Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Liễu Pháp Bạch Y  
#1 Đã gửi : 23/07/2017 lúc 09:13:16(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Tỉnh Giác



UserPostedImage



Trong sự sống này mỗi sự việc diễn ra đều có nguyên do , không có điều gì là ngẫu nhiên , không có điều gì là không có lý của nó . Cuộc sống ngày qua ngày , năm tháng trôi qua con người ta sống trong niềm vui - nỗi buồn , hạnh phúc - khổ đau , thuận lợi - chắc trở , yên bình - sóng gió , sinh - lão - bệnh - tử ... Qua một thời gian tu học , tôi đã trải nghiệm những diễn biến trong tâm thức của mình , khi tôi vừa trải qua sự việc này thì việc khác tiếp đến cứ như vậy mọi sự khởi lên khi đủ duyên biểu hiện . Tâm thức của con người thật thú vị mà cũng thật ghê sợ . Tôi cũng nhờ có sự từ bi của Phật Đạo , nhờ sự từ bi của Thầy chỉ dạy đã tỉnh thức tôi . Hàng ngày Thầy vẫn luôn dạy đệ tử chúng tôi tu tập Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề tập hít thở cho thuần thục kết hợp trì niệm Mật Chú - năng lực của Mật Chú rất vi diệu sẽ giúp người hành giả khi chuyên tâm trì niệm sẽ vượt qua được những chướng nạn khó khăn đến với điều tốt đẹp . Những lời Thầy luôn từ bi ân cần chỉ dạy nhưng cái trí huệ hạn hẹp của tôi may mắn nhờ có lòng từ bi của Phật Đạo từng chút từng chút tôi cũng dần hiểu hơn suy ngẫm hơn về lời dạy của Thầy . Nhưng có khi nghiệp lực đến tâm trí tôi nặng chĩu những suy nghĩ về việc này việc kia diễn ra trong thâm tâm tôi đã bị vọng tưởng kia điều khiển . Những ngày gần đây tinh thần tôi lại mệt mỏi , mắt mờ đầu nặng nề người uể oải khi trong thời khoá hành trì tôi lại buồn ngủ không tỉnh giác . Vài lần như vậy tôi nhớ lời Thầy vẫn luôn dạy nên tập hít thở và trì niệm thần chú .

Tối nay trong lúc tĩnh lặng tôi tập hít thở trì chú và quán tưởng lại sự việc khi cảm xúc trong tôi dấy lên sự rung động hồi hộp , tôi thấy có gì đó vui vui thích thích làm tôi cứ muốn giữ trong tim nhưng đồng thời cảm xúc này khiến tôi lo sợ , vui thích nhất thời này sẽ khiến tôi đau khổ cả một đời . Tôi mạnh dạn đối diện với cảm xúc hình ảnh trong tâm khi đó , những gì tôi đã lấy vẻ bề ngoài của mình để che mắt người khác thì ngay đây tôi không che đậy được tâm mình , tôi phải đối diện với chính mình , nhìn sâu hơn vào tâm tư tình cảm nỗi lòng này , điều gì đã khiến tôi trở nên như thế ? Mỗi một việc lớn nhỏ mình làm đều sẽ là những nhân tốt hoặc nhân xấu sẽ bắt đầu hình thành lên những chủng tử từ nhỏ phát triển thành lớn khi đủ duyên đến . Sự việc lần này của tôi cũng vậy , tôi như được bóc tách tâm thức mình , như tự rơi vào một trò chơi mà ở đó khi cái duyên nghiệp đến thân tâm tôi bị cảm xúc kia điều khiển mất hết lý trí , cái thọ cảm này đã hình thành từ đốm lửa nhỏ nhen nhóm lớn dần lên từ ngày nào đến ngày hôm nay khi đủ duyên đốm lửa đó đã lan rộng ra xung quanh tôi nếu như tôi không kịp tỉnh ngộ thì đốm lửa tưởng trừng nhỏ nhoi này có thể đốt cháy cả một căn nhà , một thành phố , một tương lai . Từ suy nghĩ hạn hẹp vô minh , tôi được Thầy thức tỉnh chỉ dạy , tôi từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất , khi lớn lên nhân duyên không được như ý , cuộc sống trắc trở không được sung túc như người khác . Tôi đã ôm ấp những điều tốt đẹp của người ta , mơ mộng hạnh phúc của người , mơ áo đẹp của người để khoác lên mình , những chủng nghiệp xưa cũ nhiều đời nhiều kiếp từ đó đã hình thành lên những nhân tố , những mắc xích liên kết lại tạo thành cái tham sân si , vọng tưởng , si mê tà kiến như đốm lửa bập bùng cháy trong tôi khiến tôi luôn buồn bực khó chịu cản trở nên đời sống không thuận lợi . Những suy nghĩ tưởng chừng đơn giản ấy thôi mà cuối cùng tự mình lại làm khổ mình . Tôi thấy sao tôi tệ quá , suy nghĩ nông cạn khờ dại chẳng biết gì tôi còn không khôn lanh bằng một đứa trẻ vậy mà nhiều khi tôi còn nghĩ người khác kém hiểu biết hơn cho là mình am hiểu hơn tự cho là mình hay mình giỏi rồi chỉ dạy cho người khác mà không soi xét lại xem mình đang ở vị trí nào đã làm được tốt chưa . Để tu sửa nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp này chỉ có hành trì Mật Chú kết hợp với hơi thở , chay tịnh và sám hối mới giúp được tôi vượt qua những chướng ngại của duyên nghiệp . Tôi thầm cầu nguyện xin nương nhờ lòng đại từ đại bi của Đức Phật gia hộ giúp đỡ chỉ dạy cho tôi , tôi nguyện mong tôi có được sự tĩnh tâm tỉnh thức tỉnh giác tu học trì niệm Mật Chú tôi tin Mật Chú sẽ che chở và giúp tôi vượt qua được những khó khăn .

Một lần trước khi vào thời khoá tu tập thiền quán hành trì Thầy dạy chúng tôi tĩnh tâm tập quán hơi thở , tập thở vào thở ra hơi thở ngắn hay dài đều tỉnh biết kết hợp với câu Chú cứ cố gắng huân tập như vậy . Lúc đó tôi thường xuyên buồn ngủ , mắt tôi cũng mờ đầu nặng chĩu tôi cố gắng bình tĩnh tập hít thở trì niệm như Thầy dạy tôi thấy tỉnh táo hẳn lên , cơn buồn ngủ qua đi tôi quán hơi thở và trì niệm rõ ràng hơn . Tôi chưa thực hành được tốt , nhưng cũng là bước khởi đầu suôn sẻ cho tôi có thêm sự hiểu biết về cách tu tập và làm đúng hơn . Khi tĩnh tâm hít thở trì niệm mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum nghe Úm A Hùm cứ tĩnh tâm như vậy thì thời khắc đó không có vọng tưởng sen lẫn chỉ có biết đang niệm thần chú đang nghe rõ âm thanh câu chú và đều hơn với hơi thở , đến một hồi những vọng tưởng lăng xăng kéo đến có lúc tôi tỉnh biết , có lúc tôi dính vào vọng tưởng đó rồi tôi tỉnh thức lại khi tôi nghe được tiếng Chú trong tâm mình rồi tác ý tập trung hít thở và bình tĩnh trì niệm cho tĩnh tâm hơn

Rồi cảm xúc lại đến , cảm xúc đó không phải là mình " Biết Không Phải Là Mình - Thấy Không Phải Là Mình " tôi nhớ đến lý đạo của Thầy . Khi trong lòng tôi rợn lên cảm xúc nhớ thương ai đó , giận hờn ai đó , tôi thấy cảm xúc này nó đã có sẵn trong tôi từ khi nào ? Qua thời gian nó chỉ đang thay đổi từ cách tôi đối với người này chuyển sang người kia , hay như niềm vui , hạnh phúc , nỗi buồn , tốt , xấu , tham lam , ích kỷ , từ bi , vui vẻ , yêu ghét , vọng tưởng , suy tư ... đều là những chúng sinh có sẵn trong tôi , những chúng sinh này cũng đã tồn tại từ bao giờ trong mỗi con người cũng đã làm cho họ vui buồn trong vòng xoay đó , từ nhiều đời nhiều kiếp do vô minh che lấp nên con người ta hàng ngày cứ chìm đắm chạy theo cảm xúc vui buồn , giận hờn tham lam mê lầm sướng vui của mình rồi mệt nhoài như một cỗ máy không có được sự bình yên nơi tâm mình . Khi nghiệp lực đến tôi rất buồn vì tôi đã từng gây tạo tác ra biết bao nhiêu tội lỗi từ vô thuỷ vô chung đến nay , nên giờ phải nhận quả khó khăn chắc trở về tình cảm hết duyên này đến duyên khác đến , tâm tôi cũng thấy được tham sân si vọng tưởng trong mình lộ ra rõ hơn . Nhưng lời Thầy dạy vẫn luôn từ bi như vậy cho tôi có niềm tin vào cuộc sống cho tôi có cơ hội để cải sửa tâm tánh của mình , Thầy dạy khi thấy những cái đó nó là vọng tưởng , tập nghiệp đó cần tỉnh giác để chuyển hoá . Trong cuộc sống vô thường này tôi rất cần sự dũng cảm để nhìn nhận lại bản thân và trước những cảm xúc nhất thời khi duyên nghiệp đến vô minh đã che mờ mắt tôi từ trong nhiều đời nhiều kiếp đến nay tôi cần phải tỉnh giác để chuyển hoá chúng . Tỉnh giác trước những thay đổi vô thường của cuộc đời , không nên chấp giữ điều gì vì không có gì là của mình . Khi tôi tỉnh giác ngay tại thời khắc mình vướng bận trong lòng bằng cách tĩnh tâm lấy Tâm Chú làm hơi thở , nghe Tâm Chú là sự tỉnh giác thì thấy những cái cảm xúc đó , thọ cảm đó nó đến và đi qua giống như mình đang quan sát thấy nó ngay tại đây , ngay nơi tâm mình nó tan trong hơi thở trì niệm không có gì còn đặc biệt lo sợ hay thích muốn nữa mà thật bình thường . Tôi cần thức tỉnh trước điều này và mạnh rạn chọn hướng đi tốt hơn cho tương lai của tôi , tôi cầu nguyện xin một lòng hướng tâm theo Phật Đạo buông xuống những sự vướng mắc theo bám tôi - sự nghiệp tu học không trải hoa hồng hay thảm đỏ sẽ có trông gai thử thách , sẽ bị dụ dỗ khi lòng nhẹ dạ nhưng tôi tin tưởng con đường mình chọn và một lòng quyết tâm hướng theo Đức Phật cầu sự tu học cầu sự giải thoát và tôi nguyện mong nương nhờ sự gia hộ của Đức Phật , sự gia hộ của Thầy . Cảm ơn những năm tháng khó khăn đã giúp tôi có động lực hơn để vững tin hướng tâm theo Phật Đạo cầu sự tu học hướng đến điều thiện lành .

Mật Chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum đã đem đến cho con những niềm an vui trong cuộc sống , đã chỉ dạy cho con từ một người đầy những tham sân si , giận hờn , si mê , tà kiến mê lầm có được chủng duyên tốt cho con mong muốn hướng tới sự tốt đẹp , có lòng nhân ái , hướng thiện theo lòng đại từ đại bi trí huệ của Ngài , khi con gặp khó khăn trong công việc cuộc sống , tâm tư tình cảm con đã nguyện cầu đến Đức Phật và trì niệm Mật Chú con đã có được sự gia hộ giúp đỡ cả trong những việc khó khăn nhất , con rất biết ơn Đức Phật vì một người kém cỏi như con cũng được gia hộ nương tựa nơi Phật Đạo , nương nhờ vào giáo pháp của Ngài để cầu sự tu học trí huệ giải thoát . Con nguyện mong chúng sinh muôn nơi đều có đầy đủ duyên phước lành được tỉnh biết và nương nhờ lòng đại từ đại bi của Đức Phật để có được sự tu học có được trí huệ có được cuộc sống hạnh phúc hơn . Con nguyện mong thoát ly khỏi sanh tử luân hồi hoá độ chúng sanh và hộ trì Phật Đạo đời đời cửu trụ .

Nguyện Vô Lượng Vô Biên Chúng Sinh Thệ Nguyện Độ
Nguyện Phiền Não Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Đoạn
Nguyện Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Thệ Nguyện Học
Nguyện Phật Pháp Vô Lượng Vô Biên Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Thệ Nguyện Thành

Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Phật
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Bồ Tát
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thanh Hùng - Mật Tông hiệu Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi quản trị viên 03/08/2017 lúc 03:46:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 24-07-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 25-07-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 25-07-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 26-07-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 28-07-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 25-08-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#2 Đã gửi : 25/07/2017 lúc 12:43:35(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Sự thực hành luôn đem lại cho chúng ta nhiều điều an tâm. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
HaiLam trên 28-07-2017(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.