Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chuctinh  
#1 Đã gửi : 28/08/2017 lúc 10:33:14(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Ngoại Tôi


Ngoại tôi năm nay đã ngoài tám mươi, cái tuổi đã từng nếm trải đủ 3 chặng Sinh- Lão- Bệnh của một cuộc đời.Và có lẽ, ngoại cũng đã bắt đầu ưu tư đến cái cửa ải cuối cùng không một ai tránh khỏi.Gia đình ngoại tôi cũng đông con cháu nhưng mỗi khi có việc gì liên quan đến tâm linh hay bệnh tật thì bà hay hỏi ý kiến tôi.Âu cũng là cái duyên để tôi gần gũi,trao đổi những hiểu biết về Phật Pháp của mình.Đầu năm nay ngoại tôi bị bệnh,chứng bệnh gai đốt sống cổ cộng thêm huyết áp cao của người già khiến ngoại tôi bị những cơn đau đầu rất khó chịu.Cũng như mọi lần,tôi xoa bóp ,bấm huyệt giúp ngoại hàng ngày,cơn đau cũng dịu dần.Nhưng bây giờ,tôi đã có Pháp tu,có con đường tu học rõ ràng,tôi muốn chia sẻ những gia tài Pháp Bảo ấy cho mọi người.Vậy, đây chẳng phải là cơ hội tốt để giúp ngoại tôi hay sao?!Thế là, tôi mạnh dạn trao đổi với ngoại về pháp môn mình đang tu học.Vốn sẵn có niềm tin với tôi,nên ngoại vui vẻ nhận lời điểm đạo để được thọ trì thần chú.
Thế là tôi lại có thêm một cơ hội để thực tập điểm đạo , và ngoại tôi cũng nhận được những ấn chứng tốt đẹp để có thêm niềm tin khởi sự cho việc trì niệm hàng ngày.Nhưng vì ngoại đã lớn tuổi,trí nhớ cũng không tốt nên tôi chỉ trao cho ngoại 3 câu chú đầu trong Ngũ Bộ Chú,khuyên ngoại chuyên trì Lục Tự Đại Minh chân ngôn,sau đó niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm.Việc này,sau đó tôi cũng thưa thỉnh lại với Thầy và cũng được Thầy đồng thuận.
Khoảng 1 tuần sau đó, trong giấc mơ tôi thấy mình dẫn ngoại đến gặp Thầy.Tôi thấy mình và ngoại đảnh lễ Thầy theo kiểu giống như người Tây Tạng,nằm dài xuống đất.Ấn tượng nhất trong tôi lúc bấy giờ là Thầy đứng dung ngón chân cái chạm vào đỉnh đầu ngoại,còn tôi, Thầy cũng dung ngón chân cái và ấn vào sau cổ tôi,ngay huyệt Đại Chùy. Giấc mơ là vậy.Thấy lạ,khoảng 2-3 ngày sau,tôi về thăm ngoại để hỏi thăm về việc tu trì,thì ngoại bảo rằng những ngày gần đây khi ngồi trì niệm trong phòng,nhắm mắt nhưng đôi lúc lại thấy một đốm sáng nhỏ bay thành một vòng tròn trước mặt,trên đầu thì thấy có những luồng gì đó cứ dồn lên đỉnh đầu.Tôi tự hỏi không biết có liên quan gì đến giấc mơ của mình không nhỉ?!
Vậy là ngoại tôi,không biết gì về Kinh điển giáo lý,ngoại chỉ có niềm tin vào Đức Phật,giờ đây cứ đều đặn sáng –tối, ngoại trì niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn như một thói quen,như một niềm vui giải khuây lúc tuổi già.Mỗi lần về thăm,thấy ngoại khỏe mạnh,tinh thần lạc quan, tôi cảm thấy vui lây.Ngoại tâm sự thật lòng với tôi:”Ngoại giờ không cầu mong gì nhiều,ngoại cứ niệm chú đều đặn chỉ mong sống cho khỏe mạnh không làm phiền con cháu,đến lúc trăm tuổi có đi cũng được nhẹ nhàng.”Lời nói thật tình của ngoại đôi lúc cũng khiến tôi trăn trở.Đời người phải chăng rốt lại không ngoài vấn đề Sanh-Tử?!...
Nhưng dẫu sao cũng may cho chúng ta,giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh với bao phiền não đời thường,chúng ta phước duyên hạnh ngộ được thuyền từ Mật nguyện của Đức Bổn Tôn do Thầy khéo léo dìu dắt.Nắm lấy cơ hội này để thăng tiến tâm linh hay lại để buông xuôi theo dòng xoáy nghiệp lực,tất cả nằm ở ý chí tu học của chúng ta!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!

Sửa bởi quản trị viên 05/09/2017 lúc 03:47:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thuong76 trên 29-08-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 30-08-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-09-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 12-03-2024(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 30/08/2017 lúc 01:34:08(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Chúc bà ngoại của bạn luôn luôn mạnh khỏe an vui tuổi già với con cháu. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ Lâm.om ma ni pad me hum.
thanks 2 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
chuctinh trên 31-08-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#3 Đã gửi : 30/08/2017 lúc 03:59:33(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Phật pháp luôn hiện bày trong cuộc sống . Thầy đã từng nói như vậy . Tôi cũng thấy như vậy khi đọc bài viết của bạn . Bạn đã biết ứng dụng ngay sự tu học đó để chia sẻ lại cho ngoại . Một Phước báu vo lượng bạn đã báo hiếu cho bà . Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha . Bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
chuctinh trên 31-08-2017(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.