Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Thuong76  
#1 Đã gửi : 14/10/2017 lúc 09:17:52(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Tấm lòng từ bi của Thầy

Đệ tử con nguyện cầu xin thành tâm đảnh lễ, kính lễ đến mười phương Chư Phật, nguyện cầu xin đảnh lễ mười phương thế giới chư vị Bồ tát, nguyện cầu xin đảnh lễ mười phương thế giới chư vị Hiền Thánh Tăng, đệ tử con nguyện cầu xin đảnh lễ đến Đức Tôn Sư, Bổn tôn của con Thầy Lê Thanh Hùng.
Trên bước đường tu học ai cũng mong muốn mình tìm được một người Thầy thiện tri thức, một người thầy đầy đủ trí huệ với tấm lòng đại từ đại bi để nương tựa. Con đã gặp được Thầy, được nương tựa vào Thầy.

Đệ tử con theo Thầy được 4 năm, trong 4 năm tu học Thầy đã tạo cho con bao nhiêu duyên lành phước báu. Có lúc con được biết, có lúc con không hề được biết cho đến sau này. Thầy tạo duyên lành cho con tiếp cận gần pháp bảo của chư Phật, cho con cảm nhận được nó. Trong mỗi đàn pháp, trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày, trong mỗi ý niệm thầy luôn gieo trồng trong tâm của chúng con những chủng tử hạt mầm về phật pháp, Thầy giảng giải cho chúng con hiểu về năng lực vi diệu của thần chú để kích thích trí tuệ, trí tò mò của chúng con. Tạo cho chúng con một niềm tin vào Tam bảo, vào chánh pháp còn hiện hữu tại thế gian. Thầy là người truyền tải Phật pháp, thầy đã tu học và chứng ngộ với riêng con, thầy là pháp bảo đối với con. Con nguyện cầu được tôn kính Thầy là Đức Bổn Sư của con, để chúng con được phép cúng dường Thầy, nương nhờ vào lòng từ bi của Thầy, để tiếp tục được trên con đường tu học cầu sự giải thoát.

Dù trí huệ con còn non kém, chưa hiểu được nhiều những gì thầy chỉ dạy, giảng giải cho con, con chưa áp dụng được nhiều vào trong đời sống vì vẫn còn nóng giận, vì vẫn còn kiêu căng, vì vẫn còn tham, vì còn nhiều tập khí chưa được cải sửa. Nhưng con vẫn luôn nhớ lời Thầy rằng: chỉ cần tin tưởng ôm lấy thần chú đi suốt cuộc đời, không sợ không có trí huệ, không sợ nghèo, khổ rồi sẽ có trái ngọt.
Đệ tử con nguyện mười phương chư phật, chư bồ tát, giúp đỡ đệ tử chúng con luôn được tỉnh thức trong từng sát na của cuộc sống của kiếp hiện tại . Nguyện cầu Thầy luôn gia hộ cho chúng con, nguyện cầu thầy luôn được khỏe mạnh gia hộ cho chúng con, để chúng con được thuận duyên trên bước đường tu học.

Úm Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
Om ma ni pad mê hum - Úm A Hùm.
thanks 5 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 15-10-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 16-10-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 23-10-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#2 Đã gửi : 15/10/2017 lúc 01:45:04(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Đệ tử chúng con thành tâm Đảnh Lễ Mười Phương Thế Giới Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng
Đệ tử chúng con thành tâm Đảnh Lễ Bổn Sư Thanh Hùng đã luôn đại từ đại bi dạy bảo đệ tử chúng con , chúng con nguyện mong cầu sự tỉnh giác hướng tâm theo Phật Đạo cầu sự tu học cầu sự giải thoát

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 15/10/2017 lúc 01:46:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
chuctinh trên 16-10-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.