Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Liễu Pháp Bạch Y  
#1 Đã gửi : 20/04/2018 lúc 11:33:49(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Hoa Tâm Chớm Nở








Mùa xuân sang hoa đơm trồi nảy lộc , tiết trời đầu xuân sang nắng ấm và gió mát cho con người ta những niềm an vui mới . Tôi được theo chân Thầy trong chuyến hành hương đầu năm về Chùa Giám thuộc thành phố Hải Dương nơi thờ đại y thiền sư Tuệ Tĩnh ngài thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát phát tâm hạnh ngài đã lưu truyền lại đời sau hai bộ sách lớn " Nam Dược Thần Hiệu " " Hồng Nghĩa Y Thư " nam dược trị nam nhân . Ngôi nhà thờ với mái vòm uốn cong cổ kính rất đẹp đầy nét văn hoá lâu đời là nơi thờ tự Tam Bảo . Phía trong hai bên hành lang thờ 18 vị La Hán , gian giữa bên trong căn nhà cổ thờ toà Cửu Phẩm Liên Hoa từ thế kỷ thứ 17 - 18 đến nay đã rất lâu đời , gian trong thờ tự thiền sư Tuệ Tĩnh và chư Tổ . Điều ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi chùa nơi đây thanh tịnh và làm cho con người ta rất nhẹ nhàng thảnh thơi như được trở về nơi thôn quê yên bình , giản dị mộc mạc khi bước chân vào nơi thờ toà tháp Cửu Phẩm Liên Hoa là chín tầng hoa sen bằng gỗ trên đó xoay quanh thờ Mười Phương Chư Phật .

Thầy nói với chúng tôi nhắm mắt tĩnh tâm đi thiền quanh toà tháp liền sẽ thấy Đức Phật và tháp xoay . Tôi bối rối tập tĩnh tâm đi thiền và niệm chú , nhưng vừa nhắm mắt vừa đi thì thật khó tôi ti hí mắt lúc nhắm lúc mở hờ một hồi tôi thấy như vậy không được vì như vậy sẽ không đủ tĩnh tâm . Tôi nhắm mắt lại và chuyên tâm trì niệm mật chú , vững vàng từng bước chân đi thật chậm và tỉnh giác thở đều và nhẹ nhõm . Tôi liền thấy toà tháp cao hun hút toả ra những ánh sáng hào quang và xoay theo chiều kim đồng hồ . Đức Quan Âm bông sen trên tay linh ảnh hiển hiện trong tâm tôi như tôi đã thấy khi tới Bồ Đề Đạo Tràng bên nơi thờ tự Ngài . Liền đó trong tâm tôi thấy niệm A Di Đà Phật chính là niệm Om Mani Padme Hum , Đức A Di Đà Phật là Om Mani Padme Hum , Om Mani Padme Hum và A Di Đà Phật là một . Vòng tròn ánh sáng Cực Lạc Quốc hiển hiện Mật Chú Úm A Hùm . Om Mani Padme Hum . Úm Lam . Mật chú Bộ Lâm là các tầng tháp hoa sen , bước chân đi bập bềnh trên nền đá xưa mà như bước trên mây trắng ngước lên nhìn là Đức A Di Đà dưới vạt áo của Ngài tôi nguyện xin được nương nhờ nơi Đức Ngài . Thầy hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện sanh về Cực Lạc , sự rung động đó Con phát nguyện sau khi lâm chung tắt hơi thở cuối cùng con nguyện xin được Đức Phật và các Chư Vị Thánh Chúng đưa về Cực Lạc Quốc ở yên tu học không rời Cực Lạc Quốc , thường đến cõi Ta Bà hoá độ chúng sinh và hộ trì Phật Đạo . Ngồi thiền tĩnh tâm trì niệm tâm hiển hiện Mật Chú Chuẩn Đề - Bộ Lâm và các Mật Chú xung quanh trong tâm tôi như một bức linh phù cổ .

Sau chuyến đi trở về tôi thường nhớ tới toà Cửu Phẩm Liên Hoa ấp ủ muốn được tìm hiểu về nơi đây , trong thời khoá hành thiền tôi thấy toà tháp là Mật chú Bộ Lâm theo từng tầng cao dần hun hút lên theo toà tháp , toà tháp ẩn hiện bên trong thân tướng Đức A Di Đà Phật . Vào thời khoá hành trì nghe âm thanh Thầy tụng niệm A Mi Đà Phật - A Mi Đà Phật - A Mi Đà Phật tâm tôi nghe A Mi Đà Phật vang rộng trong không gian là nước cam lồ mà Đức Ngài Quan Âm tưới tẩm lên thân tâm tôi nước cam lồ mát mẻ và dễ chịu giúp tôi gội rửa tội nghiệp thân tướng tôi trở thành nhỏ lại trong đầm . Ngài đã luôn tưới tẩm nước cam lồ là thức ăn nuôi sống tôi , là người Mẹ che chở bao bọc cho tôi từ vô thuỷ vô chung đến nay vậy mà tôi đã quên đi ký ức này . Nước mắt tôi tuôn chảy không ngừng như xa cách người mẹ hiền bao lâu nay giờ tôi mới tìm về được với lòng thương nhớ sâu sắc và sám hối với những gì đã qua nay tôi được về với mẹ của mình , tôi sám hối với lòng mẹ những tội nghiệp tôi đã từng gây tạo ra khi đã không hiểu lòng mẹ mải chấp ngã giữa biển đời mênh mông , con nguyện xin một lòng được về với mẹ trong sự dạy bảo từ bi trí huệ bao dung của mẹ nguyện xin mãi mãi được khắc ghi Cực Lạc Quốc khắc khi Cửu Phẩm Liên Hoa là nhà của mình . Tâm tôi đến toà cửa phẩm thờ Ngài A Di Đà ngự trên cao liền có những đoá hoa huệ thơm cho tôi cúng dường Ngài , cánh đồng hoa huệ tươi xanh ngát bông huệ to trắng phủ khắp bầu trời trong xanh tươi mát tôi thấy huệ trắng đang nở rất to rất tươi đẹp trong thời khắc đó cúng dường Đức Phật . Bên trong Toà Cửu Phẩm Liên Hoa Đức A Di Đà ở giữa là vầng ánh sáng vàng sáng và bên trong đó các chư vị cùng đang sinh hoạt tu học theo các tầng trong không chung , toà cửu phẩm là thân của của Đức Ngài Quan Âm , Đức A Di Đà , Đức Đại Thế Chí trong linh ảnh Ngài A Di Đà là ánh sáng trắng cao vời vợi . Trước Đức Ngài tôi nguyện cầu xin sau khi lâm chung tắt hơi thở cuối cùng con nguyện xin được Đức A Di Đà , Đức Quan Âm Bồ Tát , Đức Đại Thế Chí đưa rước con về Cực Lạc Quốc ở yên tu học không rời Cực Lạc Quốc thường đến cõi ta bà hoá độ chúng sinh và hộ trì Phật Đạo đời đời cửu trụ . Con nguyện xin trong kiếp số này và vô lượng kiếp sau Cửu Phẩm Liên Hoa là cha mẹ sinh thành ra con được trọn một tâm hướng cầu sanh về Cực Lạc .
A Mi Đà Phật
A Mi Đà Phật
A Mi Đà Phật

" Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ " .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật

Liễu Pháp Bạch Y

Sửa bởi quản trị viên 21/04/2018 lúc 02:11:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 5 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
cuiyang07 trên 21-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 21-04-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 21-04-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-04-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.