Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Kim Cang Phổ Tịnh  
#1 Đã gửi : 29/03/2018 lúc 08:40:14(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Gió đùa trên biển



Những mầm xuân của cỏ cây hoa lá, của đất trời đang hé nở, trong tâm tôi cũng đang hé nở một mầm non, mầm non ấy tuy còn non nớt nhưng là những pháp bảo mà tôi đã được thọ nhận trong những năm qua.
Chặng đường đi tưởng dài mà hoá không dài, tưởng khó mà hoá không khó.
Cuộc đời rèn luyện trong lý đạo tới nay đã đưa tôi tiến dần tới đạo một cách nhẹ nhàng tự tại mà tôi còn không hay biết.
Thầy tôi, một vị cư sĩ sống đời sống chân thật giản dị nhưng đầy trí tuệ. Người đã chở tôi qua sông, con sông cuộc đời mà tôi đã từng cho là hay là tốt, tôi đã từng xây đắp tô vẽ lên đó biết bao mộng tưởng, nhưng đến ngày nay Thầy đang đưa tôi về với đạo. Thầy cho tôi cuộc sống tự tại an lạc và tự khám phá thân tâm mình, khám phá những bí mật của pháp bảo mà Người đã trao và nuôi dưỡng trong tôi.
Hàng ngày sáng tối Thầy cho chúng tôi sống trong đạo một cách nhẹ nhàng như một cuộc vui chơi không vướng bận. Sáng sớm mấy thầy trò cùng nhau tập thể dục, trong từng bước chân đặt xuống lòng đất mẹ là từng câu chú vang lên, ôm ấp hoà quyện thân tâm này vào với lòng đất, từng động tác chuyển động tay đi theo câu chú trong tâm thức như ôm ấp lấy cả đất trời. Ở ngay khi đó Thầy trò tôi không còn lo lắng, hơn thua, xấu tốt, buồn khổ mà khi ấy chỉ có Mật Chú Chuẩn Đề, không còn nước mắt hay nụ cười, không còn chộn rộn với đời sống bấp bênh, thật giả đan chen, trong giờ phút ấy thầy trò chúng tôi đã được sống nhẹ nhàng như vậy đó.
Sau những giờ phút luyện tập thầy trò tôi lại cùng nhau ngồi bên cốc trà, ăn những đồ ăn nhẹ nhàng, không có thịt cá, không có đồ ăn mặn. Bữa sáng đầy đủ cả, có đồ ăn, có trà, có bánh, có đời và có đạo. Có sự thật và có đầy đủ sự an lạc ở nơi đó. Rồi giờ giấc sinh hoạt, tu học, rèn luyện cứ đan xen. Ở ngay đó chỉ có niềm vui, một niềm vui chân thật và nhẹ nhàng, điều đó thể hiện qua từng bữa cơm, từng giờ giấc hành trì Mật Chú, từng giấc ngủ. Khi chưa được Thầy rèn luyện cho từng giây từng phút, giấc ngủ của tôi không chỉ kéo dài triền miên, mộng mị, mê man, mệt mỏi mà còn có cả lo âu trong đó! Nhưng giờ đây giấc ngủ trong sự tu học có những khi tôi ngủ mà như không ngủ, tôi ngủ nhưng tôi vẫn thấy biết những gì đang diễn ra ngay quanh mình. Nghe vậy thấy thật đơn giản nhưng đối với chính bản thân tôi, từ một người ham ngủ, ngủ mê man mộng mị sang một người ngủ ít và ngủ tỉnh quả thật là một bước đi lên vượt bậc trong đời sống tu học, chỉ có 9 chữ Mật Chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm mà tôi dần trở nên tỉnh giác. Từ những ngày đầu rèn luyện trong đạo, khi ấy tôi mang nguyên một con người kiêu căng, ngạo mạn để bước vào và sống trong đạo nhưng cho đến nay nhờ sự tỉnh giác tôi đã biết nhẫn nại cúi xuống lắng nghe Thầy tôi, lắng nghe huynh đệ, tĩnh tâm thấy tâm thức của mình nó thật sự chứa đựng điều gì, và theo sát sự kèm cặp của thầy để quyết chí chuyển đổi cái tâm thức lộn xộn này.
Khi ngủ mê tôi cãi Thầy mà không biết mình đang cãi Thầy, tôi tham lam tranh giành chỗ tu, chỗ ăn, chỗ ngủ mà tôi không hay biết mình đang như vậy đó. Khi tôi ích kỷ lo cho bản thân, mang hết đồ quý của Phật của Thầy cho riêng mình và gia đình nhiều thật nhiều mà tôi không hay không rõ, thật tốt biết chừng nào bởi khi ngủ tỉnh tôi đã nhận thấy rõ ràng những điều đó nó diễn ra trong tôi, tôi quyết chí từ bỏ đi tất cả. Ngay cả tiếng tụng niệm cố cho to để át hết tiếng người khác tôi cũng bỏ đi, tập luyện mỗi khi hành trì là mỗi câu chú lặn vào trong. Con đường còn dài nhưng nhờ sự tỉnh giác khi qua cơn mê ngủ tôi đã quyết định chắc chắn một điều, tôi tuy còn dở nhưng sẽ nhẫn nại cúi xuống cả cuộc đời này để học tập và rèn luyện tâm thức của mình bằng Mật Chú Chuẩn Đề, bằng sự lắng nghe lời chỉ dậy của Thầy tôi. Khi thì lời dậy ấy rền vang chấn động hơn tiếng sấm, khi thì mát dịu đến từng thớ thịt tôi, đó có phải là những giọt cam lồ đang chảy khắp thân tâm này. Còn gì nữa mà tôi không ngồi xuống tu học thật dũng mãnh kẻo uổng mất một kiếp người được gặp Phật Pháp Tăng.
Thầy ơi, con kể từ nay trở về sau cho tới vô lượng vô biên kiếp, dù Thầy tái sinh ở đâu, con xin được quay lại ở ngay nơi đó bên cạnh Thầy, dù là hạt cát để Thầy bước chân qua, hay là bất cứ gì con cũng nguyện được quay trở lại ngay nơi có Thầy. Còn ở đời sống hiện tại, con sẽ thực tập những điều Thầy trao cho con, con sẽ học cách ghi nhớ một cách chân thật và sâu sắc lại tất cả, sẽ bỏ đi sự hời hợt và nắm chắc Mật Chú Chuẩn Đề để bẻ gẫy sự ngã mạn, ngã chấp, si mê trong cái tâm thức này.
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 🙏
Nhất Tâm Đảnh Lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 🙏
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🙏
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm - Om ma ni padme hum - Úm A Hùm 🙏
*****

Đạo thiền gió thoảng mây bay
Xuân thu vạn dặm dấu giầy nào in.
Cứ ngỡ xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.
*****

Đệ Tử: Kim Cang Phổ Tịnh.

Sửa bởi quản trị viên 01/04/2018 lúc 10:16:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 8 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Phuongthao149 trên 29-03-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 29-03-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 30-03-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 31-03-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 02-04-2018(UTC) ngày, Đạo hải trên 02-04-2018(UTC) ngày, Trần Huệ Trang trên 09-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 19-04-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.