Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Phuongthao149  
#1 Đã gửi : 28/03/2018 lúc 10:25:45(UTC)
Phuongthao149

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-02-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 4 bài viết
Bước đi hạnh phúc



Trong đàn lễ hôm ấy, tôi vẫn niệm như mọi khi. Đang niệm thì Thầy dừng lại hỏi" con niệm kiểu gì vậy, như tiếng chó tru vậy. Hít thở, tĩnh tâm nghe rõ tiếng niệm chú của mình" . Thầy nhắc tôi như vậy , rồi Thầy cho mọi người niệm chú tiếp.

Cuối đàn lễ, khi mọi người ngồi ăn cơm Thầy mới hỏi. Ngày xưa con có ăn thịt chó không. Thầy thấy 1 đàn chó theo con mà Thầy nhìn cũng phát sợ. Lúc nãy khi con niệm giống như 1 con chó cảnh rất đẹp, màu đen tai cụp, lông xù. nó bảo sao nó còn nhỏ mà lại giết nó để ăn thịt. Ý niệm của con chó ấy đưa vào người con nên con niệm, tiếng niệm ấy chu không khác gì một con chó. Hôm nay hình dáng con cũng giống như một con chó vậy. Con chó nhỏ ấy nó rất oán hận.

Nghe Thầy nói mà tôi phát sợ, vì ngày xưa nhà tôi rất hay ăn thịt cho. Ăn rất nhiều không tính được. Chỉ 2 năm nay khi biết đến Thầy thì tôi mới không ăn thịt chó nữa. Tôi hỏi Thầy bây giờ con phải làm thế nào để hoá giải cái nghiệp ấy. Thầy dạy hàng ngày trì niệm thì hồi hướng công đức về cho đàn chó ấy. Nương nhờ năng lực của Đức Phật, của Thần Chú, của Thầy để hoá giải nỗi oán hận ấy.

Cứ đều đều hàng ngày tôi cứ trì niệm rồi hướng về cho đàn chó theo tôi. Nhưng chỉ được một thời gian đầu tôi còn nhớ hồi hướng công đức về cho đàn chó rồi dần dần tôi lại quên. Nhưng mỗi khi niệm tôi vẫn để ý từng câu mình niệm.

Thời gian gần đây Thầy có cho các đệ tử viết chữ Bộ Lâm cúng dường chư Phật. Có thời gian rảnh tôi lại miệt mài viết. Vừa viết tôi vừa niệm chú. Tối hôm ấy đi làm về tôi lên Thầy để dự đàn lễ như mọi khi. Bắt đầu vào đàn khi niệm hồng danh đức Phật tôi bỗng thấy cả căn phòng sáng bừng lên, ánh sáng chiếu rọi từ trên cao xuống khắp căn phòng, khi niệm đến Ngũ Bộ Chú tôi thấy trong hư không hiện lên các chữ Om mani padme hum. Nhưng vì sự tu học còn non kém nên các chữ ấy biến mất rất nhanh. Gần cuối đàn lễ, như mọi hôm tôi sẽ cầu nguyện theo Thầy. Nhưng lúc ấy thế nào mà tự nhiên tôi lại nhớ đến đàn chó đang oán hận tôi. Ngay lúc ấy tôi nguyện cầu hồi hướng công đức trì niệm ấy về cho đàn chó. Khi vừa cẦu nguyện xong tôi thấy trong hư không có một luồng ánh sáng chiếu rọi và có mấy chú chó đi vào trong ánh sáng ấy. Cuối đàn lễ tôi có nói với Thầy những gì tôi thấy được trong đàn lễ. Thầy bảo con thấy được như thế là rất tốt. Thần chú của Đức Phật rất vi diệu, Đức Phật ở ngay trong Tâm của mỗi người. Khi có một lòng tin vào Đức Phật , vào Thần Chú thì mọi nghiệp thức sẽ được hoá giải.
Đệ tử con xin đảnh lễ mười phương thế giới chư Phật, chư Bồ Tát , chư vị Duyên Giác Hiền Thánh Tăng. Con xin đảnh lễ Thầy- cư sĩ Thanh Hùng

Con nguyện xin mười phương thế giới chư Phật chư Bồ Tát chư vị Thánh Chúng, cư sĩ Thanh Hùng tác pháp gia hộ giúp đỡ đệ tử con thoát li khỏi sự u mê, vô minh luôn tỉnh thức hướng tâm theo Phật Đạo cầu sự tu học cầu sự giải thoát.

Đệ tử con nguyện ăn năn sám hối tội lỗi từ vô thuỷ vô chung đến nay do tham sân si giận hờn si mê tà kiến nên giết cha giết mẹ giết a la han làm cho thân Phật ra máu huỷ hoại chánh pháp ăn thịt uống rượu sát sinh quá độ phá hoại sự hoà hợp của chúng tăng. Đệ tử con từ vô thuỷ vô chung đến nay do vô mình nên gây tạo vô lượng vô biên tội lỗi. Nay trước Phật Đài cầu ăn năn sám hội tội lỗi.

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát🙏🏻
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát 🙏🏻
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát🙏🏻

Con nguyện mong con có đầy đủ trí tuệ để thoát li khỏi sự u mê vô minh , cầu sự tu học , cầu thoát ly khỏi sanh tử luân hồi hoá độ chúng sanh và hộ trì Phật Đạo đời đời cửu trụ 🙏🏻

Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Phật 🙏🏻
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Bồ Tát🙏🏻
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng🙏🏻
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 🙏🏻
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường🙏🏻

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum🙏🏻
Đệ tử: Phương Thảo

Sửa bởi quản trị viên 01/04/2018 lúc 10:17:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn Phuongthao149 cho bài viết.
cuiyang07 trên 28-03-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 28-03-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 29-03-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-03-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-04-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 05-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 19-04-2018(UTC) ngày, Tầm Đạo trên 25-12-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.