói đến âm thanh của tiếng tụng trì chúng ta thường ham thích những âm thanh trầm bổng, ngân nga nhấn nhá đủ loại ngữ điệu . Chúng ta cố tỏ ra học theo một thể loại giọng điệu âm ngữ nào đó mà chúng ta cảm thấy hay để cho giống, để cho hay, để cho người khác nghe vào mà khen, mà thấy giỏi .

Lúc đầu tôi cũng như vậy, nghe thấy những bản tụng niệm nào đó được phối nhạc, phối âm thanh đủ kiểu nó kích thích thính giác ghê lắm. . Thế là tôi cố tụng niệm sao để y giống hoặc được gần giống như vậy. Khi tụng niệm cố nhớ những phần này người ta ngân nga, nhấn nhá ra sao ngắn dài thì phải y cố thực hiện sao y bản chính như vậy, rồi tôi cũng thấy những người khác giống mình cũng cố học đòi cho giống với một âm thanh khuôn mẫu nào đó mà họ thấy thích . Thế là khi có đàn pháp tụng niệm ai nấy cũng cố gắng tụng to, tụng nhỏ sao cho thật hay thật hợp xướng, cố gắng hết mức của trí óc để thực hiện sao cho giống bản chính.

Thầy thật lạ cứ để cho mọi người tụng tới, tụng lui, tụng đủ kiểu sau một thời gian lâu lâu khi đủ duyên Thầy mới bắt đầu chỉ dạy chúng tôi. Các em tụng như vậy là đang chạy theo âm thanh của thế gian, tâm các em còn vọng động. Nên khi các âm cất lên âm thanh trì niệm nó là cả một mớ hỗn độn của tâm thức. Bằng chứng là khi niệm trì, hơi khí ra vào của các em bị ngắt quãng và bị gián đoạn bởi hơi thở vắn. Vì hơi thở ra vào của các em chưa qua dưới rốn, nó mới chỉ tới ức đã phải thở ra vì phổi không đủ khí nạp. Nếu tụng đàn kéo dài thì rất mệt vì hơi thở không được điều hòa, phổi làm việc quá sức. Chỉ một thời gian ngắn là các em sẽ bệnh sinh ví như cáu gắt khó chịu, hoặc sợ, bỏ tu … và đổ lỗi cho rằng thần chú không linh nghiệm.

Ở đây tôi chỉ cần các em trì niệm âm thanh vừa phải, hơi thở ra vào đều, thật tĩnh tâm, những chuyện xã hội chộn rộn các em buông hết xuống, một lòng kính tin nơi đức ngài, một lòng kính tin nơi thần chú, và phải nhớ rằng tôi không cần các em phải gồng mình cố gắng thể hiện ra vẻ bản thân mình là một điều gì đó khác lạ khác thường cho giống ai đó. Các em hãy tập sống với sự chân thật của chính mình, đến với Phật mà còn chơi trò chốn tìm thì các em đã xa rời đạo lắm rồi. Cứ tập điều tức hơi thở ra vào qua dưới rốn, lâu dần tự khắc âm thanh đó, hơi thở đó nó đi đúng qui trình, tự nội tâm thức đó nó sẽ nổi lên những âm thanh, âm ngữ vi diệu trầm bổng, mà không cần phải một sự động thái ra vẻ nào . Đó là âm thanh sự tịch lạc, người khác nghe thấy những âm điệu đó cảm thấy thư thái, thoải mái, an lạc, âm thanh đưa họ về sự sống chân thật không che dấu. Đó mới là hơi thở thiền, hơi thở của mật chú. Đó mới là sự đi đúng hướng.


Chúng tôi ai cũng đều ngỡ ngàng không nghĩ rằng âm thanh mình trì niệm nó nói lên, phơi bày rõ ràng nhiều điều tâm thức của mình đến như vậy. Mà thật tế là đúng như vậy, ai cũng đang chạy theo những hình ảnh mà tâm thức mình nó đang đạo diễn mà không hề hay biết. Khi người khởi xướng chủ đàn ngắt nhịp để chuyển sang câu thần chú khác. Thì họ vẫn đang say sưa với âm điệu của họ. Đó là một sự không tỉnh thức, rõ ràng họ vẫn đang trì niệm, miệng vẫn tụng đều, nhưng họ hoàn toàn không hề hay biết những sự động chuyển bên ngoài. Đây là sự mê trong cái động mà người hành giả không hề hay biết. Sự tỉnh giác là khi họ trì niệm âm thanh dù lớn nhỏ của tâm thức, hay sự động chuyển bên ngoài họ đều phải thấy biết rõ ràng.

Cho nên Thầy luôn nói tu mật chú cần có sự đầu tư về thời gian, cần đầu tư tâm thức. Một ngày các em chỉ trì niệm được một vài chục biến, đến vài trăm biến, thì đừng mộng tưởng đến chuyện xa vời là giải thoát, là chạm được đến những năng lực mật diệu của chân ngôn ba đời chư Phật tuyên thuyết. Đó là sự sống không chân thật, xa rời đạo.

Hãy nhớ rằng thần chú Chuẩn đề là hơi thở của sự sống, là tập khí, tập nghiệp sâu dày ba đời nhân quả, thì chuyện giải thoát là nằm trong tầm tay khả năng của người hành giả. Còn không thấy tâm mình còn rung động, đắm chìm bởi nhiều thứ khác ăn, mặc, ngủ, danh, lợi, ái… thì đừng nghĩ đến chuyện này, khó lắm thay.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm – Om ma ni padme hum.


Cuiyang07
Pháp danh: Diệu Hỷ
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 15-04-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 15-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 15-04-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 15-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 16-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 16-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-04-2017(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 15/04/2017 lúc 11:14:22(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Lời dạy của Thầy luôn luôn gần gũi và phơi bày rõ sự chân thật. Chị đã chia sẻ bài học thường ngày Thầy dạy cho chúng ta, cũng lại một lần nữa nhắc cho chúng em tỉnh hơn.
Đúng như sự chia sẻ của chị, những năm đầu em luôn tụng rất to, át hết cả giọng Thầy lẫn các đạo hữu, trải qua thời gian khi đủ duyên Thầy mới dạy cho em: Tuyết nó mê quá, nó đâu biết gì, tụng vậy chứ nó có nghe được Mật Chú đâu, Ko nghe được tiếng tụng của tôi luôn. Lời Thầy nói khi ấy tôi chưa hiểu được, đến bây giờ dần dần tôi mới biết rằng: Vì Tham mà tôi cố đọc to, át hết đạo tràng, vì si mê mà tôi ko hề nghe rõ từng câu chú, vì sân mà tôi luôn đọc trước Thầy. Tự cho mình dẫn đàn mà không hay.
Nếu không có Thầy, trên nền tảng tu học như vậy, trước sau gì tôi cũng đổ lỗi cho Mật Chú. May thay Thầy luôn kịp thời cứu giúp chúng tôi.
Qua bài chia sẻ này, một lần nữa con cần cố gắng tỉnh thức hơn trong mỗi đàn pháp nói riêng. Trong những lần trì niệm nói chung.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
thanks 5 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Huyentrang89 trên 15-04-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 15-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 16-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 16-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-04-2017(UTC) ngày
HaiLam  
#3 Đã gửi : 16/04/2017 lúc 10:15:56(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Tôi nhớ đã có lần ở trên Face mọi người chia sẻ video của một cô gái không biết có phải là ca sĩ hay không, cô này hát thần chú Đại Bi. Trước tiên khi mới nghe tôi cũng bị thu hút bởi tướng mạo của cô này, xinh xắn, mắt to ,ánh mắt mơ màng như con nai tơ, cô này hát điệu bộ nháy mắt, liếc mắt đưa qua lại ánh mắt rất mời gọi, rồi hất tóc, tạo đủ kiểu giống như thể loại hát nhạc trẻ...ở dưới là biết bao chia sẻ, là like, rồi còm men đủ thể loại đa phần thấy khen cô này hát hay, xinh, hỏi cô gái có hát những bài hát phật pháp khác không? Thật nguy hiểm, tôi chợt thấy có gì đó không phải, đây là phật pháp mà những con người kia dùng phật pháp, pháp giải thoát tối thượng mà họ mạo danh lợi dụng những âm thanh kia để kêu gọi, mời gọi, để thu hút câu like, để tạo ra sự hấp dẫn sexy cho mình. Và thị hiếu chung của mọi người thấy nó là hay, là tốt là điều đáng khích lệ. Chính những kiểu đám đông này đang làm suy đồi nhân cách và đạo đức, hơn thế nữa họ đang hủy hoại phá hoại phật pháp mà không hay.
rồi ở trên youtobe chia sẻ những bài hát về phật pháp, họ hát thống thiết, da diết, nhớ thương kiểu như mất cha, mất mẹ là những điều đau khổ nhất thế gian. Thật ra nếu những tình huống đó họ biểu diễn ở một sàn diễn sân khấu thị trường nào đó thì có thể phù hợp, nhưng đằng này họ trước mặt biết bao tăng sĩ, cùng quí phật tử. Họ thể hiện lên sự bi thương, sầu buồn đó, rơi nước mắt. Hình ảnh này có lẽ không phù hợp lắm. Tôi nghĩ ngay cả những vị tăng sĩ kia không biết họ có tự đặt câu hỏi cho nền tư tưởng tôn giáo. Liệu như vậy có thể hiện lên được tinh thần phật đạo ngay trong chốn phật đạo?
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Thuong76 trên 16-04-2017(UTC) ngày
Hoatnaovien.  
#4 Đã gửi : 21/06/2017 lúc 11:57:44(UTC)
Hoatnaovien.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 90 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 7 bài viết
Tướng tự tâm sanh, thanh tự tâm chuyển. Thầy luôn có cái nhìn sắc bén sâu sắc, Như những vị thiền sư tiền bối đời trước.
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 12/08/2017 lúc 01:58:25(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Âm thanh nó vi diệu lắm nó làm cho tâm thức chúng ta rung động ở mọi khía cạnh . Bạn yêu thương ai đó thì những âm thanh kia như những làn nước mát xoa dịu cơn khát làm ta thoải mái êm ái . Bạn không ưng ai đó , thì âm thanh đưa đến làm cho ta cảm thấy khó chịu , nóng giận không thoải mái . Đấy là do tâm thức phân biệt đưa ra những ý niệm của cả 2 bên . Tại sao người phát ra âm thanh lại êm dịu , và không êm dịu . Nó hoàn toàn được biểu diễn biểu hiện của tâm thức vọng động . Nhưng có âm thanh tâm thức của sự thanh tịnh cho dù lời nói êm dịu hay không êm dịu nó cũng không làm cho tâm thức người đối diện chộn rộn khởi lên sự phân biệt hay dở . Với sự sống thiền định tỉnh giác năng lực thanh tịnh đó có sức lan toà cho dù có đối diện hay không đối diện thì âm thanh từ họ đưa ra luôn làm cho người nghe an lạc thoải mái . Mọi ưu sầu , chộn rộn của đời sống như được buông thư . Và ngay đó người nghe thấy tỉnh giác , thanh tịnh . Bạn và tôi tự thấy mình đang biểu hiện của âm thanh tâm thức nào?

Sửa bởi người viết 12/08/2017 lúc 02:01:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 12-08-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 13-08-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.